Source: Xiaohongshu, ctto
Show & Tell

ellievsbear
cherry valley forever
Game of Thrones Daily
One Nice Bug Per Day
ojovivo
sheepfilms
Cosmic Funnies
art blog(derogatory)
Sweet Seals For You, Always
I'd rather be in outer space 🛸
Xuebing Du
todays bird
🩵 avery cochrane 🩵
The Bowery Presents
No title available
The Stonewall Inn
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Claire Keane
Misplaced Lens Cap
seen from Russia

seen from United States

seen from United States
seen from Nepal

seen from France

seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Canada

seen from United States

seen from United States

seen from Canada
seen from Kenya

seen from Malaysia
seen from United States

seen from France

seen from Bangladesh

seen from United States
@hieulam-drama-notes
Source: Xiaohongshu, ctto
???겻?????????Ѿ????µ???44?? ?????????Ǹ????Ȥ??Ϊ???ṩ????ȫ???Ķ????顣
Ơ huhu đang cày bộ “Thời Gian Không Phụ Tình Thâm” này nè. Hình như trang này là trang gốc tác giả đăng truyện, truyện rất rất dài lê thê theo dõi rất ghiền rất mệt nha 😓😭😥 mình đang tạm dừng ở chương 600 mấy á, lòng vòng nhiều tình tiết lắm mặc dù tuyến nhân vật và tình cảm khá hấp dẫn nha. Chứ nhiều bộ mình thấy tính cách nhân vật hay background chán chán là bỏ ko xem. Lưu lại đây nha. Ai có đọc hết đến chương mới nhất tóm tắt share cho mình biết nội dung hay kết cục với hehe
Còn trên MoboBook mình cũng đang cày bộ “Xin lỗi chồng gả thay của tôi là tổng tài nghìn tỉ” cũng khá ok, vẫn đặc điểm chung là lê thê lằng nhằng nha 🤣
📺 Lâm Giang Tiên (2025)
Mình mới xem đến tập 6 và tạm dừng luôn ở đó 🥲 một phần do bận, 1 phần vì sức khoẻ ko thức khuya và 1 phần vì ko thích cốt truyện lắm. Thích nhân vật của Tăng Thuấn Hy. Có xem vài đoạn cut của các tập chưa xem để nắm tình tiết tổng thể thôi🫣
Sau này có thời gian thật rảnh sẽ cày lại 🫣
Bảo Hiểm Ly Hôn 📺 #The Divorce Insurance <2025>
Bắc Thượng <2025> IQiYi
📺Bắc Thượng 🌻 tập 30
Hạ Phượng Hoa chọn cách nói dối để chia tay Tạ Vọng Hoà.
Cậu là một người rất thông minh nên mình hi vọng cậu sẽ tìm cách để tìm ra lí do thực sự, hoặc đơn giản có thể hỏi thăm qua cậu nhân viên cũ cũng được, mình nghĩ có thể sau khi Hoa sắp xếp mọi thứ về quê rồi Hoà mới biết mọi chuyện quá 🤦🏻♀️ chi tiết Hoa bỏ Bắc Kinh về quê có lẽ là bước chuyển quan trọng của phim khiến 3 thanh niên còn lại quyết tâm trở về quê hương lập nghiệp.
Phải công nhận đạo diễn cast diễn viên hợp nhau thật ấy chứ, phim thời đại, nhiều biến cố còn hơn drama ngôn tình, cảnh tình cảm rất chắt lọc nhưng ánh mắt hai người diễn quá tốt, cảm xúc cuốn người xem đắm chìm theo tình yêu của hai người dù thời lượng cho tuyến tình cảm của họ rất ngắn so với tổng thể nội dung chính của phim.
Hồi tưởng lại buổi tốt nghiệp chia tay, cậi bé Hoà ngông cuồng ngày ấy đã muốn dành rất nhiều sự đặc biệt trong tương lai dành cho Hoa. Đây là một trong rất nhiều lần hứa hẹn về những điều tốt đẹp cậu muốn làm cho Hoa sau này khi cậu đã trưởng thành. Tương lai dự định của Hoà luôn có Hoa: một công việc trong công ty, một khoản hùn vốn đầu tư, một chiếc xe, concert của Lý Vũ Xuân, phiếu ăn trọn đời (cậu tính là gì của người ta trong tương lai mà đòi bao ăn quài 🤣 mở quán ăn hay là nghĩ người ta ko có chồng 🤣)
Trong vô thức Hoà luôn dành vị trí tình cảm đặc biệt nhất cho Hoa mà mãi sau này khi ăn 2 cái tát cậu mới tỉnh ra được.
🌻giờ mong mau đến thứ 2 lắm rồi 🥲
🌻Cảm nhận về Bắc Thượng - thời điểm mới xem xong tập 27-28.
🌻Cảm nhận về tuyến tình cảm của các nhân vật Vọng Hoà, Hoa Tử và Tinh Trì. Sẽ có so sánh nhiều giữa Hoà và Trì.
🌻Từ đầu đến giờ mình chưa từng thấy Tinh Trì hợp với Hoa Tử, chỉ được mỗi vẻ đẹp trai, gương mặt có vẻ ngoan hiền và gây thiện cảm tốt. Mình cũng ko hiểu tại sao nhiều người hồi đầu còn cổ vũ thuyền Trì và Hoa. Tinh Trì theo mình thấy, là 1 người nhu nhược và cộc tính. Ít nhiều bị ảnh hưởng từ người cha của cậu. Cha cậu hay nhậu xỉn rồi đánh mẹ cậu, trong khi cha của Hoà tuy cũng ưa say xỉn nhưng chưa từng có hành động hay lời nói lỗ mãng với mẹ Hoà. Một người cộc tính, nóng nảy vì thất thế, chuốc lên đầu vợ con, một người cũng cộc tính và sẵn sàng giơ nắm đấm nhưng là vì tinh thần trượng nghĩa, nắm đấm là để bảo vệ người khác. Nó khác nhau lắm.
Tinh Trì đau khổ vì thất bại, cũng được cái Hoa mắng rồi khuyên giải, chắc chưa đến mức bị ăn tát như Hoà nhưng xem cách 2 người tiếp thu ý kiến của Hoa rất khác nhau. Trì luôn tìm cách đổ lỗi do xui xẻo, do người khác dù Hoa đã nói lý lẽ phân tích cho nghe, còn Hoà dù là đối thủ trong công việc, cũng bất đồng rất nhiều nhưng khi Hoa nói, Hoà luôn chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi theo chăm chú, nghiêm túc suy nghĩ tìm giải pháp khác cho phù hợp chứ ko phải kiểu bực tức phủi đi. Trì đến giờ vẫn còn xốc nổi, làm việc tuỳ hứng, nhạy cảm trong tình cảm nhưng cũng lại cảm tính trong công việc, cộc cằn ko sáng suốt nên cũng sắp gây chuyện.
🌻Thêm 1 ví dụ gần đây nhất là chuyện cậu nhân viên thân tín cũ của Hoa sang làm ở công ty Hoà, Hoà thấy được sự đào tạo tâm huyến và cẩn thận dùng người của Hoa nên cũng rất biết trọng dụng cậu nhân viên này, vui vẻ khích lệ người ta và còn biết tận dụng để hỏi thăm thêm về Hoa. Trong khi đó Trì biết người này từng làm cho Hoa và bỏ Hoa thì thái độ đối địch ra mặt, cái nhìn thiển cận. Cùng 1 vấn đề nhỏ nhưng cách phản ứng khác xa nhau nên Trì thua Hoà xa lắm là vậy.
🌻Sẵn nói thêm về cảm xúc thời niên thiếu của Hoà và Nghệ. Hai người kiểu cảm nắng nhau nhưng thực ra cũng ko tâm sự được nhiều thứ, ko thể chia sẻ và thấu hiểu cũng như đồng cảm sâu sắc được như Hoa với Hoà. Khi Nghệ có tâm sự thì Hoà cũng ko dám hỏi thẳng, phải nhờ Hoa. Có thể nói Hoa cái gì cũng dám nói, với Hoà cái gì cô cũng phân tích và lý lẽ cho rõ ràng với cậu nên đối với người có tính cách như Hoà, chắc chắn cậu sẽ ko thể yêu và gắn bó với Tư Nghệ được. Mẹ Hoa khuyên rất đúng. Hoà cũng đã nói 2 cái tát của Hoa khiến cậu tỉnh ra, theo mình ko phải tỉnh ra chuyện công việc thất bại đâu mà là tỉnh để nhận ra rằng Hoà đã thích Hoa rồi. Từ thuở học sinh đến hiện tại, người có thể tâm sự, hiểu và khích lệ được Hoà lúc tuyệt vọng chỉ có mỗi Hoa. Thế nên là sau này dù Tư Nghệ quay về thì mình nghĩ sẽ ko có chuyện lấn cấn ở đây hay bất công cho Hoa. Đối với 1 bộ phim chính kịch, hiện đại, quần diễn như này thì câu chuyện tình cảm của cặp chính như vậy là đẹp rồi ☺️😊
Mình đang suy nghĩ xem thực ra ở thời teenager này Tạ Vọng Hoà có thích Tư Nghệ như kiểu tìmh cảm nam nữ ko hay là hắn thực sự thầm thương trộm nhớ Hoa Tử mỗi tội cách cư xử hơi kì cục hoặc có thể do đầu óc hắn vốn rất nhạy bén, nhiều ý tưởng táo bạo, độc lạ nên cách Hoà ngầm dõi theo người mình thương cũng… lạ khiến ko ai nghi ngờ gì luôn. Cái đoạn này Hoa hỏi thẳng Hoà là có Nghệ trong kế hoạch tương lai của hắn ở khía cạnh tình cảm ko thì Hoà đánh trống lảng ngay, mình nghĩ ko phải vì có tình cảm mà lơ đi mà là vì tình cảm đó của hắn ko phải dành cho Nghệ nên hắn ko muốn trả lời mà lại trêu Hoa bằng lời lẽ bốp chát của mình.
Hoà khá quan tâm Tư Nghệ, mình dùng chữ “khá” vì thật ra so với Hoa Tử, tuy lời hắn nói khó nghe, cứ bật tanh tách nhưng lại là người luôn ở bên Hoa những khi Hoa đang suy tư có nhiều tâm sự. Cả 2 người đều ở bên nhau mỗi khi có biến, cần tâm sự to nhỏ thì đều bên nhau. Trong cả đám bạn thân thiết gắn bó thì Hoa và Hoà lại có thời gian chia sẻ riêng nhiều hơn so với những người còn lại.
Tuy Hoà nói chuyện với Nghệ rất lịch sự, trìu mến hơn với Hoa, cũng quan tâm và bất chấp nguy hiểm để làm những chuyện dại dột để giúp Nghệ, nhưng so với những hành động bốc đồng hắn làm vì Hoa thì mức độ còn mạnh hơn, dữ dội hơn và hậu quả cũng nặng nề hơn.
Có đôi khi mình thoáng nghĩ có phải vì hắn thấy Hoa chỉ có mỗi người bạn gái thực sự thân thiết là Nghệ, và buồn vui của Nghệ cũng ảnh hưởng đến tâm tình của Hoa nên Hoà mới nhiệt tình hơn như thế để giúp đỡ Nghệ. Phải, sự khác biệt theo mình là ở đây. Đối với Nghệ thì Hoà rất quan tâm và muốn giúp đỡ, còn với Hoa là hắn che chở và bảo vệ hết lòng hết dạ.
Hoa hiểu hắn, luôn nhìn thấy mặt tích cực của hắn để động viên và kéo tinh thần của hắn lên, thì ngược lại Hoà cũng là người hiểu Hoa và tin tưởng Hoa nhất dù cái miệng rất bộp chộp và ngứa đòn.
Trailer nào đó mình thấy Hoa có nói đại loại là “thì ra cậu yêu thầm mình à” thì mình thấy cũng hợp lí. Tâm tình của Hoà giấu rất kín, hắn lắm trò và cũng vụng về, ko nhìn trộm Hoa như Trì nhưng cái nhìn trực diện hay khi “vô tình phải nhìn”, nhìn khi Hoa đang nói thì lại là ánh mắt rất cảm xúc nha. Ở thuở cấp 3 có vài cảnh như vậy. Và gần đây nhất là tập 20 khi 2 đứa đứng bên bờ kênh ở Bắc Kinh, Hoa kể về một bà cụ ở chỗ bưu cục cô làm, Hoà lắng nghe và ngắm nhìn Hoa rất chăm chú, cái ánh mắt của người trưởng thành nhìn trìu mến một người đã khác biệt và ko giấu diếm như thế. Hoà cố tình hay ko thể che giấu được nữa?? Hoa ko nhận ra hay là do đã quá quen với con người Hoà rồi nên thấy đó là bình thường?? Hay có lẽ do từ rất lâu, từ lúc xảy ra chuyện Hoà bị tạm giam, nợ nần, bà Mã mất, Tư Nghệ bỏ đi mà Hoa đã thầm quyết định trong lòng sẽ chôn sâu tình cảm của mình. Vì một người nhạy cảm và tình nghĩa như Hoa chắc chắn biết Nghệ thích Hoà và nghĩ Hoà cũng thích Nghệ. Hoa áy náy vì biến cố kia đến tận hiện tại khi cô luôn tích góp tiền để đưa Hoà vì số nợ ngày xưa, thì chắc chắn Hoa cũng sẽ thấy đau lòng vì Nghệ kìm nén tình cảm với Hoà là vì mình. Có lẽ Hoa nghĩ vậy nên khi Nghệ đi, Hoa cũng muốn quên đi tình cảm đó của mình, lí trí ờ bên Hoà như một người bạn thân chí cốt, ko mảy may đến thứ tình cảm đó nữa.
Tạm thời nhiêu đây thôi 💖🌻
📺Bắc Thượng!
Bạn có đang xem??
Vietsub HD trên app iQiYi nhé 💖🌻
🌻Hoa Tử cố lên🌻
💜✨🌙🌟 Yêu thần Tịnh Uyên đẹp chấn động tam giới và thân phận lịch kiếp thời hiện đại 🥹😘🥰🤣
Trong phim hoá trang nhìn yêu thần rất chững chạc, còn ngoài đời nhìn trẻ măng à, nói sinh năm 97, 2000 cũng được 🤪
✨✨✨
✨🌙💜🌟Hình lụm trên xiaohongshu, fan art + meme yêu yêu của A Thước và A Việt ✨🌙💜🌟
Trích 1 số screenshot và lời thoại 🌟Bạch Nguyệt Phạn Tinh 🌙
Tình hình là mình đang cày lại lần 2,5 🤪
Cùng ngắm yêu vương Cực Vực Phạn Việt mắt tím quyến zũ mê hồn người nhá 🤭🥰😘☺️😂🤣
✨✨✨
Mình thích biểu cảm lúc này của Tịnh Uyên lắm, sau khi hắn được Tu Ngôn đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào mà Tinh Nguyệt tạo ra. Hắn đau đớn, có chút chán nản, thất vọng nhưng ko muốn giấu tình yêu của mình, cũng ko hận nàng. Hắn si tình nhất cái thần vực và cả đông lục luôn rồi 🤭🥹
Có 1 điểm khác biệt giữa Tịnh Uyên và Phạn Việt đó là Tịnh Uyên nói yêu là yêu, dịu dàng , mãnh liệt, ko có bước ghen tuông, cáu kỉnh như Phạn Việt trước khi dám thừa nhận tình cảm của mình. Yêu thần ngàn tuổi yêu đương khác bọt hẳn yêu vương tuổi đôi mươi 🤭
Sau 6 vạn năm Tịnh Uyên trở lại trần thế, hắn vẫn giữ trọn lời hứa này, khi hiểu rằng Bạch Thước ko phải là Tinh Nguyệt thì hắn nhẹ nhàng vút lên bầu trời bao la tìm người mình yêu, để lại yêu thần Phạn Việt cho trần thế, một yêu thần Tịnh Uyên vô thực ko chấp niệm với thế gian 🥹
Và cùng với sự hi sinh đau đớn của Tinh Nguyệt ko những ngăn chặn hoạ diệt thế của Mạch Ly mà còn giúp Thiên Đạo nhận ra sai lầm của mình. Để mãi về sau này Thiên Đạo sửa sai bằng cách hồi sinh Phạn Việt về với Bạch Thước 🥹🥹🥹
🌟✨🌙
Cảnh hôn nhau này dưới pháo hoa của Mộc Mộc với A Thước 💜🤭
🌟Trích 1 số screenshot và lời thoại 🥲
📺 Bạch Nguyệt Phạn Tinh • Moonlight Mystique (2025)
💜Ao RuiPeng 💜
🌟🌙Tổng hợp các hình trên weibo Bailu và fan chụp ở trường quay, chủ đề là hình chụp L nhưng có dính B nha 🤭🥰💜 tư liệu để dành cho Thuỵ Tư Bạch á 🤣
Credit trên hình💜
🌟瑞思白💜
Lưu lại mấy tấm hình nhóm diễn viên Bạch Nguyệt cùng đón giao thừa 2024 ở nhà Bằng. Trong 1 đoạn phỏng vấn của B và L thì có nhắc đến ngày hôm đó, B nấu ăn trong đó có món bò xào L khen rất ngon, còn B kể L có làm món rau cải xào cũng ngon.
Hôm bữa L đăng weibo mừng Xuân Vãn có hình cũ lẫn mới để kỉ niệm 1 năm đã qua, trong đó có tấm hình bàn ăn này, cũng có mấy món tương tự, ko rõ là L cùng ai tụ họp trong năm nay. Mong 2 em vui vẻ 💜✨🌟
Hai tấm hình cầm trăng tím giống nhu của Lộc và Phạn Việt 🤣🤭
Hai tấm hình vô tình tương đồng nhau về vị trí - Bằng - Lộc - Sâm, giao thừa 2024 và ở trường quay, cảnh này lúc ở thôn Bồ Đề thì phải.
Bonus thêm tấm trăng sao Tịnh Uyên và Tinh Nguyệt - vì trời hôm nay ngày 02.02 mình cũng thấy cảnh này mà ngược xíu là 🌙 ở trên 🌟 ở dưới.
Blog cá nhân để độc thoại, note lại suy nghĩ về diễn viên và phim ảnh, ship cp cũng sương sương hoan hỉ 🥰 mà cặp này mình nghĩ ở thời hiện tại nên ship cp phim theo hướng tích cực để có thể tái hợp trong một bộ khác là tốt nhất, đừng quá soi hint, delulu gì đó, hay hardship quá để bọn anti nó cơ hội phá đám hoặc gây war ảnh hưởng phim sắp chiếu của cả 2, ảnh hưởng việc hợp tác lần 2. Còn cp ngoài đời thật thì chắc ai đã leo lên thuyền thì cũng mong real rồi, mà chỉ để âm thầm trong lòng thôi chứ có thật hay ko cũng ko biết được nè 😹 cho nên mình thấy mấy bạn comment ko thấy chem cp hay chỉ thấy vibe chị em thì mình cũng ok ủng hộ 😹😹😹
Cái dạo đang quay phim Bạch Nguyệt có rộ lên chuyện Lộc tặng gối cổ hình dấu hỏi cho nhóm ABCDE nè, mà ai màu gì thì mình quên rồi, cũng chưa tìm lại hình cũ nữa.