Mình định im cho mọi chuyện qua luôn. Nhưng cách ứng xử của bạn tệ quá. Nào là "Sợ Trân buồn, suy nghĩ cho Trân, lòng đầy nhớ thương mà không dám tỏ bày, đã thương từ lâu mà không dám nói, tâm trạng nặng nề, hối tiếc các kiểu vì nghĩ cho Trân..."
Cám ơn bạn nghĩ cho mình nhiều như vậy!
Ủa mà mình đày đoạ cảm xúc của bạn nhiều như thế hả? Mình nhớ mình đã hỏi bạn rõ có thích bé kia hay không mà. Rõ ràng bạn bảo Không. Rồi bạn còn nhắn tin nhây nhớt với mình gì mà "không có ý định từ chối", "chỉ có cách duy nhất là yêu em", xong rồi "có thích em". Mình cầm dao kề cổ ép bạn nói mấy câu đó hả? Hay mình nhớ nhầm, hiểu lầm ý bạn là gì rồi?
Ủa đâu ra mình thành người xấu chia cắt đôi tình nhân yêu nhau vậy? Bạn oan ức tình cảm không được thổ lộ là tại mình nhiều lắm hả? Tại mình ép bạn không được yêu ai hả? Tại mình mà bạn khổ sở nhiều hả? Huhu xin lỗi bạn nhé! Mình thật xấu xa quá đi!
Mà mình không sai gì nhé bạn. Nếu có sai là bị ngu mới có tình cảm với bạn đó. Cái sai lớn đời mình luôn đó bạn. Ghê không?
Thay vì đổ hết lên cho mình để trở thành chàng trai độ lượng bao dung, bạn nên nhìn lại bản thân mình ích kỷ hèn mọn thế nào đi. Cái gì cũng muốn có. Không rõ ràng từ đầu còn bảo "đã từ chối Trân ngay từ đầu"
Ồ hoá ra là vậy. Thế mà còn nhắn tin "Phải nói như vậy cho về ngủ". Haizz bạn thật là tử tế, mình có lỗi với bạn quá nhỉ? Chắc bạn khó chịu với mình lắm luôn.
Mình thừa nhận là mình ngu nên bị dắt mũi cảm xúc nhiều như vậy mà không nhận ra. May thật nhờ bạn mà mình hết ngu. Cám ơn bạn nhiều lắm nhé!
À mấy cái thứ linh tinh mình viết cho bạn chắc đọc vui lắm heng. Rảnh rảnh lấy ra đọc cười cho hả hê sao có đứa ngu mà viết như thế này. Rồi mang mấy thứ đó cho người khác đọc chế giễu để cho mọi người biết có đứa ngu như vậy.
Giờ mình mới biết bạn còn không có sự tôn trọng người khác tối thiểu nữa đấy! Học cao hiểu rộng rồi lại hành xử chã ra gì như vậy 🙂
Đến ngay cả câu "Xin lỗi" mà còn ghi không tròn chữ.
Tưởng mình là Gentlemen nhưng lại thành ra Justin Bieber.
Mong bạn hết áp lực "sợ Trân buồn", đạt được thành công mĩ mãn "cái sự nghiệp, dự định tương lai" nhé!
À đọc nhiều sách về hành xử vào nhé! Nhớ mua sách real không thôi lại nhầm thành sách tồi, sách tệ, sách hãm, sách khốn nạn. 🙂