Con xin lỗi ........
I'd rather be in outer space 🛸

Andulka
RMH
No title available

JVL
art blog(derogatory)
he wasn't even looking at me and he found me
wallacepolsom
Cosmic Funnies

⁂
Keni

blake kathryn
Misplaced Lens Cap
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
YOU ARE THE REASON
occasionally subtle
d e v o n

❣ Chile in a Photography ❣
Monterey Bay Aquarium

ellievsbear
seen from United States

seen from United Arab Emirates
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Germany

seen from France
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Tunisia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@kenirous-blog
Con xin lỗi ........
Em vẫn không nghe lời anh, vẫn 4h mới ngủ 😞😟😟
Tuyệt vời
Quả thật đau tim sau loạt pen . Vn đã 🇻🇳 vô chung kết rồi ae ơi hỉhe. Hôm nay đi thuyết trình còn được điểm cao nưza . thiệt zui iu bé Kim Anh
Sắp tết rồi
Tết này chẳng giống tết xưa, Kim Anh đến tận 29 mới được về ☹
Hôm qua đi làm không có đi giầy 👟 bị đau chân sưng lên nhìn thương lắm . Đi đường ko nói chuyện với mìh câu nào
Nắng rồi
Trời nắng thật tuyệt để bắt đầu sự thay đổi của bản thân
Từ 19/1 mình sẽ cai trong vòng 1 tháng
Quá buồn cho thanh niên khi không xem lịch trước rồi đi học. Làm mất công tới trường rồi về hjx . So sad trong ngày mưa 🌧 gió
Hôm nay kỷ niệm
Mình chỉ muốn nói là hôm nay kỷ niệm và mình cũng rất là vui vì được bên bé Kim 1 năm 7 tháng, a sẽ thay đổi, em yêu anh 💏 nhiều hơn nhé
Tối lạnh đón bé Kim Anh về bằng con dream đã cũ. Sắp kỷ niệm rồi k biết nên làm gì nhỉ ?
Hihe chú heo con 🐷
Trời lạnh thế này đi ăn bún ốc với Kim Anh thì thật là tuyệt (tại Ốc Bà Điền)
Lạnh qué
Lâu qué không viết nhật ký, vì hôm nay có 9 độ lạnh quá à
Nhem nhem đây là nhật ký của ngày mùng 2, hôm qua về ngủ luôn nên là không có viết nhật ký được á. Sáng thì 8h mới dậy cứ tưởng là 9h10 mới học nên đến lớp hơi muộn chút, học về cơ sở lập trình . May sao cô vẫn cho mình điểm danh . Học chán bỏ xừ. Tối học thầy Dũng mình có xếp nhóm với 4 bạn cùng lớp để làm bài tập. Hôm nay thì trời sương mù với hơi mưa mưa nên không có chạy grab được, chắc khi nào có điện thoại mới về mình kiếm bù vậy <3
Hôm nay thì mình cũng đã bắt đầu viết nhật ký trở lại, hôm qua đi quẩy tết xung quá tới tận 3h sáng mới về. Hôm qua thiệt là tuyệt á,Kim Anh nhìn cũng rất là xjnh xắn cute phomai que. 00:00 phút chúng mình ôm nhau và hun nhau , thế nà sau này sẽ thành vợ thành chồng r 😂😂😂. Sáng thì 10h mới ngủ dậy, nghịch ngợm các thứ, mình thì mới mua cái đt để chạy grab á. Cũng bắt đầu làm grab được mấy ngày r. Nói chung thì cũng có thu nhập đổ xăng dầu dẫn bé Kim đi ăn uống ltinh. Tầm 4h thì lai Rin ra bến xe á để về Hoà Lạc gặp any, nghe nói cũng yêu được 1 tháng rồi . Tối mượn máy a Vinh đi làm grab được 4 cuốc hết pin lạc tận sang Long Biên á mãi mới về được. Hôm nay hít đất tập tành còn chưa được gì cả,mai phải bù vào mới được. Kim Anh tối nay rất dễ thương,mình chỉ mong chúng mình mãi yêu nhau như này,đừng lớn nữa hì hì. Đây quả nà quãng thời gian hạnh phúc. Mong là nó kéo dài mãi mãi á. Thôy muộn rồi mình viết chút nhật ký nhanh r đi ngủ. Good night hihe 😘😘😘
.♫ Song : Cùng Anh - Ngọc Dolil x (VRT Remix) || Pii ☞ Link IMG : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1140477559415464&set=a.1140477479415472.1073742212....
Bé thít bài này làm mình cũng thích theo :3
3h sáng ở Cửa Lò, ngày này 1 năm rưỡi trước chúng ta yêu nhau hihe ❤️❤️ (tại Phường Quỳnh Dị, Tx Hoàng Mai, Nghệ An)
8/8/2017
Cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi <3 . Thử im lặng một thời gian xem mình có còn để người đó bận tâm không . Trước giờ mình đã hiền quá rồi, mình chỉ muốn yêu một người con gái yêu mình, vậy thôi ! . Hôm qua em cũng không thương mình nữa ...