Có người hỏi tôi: “Thế nào là không hợp?”.
Đó là khi: “Dù người kia có làm gì, bạn cũng đều cảm thấy không thuận mắt”.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim

titsay
Show & Tell

blake kathryn
Lint Roller? I Barely Know Her
Sade Olutola
Game of Thrones Daily
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

JBB: An Artblog!

#extradirty

⁂

Kiana Khansmith

No title available
DEAR READER

izzy's playlists!
dirt enthusiast
ojovivo
Three Goblin Art

★
Monterey Bay Aquarium
sheepfilms
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Australia
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Lebanon
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Italy

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from Ukraine

seen from Malaysia
seen from India
seen from Australia

seen from Azerbaijan
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
@katephan5299
Có người hỏi tôi: “Thế nào là không hợp?”.
Đó là khi: “Dù người kia có làm gì, bạn cũng đều cảm thấy không thuận mắt”.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Trong bóng đêm sâu thẳm, người là giấc mộng duy nhất mà tôi hằng ước mong.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Trương Ái Linh từng nói: "Đâu đó trên thế giới này, sẽ luôn có một người chờ đợi bạn, bất luận là khi nào, bất luận là ở đâu, bạn cũng phải tin, sẽ luôn có một người như vậy". Ba của nữ chính trong bộ phim điện ảnh "The last woman standing" cũng đã nói thế này: "Con bé không nên vì ba mẹ mà kết hôn, con bé cũng không nên nghe những lời bàn tán không căn cứ của người ngoài rồi chỉ vì nghe nhiều quá mà muốn kết hôn. Con bé nên nghĩ đến việc kết hôn cùng người mà nó yêu, người có thể cùng nó chung sống đến răng long đầu bạc, kết hôn một cách đầy ngạo nghễ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tràn đầy hi vọng, như thể nó chính là người giành chiến thắng. Ngày nào đó, nó sẽ dẫn theo một người đàn ông đến trước mặt tôi, chỉ vào cậu ta mà nói: Ba, ba xem này, con đã tìm được rồi, chính là người này, không phải anh ấy con cũng không gả. Tôi nghĩ, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó, cảnh con bé giơ cao ngón tay lên thể hiện chiến thắng cho tôi và mẹ nó xem, cái biểu tình đó, thật biết bao kiêu ngạo". Do vậy, tôi cảm thấy, tình yêu thực sự chẳng có liên quan gì đến tuổi tác, không thể vì đến tuổi kết hôn mà tùy tiện tìm một người để lấy, cũng không thể vì đối phương có tiền mà tức thì nhảy vào ôm chặt không buông, bởi lẽ, suy cho cùng, đã sống dựa dẫm vào người khác lại hi vọng được người ta tôn trọng, đó hẳn là một điều không thể xảy ra. Cho nên, dù ở bất cứ độ tuổi nào, trạng thái tuyệt vời nhất của một cô gái vẫn luôn là, lúc người ấy chưa đến, nỗ lực sống tốt cuộc sống của riêng mình, tận hưởng niềm vui của kẻ độc thân, phấn đấu trở nên ngày càng ưu tú, chỉ có như vậy, khi một nửa ưu tú giống mình xuất hiện, chúng ta mới đủ tự tin nép vào vòng tay ôm của đối phương. Đừng vì cảm thấy thua kém mà tự ti, càng không nên vì lo được lo mất mà rời bỏ, bởi vì đánh mất một cô gái tốt như bạn mới chính là tổn thất lớn của anh ấy. Bạn nhất định phải nhớ, không có độ tuổi nào bắt buộc phải kết hôn cả, chỉ có tình yêu đáng để kết hôn mà thôi. Weibo/ Rainie Nguyen dịch. Page: #Airồicũngphảiđi.
Cre: https://twitter.com/svtcoloredits
Những gì tôi đã yêu quý, dù tôi có giữ lại hay không, tôi sẽ mãi mãi yêu quý.
André Breton - me | a secret a day (via hamachacha)
Đôi lúc muốn dứt bỏ mọi ràng buộc để thảnh thơi thì vẫn thấy thương những người còn thương mình, tao nghĩ đã không tạo được hạnh phúc cho ai cũng đừng phá hủy những gì tốt đẹp của họ .
Ví dụ ta yêu nhau (Đoàn Thạch Biền) - me | a secret a day (via hamachacha)
“Có thể hay không thử yêu em một ngày?
Không cần nói yêu, chỉ cần nói với em một câu: Anh thích em, em cũng sẽ rất vui.
Có thể hay không thử yêu em một ngày?
Không cần nhớ sinh nhật, chỉ cần nhớ kĩ tên em, em cũng sẽ rất vui.
Có thể hay không thử yêu em một ngày?
Không cần tặng em những bó hoa rực rỡ, chỉ cần tặng em một bông hồng, em cũng sẽ rất vui.
Có thể hay không thử yêu em một ngày?
Không cần một lần hẹn hò lãng mạn, chỉ cùng nhau đi xem một bộ phim, cho dù là phim hành động, em cũng sẽ rất vui.
Có thể hay không thử yêu em một ngày?
Không cần biết em ở phòng ngủ của ai, chỉ cần trước khi đó gọi cho em một cuộc, hỏi: Có phải rất nhớ anh hay không? Em cũng sẽ rất vui.
….
Có lẽ, không phải anh cho em quá ít, chỉ là em đã cầu quá nhiều!”
(Đồng Lang Cộng Hôn)
Post cho vui thôi chứ những thứ này em nghĩ mình đã có đủ rồi.
Còn tình yêu nếu chỉ trong một ngày thì thôi anh cứ giữ lấy cho em nào khác đi, em không thèm 8-}
Người ta nói nhiều về cảm xúc, về ngừa thai, về khoái cảm, nhưng người ta đôi khi quên nói điều này: khoảnh khắc đó là khi ta dễ bị tổn thương. Khi không còn gì giấu giếm, cũng có nghĩa là không còn gì để tự bảo vệ. Khi ta bộc lộ mình rõ nhất, thật nhất, trần trụi nhất, ấy là khi ta trở nên hoàn toàn dễ bị tổn thương. Điều đó đúng cho cả nam và nữ. Khi ta sẵn sàng ở vào trạng thái dễ bị tổn thương với ai đó, là bởi ta tin vào mối quan hệ sâu đậm. Khi ta trút hết lòng mình, cũng như khi ta trút hết xiêm y vậy, là bởi ta tin.
Phạm Lữ Ân (via hamachacha)
Người phụ nữ thường dửng dưng trước tình yêu khi chưa gặp được người mình thực sự yêu.
La Bruyère - me | (it’s not) a secret a day (via hamachacha)
Đôi lúc tôi cảm thấy điều đáng sợ nhất của một người con gái không phải là *nước mắt*. Với tôi, đó là sự ôn hòa, trầm tĩnh và thản nhiên. Tưởng như dửng dưng, nhưng thật ra chỉ để cố che lấp cả tỷ tỷ nỗi sợ hãi trong lòng. Hệt như đang ngắm nhìn một con cá nhỏ cố gắng lặn thật sâu xuống lòng đại dương để tìm kiếm sự an tĩnh, mà không hề biết sóng sẽ cuộn trào xô đẩy lúc nào, cũng không biết sẽ phải giữ cô ấy lại bằng cách nào…
miendu (via hamachacha)
Mọi người cứ nhất nhất tin rằng, được yêu là hạnh phúc. Thì đã hẳn. Dễ chịu biết bao khi ta nhận được sự chăm sóc vỗ về từ một người. Nhưng tôi nghĩ khác một chút: YÊU ĐƯỢC mới là hạnh phúc, bất kể có được đáp lại hay không.
Sáng chủ nhật lười biếng nằm dài, đọc “Những ghi chép vụn” của Quốc Bảo. Thấy thích thích câu nào thì quote lại câu đó thôi, đơn giản vì nó cũng giống như suy nghĩ của bản thân mình vậy.
Đang nghĩ có nên diếm luôn quyển này ở nhà chứ không tặng cho bạn Hopo nữa không =))
Có những thứ mình không giành được nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Khi đã yêu mến một ai đó cho dù được đáp lại hay không thì cũng đều có ý nghĩa cả.
H2 - Mitsuru Adachi (via hamachacha)
“Tu 10 kiếp mới gặp được người mình yêu, Tu 100 kiếp mới cưới được người mình yêu, Nhưng có lẽ phải tu 1.000 kiếp mới có thể làm cho người mình yêu đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Chính vì thế, khi em gặp được anh trong cuộc đời này Đã là một may mắn to lớn. Em trân trọng giữ gìn từng phút giây quý giá ấy. Anh - người hôm nay nắm tay em Đáng tiếc lại không phải là người sẽ bên cạnh em đến cuối cùng Nhưng anh đã sưởi ấm cho em trên một đoạn đường đời. Chúng ta không yêu nhau nữa không có nghĩa là kết thúc tất cả. Mọi thứ trở về trang giấy trắng. Chỉ là chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa thôi. Nhưng kỉ niệm và sự ấm áp mà anh đã trao cho em Sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Cuộc đời với nhiều khúc quanh, ngã rẽ không thể lường trước. Chưa đi đến bước cuối cùng, em vẫn chưa biết được người mãi mãi bên em là ai. Có thể ở khúc quanh kế tiếp em sẽ gặp lại anh. Nhưng nếu kiếp này, chúng ta không đến được với nhau Thì có lẽ là do em còn thiếu một chút duyên phận với anh. Anh hãy chờ đợi em thêm một kiếp nữa nhé!”
Có hơn một người cho mỗi người chúng ta
Có phải em luôn nghĩ rằng, mỗi người chúng ta đều có một ai đấy - chỉ một ai đấy, được số phận sắp đặt để ở bên nhau? Là một người sẽ bước vào cuộc đời ta, và ở lại đó, cùng với ta đi qua những ban mai ửng hồng, những chiều mưa xám buốt, những đêm xanh dặt dìu hay những hoàng hôn tím biếc tựa cánh hoa. Một người sẽ làm cuộc đời ta reo lên nhưng tiếng tươi vui và hồ hởi, như tiếng gió mùa thu khua trên đỉnh cây, hay tiếng những viên đá lanh canh trong ly chè kem ngọt lịm. Vì ta đã bắt gặp một nửa trùng khít của mình. Vì những đợi chờ từ nay đã khép lại, bằng những hẹn hò, yêu thương và nhung nhớ.
Và những điều đó nghe đẹp tựa như thơ.
Nhưng không phải thế đâu, không phải là như thế. Không phải ngay khi sinh ra ta đã có một bản thể vừa khít với mình. Chúng ta luôn là những cá thể riêng biệt, có đôi điều giống nhau, và rất nhiều điều khác nhau. Một vài khi chúng ta quên đi những điều khác biệt để đến với nhau, nhưng phần lớn thời gian, lại mượn chính những điều ấy để rời xa nhau. Tình yêu cũng là một dạng tình cảm bắt nguồn từ cảm xúc. Cái cách chúng ta yêu mến, ngưỡng mộ một ai đấy, về bản chất, cũng giống như cách ta yêu một con đường ban trưa, một chiếc áo thật vừa, một bông hoa vừa đến độ hương đưa …
Điều làm cho ta yêu nhau khác với ta yêu một bông hoa hay một chiếc áo, chính là ta không chỉ yêu, mà ta sống cùng với Tình yêu đó. Nghĩa là buồn vui, hờn giận, hẹn hò, thương nhớ. Nghĩa là tình cảm đến từ hai phía, ta không chỉ lo cho ta, mà còn phải nghĩ tới người yêu của mình. Như những bánh răng của đồng hồ, phải chạy thật khớp, thì giờ mới nối giờ, nếu không thời gian sẽ ngưng đọng mãi. Bản thân Tình yêu cũng là một thực thể sống. Ta có thể yêu nhau nhiều hơn một chút mỗi ngày, và cũng có thể yêu nhau ít hơn một chút mỗi ngày. Tình yêu đỏng đảnh là thế, nếu không được nuôi dưỡng, nuông chiều, thì một sớm mai kia Tình yêu sẽ chỉ còn là hoài niệm, và chúng ta sẽ chỉ là những người từng có lúc nhớ thương nhau.
Thế nhưng, những cái bánh răng của đồng hồ vốn được chế tạo để chạy cho khớp. Còn chúng ta, không ai sinh ra là để yêu ai cả. Em có thể yêu một người, thấy rằng không “khớp”, chia tay, rồi lại yêu người khác. Cứ thế, đến một lúc em gặp một người khiến em muốn thay đổi, và cũng sẵn sàng thay đổi vì em. Thì khi đó, em đã thấy một nửa hoàn hảo của mình. Một nửa ấy vốn không có sẵn trên đời, mà được hình thành nên bởi cả một quá trình tự thay đổi, thích nghi và hoàn thiện. Như người ta vẫn nói, để ở bên nhau, không chỉ cần Tình yêu, mà còn cần trách nhiệm – trách nhiệm không phải chỉ với Tình yêu, mà với chính sự lựa chọn của mình.
Bởi vậy, em đừng buồn vì một mối tình dang dở, đừng nản khi kiếm tìm mãi vẫn chưa thấy được một nửa vẹn tròn. Chỉ cần em hiểu, chỉ cần em tin, chỉ cần em không bỏ cuộc, thì người ấy sẽ đến, sẽ ở bên em, khi em thật sự sẵn sàng. Và như nắng vàng rạng ngời trên trảng cỏ, em chắc chắn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, khi em tỉnh thức với Tình yêu mỗi bình minh.
(Jang Phạm)
.
.
.
Cáo nhỏ không đợi hoàng tử bé, chỉ lưu giữ ký ức ở trong lòng. Không chờ, không vọng, càng không u mê huyễn hoặc.
Nước mắt trong lòng người, cáo nhỏ không thể nào nhìn thấy. Nước mắt trong lòng cáo nhỏ cũng vậy thôi.
Những lời không đáng nói, tốt nhất là không nên nói nữa. Những thắc mắc không thể đáp, tốt nhất là không nên hỏi nữa.
Có khóc, cũng cứ khóc một mình. Sau đó tự mình gạt đi tất thảy, tiếp tục cuộc hành trình.
~Mạt~
Goodbye my Le Petit Prince (:
Your fingertips across my skin The palm trees swaying in the wind Images
You sang me Spanish lullabies The sweetest sadness in your eyes Clever trick
I never want to see you unhappy I thought you’d want the same for me
Goodbye, my almost lover Goodbye, my hopeless dream I’m trying not to think about you Can’t you just let me be? So long, my luckless romance My back is turned on you Should I’ve known you’d bring me heartache Almost lovers always do
We walked along a crowded street You took my hand and danced with me Images
And when you left you kissed my lips You told me you’d never let forget these images, no
I cannot go to the ocean I cannot drive the streets at night I cannot wake up in the morning Without you on my mind So you’re gone and I’m haunted And I bet you are just fine Did I make it that easy To walk right in and out of my life?