Lắm lúc khóc lặng lẽ một mình...

JBB: An Artblog!
h
Monterey Bay Aquarium

izzy's playlists!

PR's Tumblrdome

Kaledo Art
🪼
almost home
Sade Olutola
i don't do bad sauce passes
taylor price

shark vs the universe
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

❣ Chile in a Photography ❣

Product Placement

Janaina Medeiros
Mike Driver
Peter Solarz

No title available
sheepfilms

seen from Netherlands

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from Bangladesh

seen from United States

seen from Türkiye
@duongluong96
Lắm lúc khóc lặng lẽ một mình...
Không biết phải diễn tả ra sao?! Mình buồn.... vì nhiều thứ... muốn giải thích nhưng vì là gia đình nên thôi.... Muốn bày tỏ nhưng vì gia đình nên phải nghĩ lại. Vui có thể chia sẻ nhưng buồn để lại bản thân. Khoảng cách lớn dần.....
Chọn đúng người, có khóc cũng không phải khóc một cách tủi thân.
Tôi ghét mối quan hệ mập mờ.
52HZ
Em buông thì anh lại cố nhử. Ai rãnh đâu chơi trò rượt bắt nhau hoài. Anh vui vẻ nhưng em chẳng còn hứng thú. Em chủ động rồi. Anh không đáp lời thì em buông. Còn gì mà thử thách nhau nữa.
52Hz
Chỉ khi mình biết bản chất họ không đúng như mình kỳ vọng. Thì mọi cố gắng, mọi động lực theo đuổi họ đều dừng lại. Thoát khỏi vòng lẩn quẩn do chính mình tạo ra. Nhẹ cả người. Bỗng dưng cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đi quá xa.
52Hz
Em buông được rồi. Nhẹ lòng!
52Hz
Hết lần này đến lần khác, cố tìm cho bản thân một lý do để tiếp tục theo đuổi anh. Rồi nhìn thấy anh phũ phàng với em, ôm đau lòng về nhà gặm nhấm. Hôm sau lại tiếp tục vòng tuần hoàn đấy. Em ngốc quá, anh nhỉ!
52Hz
Tôi đang đơn phương một người đấy sao? Cảm xúc không tồi tí nào. Sắp nghẹt thở đến nơi vì người ấy vui đùa trên cảm xúc của mình.
52Hz
Em cần một sự rõ ràng từ anh. Để em tiếp theo đuổi đoạn tình cảm này. Hoặc dừng lại đúng lúc. Càng kéo dài em càng hoảng loạn trong chính tình cảm của em. Nếu em tiếp tục em có được yêu, được hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay anh. Hay em sẽ đau đến nghẹt thở khi anh buông lời vô tình không cảm xúc với em. Còn nếu em dừng lại, có phải em từ bỏ cơ hội nhận tình cảm từ anh. Hoặc là em thoát khỏi sự lạnh lùng và e ngại khi anh gặp em. Mập mờ làm cảm xúc con người ta càng ngày càng lãnh cảm và sợ sệt mọi yêu thương.
52Hz
Vì em thật lòng thích anh. Cho nên mọi lời nói mỗi hành động em đều suy nghĩ đến anh. Em sợ nếu em nói ra điều gì đó không đúng ý anh. Anh hờ hững với em. Sao em lại ngốc đến vậy. Bao người theo đuổi không màng. Cấm đầu dâng tình cảm cho một người không rõ ràng với em. Em điên hết thuốc chữa rồi.
52Hz
Đau lòng quá. Không yêu nữa.
Phải chấp nhận sự thật. Không được tự huyễn hoặc bản thân. Chấp nhận đau một lần rồi thôi. Tự huyễn hoặc day dứt cả đoạn đường dài.
52Hz
Sợ nhất là rơi vào bẫy của tình yêu. Bẫy bằng bông mềm trải hoa lót thảm thì hạnh phúc. Bẫy bằng sắt đá lạnh lùng và ác ý thì chảy máu đau thương.
52Hz
Dừng ha, dừng luôn nha. Chỉ vì hợp cách nói chuyện mà dây dưa. Có chắc là cảm xúc thật mà thích hay không? Hay chỉ vì anh ấy trêu đùa mà nghĩ là thật. Rồi hiếu thắng mà lấn tới. Liệu có sai. Hay định mệnh bắt mình phải trả giá tình cảm. Vì trước đó mình từ chối tình cảm nhiều người. Sợ đau thì rút dần về như thuở ban đầu. Chấp nhận đau thì tiếp tục. Một là happy ending , hai là đau thêm lần nữa rồi không thiết tha gì yêu đương nữa. Chọn đi, lớn rồi.
52Hz
Một đoạn thời gian nghĩ là thôi không yêu nữa. Một mình ổn, không đau đầu bận tâm anh người yêu nghĩ gì. Rồi một khoảng thời gian, lủi thủi đi về một mình lại chạnh lòng, muốn yêu lần nữa để có người quan tâm mỗi khi bệnh nằm chỏng chơ. Đến lúc, rung rinh vì một ai đó, thì biết người ta đã có người trong lòng. Ừ, thôi một mình vẫn tốt hơn. Yêu mà yêu lầm thì thôi đừng yêu. Sợ đau.
52Hz
Càng ngày càng không chịu nổi cái nết dở dở ươn ươn của chính bản thân mình.