Có những ngày tôi cảm thấy như tận cùng thế giới. Tôi bị chôn vùi trong đống cảm xúc tiêu cực. Cảm thấy mình có lỗi và muốn đi xin lỗi tất cả mọi người.
Peter Solarz
AnasAbdin
todays bird
$LAYYYTER

❣ Chile in a Photography ❣

Product Placement
No title available
Three Goblin Art

Love Begins

Origami Around
Sade Olutola
hello vonnie
styofa doing anything
No title available
trying on a metaphor
RMH
he wasn't even looking at me and he found me

roma★

oozey mess
art blog(derogatory)

seen from Palestinian Territories
seen from Colombia
seen from Algeria
seen from Philippines

seen from United States

seen from Colombia
seen from United States

seen from Syria
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Argentina
seen from United States

seen from Germany
seen from Türkiye

seen from Canada
seen from Italy
seen from United States

seen from United States

seen from Austria
seen from Malaysia
@iamnormalgirl3010
Có những ngày tôi cảm thấy như tận cùng thế giới. Tôi bị chôn vùi trong đống cảm xúc tiêu cực. Cảm thấy mình có lỗi và muốn đi xin lỗi tất cả mọi người.
Thỉnh thoảng tôi cũng có nỗi sợ này. Thế cho nên việc đầu tiên tôi nghĩ đến khi bắt đầu bất kì một việc gì đó mới mẻ, đó là sợ mình sẽ trở thành kẻ thất bại chứ không phải suy nghĩ nhất định phải thành công.
"Nếu tôi cố gắng thì liệu có thể giỏi như người đó không? Nếu như tôi cố gắng dù mọi chuyện không có kết quả gì, thì liệu có ai công nhận quá trình của tôi không? Nếu tôi đã làm hết tất cả mà vẫn không nên cơm cháo gì thì có phải tôi đúng là kẻ vô dụng như những gì bọn họ từng áp đặt lên con người tôi không?".
À, thì ra tôi cũng có những lúc buông thõng ý trí của mình như thế, để những dòng miên man đó quyết định cách tôi sẽ chiến đấu với sự tự ti bên trong mình đang rời rạc mỗi khi tôi nghe ai đó bảo: 'tôi có niềm tin ở em', 'tôi tin em sẽ làm được'.
Thực ra tôi cũng chẳng thể biết tôi có thể làm được những gì, và tốt nhất là đừng ai đặt kì vọng lên người tôi. Điều đó chỉ làm tôi thấy như một gánh nặng. Tất cả những điều tôi biết rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ phản bác lại tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy mình thực sự nhỏ bé.
Tôi biết tôi chỉ đang cố gắng hết sức để mình không trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau mà thôi. Tôi chỉ là một con cá bé nhỏ bơi lòng vòng lòng vòng giữa biển lớn thăm thẳm mà thôi.
Nhiều lúc bị sợ cảm giác chấp nhận mình ngu ngốc không như kì vọng hơn là bị nói là lười biếng.
Tôi nhận ra mình đã thất vọng về chính mình nhiều như thế nào
Tôi ghét người đùn đẩy và tôi chính là người như vậy .
Thậm chí khi có người cổ vũ tôi hãy mạnh dạn hơn tôi vẫn cứ ì ạch cùng suy nghĩ cũng có nhiều người mà, để họ làm đi, mắc gì mình phải làm. Xấu hổ kinh khủng với bản thân khi nhận ra mình tệ hại như vậy.
Mong rằng khi bản thân nhận mình tệ hại như thế nào thì cậu hãy thay đổi nhiều hơn, mạnh mẽ đứng lên tìm cách khắc phục. Phải biết rằng hôm nay sẽ chỉ là việc nhỏ nhưng không thay đổi thì sau này cậu sẽ trở nên một con người với đầy tật xấu. Cậu sẽ đổ lỗi cho người khác, làm vuột đi những cơ hội sẽ đến với mình vì cậu “đùn đẩy” cho người khác rồi.
4-9-2021
Tớ muốn viết đôi lời gửi đến tớ của 21 tuổi
Tớ viết thư này để hỏi cậu là sau một năm
Cậu đã yêu bản thân mình hơn chưa?
Tự tin hơn không?
không lãng phí thời gian nữa chứ?
Không còn cô đơn nữa chứ?
Đã tinh tế, thấu hiểu và đỡ nóng tính chứ?
Mong cậu sẽ cười hơn tớ nhiều một chút
You can do it. You are brave and you are loved
Tracy Holczer
Khi nào nhận ra bản thân cô đơn?
Chính là khi đau khổ, buồn bã đều không thể nói.
Khi vốn dĩ đã nắm chặt cả bàn tay rồi mà vẫn cứ chảy ra
Khi nhận ra bản thân nhỏ bé như thế nào
Viết linh tinh cho những ngày cảm thấy chông chênh ở tuổi 19. Mong rằng tuổi 20 sẽ tốt đẹp hơn
Mỗi ngày đều dằn vặt những điều đã qua.
Thật sự điều đó rất mệt mỏi :((((
Mọi chuyện vẫn ổn chỉ có tôi là không