“cảm ơn vì đã đến”
“cảm ơn vì đã đợi”
Alisa U Zemlji Chuda

JVL
almost home

blake kathryn
ojovivo
cherry valley forever
noise dept.
$LAYYYTER
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
TVSTRANGERTHINGS
art blog(derogatory)
Misplaced Lens Cap

#extradirty

@theartofmadeline

Product Placement

oozey mess

Origami Around
NASA
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Lint Roller? I Barely Know Her

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Germany

seen from Czechia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United Arab Emirates

seen from Pakistan
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from Brazil

seen from France
seen from Mexico
seen from United States

seen from New Zealand
@imhan09
“cảm ơn vì đã đến”
“cảm ơn vì đã đợi”
Nắng qua, thu tới, đưa cậu ấy bông hoa đẹp nhất, tiến vào lễ đường
Hạnh phúc nhé cả tuổi trẻ xinh đẹp của tôi.
nếu có một ngày gặp lại, tôi sẽ đưa cho người một bó hoa sơn trà. Trong trí nhớ hữu hạn này, người vẫn tuyệt vời như thế, trên vạt áo luôn phảng phất hương thơm nhấn chìm cả thời niên thiếu của tôi
Có một vòng tròn hồi ức, không rõ điểm bắt đầu, cũng không rõ nơi kết thúc, không nhớ đã gặp gỡ ra sao, càng không nhớ rõ đã nói lời tạm biệt như thế nào. Chỉ biết rằng, từng năm tháng cứ nối đuôi nhau chảy dài vô tận, mà những kích động ầm ĩ của trước kia, chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ đêm, đến khi giật mình tỉnh dậy, chỉ còn mình trơ trọi với bao nhiêu tưởng niệm.
Mình từng mong rằng, giá mà bây giờ thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy, mọi thứ bỗng nguyên nguyên vẹn vẹn mà hồi về như những ngày xưa cũ. Người vẫn đó, nói với mình rằng, những năm tháng cách chia cùng bao nhiêu biến cố kia chỉ là cơn mộng. Rằng mình có muốn cùng người đi tiếp đoạn đường đầy chấp niệm ấy không. Cuối cùng mây gió thoảng bây, hoa rơi mộng vỡ, chỉ có thực tại tàn khốc mới là thật.
Sau cùng mới hiểu, ở trên đời này có một loại rời xa, không phải là sinh ly tử biệt, cũng không phải là Nam Bắc dặm trường. Có một loại rời xa, gọi là không nhắc đến, không đi tìm, không làm phiền, không quấy nhiễu.
Mà loại rời xa này, mỗi một người trưởng thành đều phải tự mình ngầm hiểu thấu.
Tôi vẫn thường hay nghĩ đến, vào một ngày nào đó của thật xa, khi cậu đã buông bỏ ánh đèn, có một dòng tin nhắn thật dài của tôi gửi đến khi thành phố nơi cậu đã chìm vào màn đêm, gom góp ý nghĩa của câu chữ bảo rằng: "Thật ra, chúng tôi chưa từng lãng quên cậu."
Đã từng có một Kpop. Bóng trắng đợi 17 năm để đón họ trở về, bóng vàng òa khóc sau 16 năm đoàn tụ, một biển đỏ rực rỡ, một đại dương xanh, những trái bóng hồng. Có một vương miện vàng, có một hạt đậu biếc, có màu xanh rực rỡ và cả ánh bạc năm nào. Năm đó không buồn, chúng ta đã cùng nhau hạnh phúc. Mình nhớ năm đó, cậu rực rỡ, mình vẫn là cô gái nhỏ, chúng ta vượt sóng, vượt gió nhưng vẫn nở nụ cười.
Mình luôn nói: Hãy đến dự concert, hãy đi gặp họ đi, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hãy nhìn họ cho thật rõ. Mặc kệ lời mắng chửi, mặc kệ người ngoài nói đúng hay sai, đến gặp họ, nói họ làm tốt lắm, nói rằng chào cậu, phải sống thật tốt, cảm ơn vì đã đến trong thanh xuân rực rỡ của mình.
Nhắm mắt lại, quên ánh đèn sân khấu, chạy đến kiếp sau, mình mong cậu vẫn luôn mỉm cười.
Chào cậu, đừng quay đầu lại, hạnh phúc ở nơi đó, mọi người sẽ nhớ cậu nhiều....
01:52 sáng - 20.04.2023
...
Tớ từng nói, pháo giấy rơi cũng sẽ đến ngày chạm đất, từng đó về sau sẽ chỉ là những mảnh vụn từng rất lộng lẫy giữa quá khứ thanh xuân. Khi bạn quay đi, chẳng qua chỉ là đặt xuống một đoạn hồi ức ngắn ngủi của đời mình. Nhưng những kỷ niệm lấp lánh kia, đã sớm lấy đầy cả cuộc đời của người ấy về sau. Ai rời bỏ, ai lãng quên, ai chạy theo những lộng lẫy nơi nào, người ấy cũng sẽ không hề trách cứ.
Bởi lẽ đến một lúc nào đó, nơi đại lộ từng tưng bừng náo nhiệt của người ấy sẽ chỉ toàn là ảm đạm. Còn những người từng hò reo ầm ĩ năm kia hóa ra cũng chỉ là khách vãng lai gặp phải ngày pháo nổ, cũng rời đi sau dăm bảy hồi rực rỡ. Mà người ấy ở lại giữa bao nhiêu rêu phong của hồi ức, nhìn đèn tắt pháo tan, sau cùng sẽ có bao nhiêu người ở lại.
Chỉ là, tớ muốn nói với người ấy. Thật ra có người vẫn đứng ở nơi đại lộ của năm tháng cũ kia. Cho dù đèn tắt, cho dù vãn những cuộc vui, hay cho dù không còn có hoa rơi và pháo nổ. Bởi vì người ấy giấc mộng tình đầu vẹn nguyên nhất. Cũng bởi vì sau khi gặp được người ấy, thế giới của họ mới trở nên tràn đầy màu sắc.
Cũng bởi vì, có kẻ nỗ lực qua năm dài tháng rộng, thì cũng sẽ có kẻ ở lại sau ngần ấy phôi phai...
- Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi
still life...
"Con người ta, ai cũng có một năm nào đó không thể quên trong đời, ký ức năm tháng đó quý giá đến nỗi đủ để sống mãi cùng chúng ta suốt những năm tháng còn lại"
@ourbelovedsummer
Kiếp này em nguyện thắp sáng ba ngàn ngọn đèn, đổi lấy cho người kiếp sau đời đời bình an…
Người hãy chợp mắt một lát, rồi khi tỉnh dậy, người hãy sống một cuộc đời thật khác
Tớ hy vọng từ hôm nay trở đi, sau hai mươi tám năm, lại sau hai mươi tám năm nữa, mỗi một mùa xuân, có thể cùng cậu đốt pháo hoa. Hai mươi tám cộng hai mươi tám là năm mươi sáu. Nói cách khác, chí ít đến tám mươi tuổi chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau.
...
Tớ từng nói, pháo giấy rơi cũng sẽ đến ngày chạm đất, từng đó về sau sẽ chỉ là những mảnh vụn từng rất lộng lẫy giữa quá khứ thanh xuân. Khi bạn quay đi, chẳng qua chỉ là đặt xuống một đoạn hồi ức ngắn ngủi của đời mình. Nhưng những kỷ niệm lấp lánh kia, đã sớm lấy đầy cả cuộc đời của người ấy về sau. Ai rời bỏ, ai lãng quên, ai chạy theo những lộng lẫy nơi nào, người ấy cũng sẽ không hề trách cứ.
Bởi lẽ đến một lúc nào đó, nơi đại lộ từng tưng bừng náo nhiệt của người ấy sẽ chỉ toàn là ảm đạm. Còn những người từng hò reo ầm ĩ năm kia hóa ra cũng chỉ là khách vãng lai gặp phải ngày pháo nổ, cũng rời đi sau dăm bảy hồi rực rỡ. Mà người ấy ở lại giữa bao nhiêu rêu phong của hồi ức, nhìn đèn tắt pháo tan, sau cùng sẽ có bao nhiêu người ở lại.
Chỉ là, tớ muốn nói với người ấy. Thật ra có người vẫn đứng ở nơi đại lộ của năm tháng cũ kia. Cho dù đèn tắt, cho dù vãn những cuộc vui, hay cho dù không còn có hoa rơi và pháo nổ. Bởi vì người ấy giấc mộng tình đầu vẹn nguyên nhất. Cũng bởi vì sau khi gặp được người ấy, thế giới của họ mới trở nên tràn đầy màu sắc.
Cũng bởi vì, có kẻ nỗ lực qua năm dài tháng rộng, thì cũng sẽ có kẻ ở lại sau ngần ấy phôi phai...
- Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi
[ZHIHU] NHỮNG CÂU NÓI CỦA DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ KHIẾN NGƯỜI KHÁC KINH DIỄM
1. TỰA NHƯ THÁI SƠN NHƯNG KHÔNG KIÊU, CHÚNG TA ĐỀU LÀ THÁI SƠN.
[STREET DANCE CHINA SEASON 1]
2. LÀM GÌ CÓ CHUYỆN MỘT ĐÊM THÀNH DANH, THẬT RA ĐỀU LÀ BÁCH LUYỆN THÀNH THÉP.
[BẢNG ÂM NHẠC PHONG VÂN 2015]
3. CHỊ PHẢI CỐ LÊN, CHỊ PHẢI CỐ GẮNG, CỐ GẮNG TỚI GẶP EM.
[KÝ TẶNG FAN]
4. NHẤT ĐỊNH PHẢI CỰC KÌ CỰC KÌ THÍCH MỘT THỨ GÌ ĐÓ, BẠN MỚI CÓ THỂ TIẾN BỘ.
[STREET DANCE CHINA SEASON 1]
5. MUỐN GIỮ GÌN SỰ ĐỘC ĐÁO CỦA BẢN THÂN, CŨNG PHẢI SUY NGHĨ VÍ MỌI NGƯỜI, ĐƯỢC NGƯỜI ĐỂ Ý TÁN THÀNH, CỐ GẮNG HƠN NỮA.
6. CHỈ CÓ CHÍNH MÌNH MỚI CÓ THỂ HOÀN TOÀN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CHÍNH MÌNH, ĐỪNG KHIẾN CHÍNH MÌNH THẤT VỌNG.
7. ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT ĐỜI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CHỚP MẮT THỰC HIỆN ĐƯỢC MỘNG TƯỞNG MÀ LÀ QUÁ TRÌNH KIÊN TRÌ VỚI MỘNG TƯỞNG. TRONG QUÁ TRÌNH NÀY, SẼ CÓ MỒ HÔI, CŨNG CÓ NƯỚC MẮT, SẼ CÓ BẠN BÈ MỘT ĐƯỜNG CÙNG BẠN PHẤN ĐẤU, CŨNG SẼ CÓ PHONG CẢNH XINH ĐẸP VEN ĐƯỜNG. TRONG QUÁ TRÌNH NÀY, CHÚNG TA CHẬM RÃI TRƯỞNG THÀNH, TRÈO LÊN MỘT NGỌN NÚI CAO, CẢM NHẬN SỰ GIAN NAN VÀ VẤT VẢ.
8. SUY NGHĨ CỦA MỖI NGƯỜI VỀ TÌNH YÊU KHÔNG GIỐNG NHAU, KHÔNG THỂ BẮT NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ THEO MÌNH. NGƯỢC LẠI CŨNG THẾ, CHÚNG TA CẦN HIỂU RÕ, MỘT MẶT KHÁC CỦA YÊU LÀ BAO DUNG.
9. EM KHÔNG MUỐN NHANH CHÓNG BIẾN THÀNH KIỂU NGƯỜI NHÀM CHÁN, VÔ VỊ SAU KHI BƯỚC VÀO XÃ HỘI, BỊ XÃ HỘI THÔI THÚC TRƯỞNG THÀNH. EM HI VỌNG CHÍNH MÌNH VẪN CÓ TRÁI TIM CỦA MỘT ĐỨA TRẺ, CHẲNG QUA CHỈ TRƯỞNG THÀNH HƠN MỘT CHÚT SO VỚI “ĐỨA TRẺ”.
[YOHO! TRIỀU LƯU CHÍ]
10. KHÔNG CẦN CẢM KHÁI CHÍNH MÌNH CÓ BAO NHIÊU MỆT NHỌC, MỖI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG DỄ DÀNG. NẾU BẠN CHO RẰNG KHỔ SỞ NHƯ VẬY LÀ CHÍNH MÌNH NÊN CÓ, VẬY THÌ ÁNH SÁNG TẤT SẼ CHIẾU RỌI ĐẾN TRÊN NGƯỜI CỦA BẠN.
11. EM CẢM THẤY EM TRẢI QUA MỖI SỰ TẠM BIỆT ĐỀU LẠC QUAN, TẠM BIỆT LÀ VÌ SỰ XUẤT PHÁT MỚI, TIẾN LÊN ĐẾN TRẠM TIẾP THEO, NGHÊNH ĐÓN NHỮNG KHIÊU CHIẾN MỚI.
12. KHI CÒN NHỎ LUÔN MUỐN MỌI NGƯỜI BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CHUYỆN GÌ, MÀ HIỆN TẠI SẼ ĐI LÀM TRƯỚC, CHỜ SAU KHI LÀM ĐƯỢC LẠI CHO MỌI NGƯỜI XEM, MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐI NÓI TRƯỚC.
13. LÚC EM LƯỚT WEIBO XEM BÌNH LUẬN, CŨNG CHỈ ĐỂ Ý TỚI BÌNH LUẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM MÌNH. BỞI VÌ NẾU BẠN CỰC KỲ ĐỂ Ý TỚI NHỮNG NGƯỜI NÓI LỜI KHÔNG TỐT VỚI BẠN, ĐỐI VỚI NGƯỜI THÍCH BẠN MÀ NÓI, THẬT RA CỰC KỲ KHÔNG CÔNG BẰNG.
[CCTV14 – KÊNH THIẾU NHI CCTV – PHÓNG SỰ CỐ LÊN NAM HÀI]
14. HI VỌNG CẬU TIẾP TỤC DỒI DÀO HĂNG HÁI CHIẾN ĐẤU VỚI THẾ GIỚI, VẪN TIẾP TỤC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG NỞ ĐẦY HOA TƯƠI.
[ĐỌC THƯ TẠI FM TFBOYS BA NĂM TẠI QUẢNG CHÂU]
15. KHÔNG PHẢI BỞI VÌ CHUYỆN NÀY CÓ Ý NGHĨA NÊN MỚI ĐI LÀM, MÀ LÀ BỞI VÌ BẠN LÀM NÊN CHUYỆN NÀY MỚI CÓ Ý NGHĨA.
16. KHÍ CHẤT THANH QUÝ KHÔNG CẦN CƯỜNG ĐIỆU, CƯỜNG ĐIỆU SẼ KHÔNG TỰ NHIÊN.
17. MỖI NGƯỜI ĐỀU RẤT SÂU, CHỈ CẦN BẠN CHẬM RÃI TÌM THẤY CHÍNH MÌNH.
18. CÓ ĐƯỢC NĂNG LỰC YÊU, LÀ YÊU TẤT CẢ SỰ VẬT TRÊN THẾ GIAN, YÊU SINH MỆNH BẢN THÂN.
19. CŨNG LÀ BA PHÚT ĐỒNG HỒ, NHƯNG BA PHÚT ĐỒNG HỒ NÀY, EM CŨNG MUỐN DÙNG ĐỂ HỌC.
20. EM THÍCH THAY ĐỔI, MẶC KỆ TỐT HAY XẤU.
21. CÁI GỌI LÀ VẬN MỆNH, CHÍNH LÀ TRONG MỘT THỜI KHẮC, BẠN BIẾT RÕ BẢN THÂN CÓ NGHÌN VẠN LỰA CHỌN, LẠI VĨNH VIỄN CHỈ BIẾT LỰA CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG KIA.
22. CHUYỆN BẠN LÀM HIỆN TẠI, CÙNG VỚI CHUYỆN TƯƠNG LAI BẠN SẼ LÀM, ĐỀU LÀ NHỮNG CHUYỆN KHIẾN NGƯỜI YÊU BẠN CẢM THẤY TỰ HÀO.
23. CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP RẤT NHIỀU NHỮNG CHÚ CHIM NHỎ DỊU DÀNG VÀO MỘT MÙA HẠ XINH ĐẸP, BỞI VÌ SINH MỆNH VỐN LÀ RỰC RỠ, DỊU DÀNG, ÔN NHU.
24. TỰ RÀNG BUỘC, MỘT MẶT LÀ VÌ KHÔNG ĐỂ CHO CHÍNH MÌNH THẤT VỌNG, MẶT KHÁC CŨNG BỞI VÌ NẾU KHÔNG CÓ TỰ RÀNG BUỘC, TỰ GIÁC, THÌ CŨNG CHƯA DÁM NÓI GÌ TỚI TỰ DO TỰ TẠI CHÂN CHÍNH.
25. TRONG NHÁY MẮT, CẢ NẾU CÓ THỂ HÓA THÀNH MỘT NGỌN LỬA, VUI SƯỞNG THIÊU ĐỐT, CÓ THỂ CHIẾU SÁNG CON ĐƯỜNG ĐÊM, CÒN CÓ THỂ ĐEM ẤM ÁP ĐẾN CHO NGƯỜI QUẦN ÁO MỎNG MANH, THẬT TỐT.
26. EM NGHĨ, MẶC KỆ SAU ĐÓ THỂ NÀO, NHƯNG TƯƠNG LAI ĐỀU LÀ NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC. CÓ MỘT CHÚT CẢM GIÁC MÊ MANG ĐỐI VỚI TƯƠNG LAI, NHƯNG BỞI VÌ NÓ LÀ ĐIỀU THẦN BÍ KHÔNG BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC, CHO NÊN MỚI KHIẾN NGƯỜI TA CÓ CHÚT HIỂU RA, CÓ CHÚT HƯỞNG TỚI. TUY RẰNG LOẠI CẢM GIÁC KHÔNG BIẾT NÀY CÓ THỂ SẼ NHIỀU HOẶC ÍT KHIẾN NGƯỜI TA HOANG MANG, NHƯNG SAU ĐÓ THẬT CỐ GẮNG LÀ CÓ THỂ ĐI TỚI TƯƠNG LAI MUỐN TỚI.
27. NẾU CÓ THỂ, CHÚNG TA HÃY KIÊN NHẪN MỘT CHÚT, LẠI KIÊN NHẪN MỘT CHÚT VỚI BẢN THÂN, VỚI THẾ GIỚI NÀY. THẲNG THẮN THÀNH THỰC MỘT CHÚT, LẠI THẲNG THẮN THÀNH THỰC MỘT CHÚT. DŨNG CẢM MỘT CHÚT, LẠI DŨNG CẢM MỘT CHÚT. DỊU DÀNG MỘT CHÚT, LẠI DỊU DÀNG MỘT CHÚT. ĐƯƠNG NHIÊN, CŨNG CÓ THỂ BƯỚNG BỈNH MỘT CHÚT, LẠI BƯỚNG BỈNH MỘT CHÚT.
28. NẾU CẬU NGUYỆN Ý, TỚ SẼ VĨNH VIỄN TỒN TẠI.
29. CHỈ CẦN BẠN ĐỦ CỐ GẮNG, SẼ LUÔN CÓ CƠ HỘI TRỞ THÀNH VẬT PHÁT SÁNG. TRẢ GIÁ LUÔN SẼ ĐI CÙNG VỚI THU HOẠCH. NHÂN KHI CÒN TRẺ, SAO KHÔNG CỐ GẮNG MỘT PHEN THẬT TỐT ĐỂ KHÔNG LÀM TƯƠNG LAI THẤT VỌNG.
30. CÁI GÌ CŨNG KHÔNG LÀM, MỚI KHÔNG THỂ ĐUỔI KỊP.
31. KHÔNG CẦN LẤY MỘT NGƯỜI LÀM MỤC TIÊU CỦA CHÍNH MÌNH, CẦN LÀM HƠN TẤT CẢ LÀ HIỂU RÕ CHÍNH MÌNH, TÌM ĐƯỢC CHÍNH MÌNH, BIẾN MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI MÌNH MUỐN. CÓ ĐIỀU, NẾU BẠN CÓ THẦN TƯỢNG, CŨNG CÓ THỂ CÙNG NGƯỜI ẤY CÙNG NHAU CỐ GẮNG, CÙNG NHAU BIẾN THÀNH NHỮNG CON NGƯỜI TỐT HƠN
32. THẬT RA, TỪ NHỎ BẠN NHỎ THIÊN TỈ ĐƯỢC BA MẸ KÝ THÁC KỲ VỌNG CAO NÊN HƠI MỆT MỘT CHÚT, HIỆN TẠI TỚ MUỐN NÓI CHO CẬU BIẾT, XIN LỖI VÌ TRƯỚC KIA CHỈ NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỂM KHÔNG TỐT CỦA CẬU, CHO CẬU RẤT NHIỀU ÁP LỰC, BỞI VÌ VỘI VÀNG MUỐN CẬU TRỞ NÊN TỐT HƠN, CHO NÊN CÓ OÁN GIẬN VÀ TRÁCH MÓC. HIỆN TẠI TỚ MUỐN XOA ĐẦU CẬU, NÓI CHO CẬU BIẾT, CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY CẬU LÀM, HIỆN TẠI LÀM, ĐỀU LÀ CHUYỆN KHIẾN CHO NGƯỜI YÊU CẬU TỰ HÀO, CHO NÊN CẬU HÃY TIẾP TỤC CÙNG TỚ, CHÚNG TA TIẾP TỤC CÙNG NHAU KIÊN TRÌ TIẾN LÊN.
33. GÁNH VÁC TRỌNG TRÁCH, CÔ ĐỘC TIẾN LÊN, LÀ TU HÀNH, CŨNG LÀ TÍN NGƯỠNG.
34. EM THẬT RA CÀNG ĐỂ Ý SAU KHI SAI LẦM THÌ SẼ TRỞ LẠI NHƯ THẾ NÀO, SAI LẦM KHÔNG SAO, QUAN TRỌNG LÀ THÁI ĐỘ ĐỚI VỚI SAI LẦM.
35. CHÂN TÂM VÀ KIÊN TRÌ CUỐI CÙNG SẼ DẪN CHÚNG TA TỚI NƠI CẦN TỚI.
36. TẶNG NGƯỜI THUẪN MÂU, TRỒNG TA CẢ VƯỜN HỒNG.
37. CẬU LÀ PHI HÀNH LỚN NHẤT CỦA TÔI, CÙNG CẬU BAY QUA NÚI SÔNG CẬP ĐẢO NHỎ.
38. LÒNG TỚ HƯỚNG ĐẾN, LÒNG TỚ CHỜ MONG, TỚ NGUYỆN TRUY TÌM.
39. Ý NGHĨA CỦA THIẾU NIÊN THẦN TƯỢNG KHÔNG CHỈ Ở CHỖ TƯƠI MỚI, MÀ CÒN LÀ LÀM BẠN.
40. GAI HOA ĐÚC THÀNH KHÔI GIÁP, MỘT LÒNG BẢO VỆ DỊCH NHÂN.
…
Kpop thế hệ thứ nhất chia tay trong lời hứa trở về đầy nước mắt. Kpop thế hệ hai huy hoàng rực rỡ lại bị chết đi bởi những scandal. Kpop thế hệ ba đang trở nên xinh đẹp. Fan thời nào hoài niệm thời ấy. Tôi ở cái thế hệ thứ hai, rực rỡ nhưng đau lòng.
…
- An Bình
[ Mất bao nhiêu năm để một người hóa thành chấp niệm của chúng ta ]
Là bạn đem dáng vẻ ngông cuồng nhất của chính mình đi nói với cả thế gian này rằng, bạn nhất định sẽ đuổi kịp người đó. Bạn nhất định sẽ không bởi vì cuộc sống tầm thường này mà vụt mất những năm tháng hoa niên rực rỡ của người kia.
Là bạn từng nói, thời gian chẳng qua cũng chỉ là phép thử dành cho những kẻ có lòng. Nhớ hay quên, đi hay ở, thật ra cũng chỉ là do mình quyết định mà thôi. Mà bạn chính là kẻ có lòng, trời xanh chẳng phụ, sao có thể mang thiếu niên của bạn dành tặng cho người nào.
Nhưng tuổi thanh xuân hoa xanh váy trắng, đến một ngày cũng chỉ còn sót lại trong que sáng nhỏ giờ phai màu tháng năm. Cuộc sống tầm thường mà bạn từng nói năm kia, cuối cùng bạn vẫn phải sống dù nguyện ý hay không. Phép thử của thời gian giống như một cơn lốc không hề nghe thấy tiếng, mà thoáng chốc kẻ có lòng như bạn chẳng còn dám hứa hẹn trước quá nhiều chuyển xoay. Ngày mai, ngày sau, rồi ngày sau nữa, bạn và người ấy, người ấy và ai, ai cùng bạn, bạn cùng ai, vốn dĩ là điều không thể cưỡng cũng chẳng thể cầu.
Đến một ngày bạn thở dài, đôi mắt chẳng còn biếc xanh màu tuổi trẻ. Mà thiếu niên của bạn năm nào cũng mang hoa tặng cho người khác, rồi năm tháng còn lại nguyện ý sống một cuộc đời chẳng lắm hào quang. Bạn nhớ tới những năm tháng mái tóc còn thơm mùi của nắng, bạn đứng trước cổng trường cao trung năm ấy nói với cô bạn nhỏ của mình “ Bao giờ cậu ấy lấy vợ mới không còn là của tao nữa nhé ”.
Thoáng một cái, cất đi váy hoa, cất đi hẹn ước, cất cả dáng vẻ đầy mộng ảo của người ấy năm nào, bạn quay cuồng trong dòng chảy của thời gian, cuối cùng dù là tím xanh hay vàng đỏ, hồi ức vẫn chỉ sót lại hai màu đen trắng cùng nụ cười của người ấy thuở hoa niên. Tuổi thanh xuân chim trời cá nước, bay lặn đâu đó giữa biển trời ngoài kia. Mà bởi vì hồi ức của bạn có thiếu niên năm ấy, cho nên mới chất đầy bao nhiêu vọng tưởng, rực rỡ đến nao lòng.
Thần tượng một người, chẳng qua cũng chỉ là vài năm lẻ trong mấy mươi năm dài rộng của cuộc đời. Nhiều người nói dẫu có điên cuồng tới đâu, cũng sẽ bởi vì bao nhiêu lo tính của cuộc đời này mà phai nhạt. Nhưng lại chẳng có một ai nói rằng, bởi vì đó chỉ có thể là vài năm lẻ, cho nên mới phải dốc lòng mà ghi nhớ những hồi ức tốt đẹp kia.
Đến một ngày bạn chợt hiểu rằng, hóa ra cách tốt nhất để ghi nhớ một người, là để người đó trở thành chấp niệm, mãi mãi không gặp gỡ, mãi mãi không lãng quên...
— Seoul năm ấy chúng ta theo đuổi
Những ngày sau tre già măng mọc, người đi người ở lại, người nhớ cậu ấy phi thường. Nếu năm xưa tôi nghĩ fan là người lo sợ idol không nhìn lại thì năm nay tôi hiểu idol tôi cũng sợ khi quay lưng không thấy người cũ năm nào. Có những người ra đi, có những người tìm được niềm vui mới, có những người ở lại, có những người lặng im nhìn họ từ xa. Rồi có một ngày tất cả cùng nhau gặp lại, một ngày nào đó, nếu có thể trở về, có một màu biển xinh đẹp đợi ngày vì họ mà ôn lại thanh xuân…
- An Bình
8 years with EXO
“Cậu sẽ gả cho cậu ấy chứ?”
“Tất nhiên, đó là việc 7 năm trước mình đã xác định”
“Cậu ấy sẽ cưới cậu chứ?”
“Sẽ không, đó là việc 7 năm trước mình đã thấu hiểu”
“Bắt đầu chỉ là hứng thú nhất thời, kết quả lại trở thành phần yêu thương dịu dàng nhất một đời… “
- st