Tuổi trẻ này, em muốn trải qua cùng anh...
RMH

pixel skylines

ellievsbear
Not today Justin
EXPECTATIONS

Kiana Khansmith
art blog(derogatory)

#extradirty
Sade Olutola
No title available
Misplaced Lens Cap
Today's Document

shark vs the universe

JVL
we're not kids anymore.
tumblr dot com
Lint Roller? I Barely Know Her
YOU ARE THE REASON

if i look back, i am lost
Monterey Bay Aquarium
seen from Venezuela
seen from United States
seen from United States
seen from Panama
seen from Réunion

seen from United States
seen from Iraq
seen from United Kingdom
seen from Indonesia
seen from Malaysia
seen from France
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from Singapore
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@hanhhien
Tuổi trẻ này, em muốn trải qua cùng anh...
Có người yêu bạn và có người kết hôn với bạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Yêu là khi cô ấy dừng lại cùng bạn, nhưng cũng không thay đổi hành trình của bản thân, mà có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn kết hôn là cô ấy từ bỏ con đường của chính mình, bằng lòng đi cùng một con đường với bạn. Vậy mới nói, yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người yêu bạn chỉ là người qua đường, người lấy bạn mới là người nhà…
強くなりたいキミへ 大切な人に何も出来なければ意味がある。 ******* Muốn viết vài điều cho tuổi cũ vừa qua, nhưng cứ viết rồi khóc rồi xoá. Có lẽ, tuổi 25 đã là những ngày tháng rất dài...
Post hình trước, viết note sau!
Dạo này tự nhiên muốn viết lách lại, mà ngại post fb ghê. Thấy cái chốn đó sao mà xô bồ, nguy hiểm quá. Chắc biểu hiện của tuổi già. Cuối cùng vẫn quay lại tumblr, đúng tiêu chí hồi đầu, nơi này dành cho những an yên.
A new journey is coming soon. Thanks for all of your support :) Giờ thì cố gắng xong master và học tiếng Nhật nhe Heo! À, tập thể dục nữa :))))))) 160323_Nokodai
những người cũ trở về đau đáu quá những người mình yêu không giữ được mình những người yêu mình mà mình không giữ được em có còn tiếc những ngày xa?
Viết cho người yêu thương | Nguyễn Thiên Ngân
Tokyo. Đầu xuân. Những đêm gió lùa. P của em. An yên.
ta đi qua một lần sen úa mới biết mình chưa hiểu một làn hương ta đi qua một ngày thật lặng chợt giật mình, chưa hiểu về nhau…
Đinh Vũ Hoàng Nguyên
"Em cứ nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ cảm động..." Có rất nhiều người phụ nữ đã nói với tôi câu nói đó! Trong suốt nhiều năm qua. Có cô gái chờ người...
Em cũng từng nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ cảm động...
雲のむこう、約束の場所
Nếu không giỏi hơn, giàu hơn, tử tế hơn, thì trưởng thành chỉ có nghĩa là mỗi năm lại già đi mà thôi.
Trang Hạ
Hôm nay, viết một câu lại đây, để nhắc bản thân rằng sau hai năm kể từ ngày ấy, mình đã không còn gì trong tay. Bản thân đã không đủ ý chí và nghị lực để có được một kết quả tốt đẹp hơn. Nên, mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa!!!
Như bao nhiêu con người vẫn đi qua những hàng cây trút lá giao mùa, chỉ cần một tích tắc để hi vọng, vài giây để đánh mất, vài phút để không bao giờ trở lại, vài giờ để chờ đợi và vài năm để đi giữa hai bờ quên - nhớ... Nhưng tôi vẫn muốn được đi qua những mùa lá đổ của nơi này như hàng ngàn con người ấy. Tôi nghĩ anh cũng như tôi, cũng có khi bất chợt yên lặng, chỉ để thấy đã quá vô tình với thời gian được sống. Chỉ để thấy cần phải dừng lại và cần được đi bên cạnh một ai khác ngoài cái bóng chao đảo của chính mình.
Bên Mùa Cây Lá Đổ | WOIM
Chiều mưa Đà Lạt Quán lưng dốc già Ly cà phê đá Tiếng Yêu thật thà...!
Cũng lâu rồi không viết gì bên Tumblr. Chiều nay chat với mẹ, mẹ bảo buông được rồi thì buông đi, đừng để hai bên khó xử. Nhiều lúc nghĩ có phải bản thân cố chấp, không cam tâm làm kẻ thua cuộc trong mối quan hệ này?
Trách chi lòng em quên điều anh chưa nói được một tình yêu vô vọng có giúp gì em không ?
Em sang bên kia sông | Lưu Quang Vũ