Với bạn, là thành tích.
Với họ, là thành kiến.
Với bạn, là chia sẻ.
Với họ, là khoe mẽ.
190526KB0214PM

⁂

No title available

titsay

roma★
he wasn't even looking at me and he found me
NASA
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

No title available

if i look back, i am lost
Show & Tell
Acquired Stardust
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
No title available
sheepfilms

Love Begins

Kaledo Art
occasionally subtle
Sweet Seals For You, Always
YOU ARE THE REASON

Discoholic 🪩

seen from United States

seen from United States

seen from T1
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States

seen from Hong Kong SAR China
seen from Sweden
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Lebanon

seen from Netherlands
@kbeekhanh
Với bạn, là thành tích.
Với họ, là thành kiến.
Với bạn, là chia sẻ.
Với họ, là khoe mẽ.
190526KB0214PM
Sau này lớn lên, bạn sẽ hiểu: những chuyện cần chúc mừng, nghe có vẻ như là chuyện tốt, lại có thể là khởi đầu của những chuyện không hay.
Chúc mừng tốt nghiệp - nghĩa là sắp phải đối mặt với hiện thực cuộc sống.
Chúc mừng lên chức - nghĩa là chuẩn bị gánh vác thêm nhiều trách nhiệm.
Chúc mừng trăm năm hạnh phúc - nghĩa là sẵn sàng vỡ mộng tình yêu, cuộc sống hôn nhân không màu hồng.
Chúc mừng sinh nhật - một lúc nào đó, có thể bạn sẽ tự hỏi liệu bản thân xuất hiện trong cuộc đời này có cần thiết hay không?
"Chúc mừng" hoá ra không làm mình mừng như khi được chúc.
030526KB0647AM
Cảm xúc cá nhân cũng là xa xỉ với những người rơi xuống đáy
020526KB0356AM
Họ hỏi: sao cứ gồng gánh 1 mình? Sao ko chia sẻ để họ lắng nghe.
Rồi cũng họ sau này: sao toàn kể gì đâu những chuyện buồn?
Ờ, phải chi có chuyện vui để kể hen.
Chả ai thích nghe điều tiêu cực hết.
Ko có tốt xấu đúng sai. Ko có tốt nhất. Cũng k có tốt hơn. Chỉ có sự lựa chọn một khi đã quyết định thì phải làm cho nó trở thành duy nhất và tốt hơn và tốt nhất. Ko có 2 mảnh ghép nào là khớp. Chỉ cần là con người thì tự nhiên sẽ có mâu thuẫn.
Đúng sai là để thoả mãn cái tôi của bản thân.
Sống cùng mâu thuẫn, học từ mâu thuẫn mới là cách để đồng hành đúng nhất.
061125KB0104AM
cái mất đáng sợ sau mất mạng, ko phải mất tiền, mà là mất ngủ.
cái buồn quý nhất của người trưởng thành chính là buồn ngủ.
cả tuổi trẻ tỉnh táo để khi có tuổi được trọn giấc ngủ ngon mỗi tối mới là thực tế.
04925KB0303AM
Ta có vô vàn tiêu chuẩn và định nghĩa về hạnh phúc trong đời, nhưng khi giả sử không có người đó, ta bắt đầu đem tất cả ra ngồi xem xét lại.
— AN TRƯƠNG
thế giới chỉ có hai người: bản thân và người ngoài.
cuộc đời chỉ có hai ngày: ngày sống và ngày chết.
sống vì bản thân, đừng chết vì người ngoài.
300825KB
“I love you like a child looking at the stars without being able to touch them.”
— Unknown
thì ra, sau mưa, chưa chắc có cầu vồng.
thì ra, sau này, có lúc hai mình xa lạ giữa phố đông.
thì ra, đôi lúc, biết trước kết quả là số không
thì … đối diện kết thúc vẫn đau lòng.
081024KB0247PM
#Khánh
#KBeeKhanh
Rồi sẽ qua
cảm thông là thứ xa xỉ phẩm mà có tiền chưa chắc đã mua được.
ở tuổi 33, lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác bế tắc.
đã từng không thể hiểu vì sao người ta lại lựa chọn 44 như một giải pháp.
nhưng, khi ở giữa một nùi thứ áp lực thì có vẻ việc không bao giờ tỉnh giấc nữa lại là một giải pháp đáng cân nhắc.
Đến cuối cùng, cái gì không phải sự ưu tiên thì đều không là gì cả.
Hồi trẻ, khóc vì tình.
Trưởng thành, khổ vì tiền.
@kbeekhanh
chúng mình là đứa trẻ có đôi lúc yếu lòng nhưng ai cũng tỏ vẻ mình vẫn ổn, phải không?
hôm nay tớ đã nghĩ tặng cậu một thứ gì giúp cậu vào những khi cậu thấy mình mệt quá
vậy nên:
tặng cậu chiếc hộp bé chỉ toàn điều bình yên để những lúc buồn phiền lấy ra dùng cậu nhé!!!
Ảnh: thefool.books