Anh rất nhớ Em! Anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những tấm hình của em, những tin nhắn, comment của hai đứa mình. Anh kéo cả kỷ niệm từ ngày đầu như một cuốn phim cứ từ từ chạy trong đầu anh. Rõ rành và rất thật.
Anh đã từng từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt chỉ để sống vô lo vô nghĩ. Sống cho mình mà chưa từng có mục đích, chưa từng biết yêu thương hết lòng một ai. Nhưng rồi ngày hôm đó, đã đưa mình đến bên nhau. Anh đã có một cuộc đời khác tươi sáng hơn nhiều những năm tháng cũ. Và chính em là ánh sáng đưa anh thoát khỏi quãng thời gian trì trệ đó. Anh nhận ra những mơ ước viển vông ngày trước chưa bao giờ mang lại cho anh được những cảm giác hạnh phúc chân thật như em cho anh. Không có cảm giác nào ấm áp hơn cái ôm từ em, không có gần gũi nào hơn cái nắm tay của em, không có tiếng gọi nào hơn hai tiếng em gọi:”anh ơi”, không có niềm vui nào hơn khi em đáp lại:”em nè”,... và còn nhiều nhiều nữa. Niềm hạnh phúc được ở bên em với anh đơn giản là được chăm sóc em, được thấy em ở bên vui vẻ và hạnh phúc. Và hơn hết anh có một mục đích để cố gắng là làm mình tốt hơn mỗi ngày để sau này được về cùng em, được ở bên em. Tình yêu này chính là động lực cho anh mỗi ngày.
Anh biết anh khống phải là người tốt nhất theo đuổi em. Nhưng anh tin mình yêu thương em chân thành và luôn muốn em được hạnh phúc. Anh sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm việc. Anh muốn cái hẹn sau này của hai đứa mình được đảm bảo bằng sự vững vàng của anh. Để em có thể tin là anh cho em được hạnh phúc. Cho anh chút thời gian em nha! Anh sẽ làm được!
Thương em, yêu em nhiều lắm!
Đăng của Tố!













