Dạo gần đây mình thấy cô đơn. Mình đã có bạn trai ^^~ nhưng mình lại cô đơn. Nghe buồn cười nhỉ nhưng đó lại là sự thật. Lâu rồi mình mới lại lên đây tâm sự, và mỗi lần mình lên đây viết đều là những khi tâm trạng mình không ổn chút nào. Hôm nay đã là ngày 28 Tết, nhưng mình cũng chẳng thấy vui, và mình cũng không thích tết. Mình cảm giác mối quan hệ với anh người yêu dạo này bị nhạt dần đi. Mặc dù mình vẫn rất yêu anh, nhưng sao mình luôn thấy không vui. Yêu xa thực sự làm mình kiệt sức. Trong suốt quãng thời gian qua yêu anh, mình đã khóc không biết bao nhiêu lần và trở nên cực kì dễ khóc. Chỉ một chút thôi là có thể rơi nước mắt ngay được. Mình không vui, và không hề muốn mình như thế, nhưng mình vẫn chưa thể kiểm soát được. Dạo này mình còn bị cảm thấy càng ngày mình càng không còn giống như chính mình ngày xưa: một mình cởi mở, vui vẻ, vô tư, hài hước. Và nhận ra điều này làm mình cứ buồn bã lắm. Đúng là không gì quan trọng bằng tìm được chính bản thân mình-bản thân mà mình thấy yêu và hài lòng nhất. Sắp sang năm mới rồi, mình chỉ mong mối quan hệ của mình với người mình yêu luôn thật tốt, và mình sẽ nhìn ra tương lai với người này, chứ mình vẫn yêu anh nhưng mệt mỏi quá. Và quan trọng hơn cả, là mình mong thật mong mình sẽ tìm được và trở lại làm chính mình tốt đẹp vui vẻ của ngày xưa. Mình ơiii, cố lên nhé!!! Rồi mọi chuyện chắc chắc sẽ tốt đẹp thôiiiii!!!
















