Nhiều năm sau nữa em vẫn luôn muốn mình nhớ về anh, không phải còn thương mà để nhắc nhở mình rằng: "em cũng từng là cô gái yêu người ấy nhiều hơn bản thân mình".
KIROKAZE
Game of Thrones Daily
Misplaced Lens Cap
Show & Tell
Alisa U Zemlji Chuda
he wasn't even looking at me and he found me

⁂

★
styofa doing anything

Discoholic 🪩

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Origami Around
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Sade Olutola
DEAR READER
wallacepolsom
taylor price
Cosimo Galluzzi
cherry valley forever
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Netherlands

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from Poland

seen from Malaysia
seen from Chile
seen from United States

seen from Germany
seen from Germany

seen from Malaysia
@embecuame
Nhiều năm sau nữa em vẫn luôn muốn mình nhớ về anh, không phải còn thương mà để nhắc nhở mình rằng: "em cũng từng là cô gái yêu người ấy nhiều hơn bản thân mình".
Chia tay cũng gần 4 năm rồi mà vẫn ế như lời người yêu cũ nói, cay thiệt :))
Nhớ anh quá :((
Chính cái giây phút em nhận ra mình sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện.
Em từng nghĩ sẽ chặn mọi thứ từ anh - anh cũng từng bảo em làm thế, nhưng em không làm được. Em sợ một mình anh nơi đất khách quê người sẽ cảm thấy lạc lõng, cô đơn.. sợ lúc anh mệt mỏi nhất không có ai để tâm sự. Em chỉ hy vọng mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh, hoặc tham lam hơn chút nữa là đến với cả chúng ta.
Cảm ơn anh vì tất cả, vì sau bao chuyện vẫn có thể tha thứ, bao dung, lo lắng cho em.
12 MẸO TÂM LÝ GIÚP BẠN "CHIẾM ƯU THẾ" TRONG GIAO TIẾP XÃ HỘI
1. Nếu bạn muốn biết về một thứ gì từ ai đó, hãy hỏi họ một câu hỏi và khi nào họ trả lời xong, hãy giữ im lặng, duy trì việc kết nối bằng ánh mắt. Họ sẽ cho bạn biết thêm một số chi tiết nãy chưa nói, có khi là gần như mọi thứ.
2. Khi bạn cố thuyết phục ai đó về điều gì đấy, không phải trên bàn đàm phán, hãy chắc chắn rằng họ đang ngồi và bạn đang đứng. Điều này khiến họ tin tưởng bạn hơn.
3. Chìa khóa để tự tin bước vào phòng là giả định trong đầu vã hãy thuyết phục rằng tất cả mọi người đều thích bạn. Tin vào mình trước
4. Gọi những người bạn vừa gặp bằng tên của họ. Mọi người đều muốn thấy mình đặc biệt với ai đó, và họ thường thích (thấy thân thuộc) tên của mình, nó sẽ tạo ra một cảm giác tin tưởng và tình bạn ngay lập tức được bắt đầu. Ví dụ: "Rất vui được gặp Trang. Vậy làm thế nào mà Trang biết Linh thế?. Tiếp tục lặp lại tên của họ và tên của bạn trong suốt cuộc trò chuyện.
5. Nếu ai đó bị thu hút bởi bạn, đôi mắt của họ sẽ bắt đầu nhấp nháy nhiều hơn bình thường trong cuộc trò chuyện với bạn. (Luôn luôn có những dấu hiệu riêng tư được thiết lập giữa hai người có cảm tình với nhau, nhưng dấu hiệu chỉ họ nhận ra nhau)
6. Chú ý đến bàn chân và hướng thân người đang giao tiếp với bạn. Để biết nếu ai đó quan tâm đến một cuộc trò chuyện nhìn vào đôi chân của họ, nếu họ đang hướng về phía bạn, thì tức là họ đang hứng thú với bạn. Nếu họ đang nghiêng người sang hai bên khác thì họ thực sự muốn kết thúc câu chuyện. Bàn chân không nói dối. [Điều này có thể áp dụng ngược lại, bạn nói chuyện với ai đó, và thân thể nghiêng sang phía khác, ng nói chuyện với bạn sẽ tự nhận ra dấu hiệu và biết là bạn đang ko hứng thú nghe, thân nó tự nhận ra nhau]
7. Khi ở trong một bữa tiệc hay một cuộc họp. Hãy cười đùa và quan sát những người đang cười bên cạnh bạn. Những người cảm thấy gần gũi nhau thường sẽ nhìn nhau trước, hướng tới nhau. Điều này rất hữu ích cho việc khám phá ra tình bạn và các mối quan hệ khác.
8. Làm thế nào để mọi người làm những gì bạn muốn họ làm. Hãy cho họ một sự lựa chọn thay vì một lệnh. Ví dụ, thay vì nói hãy uống sữa của con, bạn hãy cho họ 2 lựa chọn, con thích uống sữa từ bình hay đổ luôn ra cốc? Điều này làm cho người ta có cảm giác mình là người kiểm soát vấn đề, như vậy nó sẽ tạo ra cơ hội đồng ý cao hơn.
9 Nếu hai người cãi nhau, và một người mất bình tĩnh và bắt đầu hét lên, khuynh hướng tự nhiên của con người (bạn) là hét lại. ĐỪNG! Hãy cố gắng bình tĩnh và trả lời trong im lặng. Điều này sẽ giúp mọi chuyện dịu lại, và tất nhiên đừng để cái mặt lỳ lượm, hãy thể hiện sự tiếp thú kiến một cách tích cực. Cười thật tươi và nói là con hiểu rồi, con hiểu mà.
10. Để xây dựng lòng tin. Nếu bạn tinh tế bắt chước ngôn ngữ cơ thể của người bạn đang nói chuyện, bạn có thể xây dựng lòng tin với họ. Bằng cách phản ánh cách họ nói chuyện, tông giọng, hệ thuật ngữ họ dùng và cách họ di chuyển, họ sẽ thích bạn hơn, bởi vì, đối với họ, có vẻ như bạn khá hợp với họ
11. Để đưa một hạt giống ý tưởng vào trong tâm trí của một ai đó, hãy tình cờ vài lần nhắc tới nó, vd tôi thấy hai người như kiểu yêu nhau ý nhỉ? Cậu có cảm tình với A không? Lâu dần họ sẽ bắt đầu có suy nghĩ đấy trong đầu. Hay là B thích mình nhỉ? Hoặc nói là tôi yêu cầu bạn KHÔNG được nghĩ về những con VOI. Bạn đang nghĩ về cái gì vậy?
12. Người khôn ngoan làm chủ cuộc đời trong từng chuyện nhỏ nhất. Nhỏ đến mức một ánh mắt, một cái bắt tay, một cái quay đầu, một câu cảm thán... họ đều hiểu rõ ý nghĩa của nó! Không vội vàng quy kết, không vì một phút nóng giận mà làm hỏng việc lớn. Bình tĩnh xử trí, đâu khắc có đó.
Cre: Tâm Lý Học tội phạm & Khoa học hành vi
Cây sứ nhà ngoại.
Giáng sinh đến rồi, xuân lại sắp về, người yêu cũ sắp cưới, bạn bè rủ nhau đi lấy chồng hết còn mình vẫn độc thân như này. Thôi thì yêu tạm mấy bài nhạc đáng yêu này vậy, cần gì người yêu?
"Rồi sẽ có một người đàn ông khác lại vì em mà vượt qua 1000km đó, nhưng anh chắc chắn người đó không phải anh. Có thể em không nhận ra là em đã chính thức đánh mất anh rồi. Vì sao em biết không? Vì cái tôi của em, anh không chạm tới được."
Đêm qua mưa thét
Em thức cả đêm
Trông về miền lạ
Có anh và... người.
Trong đôi mắt ướt
Em thấy anh cười
Bên người con gái
Váy trắng thướt tha.
Ừ, cô ấy đẹp
Như tiên giáng trần
Đôi môi màu đỏ
Tuyết nhường màu da
Ôi dịu dàng quá
Cái người anh thương.
Còn em ương bướng
Yêu thương đi rồi
Đêm nằm, em khóc
Mơ về đơn côi.
"Tiếng đàn em cất lên, ai ở đây lắng nghe?
Khi em buồn em khóc, có ai bên cạnh không?"
Em đã từng nghĩ chúng ta rất rất hợp nhau cho đến cái khoảnh khắc em tiến về phía trước một bước thì anh lại chọn lui bước về sau.
Em đã suy nghĩ rất nhiều cho mối quan hệ của chúng ta, có lẽ em hoặc anh hoặc có thể là cả hai chưa từng thật sự yêu người kia một cách trọn vẹn. Em nhớ lại những thứ đã trải qua, ngồi xem lại vài đoạn tin nhắn cũ rồi tỉnh táo hơn hẳn em nhận ra rằng, em đã đối xử anh như cách mà người cũ của em từng mong muốn chứ không phải anh. Em từng là đứa chuyện nhỏ hay to, xấu hay tốt gì cũng nói thẳng ra, đến cái chuyện tế nhị mấy cũng có thể kể với người em yêu mà chưa từng suy nghĩ, em vô tình tạo cái áp lực vô hình gì đấy với người ta, rồi họ đi em quyết định lặng im từ đó. Đến lúc anh đến, em nghĩ mình sẽ có thể như xưa nhưng một chút e dè gì đó trong em sợ anh sẽ rời đi, nên em vẫn chọn cách giấu giếm. Anh vốn ít nói nhưng luôn cho em cái cảm giác quen thuộc, có lẽ vì lý do tương tự mà anh luôn đối xử với em như một chàng trai nào đấy trong những bộ phim Hàn. Em không còn nhớ rõ về gương mặt, mùi hương, ánh mắt của anh... nhưng em nhớ rõ cái cách anh đánh dấu ngày đèn đỏ của em trên điện thoại, em nhớ cái vẻ mặt lo lắng của anh khi em đau ốm, em nhớ những cái ôm, cái vuốt tóc động viên khi thất bại, em nhớ cái vẻ mặt lo sợ của anh khi phải đi xin lỗi người khác chỉ vì những sai lầm của em. Có lẽ em nên cảm ơn cô gái đến trước đã dạy anh những thứ ngọt ngào đó? Đến giờ nhớ anh em lại khóc, sao lúc đó em lại để anh đi dễ dàng như vậy? Người tốt như vậy sao em lại đánh mất, phải chăng em chưa tốt để gặp lại người như anh. Nhớ anh thật đấy D à.
Gần đây nhiều việc hơn mấy tuần trước nên mình rất hay cáu bẩn. Nhiều lúc mình còn chẳng hiểu lý do mình cáu là gì, thậm chí đi bộ bị vấp hòn đá nhỏ xíu cũng khiến mình khó chịu. Mình thèm về nhà mấy lúc này, ngã vào vòng tay ba, nằm gọn trong vòng tay mẹ mà kể hết mọi ấm ức ngoài kia ra rồi tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Mình giống một đứa trẻ 3 tuổi bị bỏ rơi giữa đường ấy, đâu đâu cũng là nguy hiểm, đâu đâu cũng xa lạ không biết tin ai, không biết đi về đâu, chỉ đứng đấy chờ ba mẹ đến tìm về. Lớn hơn một chút mình đã hiểu câu hát "Nhiều khi chẳng kịp lo bữa cơm, nhiều khi chẳng kịp ly sữa thơm." bởi từ nhỏ mình luôn được ba mẹ lo lắng như thế, mình toàn ăn canh nóng, cơm nóng, thịt ngon, nửa đêm có đói còn được mẹ pha cho ly sữa. Mình béo tốt như hôm nay là nhờ ba mẹ mình cả. Mọi người đều nói mình "Sao K không chịu lớn nhờ? Như con nít ấy." mình chỉ biết cười thôi, với ba mẹ mình, mình cần gì phải lớn.
Tự dưng nhắc đến ba mẹ mình lại có thêm động lực làm việc tiếp, bớt tiêu cực đi rồi. Làm xong lại nhanh về với ba mẹ nào.
Góc vườn nhỏ mà ta từng ước
Nơi có anh sánh bước mỗi chiều
Nay chỉ còn là trong tưởng tượng
Chẳng mảnh vườn, cũng chẳng có anh.
Sài Gòn rồi cũng nắng,
Sau những ngày mưa tuôn
Lòng em đã hết vắng,
Sao mi em vẫn buồn?
"Ôm anh mà như ôm quá khứ chứ không phải anh."
Câu hát khiến mình nhói lòng thật sự. Mình không chắc mình hiểu đúng nỗi niềm của người viết hay người hát lên nó không nhưng với mình nó là một câu chuyện bi thương. Mình không nghe lại bản gốc càng không cố xem MV, mình thích những suy nghĩ len lỏi trong đầu mình khi ấy. Viễn cảnh đầu tiên mình nghĩ đến là hình ảnh cô gái đang ôm chàng trai bị mất trí nhớ, chẳng nhớ cô, chẳng nhớ tình yêu này chỉ có cô là đang ôm quá khứ của chính mình. Rồi lần khác, mình mường tường ra cái viễn cảnh cô ngồi ôm chàng trai đã từng yêu cô, rất yêu cô nhưng bây giờ thì không. Và mình nghĩ lần này mình đoán đúng. Mình thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn lần đầu, không hiểu tại sao. Mình cũng không hiểu nổi cái tên Phải thật hạnh phúc là nói đến ai, chỉ là dạo này mình thích nó.
LÀM SAO TỰ HỌC TIẾNG ANH GIỎI - không cần đi học thêm ?
1. Mục tiêu của việc học: Bật kênh truyền hình nước ngoài lên hiểu được hoàn toàn. Đọc sách bằng Tiếng anh cũng hiểu hoàn toàn. Gặp người Mỹ nói với họ thoải mái và không cảm thấy khó diễn đạt ý của mình. Đừng bao giờ học chỉ để lấy IELTS hoặc TOEIC. Ngôn ngữ là phải dùng được, ngôn ngữ chỉ để thi là ngôn ngữ chết. 2. Phương pháp tiếp cận: Cái gì mình phải yêu thì mới giỏi được, ghét thì không đời nào. Vì thế nên đừng cắm đầu vào học quyển Grammar xanh xanh của Raymond Murfy nữa. Phải bắt đầu từ những thứ mình thấy thích như nhạc, phim, truyện… 3. Học cái đầu tiên: Phát âm. Phát âm. Phát âm. Phát âm. Nghe thì đơn giản và dường như chỉ dành cho gà thôi nhưng cái này cực quan trọng mà chỉ 5% những người học trường “top” như Ngoại Thương và Ngoại Ngữ hay Hà Nội là nói hay, đúng ngữ điệu, nói không sai âm và không bị thiếu từ, nghe tự nhiên… :true story:. Mình học bằng phần mềm Tell Me More và Pronunciation Workshop. Khi học phải ghi âm và sửa 1 cách kiên nhẫn cẩn thận. Không được vội với bước này. Nhưng học phát âm mà tự học giỏi được cũng phải khá là có năng khiếu. Còn không thì đi học thêm giáo viên Việt Nam nào nói thật hay ấy, đừng học giáo viên nước ngoài, người ta không sửa cho mình kĩ được đâu. 4. Nghe Nói trước, Đọc Viết sau. Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe
Chăm nghe là chắc chắc giỏi tiếng Anh. Và nghe là cách học ngôn ngữ tốt nhất. Nghe ngày nghe đêm không cần hiểu. Bắt đầu nghe bằng cái thật chậm trước đã. Sau 2-3 tuần nghe liên tục thế có thể bắt đầu nghe nhạc và phim.
5. Từ mới là chìa khoá:
Phải có 1 quyển sổ siêu đẹp siêu cute (cả con trai cũng nên mua sổ cute =))) ) để cho mình thật thích viết vào đó, nên viết bút đỏ. Chuyên ghi lại những gì mình học được trong ngày, những “tín hiệu” tiếng Anh mà mình gặp được và học được trong ngày. 1 ngày 10 từ trong 6 tháng chắc chắn là nghe hiểu được khá khá rồi. Dùng cả giấy dán loạn xị trong nhà nữa nhé, viết to đẹp và trang trí lên nữa.
Ngày xưa mình học 50-100 từ/ngày . Do áp dụng kĩ thuật âm thanh tương tự trong quyển Tôi Tài Giỏi ấy. Nhưng không phải ai cũng học được theo cách này,cần sáng tạo 1 tí. Học từ mới qua phim và nhạc, thấy cái văn cảnh nào mình thích thì ghi lại, nhớ là chỉ thấy cái nào mình thích và cho mình nhiều cảm xúc thôi. Học qua quyển Vocabulary in Use trình độ elementary cũng hay.
Sẽ có những thứ các bạn biết thừa các từ lẻ nhưng đọc chẳng hiểu (ví dụ as long as hay là work out…) thì đó là idioms.
6. Nói:
Grammar kills your speaking. Nói dở cũng được nhưng phải nói ra thật nhiều.
Để nói có ngữ điệu hay thì không gì bằng nhại phim, người ta nói gì mình nhại theo đó là tự dưng sau 1 tháng sẽ có ngữ điệu tự nhiên. Khi người ta không nói thì mình ngồi bình luận phim hoặc diễn tả hành động diễn viên bằng lời. Cách nữa học nói là luyện nghĩ bằng tiếng Anh. Dịch toàn bộ câu mà mình nghe dc từ người nói chuyện với mình sang tiếng Anh. Dịch keyword thôi nhé, không thì lại không kịp.
Đi các câu lạc bộ speaking như Seamap cũng hay. Không thì ngồi nhà lẩm bẩm 1 mình hoặc nói chuyện với đứa cùng phòng cũng được
7. Đọc và viết:
Đọc truyện đê. Manga là thứ rất lôi cuốn và dễ vào đầu. Search Doraemon hay là Dragon balls, Naruto… (cái này cực kì cực kì hay :D)
Đọc Harry Potter bằng English cũng hay, miễn là cái gì mình thích đọc là được. Hoặc truyện cười .
Đọc sách Kinh Doanh bằng tiếng Anh. Phải chấp nhận là 3 quyển đầu đọc chỉ để học. Quyển thứ 4 đọc là sẽ hiểu hiểu.
Đọc nhiều là viết sẽ lên .
BONUS:
* MỘT SỐ TOOL LUYỆN VIẾT
1. Daily Page sẽ gửi mail cho bạn mỗi ngày vào một giờ nhất điện để nhắc nhở bạn viết về một chủ đề gì đó. Sau khi viết xong bạn có thể share hoặc giữ lại đọc. 2. 750 Words là một trang khuyến khích bạn viết 750 từ mỗi ngày về bất cứ gì bạn có thể nghĩ ra. Trang này như kiểu duoLingo ấy, bạn cố gắng duy trì thói quen mỗi ngày để nhận được điểm. 3. Twords cũng tương tự như các trang trên, có thêm một tính năng là bạn có thể kết nối cùng người khác.
* WEBSITE GIÚP BẠN RÈN LUYỆN 4 KỸ NĂNG
1) Newsmart: luyện reading dựa trên nguồn tin tức của báo Wall Street Journal
2) Adult Learning Activities: giúp bạn luyện kỹ năng Reading, Speaking, Listening. Các bản tin trong này được phân theo các chủ đề : working, law and government, family… và đi kèm giọng đọc Anh mỹ của người bản xứ
3) Listen and write: giúp bạn luyện kỹ năng Listening theo phương pháp nghe chép chính tả
4) VoiceTube: giúp bạn luyện cả Listening lẫn Speaking. Mình thường dùng để luyện Speaking nhái lại giọng đọc của người bản xứ qua các video Ted.com, CNN student news. Rất hay. Thậm chí là luyện Speaking qua các video tạo động lực nữa.
5) IeltsSimon: Quá nổi tiếng. Simon có nhiều bài hướng dẫn cả 4 kỹ năng rất bổ ích. Writing theo mình thấy là hay nhất. Bạn nào chịu khó lục tung những bài viết của Simon từ 2009 đổ lại đến giờ. Đọc hết -> ở nhà tự học Writing cũng được.
6) English Page: trang hệ thống ngữ pháp tiếng Anh có thứ tự lớp lang và rất dễ hiểu
8. Không bao giờ được bỏ cuộc
Thuốc có thể hợp với người này không hợp với người nọ, bạn không học có hứng chỉ là do chưa tìm được đúng thứ mình thích và chưa nỗ lực đủ thôi. Không được trách hay đổ lỗi vì 1 cái gì đó mà 10 năm học rồi vẫn không giỏi tiếng Anh. Tất cả là do mình. Đừng đợi đến khi ra trường rồi mới học vì chắc chắn chẳng còn thời gian đâu. Việc hôm nay là của hôm nay.Nhớ là không ngừng tìm cho mình chỗ học mới, phương pháp mới và tài liệu mới nhé. Mình ngày xưa mất công down và mua tới gần 200GB tài liệu cơ đấy. Tiếng Việt đã là ngôn ngữ khó nhất nhì thế giới rồi đấy. Tiếng Anh là còn dễ chán. CHẮC CHẮN bạn có thể giỏi mà.Trong 1000 sinh viên chắc chỉ có khoảng dưới 100 sinh viên là giỏi tiếng Anh, 80 trong số giỏi ấy là từ khối D và có sẵn năng khiếu nào đó về ngôn ngữ rồi. Và 20 là từ khối A, và trong 20 ấy chắc chỉ có vài ba người là tự học thành tài - số này hiếm như lá mùa thu. Những gì bạn được đọc là thuộc vào hàng rất hiếm đó .