Anh có biết không. Trước đây em đọc được 1 câu, lấy chồng cũng giống như đánh một canh bạc, xinh đẹp thông minh chẳng bằng may mắn. Có khi em đã cho nó chẳng đúng chút nào, may mắn hay ko là do mình quyết định. Nhưng nói thì nói vậy, chứ em cũng biết thừa mình đã sai hoặc là đến giờ em đax thấy mình sai. Tết này, cảm ơn anh đã cất công lo lắng cho em, cho em về nhà với bố mẹ, để em vơi đi nhớ nhà... Nhưng anh ơi... Chưa bao giờ em đón một cái tết buồn nhiều đến vậy. Từ cái chiều 30 tết, buổi chiều của bữa cơn tất niên, buổi chiều của quây quần đầm ấm, chỉ có 1 mình em ở đây, em đã ko làm sao vơi đi được sự cô đơn này. Ở đây, em ko có bạn bè, ko có ng thân thiết để lắng nghe em tâm sự, nghe em kể chuyện, chẳng có ng cùng đi sắm tết với em... Từ bao giờ ngày tết lại buồn đến thế hả anh? M1 ở nhà bà, anh uống rượu còn em chỉ biết ngồi đợi, vì bà xem phim em chẳng thể cứ nói to lên với bà khi anh đang nc, em cứ ngồi mãi đợi anh kết thúc bữa cơm... M2 anh đưa em về nhà, nhg chẳng chủ động rủ em đi đâu hết, em năn nỉ anh thay đồ đi chơi tết mất gần 1h, trong khi anh đợi em 30' cứ cáu mãi, nhắc lại mãi... Ấy là anh khiến em vui sao? M3 em mệt mỏi ra sao khi mấy ngày đi đường, em nói em mệt, anh ở cạnh em nhiều 1 chút, anh đi gặp bạn bè, nói chuyện âm nhạc, em chẳng biết nói gì, cứ ngồi cạnh anh r cười nhạt hết lần này đến lần khác. Em cũng muốn ủng hộ anh nh lắm, chính em bảo tết này anh chưa đc đi đâu, em để anh đi với anh em cho thoải mái... Thế nên anh chẳng cần biết đường về với em nữa. Hôm nay thì em mệt thật rồi, cả đêm qua em cố gọi anh nhưng đau dạ dày r nôn hết khiến em cả ngày mệt mỏi. Còn anh chỉ nhơs đến việc em gọi ft. Anh ơi, anh có nhớ đêm qua em đau ra sao? Mệt tn? Anh có biết chỉ cần 1 lời của anh là em sẽ cố mà nằm im, ko kêu ca nữa. Chính anh đax từ chối sự tôn trọng cho em mà? Bao lần anh đi chơi, em vẫn gọi ft cho anh. Ko 1 lần nào anh nói gì. Chỉ vì mấy cái lời khích đểu của ai đấy, anh giận dỗi cáu găts với em... Mấy ngày liền em đều cố mặc đẹp, để anh đi ra ngoài, rồi cùng chụp ảnh với em... Nhưng anh thích chụp với ng khác, đâu muốn chụp cùng em đâu... Để rồi em phải ngồi nhà 1m, xem ảnh ng ta vợ chồng tay trong tay đi chơi tết, mặt mày tươi cười, em mới thấy em tủi thân hơn bn... Đêm muộn rồi, anh lại chẳng về... Rồi mai anh đi chúc tết, ko có em, chiều mai em đi hn, anh cũng chẳng cần biết...