Bóng bay gặp xương rồng. Bén duyên và về ở với nhau.
Sau bao năm chung sống trên người bóng bay đầy vết thương nhưng bóng bay vẫn nghĩ sẽ cố gắng đến ngày nào đó cả 2 sẽ được hạnh phúc.
Sau bao năm vất vả đau đớn, bóng bay buông xuôi và bỏ đi, và rồi bóng bay gặp Bông Gòn.
Mỗi lần cả hai ôm nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp.
Bóng bay nhận ra rằng không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn sẽ mang lại hạnh phúc mà lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả.
Ta không sai khi có lựa chọn sai lầm .
Ta chỉ sai khi không dám từ bỏ lựa chọn đó để đi đến 1 lựa chọn khác.
Và tất cả sự lựa chọn hãy vì hai chữ hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng cố gắng gượng, càng tự làm đau mình thôi...
Về phần mình, không ai là bông gòn cũng không ai là xương rồng nhưng điều quan trọng giống nhau trong hai câu chuyện đó chính là ‘sự lựa chọn đúng đắn’.
Vì cuộc đời mình chỉ cần và muốn tìm kiếm một người ‘duy nhất’ những điều còn lại không nhất thiết phải có trong cuộc sống của mình như một người bạn tri kỉ, một người anh, một người bạn thân khác giới. Sau những tháng năm thắc mắc về những tình bạn xung quanh mình thì giờ mình đã hiểu vì sao mình không có bạn thân khác giới hay có bạn là con trai nhiều vì một điều rất dỗi dể hiểu mà đến tận bây giờ mình mới nhận ra đó chính là cuộc đời mình chỉ đang tìm một Mr. Right duy nhất. Và có lẽ từ bây giờ mình sẽ không còn ngạc nhiên hay thắc mắc vấn đề đó về cuộc đời mình nữa. Cơ bản là mình vẫn sống theo cách phù hợp nhất để thực hiện sứ mệnh cuộc đời, cái sứ mệnh đã ăn sâu vào trong cuộc sống của mình ‘dĩ nhiên’ đến nỗi mình còn chẳng có thể nhận ra. Và vì thế nên sẽ một chút cô đơn, một chút buồn cho đến khi mình chạm được đến điều kì diệu mà vũ trụ mang lại cho bản thân mình.
Con người mình lạ kỳ nhỉ, có phải gọi là thanh niên nghiêm túc hông ta, nhưng, vậy đó, tuy bây giờ mình chưa gặp được Mr. Right của mình nhưng mà mình có rất nhiều Ms. Right luôn yêu thương, bảo vệ, chỉ cho mình những điều mình còn vụng về, ngây thơ ngốc nghếch tuy có đôi lúc những Ms ấy cũng ngán ngẩm, mệt mỏi đứa con gái như mình haha.
Với mối quan hệ hiện giờ của mình, mình cũng kỳ lạ vậy đó, cũng rõ ràng, cũng nghiêm túc vậy đó. Tuy có thể người đó rất tốt, rất khác, rất đúng với hình mẫu của mình nhưng cuối cùng cũng vẫn không phải là Mr. Right thì mình sẽ không dại khờ mà ‘cố gắng để ngày nào đó hai đứa sẽ là của nhau’, nếu không phải là Mr. Right thì ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra và mình không muốn đầu tư tình cảm để không nhận được gì hoặc tệ hơn là người bị đau là chính mình. Nếu có ai nói ‘ không là gì của nhau thì có thể làm bạn, chưa có gì sao nghiêm túc dữ vậy má’ thì mình muốn nói là ‘ mình chỉ làm bạn thân với gái thôi kaka’.
Cậu nghĩ, có một ngày nào đó cậu sẽ thích mình(?)
Và mình, cần thời gian để biết được cậu có phải là Mr. Right của mình hay không. Vì mình không có ý định sẽ thay đổi chính bản thân cậu trở thành Mr. Right mình mong muốn.
Thời gian còn dài, những ấn tượng ban đầu đều tốt đẹp và tất cả chỉ mới là bắt đầu cho những lựa chọn của mỗi người, thế nên là...
Lựa chọn này, có hạnh phúc hay không mình cứ chờ xem nó ra sao nhé?!