Dạo này mình quay cuồng trong nhiều mớ hỗn độn. Hầu như là do bản thân mình tự tạo ra, chứ các yếu tố, môi trường xung quanh mình vẫn thế.
Có lẽ vì mình sắp trải qua một trang mới của cuộc đời nữa rồi. Mình sắp phải đi làm, rời xa chiếc ghế trên giảng đường mà mình đã theo đuổi suốt 15 năm nay.
Mình tự hỏi liệu bản thân mình có đủ tốt để đem lại các giá trị mới mẻ và có ích cho công ty hay không? Hay là mình có thể hoàn thành tốt công việc được giao với nhiều khuyết điểm như hiện tại hay không? Mình chưa sẵn sàng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đấy. Mình sợ phạm phải các lỗi lầm mà bản thân không tha thứ được.
Nhưng mình cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Nhìn bạn bè chia sẻ các thành tựu mới trên con đường của họ, mình cũng khát khao được đứng trên con đường ấy, tự tay vẽ lên các câu chuyện, của riêng mình.
Vậy cuối cùng mình phải làm sao để cân bằng lại cuộc sống mà vẫn có thể tiến từng bước gần hơn tới cánh cửa mới đang chờ đón mình ở trước? Ước gì ai có thể cho mình một lời khuyên ngay lúc này.