Stress nuôi ta trưởng thành
Không stress thì làm sao mà lớn?
Stress xảy ra khi ta đang có 1 hay nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được. Nó làm ta suy nghĩ, nếu ta ko giải quyết sớm, vấn đề đó sẽ càng làm cho ta căng thẳng, và dẫn đến stress.
Nhưng stress liệu có thật sự xấu?
Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Cuối con đường sẽ luôn có ánh sáng.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Hoàng hôn nào rồi cũng sẽ tới bình minh.
Stress là 1 thứ luôn có hiện diện cuộc sống, chúng ta không thể phớt lờ nó, không thể tránh nó, chỉ có thể đối mặt với nó. Nhưng càng vượt qua nhiều stress, ta càng có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, càng cứng rắn hơn vs bão tố cuộc đời.
Không ai bước 2 lần qua 1 dòng sông, vì ta đã ko còn là ta của ngày hôm qua nữa, và dòng sông đã không còn là dòng sông như nó đã từng.
Ta không còn là ta của ngày hôm qua, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn.
Nhưng dòng sông cũng ko còn là nó ngày hôm qua. Sóng sẽ chảy siết hơn? Mực nước sẽ cao? Nhưng ta không sợ, vì ta đã mạnh mẽ hơn, ta sẽ bước qua dòng sông 1 lần nữa, và ta sẽ lại căng thẳng, sẽ lại stress, nhưng ta cũng sẽ học thêm được nhiều điều mới.
-DaT-














