Mission đợt này có vẻ khá dễ chịu với bọn mình, ấy vậy mà cũng ngâm nga đến tận bây giờ mới viết nữa :p. Lý do một phần là vì mình muốn có thời gian để nghĩ về các bài hát mình định viết. Hẳn cũng sẽ có nhiều bài bạn đã biết nhưng cái mình muốn chia sẻ nhiều hơn là những câu chuyện đã đưa mình đến với bài hát đó, những câu chuyện gắn liền với bài hát đó, hay đơn giản chỉ là chút cảm xúc của mình khi bị cuốn theo một giai điệu nào đó :)
# Dạo này mình đang xem drama Six Flying Dragons, một bộ phim khá hay, review về bộ phim sẽ để dành khi mình xem xong, còn bữa nay chuyên mục chính là ca khúc trong phim ^.^. Tên bài hát là Mu-Yi-Yi-Ya, mình không biết tiếng Hàn nên cũng không hiểu rõ được hết nghĩa của cái tên này. Thấy trên mạng dịch là Vô dĩ dị dã (Is there any differences?). Anyway, mình khá thích âm của từ Mu-Yi-Yi-Ya :) Lúc nghe những giai điệu đầu tiên của bài này, mình đã bị cuốn theo một cách tự nhiên nhất, đây cũng là điều thường thấy khi mình bắt đầu fall in love với một bài hát nào đó, mọi thứ cứ đến tự nhiên như vậy thôi. Nếu bạn tìm trên mạng bài hát này thì phiên bản nhiều nhất sẽ là bản có vietsub dưới đây. Ấn tượng đầu tiên chắc sẽ thấy khá buồn. Cũng phải thôi, vì có 2 đứa trẻ chỉ có mỗi bài hát này là tín vật duy nhất để đi tìm người mẹ đã bỏ đi của mình.
https://www.youtube.com/watch?v=TbSs03ZNkI4
Nhưng nếu nghe version này bạn sẽ thấy khác đấy. Mình đã khá bất ngờ khi nghe đoạn này, không ngờ một ca khúc nghe buồn như vậy lại có thể trở thành một bản nhạc hào hùng, khiến người ta vừa thấy xúc động, vừa thúc giục sự dũng cảm trong mỗi con người đến thế.
https://www.youtube.com/watch?v=KmasA7N2BAc
Nếu bạn thích hãy nghe thêm các bản nhạc đệm không lời nữa nhé, với mình giai điệu này khá dễ chịu, giống như gợi cho mình nhớ về những thứ xưa cũ đẹp đẽ vậy, cái này hẳn cũng do một phần ảnh hưởng cảm xúc khi xem bộ phim :)
# Tiếp theo là đến một bài hát mà mình đã từng nhắc với bạn, chắc tại vì mình bị ám ảnh tên bài hát đó quá ^^. Bạn còn nhớ không, là bài “Our last summer” ấy :) Bài này được trình bày bởi ABBA, nhưng lần đầu tiên mình nghe thì lại là trong bộ phim “Mamma Mia” - một bộ phim có nhiều cảnh quay rất đẹp, hình như quay ở Hy Lạp thì phải. Phim này là phim ca nhạc mà lại còn chuyên nhạc ABBA nữa nên bài nào cũng khiến mình thích thú, mặc dù nội dung phim thì mình cũng không hẳn là thích lắm. Điều đặc biệt của ca khúc này là mình thích bản cover do diễn viên trong phim hát hơn là bản của ABBA. Cái cảnh quay trong phim khi các nhân vật hát bài này đối với mình cực kì khó quên, họ ở trên một chiếc du thuyền giữa biển xanh, nắng vàng, đàn ca và kể cho nhau nghe về những kỉ niểm tuổi trẻ của họ, và mình cũng chỉ muốn đi tìm ngay những mùa hè rực nắng của tuổi trẻ như thế. Những ngày này nghe “our last summer” là mình lại thấy nhớ da diết cái mùa hè đầy nắng và gió của tụi mình năm ngoái, có lẽ đó là sự ám ảnh, nhưng là thứ ám ảnh vô cùng đẹp đẽ mà mình chưa từng quên :)
https://www.youtube.com/watch?v=_DmqrAC91gI
Có một chuyện vui về bài hát này ấy là vì mình thích nó quá nên hồi cháu mình còn nhỏ xíu xiu, mình suốt ngày hát bài này để ru cháu ngủ, hồi đó cháu mình còn nằm nôi chắc thuộc luôn list nhạc của mình dành riêng cho bé, vì cứ mỗi lần mình bật list nhạc của mình là bé lại không khóc hay quấy gì nữa, rồi cứ thế mà ngủ ngon. Riêng với bài “our last summer” thì như là bài hát ru vậy, chỉ cần mình ngâm nga vài câu là cháu mình ôm chặt mình ngủ ngon luôn ^^. Mãi đến tận bây giờ, cháu mình 3 tuổi rồi mà mỗi khi dỗ ngủ mình vẫn hát bài này để ru luôn :)).
# Giờ là đến nhạc Việt Nam nè, mình hầu như không cập nhật nhạc Việt Nam luôn, lâu lâu nghe thấy bài gì hay thì đi tìm bài đó thôi à. Với nền âm nhạc trẻ thì mình thấy ấn tượng với Lê Cát Trọng Lý, nhưng bữa nay mình sẽ kể về một cô bé mình gặp ở Toa Tàu, em ấy không phải là ca sĩ nổi tiếng gì nhưng mình cứ luôn nghĩ một ngày nào đó em ấy sẽ được rất rất nhiều người yêu mến bởi những ca từ và giai điệu dễ thương mà em ấy viết nên, cũng đáng mến giống y như em ấy vậy.
Mình quen Uyên rất tình cờ trong 1 buổi học dã ngoại khóa Vẽ kể chuyện của Toa Tàu. Mình học lớp tối còn Uyên học lớp sáng, bữa đó 2 lớp cùng đi dã ngoại để vẽ, sau đó thì chơi trò chơi, mình và Uyên lại cùng 1 nhóm. Lúc đó mình chỉ thấy em ấy thật dễ thương và có chút rụt rè, và không hay biết gì em ấy vẽ thật là siêu dễ thương luôn. Rồi buổi gần cuối khóa của lớp mình, mình lại gặp Uyên khi em ấy đi học bù :D. Vậy là em ấy lại chạy ngay đến ngồi cùng bàn mình, và thế là mình đã được chiêm ngưỡng em ấy vẽ đẹp như thế nào. Sau đó, mình gặp lại Uyên lần nữa ở buổi tiệc cựu học viên của Toa Tàu, và lần này em ấy còn làm mình bất ngờ hơn khi chơi một bản nhạc ukulele do em ấy tự sáng tác cực kì dễ thương luôn. Và chắc cũng từ dạo đó Uyên cực kì nổi tiểng ở Toa Tàu luôn ^_^. Với những người tài năng như vậy mình luôn cảm thấy khó mà trở nên thân thiết với họ được, như kiểu mình ko với tới được ấy. Nhưng Uyên chắc là cô bé dễ thương tài giỏi mà ko ai ko yêu mến được quá. Lần nào mình gặp em cũng cười thật tươi và tíu tít nói chuyện với mình, còn nhớ cả tên mình nữa (mình rất vui nếu ai đó nhớ và đọc tên mình chính xác, hehe). Chắc bởi vậy mà mình thấy vây quanh em chỉ toàn điều hạnh phúc, chả thế mà em có người bạn trai nhớ tất cả bài hát em sáng tác và nghe thấy ở đâu là hát theo liền, thiệt là đáng ngưỡng mộ mà :).
Đây là link các bài hát của Uyên trên soundclound:
https://soundcloud.com/uyenkulele
Nhưng để bắt đầu bạn hãy thử nghe bài này nhé, đây là 1 bài hát của Uyên mà mình vô cùng thích luôn:
https://soundcloud.com/uyenkulele/saigon
# Thể loại tiếp theo là nhạc không lời nhé ^^, không ngờ là mình lan man đủ thể loại đến thế này :)). Hồi mình học khóa Ukulele ở Toa Tàu cũng được nghe nói đến việc nên nghe nhạc gì khi học, khi đọc sách, khi ngủ, khi thư giãn,… Và mình được anh nghe Vũ giới thiệu nhạc của Kevin Kern. Lúc nghe tên thì mình thấy lạ, nhưng khi search trên mạng rồi ngồi nghe list nhạc thì thấy quen thuộc vô cùng, như kiểu chắc ai cũng từng nghe 1 bản nào đó ở đâu đó rồi ấy, hihi.
Nhạc của kevin kern thì cực kì dễ chịu, cứ lúc nào mệt mỏi hay cần tập trung để làm việc mà không muốn bị những tiếng ồn khác làm phiền thì chỉ cần search 1 list nhạc bất kì và nghe thôi, ví dụ như list nhạc này chẳng hạn:
https://www.youtube.com/watch?v=pmmbe-smL_Q
Điều mình thấy thú vị ở những bản nhạc không lời nữa là mỗi bài đều có một cái tên khiến người ta như lạc vào một câu chuyện kể nào đó vậy, nếu để tâm lắng nghe sẽ giống như ai đó đang kể chuyện cho bạn nghe bằng những điệu nhạc vậy, thú vị quá phải không nào:)
# Chốt lại cho mission lần này mình sẽ giới thiệu 1 bài hát tiếng Pháp nha, hihi. Bài này mình nhớ là do 1 người bạn của mình post lên và mình bị ấn tượng bởi hình ảnh 2 ông cháu hát trong phòng thu âm bài này. Nội dung hình như là những câu hỏi của cô cháu gái nhỏ xíu dành cho ông về những chuyện trên trời dưới đất gì đó, mà nghe thì rất dễ thương và cứ làm mình nhớ ông hoài thôi, nên lâu lâu mình lại bật lên nghe vậy đó.
https://www.youtube.com/watch?v=qcvglLAm_gM
Ôi viết xong rồi mới thấy mình viết dài quá dài mà, thôi coi như là bù lại quãng thời gian lười biếng không chịu viết gì hết nha, hehe, hi vọng là bạn nào ấy có thể đọc và nghe hết mấy bài hát mình giới thiệu và cũng thích như mình ^_^