Hằng số duy nhất trên thế giới là sự thay đổi. Biến số khó nhất trên thế giới được gọi là vô thường
narga
AnasAbdin
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Product Placement
d e v o n

@theartofmadeline

Andulka
Show & Tell
Cosimo Galluzzi

No title available
TVSTRANGERTHINGS
trying on a metaphor

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day

JBB: An Artblog!
Sweet Seals For You, Always

★
wallacepolsom
🪼

Origami Around
Cosmic Funnies
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from South Africa
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from India
seen from United States
@narga
Hằng số duy nhất trên thế giới là sự thay đổi. Biến số khó nhất trên thế giới được gọi là vô thường
narga
Sân khấu càng to bạn càng phải diễn. Pháo đài càng kín bạn càng tự do.
Valentine day và Fool's day
Ngày Valentine day của bạn thế nào? Anh thì từ lâu vẫn luôn cho rằng. Valentine day là ngày nói dối, bởi phần lớn họ đều lợi dụng nói dối người khác trong khi vào Fool's day thì rất nhiều người giả vờ nói dối nhưng thật ra để nói thật về tâm trạng, tình cảm của mình. Và anh cũng đã từng như vậy, không chỉ một lần. 😌😌
Năm cũ sắp qua, năm mới đang tới. Một năm vừa qua, dù bạn đã trải qua bao nhiêu chuyện, vui, buồn, mãn nguyện, thất vọng, ... Mong bạn hãy nhớ rằng: Nếu suốt cả một năm bạn đều khỏe mạnh không đau ốm, vậy thì đó là một năm vô cùng tốt đẹp của bạn, bạn nhé 😊
Bạn biết nó sẽ như thế nào nhưng bạn vẫn cứ để yên xem nó xảy ra như thế nào.
Lần này, không giống như lần trước. Anh thấy bình thản, kiên nhẫn chờ nó có xảy ra như mình cảm giác không. Không còn cố gắng can thiệp, thay đổi nữa bởi anh hiểu rằng: "cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình dù cách này hay cách khác, nó cũng sẽ rời bỏ, cho dù cố gắng bao nhiêu, nó chỉ kéo dài thời gian nhưng tổn thương sẽ tăng thêm".
Thay vì can thiệp hay phán xét, anh lựa chọn lặng lẽ theo dõi. Chờ đợi nó diễn ra để hiểu rõ bản thân và sự vận hành của cuộc sống, nhận lấy bài học cho bản thân. Rèn luyện cảm xúc và thái độ để tự sửa mình.
Bản thân còn chưa tốt, đừng dùng lăng kính, quan điểm cá nhân để làm tiêu chuẩn trong việc cư xử và đánh giá người khác.
Anh có nhớ đến một đoạn văn, không chính xác, nhưng đại loại là:
Cách mà chúng ta đối phó với nghịch cảnh có thể đó là một yếu tố trọng đại trong việc chúng ta làm thế nào để có được hạnh phúc và thành công trong đời.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành hơn trước kia, dù khá là muộn, nhưng có vẻ anh đang sắp chạm tới một cái gì đó.
Đến sớm hay đến muộn, có muốn cũng không được.
Đạo Phật nói: “Tâm động thì nghiệp đổi.” Kinh Dịch thì nói: “Khí đổi thì vận cải.” Đạo Phật lại nói: “Cảnh tùy tâm chuyển.” Chu Dịch thì nói: “Vật cực tất phản.”
Rời xa
Anh từng cho rằng, vì lý do anh rời đi là vì họ nhưng vài năm sau, với một chút tư lự, anh nhận ra rằng, thật ra không phải là như vậy.
Anh lựa chọn rời xa một số người không phải là bởi vì họ không tốt, mà vì khi ở bên họ, trạng thái của anh trở nên không tốt.
Nước đến chỗ cùng cực thành cảnh đẹp. Người đến chỗ cùng cực thì tái sinh. Nếu thân không khổ thì phúc không dày. Nếu tâm không động thì trí không thông.
Người đến sớm chưa chắc đã quan trọng. Người hiểu ta nhất chưa chắc đã phù hợp. Tình yêu, tình bạn, hay bất cứ mối quan hệ nào, rồi cũng sẽ có lúc cạn đi sự hứng khởi ban đầu. Cho đến cuối cùng, người đồng hành với ta mới là người xứng đáng. Xứng đáng với cả hai. Đến sớm hay đến muộn, có muốn cũng không được.
Bạn có cuộc sống của bạn, họ có cuộc sống của họ. Hãy sống theo cách của bạn chứ đừng nhìn hay phải theo quan điểm của người khác. Thần chú để cho đời thanh thản là gì: [ KECHATAO - KEMEMAY ] OK? [ Đắng hay ngọt cứ để thời gian trả lời. ]
Có những chuyện, bạn nghĩ đó là dấu chấm hết, bạn buông vì nghĩ không cứu vãn được nó rồi. Nhờ có thể buông mà bạn bỏ được, thời gian trôi đi, nhìn lại, bạn thấy nó không phải dấu chấm, nó biến thành dấu phẩy, dấu phẩy để bạn dừng lại chút, hít một hơi, bước nhanh hơn về phía trước. Trưởng thành hơn, bạn quay đầu nhìn lại, nó không còn là dấu phẩy nữa, nó thành dấu ba chấm rồi... Và bạn cười :)
Thật ra, khi mỗi ngày bạn có thể thức dậy, đi làm hay đi học, hay là ở nhà chưa có công việc ổn định giống như một người bình thường thì bạn đã may mắn rồi.
Trong giai đoạn nhân sinh này, không gặp phải chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, địch họa, không gặp phải trọng bệnh thì cho dù bạn có bị lừa mất tiền, mất công việc, người thương bỏ đi, chênh vênh không biết nên phải thế nào... bạn vẫn là những người rất may mắn.
Bởi vậy, hãy nhìn xuống trước khi nhìn lên, nhìn người khác trước khi phàn nàn về cuộc sống của mình.
"Mọi thứ không nghiêm trọng như bạn nghĩ.”
Người họ biết, không kể họ cũng biết Người không biết, càng kể càng vô tâm.
Trong hành trình cuộc sống, có những người đến với ta, có những người rời bỏ ta hay ta rời bỏ họ. Nếu tốt thì đã không rời đi, còn nếu rời đi thì chắc chắn là không tốt, mà đã không tốt thì không có gì hối tiếc. Chỉ còn những người, những thứ phù hợp ở lại với ta. Cuối cùng mọi thứ rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì vẫn chưa phải là cuối cùng.
Có thể trái tim bạn đã từng tan vỡ, nhưng trái tim bạn vẫn còn đập. Nếu không vì sao bạn lại đáng yêu thế này. 😊 Đừng giữ mãi đôi giày chưa bao giờ mang của mình.
Có một kiểu đau không đến từ người khác làm gì mình. Mà đến từ chỗ: ta đã tin rằng họ sẽ không bao giờ làm như thế. Và cuối cùng họ đã làm thế...
Cần biết rằng: Sự trưởng thành của bạn là sự vô tâm dưới con mắt người khác.