Cuộc sống lúc nào cũng có 2 lựa chọn
Thuy Tien ơi, cố gắng lên.

Game Changer & Make Some Noise
Sade Olutola

#extradirty

No title available

titsay
Not today Justin
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
todays bird
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
No title available
EXPECTATIONS

No title available

tannertan36
art blog(derogatory)
NASA
𓃗
hello vonnie

Product Placement
★

PR's Tumblrdome

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Colombia
seen from Mexico

seen from United States

seen from Pakistan
seen from United States
seen from Paraguay

seen from Austria
seen from Venezuela
seen from United States

seen from China
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Philippines
seen from Bangladesh
seen from Mexico

seen from Bangladesh
@narcissus0204
Cuộc sống lúc nào cũng có 2 lựa chọn
Thuy Tien ơi, cố gắng lên.
Đã hơn 1 năm rồi mới quay lại nơi này. Phần vì quá bận rộn trong cuộc sống mới, công việc mới. Nhìn lại post gần nhất là tháng 5/2018, thật sự muốn quay trở lại an ủi mình lúc đó 1 câu rồi tất cả sẽ ổn thôi. Sẽ có 1 công việc thích hợp với mày :-)
Và đoán xem, mình đã lấy chồng rồi. Lấy người mà tất nhiên ai cũng biết là ai đó. Mình đã có 1 quyết định hết sức khó khăn trước khi đồng ý. Vì lí do là gì thì đã rõ :-)
Đến tận bây giờ, mình vẫn quay qua nói với anh: này em vẫn chưa tin được là 2 đứa đã lấy nhau đấy.
Đến tận bây giờ, mình vẫn mải miết đấu tranh với 1 con ác quỷ chuyên moi móc chuyện cũ và 1 thiên thần bảo hãy cho qua mọi thứ, hãy sống vì hiện tại và tương lai...
Đến tận bây giờ, mình vẫn không biết khi nào mình quên được việc đó...
Đến tận bây giờ, phần ác tính trong mình vẫn mong những người làm đau mình nhận karma...
Nhưng mình sẽ tập sống tích cực hằng ngày. Hi vọng đáp đền được những sự mong mỏi của mình.
Thuỷ Tiên.
05/05/2019
03/05/2018
Ghi lại 1 ngày cực kì tồi tệ. Mình tưởng mình sắp tát mình đến nơi. Mình làm những điều trái với suy nghĩ, trái với tính cách của mình. Lúc bước vào và bước ra cửa, mình muốn khóc chết đi được. Mình thật sự không hiểu mình đang làm sai chỗ nào? Cuộc đời mình đang không đúng ở chỗ nào? Làm điều mà mình không hề thích 1 xíu nào đúng là không hề dễ dàng. Đến chiều lại nhận được thêm 1 tin bấp bênh. Khủng hoảng tuổi 26 là có. Thật đấy.
-Những người mình thích, không phải họ nói gì cũng đúng. -Những người mình không thích, không phải họ nói gì cũng sai.
(via karoline-son)
Sắp gần 3 tháng rồi. Thời gian trôi vèo nhanh thật. Ước gì cùng với nó mọi thứ đều trôi thật nhanh theo. Viết ra để nhắc lại mình những năm sau. Rằng là khoảng thời gian này đã trải qua những tồi tệ nào.... Cảm giác như cách đây 4 năm về trước mỗi ngày thức dậy đều lo lắng về công việc. Giờ lại diễn ra y hệt vậy. Thật sự sợ bấp bênh. Hi vọng ngày này năm sau đã là một thứ gì đó khác tốt hơn hiện tại. Tối qua thao thức không ngủ được nằm tâm sự với Vy đến 12h đêm. Vy nói chuyện phụ nữ có tài sản cá nhân và khả năng nuôi sống mình thì mới an tâm tự tin được. Điều đó là tất nhiên rồi. Hi vọng con quỷ xấu xa không nhập vào mình nữa. Để mình cẩn thận hơn trong lời nói, để miệng mình, lý trí mình sẽ lấn át nó. Dù sao thì, tha thứ cho họ cũng là buông bỏ cho bản thân mình được thanh thản hơn.
Hi! Anybody here?
Mắt người màu đen còn trái tim là màu hồng. Khi đôi mắt đỏ lên thì cũng là lúc trái tim biến thành màu đen.
{Mạc Y Phi dịch}
Lâu rồi không ghé thăm nơi này. Từ bao giờ nơi tĩnh lặng này của mình lại đầy sóng gió như vậy? Mình bây giờ dễ nổi giận, dễ bực, dễ nóng tính thậm chí là xấu tính. Mình luôn cảm thấy không an toàn. Có lẽ vết thương này vẫn còn mưng mủ, chưa lên mài... Có ai đó chữa lành giúp mình với. Mình xin đấy.
Những con quỷ đôi lúc ngủ yên Đôi lúc lại gào thét dữ dội Tại sao ? Câu hỏi chả ai trả lời Ha ha
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
If you’re lucky enough to find someone who shines bright enough to lead you out of the dark, make sure you let them know they’re loved.
(via deeplifequotes)
Mine too
" i love you, i always do " Mày ngu thật đó Tiên ơi Ngu quá trời ngu mà
Làm sao để tin tưởng 1 lần nữa? Mình hiểu rõ, mọi vấn đề không cần mình phải giải quyết. Để giải quyết chuyện này, là 1 người khác. Nếu con người đặt mình vào vị trí của nhau, có lẽ mỗi khi làm điều gì đó sai trái, họ sẽ dừng lại. Tiếc là không :) Mình tự hỏi có phải mình cũng có thể làm như vậy với người ta không? Đúng không họ làm được mình làm được chứ. Vậy mới công bằng. Hâhhahahhahahahahahahahaha . Mỗi sáng đều thấy vỡ vụn. Mỗi ngày chạy xe đều khóc rấm rứt. Bạn bảo mình cần thời gian. Ừ.
-4/1/18-
Mày không làm gì sai cả. Mày sẽ được đền đáp xứng đáng. Chuyện nhân quả còn lại, để mọi người tự lo. Cười lên Tiên. Đi làm nào -03/01/18-