đừng khóc nữa xin bản thân đấy, sao mình không mạnh mẽ lên được chứ, suốt ngày khóc, aaaa, t muốn kết thúc cuộc đời này
macklin celebrini has autism

if i look back, i am lost
noise dept.

Love Begins

#extradirty

No title available
KIROKAZE

Discoholic 🪩

gracie abrams
we're not kids anymore.

No title available

tannertan36
taylor price
sheepfilms
🪼
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Show & Tell

★
The Bowery Presents
RMH
seen from Canada

seen from Singapore

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from T1

seen from Malaysia
seen from Canada

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States
@kpshxx
đừng khóc nữa xin bản thân đấy, sao mình không mạnh mẽ lên được chứ, suốt ngày khóc, aaaa, t muốn kết thúc cuộc đời này
ước gì được quay lại ngày xưa, khóc thật to
t ước gì t đã sống khác, t chẳng muốn đổ cho ai mà t thực sự bế tắc ấy nên buồn vãi, nhiều lúc bảo thôi quên mẹ hết đi mà vui vẻ sống tiếp cơ mà duma overlinhtinh ạ nên d quên được, uhu, dm đời
chắc do số t khổ hoặc do t ngu, nhma đến cả gd tao cũng chẳng bao giờ bênh t thì chắc do cả số khổ và ngu, lấy chồng òi tất cả lỗi của chồng đều do mình mà ra, còn cái gì tốt là do mẹ chồng dạy tốt, hi, bản thân thực sự không có 1 nơi để dựa vào, cô độc
sao ai cũng thích dạy con gái mình cách "làm dâu" trong khi không ai nói con trai mình "làm rể", biết là quan tâm, mà thực sự thấy mệt và ghét lấy chồng không phải vì chồng mà vì những lời dạy đó 😭
"Đừng mất ngủ chỉ vì một chuyện lãng nhách. Ăn thật ngon, ngủ thật kỹ, tập trung kiếm tiền và vui vẻ với những gì mình có."
Bao giờ anh đến tìm em?
Để nghe em kể chuyện ngày chưa anh
Để trời đông vẫn ấm lòng
Bằng lời sến sẩm, bằng vòng tay đan
Lúc còn yêu: mùa dịch, tuần nào cũng test covid, đi cả 200km chỉ để gặp nhau một chút, lúc hết yêu: ở cạnh nhau nhưng lại cố tránh mặt bằng được, thậm chí còn chạy đi xa hơn để không phải thấy nhau. Bạc
Tự nhiên được crush đả thông tư tưởng, phải học cách mạnh mẽ một mình thì mới nghĩ tiếp được đến chuyện yêu người khác. Ây một người tốt đủ đường như vậy sao lại gặp trễ quá, mà rõ năm nhất đại học có cơ hội thì lại không thèm chơi với ngta giờ sắp ra trường cái hối hận.
Cảm ơn 2022 đã cho mình thật nhiều trải nghiệm, để mình trưởng thành hơn, xứng đáng hơn
Trong năm nay mình đã đánh mất, cũng đã gặp gỡ có thêm rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời cho bản thân
Tháng 4: ayyy, 1 người mà mình hứa sẽ không bao giờ mình để mất, kiểu như mình không tưởng tượng được sự ra đi của người ấy khỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào thì người ấy cũng đã đi rồi, mà đúng là xong đời mình tệ hẳn đi luôn :v bù lại mình học được cách tự bơi, tự vượt qua khó khăn giữa cuộc đời mà không dựa dẫm vào người ấy nữa, rất yêu rất cảm ơn
Tháng 6: làm hoà với người bạn iuuu nhất đời, cảm ơn mài đã quay lại và kéo tau ra khỏi vùng nước mắt 😂 được chơi và nói chuyện lại với mài thật sự rất vui, cảm giác như 50% nỗi đau được chữa lành, dù t với m có hay cãi nhau, quan điểm khác nhưng vẫn không muốn bỏ mài đâuuuu
Tháng 8: ừm 1 tháng bất ổn với môi trường mới, làm quen gặp rất nhiều bạn mới, vui có bực mình có và thích thầm có :))) nhưng sau đó mình nhận ra là mình với người đó hợp làm bạn hơn, hehe không phải cứ tình yêu mới là tất cả, được làm bạn với 1 người giỏi thật giỏi thấy vui hơn 🫶
Tháng 10: mình đi làm, mình lại gặp những người mới, những người đồng nghiệp khác hoàn toàn so với trên mạng nói, đồng nghiệp của mình quan tâm và giúp đỡ mình rất nhiều, xin lỗi vì đã có những lúc báo các bạn, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh. Gặp được các bạn là điều quý giá nhất trong 2 tháng thực tập của mình, làm việc tốt và luôn giữ liên lạc nhé!
Tháng 11: thật khó để viết về tháng này, kiểu như 1 số người mình không nghĩ sẽ đặc biệt đến thế, lại đặc biệt hơn thế 😂 đúng là người bạn gặp là người bạn phải gặp, chuyện bạn trải qua là chuyện bạn phải trải qua, k sao hết, vượt qua dc thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ 🥹
Đó là những tháng, và những người làm nên những tháng tuyệt vời đó của mình. Cảm ơn mn đã đọc, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình annnnn ❤️ hy vọng sẽ không ai rời đi trong năm 2023 🥳
Em lại nhớ anh rồi, em lại hối hận rồi
Dạo này mình cọc tính kinh khủng, ai động vào thôi mình cũng sẵn sàng quạo lên chửi được, không những thế mình còn tăng cân không kiểm soát, kiểu éo gì không biết, mình không cân bằng được mọi thứ dù mình biết là sai nhưng không sao mình kiếm chế được. Thậm chí mình biết giờ mình viết văn rất lủng củng, mình không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ tumblr là nơi duy nhất không ai phán xét mình.
Lâu rồi không viết linh tinh cái gì, nửa năm thất tình, giờ mình mới thật sự quay lại cuộc sống độc thân, mong quãng đường về sau bản thân luôn mạnh mẽ, luôn là mình.
Nhà của tớ là nhà của cậu
Mẹ từng nói:
Lúc người khác từ bỏ con, là người ta đã suy nghĩ cặn kẽ cả rồi.
Khoảnh khắc đó, người ta cảm thấy không có con, người ta sẽ sống tốt hơn.
Giây phút đó, cả cuộc đời này cũng không đáng được tha thứ. Nghe con!
Đã lâu lắm rồi không ai hỏi han mình
Hạnh phúc trong tay mình rồi mà không giữ được, thì đừng đổ lỗi cho ai. Âu cũng là cái số, à không là tại mình ngu.