"Có vài người thực sự rất may mắn, khi nhớ bạn liền có thể trực tiếp nói với bạn.
Nhưng cũng có vài người, khi nhớ bạn chỉ có thể uống rượu, nghe nhạc, và một mình trong đêm...."
[xiaohulu dịch]
tumblr dot com
Sweet Seals For You, Always
wallacepolsom

Product Placement

Kaledo Art

Origami Around
dirt enthusiast
KIROKAZE

titsay
ojovivo
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

祝日 / Permanent Vacation
i don't do bad sauce passes
Xuebing Du
Jules of Nature
cherry valley forever

Love Begins

Janaina Medeiros
Misplaced Lens Cap
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Japan
seen from Germany
seen from China

seen from Germany

seen from Sri Lanka

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from United States
seen from France

seen from Bangladesh

seen from Bangladesh
seen from Italy

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
@nhuochy
"Có vài người thực sự rất may mắn, khi nhớ bạn liền có thể trực tiếp nói với bạn.
Nhưng cũng có vài người, khi nhớ bạn chỉ có thể uống rượu, nghe nhạc, và một mình trong đêm...."
[xiaohulu dịch]
Thật ra có rất nhiều chuyện đều do chúng ta đáng đời, tự mình lựa chọn thì không thể trách người khác.
{Mạc Y Phi dịch}
Trong tình trạng hiện tại, không có mối quan hệ nào tôi đặc biệt muốn duy trì, cũng chẳng có thứ gì tôi đặc biệt muốn có được. Người nào muốn đến gần, tôi đều tiếp nhận. Người nào muốn rời đi, tôi chẳng buồn níu giữ. Tôi của bây giờ,dù bản thân nếm phải chút thiệt thòi, cũng lười so đo, tính toán.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Weibo - Mun Nhim
“Sometimes suffering is just suffering. It doesn’t make you stronger. It doesn’t build character. It only hurts.”
— Kate Jacobs
Có phải chăng cách duy nhất để vượt qua nỗi đau chính là phải để cho bản thân đau đớn tới tột cùng, rồi sau đó chẳng còn gì sót lại. Và nó sẽ dừng lại!
Chợt thấy khi đã nhìn thấu bản chất của sự việc, nhìn thấu lòng người không có ta, thì mọi chuyện liên quan đến người đó trở nên thật nhẹ nhàng. Người đó vui ta chẳng màng, buồn ta cũng không mấy quan tâm. Tự nhiên mối quan hệ trở nên thật dễ thở.
30.05.2019
"Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ."
Em ở đâu? | Marc Levy
Có những người vẫn thật sự rất bình lặng sau chia tay. Không gào thét, không uất hận, cũng không níu kéo. Chẳng phải vì người ta vô tâm. Mà đến một giai đoạn nào đó đủ trải nghiệm, con người ta sẽ tự phải học được cách chấp nhận. Chấp nhận những điều không như ý muốn, chấp nhận những tổn thương mà người khác mang lại và chấp nhận cả những nỗi buồn hiện hữu trong chính mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thanh thản mà bước tiếp.
Người cần đi rồi cũng sẽ ra đi. Hà tất gì phải dằn vặt bản thân. Chi bằng tận hưởng cảm giác này một chút rồi lại đứng dậy bước tiếp. Cuộc đời còn dài như vậy, lẽ nào lại không tin bản thân có thể tìm thấy những điều tốt đẹp hơn. Câu chuyện đã qua vốn dĩ rất đẹp, vậy thì hãy cứ để hồi ức ấy ở lại mãi mãi như vậy đi.
Nhã Tú | @dendang-coffee
"Nếu như người đàn ông đó yêu bạn, trong mắt anh ta sẽ có xót thương. Nếu như không yêu, chỉ có dục vọng."
- Rơi
Hôm nay về nhà sớm, em chẳng muốn nói về những điều to tát, chẳng muốn nghe mấy tin xã hội giật gân. Em chỉ muốn than thở một tý là hôm nay cái chân em bị đau quá, trời thì mưa, đường về như dài vô tận
...
Tỉ mẩn dọn dẹp vài thứ cho gọn gàng, nấu vài món đơn giản cho bữa tối. Em vẫn ngồi tập đàn ở ban công, mỗi ngày đều một mình đánh những đoạn nhạc cũ không đầu không cuối...
Cuộc sống như này, có lẽ ổn. Ít nhất cũng chẳng đặt niềm tin vào những chuyện xa vời nữa.
Em còn gì để vỡ nữa đâu!
Bài hát vẫn bật,
" Kiếp người, xưa cũng như nay
Cuối đời nằm đất, chào đời nằm nôi
Thương nhau hạt thóc bẻ đôi
Tính chuyện ngày trước ngày sau làm gì"
"Đến một ngày chúng ta không còn cảm thấy đồng điệu trong trái tim. Anh làm gì em cũng khó chịu. Em đi với ai anh cũng bực mình. Em chọn phim tình cảm, anh thích phim trinh thám. Em uống cà phê nhiều sữa, anh thích đen đá không đường. Em thích ra đường cuối tuần, anh thích ở nhà xem phim. Hồi mới quen, sao cũng được, sao cũng chịu. Quen được vài năm, sao cũng chán, sao cũng mệt. Thế là hết yêu!"
hay là mình về nhà? cơm muối với dưa cà anh trồng một vườn cải em nuôi một đàn gà
hay là mình vứt hết muộn phiền ngày hôm qua? anh trồng dây bí rợ em pha một ấm trà
mang cuộc đời đổi chác dăm ba đồng gạo, tương vui, buồn mình đem nấu thành một chén cháo đường.
- Trưa | Thụy Nguyên
Không cần biết cậu có tin hay không, nhưng....
Những người ban đầu lăng nhăng nhất tới sau cùng sẽ là những người thâm tình nhất. Những người ban đầu thật lòng nhất tới sau cùng sẽ là những người tuyệt tình nhất!
Có rất nhiều người trong một đời có lẽ sẽ không thể nào chỉ yêu duy nhất một-ai-đó, thế nhưng nhất định sẽ có người khiến cho cậu nở nụ cười ngọt ngào nhất, khiến cậu đau khổ nhất, nhất định sẽ có một vết thương đẹp đẽ nhất, và rồi trở thành một vết thương không thể lành miệng.
Thế là cậu cũng cố chấp cho rằng, yêu chính là yêu, không thể nào là sự đồng tình và thương hại, không thể nào mang theo sự ép buộc và tủi thân, cho nên cậu có thể nhượng bộ cả Thế Giới này, nhưng lại không thể nào nhượng bộ dù chỉ là một tấc phần tình cảm chân thật nhất đã từng bỏ ra.
Thế nhưng trên thực tế, sẽ có một đoạn tình cảm như vậy: Khi cậu nói rằng mình không cần nữa, đã quên rồi; nhưng khi nghe thấy những việc liên quan tới người ấy, tim vẫn chẳng tự chủ được mà nhói đau.
Thế là trong một khoảng thời gian rất dài, cậu nghĩ rằng bản thân không thể nào quên đi được người ấy, cậu nghĩ rằng bản thân thật sự không thể yêu thêm một ai nữa, cậu nghĩ rằng mình vẫn yêu người ấy, giống như cậu vẫn luôn nghĩ rằng người ấy nhất định sẽ quay lại vậy.
Thế nhưng, người ấy yêu hay không yêu cậu, để ý hay không để ý cậu, thực ra cậu có thể cảm nhận được nó, cho nên đừng tự lừa dối mình nữa, có cần phải cố chấp miễn cưỡng bản thân thêm nữa không?
Cậu phải nhớ rằng, những thứ quá dễ dàng mất đi, có lẽ từ trước tới nay chưa từng thuộc về cậu!
Dịch : @baosam1399
Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tính cách có ra sao, chỉ cần bạn có đặc điểm là dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của bạn!!!
{ Nguồn : @wenyixiaoduanju || Dịch : @baosam1399 }
Source: baosam1399
Cô ấy nói trái tim những kẻ như chúng mình là một cánh đồng hoang cô quạnh. Suốt bốn mùa là gió thổi và mưa rào, nắng chỉ đôi lần tạt ngang rồi lặng lẽ biến mất vào không gian trống hoác. Mà thật ra mình cũng không đành lòng giữ.
Có rất nhiều người từng thử mang nến thắp vào cánh đồng hoang đó, thế nhưng chỉ vài giây sau là tắt lịm. Thật ra chúng mình sinh ra không phải là một cánh đồng hoang vu như thế, chỉ là mình đã chọn, chọn cuộc đời cô quạnh để nhượng chốn thị thành cho những trái tim khát khao ấm nồng. Cả em và anh, và những con người cô độc ngoài kia đều không quá nặng nề thứ gọi là niềm vui hay những bàn tay cố níu mình vào chốn phồn hoa ấy.
Vì mình không cô đơn.
Mình sống lặng lẽ như cánh đồng màu xám, không quá tăm tối cũng không chói chang. Không rực rỡ khi xuân về, cũng không chết đi khi nắng tàn thu cạn. Mình lặng lẽ đi qua những ngày buốt rét cùng bình yên.
Mình làm một cánh đồng hoang, bão tố đi ngang cũng không làm mình mất thêm gì cả.
| IEphong |
“Tôi không biết vì sao ký ức thì giãn ra còn tôi thì co lại. Những gì tôi muốn nói tôi không nhớ. Những gì tôi nhớ tôi không muốn nói.”
— Dunya Mikhali, “Buzz”
Hình: Ny chụp em từ Pentax và Fuji.
“Không ai làm tổn thương bạn cả, họ chỉ làm những việc họ cho là phù hợp với họ. Chẳng qua là bạn quá để tâm đến chuyện đó thôi...”
Tumblr: meilnt