
❣ Chile in a Photography ❣

pixel skylines

Kaledo Art
Three Goblin Art
Lint Roller? I Barely Know Her
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
YOU ARE THE REASON

No title available
dirt enthusiast

⁂
cherry valley forever

titsay

#extradirty
Today's Document
DEAR READER
Alisa U Zemlji Chuda
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Misplaced Lens Cap
Xuebing Du

JBB: An Artblog!
seen from Singapore

seen from Finland

seen from Singapore
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Singapore
seen from Qatar
seen from United States
seen from Ireland
seen from Philippines
seen from France

seen from South Korea
seen from India
seen from Türkiye

seen from Malaysia
@naipasarc14
Feeling great on the beach
Nobody can see me, right?
Filmvibe, I really love it
in blue mood
Birthday picture
Birthday 25th
Sinh nhật tuổi 25 Lầu đầu quyết định với bản thân thử sử dụng việc viết nhật kí online sau nhiều lần note nhật kí vào sổ riêng. Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 25, thành thật mà nói thì là một ngày trống rỗng, thật lạ thường vì đáng nhẽ nó phải là ngày vui của bản thân nhất trong năm. Nhưng không, có vẻ lời nguyền của tuổi 25 nó bắt đầu đến với bản thân. Sự khó khăn về công việc làm tôi trở nên khép kín hơn, khắt khe với bản thân hơn. Tôi không còn hứng thú đi chơi cùng bạn bè quá nhiều, thay vào đó là việc đi một mình, hoặc cùng người yêu….tiếc là hiện tại không có ai cạnh bên để cùng đi quay những chiếc clip travel cùng mình. Dạo gần đây tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm và apply những công việc tôi có thể làm để giúp cho hiện tại và cả việc xây dựng hình ảnh bản thân trong tương lai. Cơ mà không suôn sẻ mấy như mong đợi. Biết gì không, tôi đã loay hoay kiếm tìm chỗ đứng cho bản thân từ cuối năm 2023, sau khi chiếc portfolio cá nhân đã khá ổn cho việc apply, và tôi đã gửi khá nhiều nơi….cũng chẳng đâu vào đâu cho tới tận bây giờ, cũng nửa năm, chừng đấy…
Gia đình tôi cũng lo lắng, tôi lại càng cố tỏ ra bản thân luôn ổn. Các tháng vừa rồi mỗi tháng tôi chỉ có 1-2 job freelance, rất ít, thế mà tôi cũng cố gắng vượt qua được. Những công việc mà tôi đặt mục đích hướng tới như là Producer, Art Director có vẻ còn khá xa với tôi hiện tại. Chắc là phải cần bình tĩnh và cố gắng hơn nữa nhỉ.
Hi vọng rằng Sơn Thức của tương lai khi nhìn lại những dòng chữ vào sinh nhật 25 tuổi này sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì đã có những khoảng thời gian khó khăn nhưng vẫn vượt qua được. Cố gắng nhé Thức ời!