Heo ơi, chúc mừng sinh nhật heo. Dù thế nào thì sinh nhật vẫn là một ngày đáng nhớ và đáng chúc mừng mà heo nhỉ. Dù chuyện gì xảy ra thì gặp heo trong cuộc đời cũng là có duyên nợ từ kiếp trước. Dù năm tháng sau này như thế nào thì vợ cũng đã có những năm tháng vui vẻ trước đây, vợ ko nên tiếc vì nó ko còn nữa, mà nên vui vì trước đây vợ đã được trải qua.
Chúc heo một tuổi mới nhiều sự bình an, nhiều sự thành công, nhiều sức khoẻ. Chúc heo (và cả vợ) và mau chóng tìm được điều mình đang tìm kiếm.
Vợ viết note cho heo khi đang ở Hội An. Trước giờ là heo viết thiệp cho vợ, vợ rất thích đọc thiệp heo viết. Sáng nay lúc ăn sáng nhân viên hỏi vợ uống trà hay cafe. Vợ gọi Americano xong, thì chợt nhận ra thay vì trước đây vợ hay gọi trà thì giờ là cafe. Như heo nói, vợ chồng mình làm nhiều thứ cho nhau quá. Nó lặp đi lặp lại hàng ngày như một điều hiển nhiên, đến nỗi mình quên mất mình cần nó biết bao.










