“Chỉ là con mèo thôi mà”
Câu nói dễ gây máu dồn lên não nhất ngày hôm nay.

tannertan36

No title available
Cosimo Galluzzi

Janaina Medeiros
will byers stan first human second
hello vonnie
noise dept.
Not today Justin
occasionally subtle
NASA

No title available
No title available
No title available
Jules of Nature

No title available
TVSTRANGERTHINGS
todays bird
Claire Keane
art blog(derogatory)
AnasAbdin

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Ukraine

seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Japan

seen from Belgium
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Hong Kong SAR China
seen from Mexico

seen from China

seen from United States

seen from Malaysia
@sin-ara
“Chỉ là con mèo thôi mà”
Câu nói dễ gây máu dồn lên não nhất ngày hôm nay.
00:30 17/9/2025
Em bé Grey bỏ mình, về hành tinh mèo.
Đôi lúc không nghĩ mình có thể đau lòng đến vậy sau ngần ấy năm không còn phụ huynh, không có người yêu.
Grey tăng động, vô tri, có thể kết nối mọi người và mèo khác; ẻm dễ ăn, dễ nựng, và rất đáng yêu.
Vẫn còn Fanta và Mun cần được chăm sóc, nên phải cố gắng lên. Dạo này sức khoẻ và trí nhớ ngày càng kém, nên phải tìm một nơi ít người biết, không người quen để note lại những dòng này.
Tình yêu ⚡️ sét đánh là có thật
Nhưng nếu bạn xấu thì sét chỉ đánh trúng một mình bạn 😂😂
Mình đặc biệt thích một kiểu người, khối lượng kiến thức và độ dày thông tin của họ lớn hơn mình rất nhiều, nhưng họ vẫn sẵn lòng chăm chú lắng nghe những lời vô nghĩa của mình. Mình luôn cảm thấy sự dịu dàng, lãng mạn và uyên bác là tính cách hiếm có nhất ở con người, bất kể đi đến đâu cũng đều trở thành kho báu.
Không béc nguồn câu này ở đâu vì đang lười tìm, nhưng note lại tính sau
Kiểu tui là dạng ng đa sầu đa cảm và hay ăn mày quá khứ
Nên tự nhiên nghe thấy nhãn hàng quen thuộc dừng hoạt động, tui có 1 chút buồn ngang
Hồi 2010 là Padme Tea trong con hẻm 285 CMT8 thông ra Cao Thắng (nối dài) và Hoàng Dư Khương
Sau đó ít lâu là Anh Hoa Trà cách đó vài căn cũng đóng cửa
Rồi lại ít lâu sau là Cát Khánh, KT trà quán
Cũng khá lâu rồi không ghé Mộc, một quán trà trong con hẻm ở Tô Hiến Thành
Tự nhiên cảm thấy không còn nơi nào cho mình nữa
Và có lẽ nếu có ai đó thắc mắc (nhưng tui nghĩ chắc là k có ai đâu), vì sao -18 độ và mấy quán tui kể trên đâu có sự liên hệ nào, một ní là trà sữa, mấy khứa kia là trà đạo, thì tui cũng xin giải thích đơn sơ là mí quán đó nhiều kỷ niệm thời trâu còn trẻ. Tui và first love hay ngồi ở mấy quán đó ầu ơ í ò
Còn một quán nữa, Opera ở góc Lý Chính Thắng và Hai Bà Trưng, nơi tui thường ngồi 1 mình nếu lang thang đêm ở SG; vì tui k thích ngủ ks 1 mềnh, nên có cv qua đêm thì hay ngồi ở đó
Một địa điểm khác cũng nhiều kỷ niệm là CV Gia Định (lúc chưa có cầu vượt), xe đạp, mì tôm dạo đêm những ngày đâu lên SG. Rồi cafe bệch ở Hàn Thuyên, hay bên cạnh nhà hát TP, tui còn nhớ trong đêm vắng lặng, 1 anh trai với dòng chữ viết thật đẹp “SG những ngày khó khăn nhất, 4/2009” trên lan can ở rặng hoa xung quanh nhà hát, đối diện với Continantal Hotel
Vấn đề tui viết ra, không phải tìm ng chia sẻ hay kể lể, mà tui sợ một ngày nào đó tui sẽ quên mất, mình đã từng có 1 thời thanh xuân ướt mưa và ngốc xít như thế nào :v
Và điểm cuối cùng tui muốn nói đến, à, là 2 điểm, căn nhà trọ nho nhỏ trong hẻm 196/2/33 (k nhớ chính xách 196 hay 198, mà tui xém gõ thành 192.168.. thói quen nghề nghiệp rồi :v) Tô Hiến Thành, với đám sửu nhi cùng luyện thi ở trung tâm Alpha 1 của thầy Đổng Quang Mân; và nơi còn lại là chợ đêm Cao Thắng, lần đầu tiên 1 bạn nữ nắm tay và uống chung ống hút, tym muốn rớt ra ngoài :<
Xong. Kết thúc chương trình nói nhảm, tự nhiên thấy cuộc sống cũng không quá xám xịt như mình nghĩ, đơn giản chỉ là nói/viết ra những điều mình ấp ủ, có ai sẻ chia hay không cũng hong quan trọng nữa
Ê mấy má, tự nhiên vô tình đi tìm lại mấy bài hát cũ (mà k tìm được :v ), vô tình lại thấy cái chanel này
Tuy chất lượng nhạc cứ phải gọi là chống điếc thôi, với dịch tên như củ cải, nhưng mà được cái có nhiều bài hồi xửa hồi xưa lúc đầu còn chải keo dựng ngược, còn tán gái k béc mắc cỡ bla bla =]]
Dù sao cũng là hoài niệm, note lại cái để sau này có cái tìm lại, dù sao chỗ này cũng là nơi tui tự kỷ chứ k có ý định public
Còn vài bài hơi bậy và diz tứ tung mà tìm chưa thấy ^^
Kênh chuyên " Đào bới " những bài rap Việt thế hệ đầu từ 2004 đến 2007, các bạn đăng kí và chia sẻ mạnh giúp mình nhé:))
Tôi không còn muốn đôi co tranh cãi với ai, dù họ sai thì cũng kệ họ. Cãi cọ, thực sự là chuyện rước bực vào mình.
Tự nhiên mấy hnay tâm trạng khá là chùng xuống
Cảm thấy mệt mỏi, và bất mãn với tất cả mọi thứ xung quanh, và cảm thấy con người thật xấu xí, và cũng lười giải thích
Chỉ muốn kiếm 1 góc nào đó yên tĩnh, pha ly trà, hút điếu thuốc, mở vài bài nhạc xưa cũ rồi lặng nghe tuổi xuân (cũng có thể là tuổi không còn xuân) trôi
"Dường như đất không chật mà do lòng người chật. Nên thành phố càng chật, tủn mủn và nát vụn.."
NNT - Chật người chật đất
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ gói gọn trong một tiếng thở dài
5:00 Mưa chiều Vẫn đang tìm lại link bài Đường Xưa Lối Cũ, giọng nữ nền nhạc Disco, mà tìm hoài khong ra, trí nhớ dạo này càng ngày càng kém
Nhưng cuộc đời là biển rộng, tôi như cát nhỏ trên bờ, gió cuốn đi xào xạc vang nhẹ như một tiếng chuông xa
Chỉ tiếc là những năm tháng đó, chúng ta đều không biết cách yêu sao cho đúng
"..ta xa nhau quá dẫu ta vẫn đi chung 1 đường.."