em không thích viết nữa.

No title available
h
Mike Driver

PR's Tumblrdome
RMH

Kiana Khansmith
Claire Keane
Today's Document
Misplaced Lens Cap
EXPECTATIONS
sheepfilms
Xuebing Du
hello vonnie
Cosimo Galluzzi
taylor price
occasionally subtle
noise dept.
No title available
cherry valley forever
todays bird

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Bolivia
seen from United States

seen from France
seen from Argentina

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from Canada

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from Canada

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Brazil
@thangsauvaha
em không thích viết nữa.
Nhưng đôi khi mình cũng lo sợ, liệu ở thành phố đó, có ai đang nghĩ đến mình không.
Có phải nửa năm là không đủ dài để có thể ngồi trò chuyện với nhau mà không cần lo nghĩ? Mình thấy buồn, và cũng hơi nản lòng. Mình cũng giận vì cả hai lại im lặng với nhau. Nhưng thật sự cũng chẳng thể làm gì cả. Mình không muốn cứ mãi là người bắt đầu, càng không muốn có cảm giác đi cả con đường nhìn lại chỉ toàn là dấu chân của chính bản thân. Thôi lại chịu đựng thêm một tí nữa vậy :)
22:37 pm
Dù biết là không nên nhưng mỗi khi đêm về lòng mình lại nặng trĩu quá. Cứ mỗi khi thấy tủi thân toàn trốn lên phòng tắt đèn khóc như mưa xong rồi đi ngủ. Sáng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình không muốn nghĩ đến những chuyện xấu nhất. Nhưng cứ như vậy thì phải đợi đến bao giờ nữa. Có phải chỉ đến đây thôi là dừng không? Nhớ quá. Mình suy sụp chết mất. 14:39 24.7 Vài hôm trước mình nhận được tin nhắn. Anh ấy bệnh rồi, phải vào viện nằm nữa. Còn mình thì vẫn ở đây, vẫn chẳng làm được gì cả ngoài chờ đợi. Vậy mà mình còn nghĩ lung tung. Mình thấy bản thân vô dụng quá. Một tuần trôi qua thật trống trải. Không biết ở đó có ngủ đủ giấc hay không. Anh tốt nhất là nên khỏe lại thật nhanh đi, về đây để còn nghe em mắng anh nữa :( 23:23 8.8 Em chỉ ước bây giờ em được đi đâu đó một mình thôi. Nhiều thứ làm em thấy ngột ngạt quá.
Zzz.
Từ lúc đấy mình hay giật mình thức dậy lúc 3 4 giờ sáng, chỉ để check tin nhắn và rồi lần nào cũng thất vọng.
Mình học bơi. Đến hôm nay là buổi thứ 5 rồi. Mình hay cố bơi đến kiệt sức mới thôi, xong rồi chìm nghỉm xuống nước. Khoảnh khắc đó chỉ mong bao nhiêu phiền bực cuốn đi hết. Không vui lên được nên phải cố làm bản thân bận thêm một chút, ít nhất thì sẽ không phải suy nghĩ lung tung. Và mình phát hiện mình cũng khá thích bơi..
Và mình đang rất yêu một người. Xong kiểu từ lúc yêu thấy mình hay giận vặt zl, mặc dù hồi trước có vậy đâu. Mình cũng suốt ngày lo lắng nữa, nhưng lại không dám nói ra. Những lúc cả hai im lặng là lúc mình thấy sợ nhất. Cả ngày ngồi nhìn chấm xanh mà chỉ biết trách tại sao lại không chịu nhắn tin cho mình đi :( Nhưng mà có lẽ mình cũng không nên chờ đợi như vậy nữa. Trông mình hành động như mấy đứa trẻ con ý. Mình không thích im lặng như vậy.
Gia đình, ba mẹ cũng khiến mình mệt mỏi quá. Mẹ bảo mình đừng nghĩ nhiều, nhưng làm sao mà không nghĩ được. Mình cũng lớn rồi. Từ bé đến giờ đã bao lần nhìn ba mẹ cãi vã mà bản thân không thể làm gì được. Ba còn đánh mẹ. Mỗi khi như vậy mình lại muốn nói với mẹ là mẹ nên đi đi. Đi để giải thoát, vì mẹ chịu khổ nhiều rồi. Nhưng mình xa mẹ một lần rồi, đau lắm. Mình không muốn mất mẹ thêm lần nào nữa. Bây giờ chỉ biết cố học thật giỏi, sau này có việc làm, có tiền, chăm sóc cho mẹ để được nhìn mẹ cười thật nhiều thôi.
Mà những lúc như thế này, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai bên cạnh. Kiểu toàn lúc tâm sự một bụng thì giận nhau, rồi còn seen tin nhắn không thèm trả lời. Hic tự an ủi chắc là bận việc gì đấy. Mình cũng e dè không muốn tự dưng lại than thở kể lể với anh ấy làm gì. Buồn quá. Mà dù gì cũng phải vượt qua thôi.
Dear Old Best friend,It took me a few weeks to realize that you were actually done with me. I reached out and you pushed me further away. I’m not going to lie, I was devastated at first. You were the one of the few people who knew everything about me and never seemed to judge me, even when I didn’t always make the best decisions. I felt betrayed to know that you weren’t going to be there anymore when I needed you. I’m still not exactly sure what I did wrong. It was pretty awful of you to decide that we were done. I am sorry if you still harbor any bad feelings towards me. I have none for you. You helped me continue on in the race of life, but I guess you never intended to help me across the finish line. I’m not mad, I don’t blame you, I just get a little sad when I’m full of nostalgia and can’t reach out to you and say “remember that time when”… Everyone we meet is either supposed to serve as a lifelong bond or a lesson, and you were the latter. The lesson could have been a good one, or it could have been a heartbreaking one, but either way thank you. There is nobody else I would want to be a lesson than someone I created as many memories with. You are a lesson that I’ll never forget, just like our memories will be ones that I tell my children one day. And I hope one day your kids hear stories about me, and can tell you and I had a bond that made up a majority of your school years. You won’t be erased just because you’re no longer in my life. Thank you for all the valuable advice you gave me, for the time you spent with me, and for helping shape me into who I am today. I’m sorry that the people we became weren’t compatible in your eyes, but I’m not sorry the journey brought us to this conclusion. It has helped me realize the people in my life who actually care about me and want to be there. I thought you were one of those people, but you proved to me that you weren’t. You were more than just a best friend, you were a sister to me. In the process of dropping me out of your life, you lost your second family and I lost mine. But the door will always be open, you have seen my ugly laugh, and held me when I ugly cry, we have been through things that there is no going back from, and this is an undeniable fact that means I will always allow you to come back into my life. I would still be here for you if you wanted to make amends, but I don’t know if I would ever be able to trust you enough to be as close as we were again. When I lost you I also lost all of my trust, but I found myself. Looking back, it destroyed me, but now it has only made me stronger. You were a fool to drop me like that. You were my best friend and I would’ve done anything for you. No matter what I was always there to defend you or be your shoulder to cry on. When you were in pain because someone hurt you, it killed me inside to see you so upset and I would’ve given anything to take that pain away from you. It is sad to realize how close we were and how much our friendship meant to me. But it obviously didn’t mean that much to you. I still wish you the best. I still hope you can find someone to sweep you off your feet and treat you like the princess you are. I still hope you land your dream job, whatever that may. I hope you’re happy wherever you are and I hope you get everything you’ve ever wanted out of life. I hope you find someone who is a better fit for you than I was. Most importantly, I hope you find someone to fix all of your fly away, stray hairs on your wedding day. Love forever and always, Me
loyaltyxoxo (via wnq-writers)
mình không ổn một chút nào
Rồi sẽ đến lúc cậu không còn là tất cả đối với mình nữa. Và khi bất chợt ai đó nhắc đến tên cậu, mình cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng đến bao giờ đây.
Tự nhiên gặp cậu ấy tim mình lại đập nhanh một nhịp. Đến giờ vẫn không hiểu nổi cảm giác đối với cậu ấy là gì. Lúc nào cũng mông lung. Thực sự là hơn cả thích, nhưng có lẽ không phải yêu.
Thật sự cảm thấy khó khăn khi phải nghĩ đến hai năm sau xa nhà. Nhìn bố, mẹ, em trai, nhìn cảnh cả nhà quây quần bên nhau, mình tự nhủ không biết có thể nhìn thêm được bao nhiêu lần nữa đây. Tự dưng mũi cay xè. Không kiềm lòng được. Mẹ ơi, con chưa lớn đâu mà…
Hôm nay đi học Hóa. Có bạn đáng yêu hỏi mình “Sao bạn lại ngồi một mình nữa vậy ?”. Lúc ấy bất ngờ cực. Nhưng mà chả biết nói gì, chỉ cười. Mình cũng không muốn ngồi một mình mãi đâu. Nhưng mà mình tệ lắm nên chẳng ai muốn đến gần mình cả.
Đọc-Nghe-Xem gì trên mạng để mở mang kiến thức
Học Online
Coursera: Du học tại chỗ, có khoảng 1500+ khoá, free, từ các trường đỉnh nhất trên thế giới https://www.coursera.org/ Edx: Tương tự Coursera, liên minh sáng lập bởi Harvard và MIT https://www.edx.org/ Future learn: Tương tự Coursera, Edx, nhưng chủ yếu là các trường của Anh https://www.futurelearn.com/ Iversity: Tương tự Coursera, Edx, Future learn, nhưng chủ yếu là các nước Bắc Âu https://iversity.org/ Kadenze: Tương tự, tập trung vào các môn nghệ thuật như thiết kế, âm nhạc, mỹ thuật… https://www.kadenze.com/ Novoed: Tương tự, Stanford sáng lập https://novoed.com/ Open Yale: Tương tự, Yale sáng lập http://oyc.yale.edu/ MIT Openware: Tương tự, MIT sáng lập http://ocw.mit.edu/index.htm Crash Course: Các video chế biến công phu, hình ảnh đẹp, độ dài 15-20’, các khóa ở cấp độ căn bản như Văn, Sinh, Tâm Lý, Lịch Sử…Rất phù hợp cho học sinh cấp 3 muốn du học Mỹ. https://www.youtube.com/user/crashcourse Khan Academy: Hầu hết do Khan (MIT) tự làm, giảng rất chậm và dễ hiểu, tập trung vào các môn khoa học Toán, Lý, Hóa… https://www.khanacademy.org/ Các trang tổng học, phân loại các khóa học: http://www.openculture.com/
http://www.openculture.com/
https://www.class-central.com/
Đọc báo
The New Yorker: Cảm nhận cá nhân hay nhất trong tất cả các báo Mỹ, rất nhiều bài đọc của Trạm được dịch từ đây. http://www.newyorker.com/ The Atlantic: Mục Magazine hàng tháng, rất dài và chất. http://www.theatlantic.com/ The New York Times: Nên đọc mục Sunday Review, Magazine, Opinion http://www.nytimes.com/ The guardian: Nên đọc mục Long-Read và Điểm sách http://www.theguardian.com/uk The Economist: Mục Magazine nhiều bài hay. Mục What if, nhiều bài lạ http://www.economist.com/ https://www.1843magazine.com/ http://worldif.economist.com/ New Republic: Thỉnh thoảng có bài hay https://newrepublic.com/ Wired: Chủ yếu đưa tin về khoa học, công nghệ. Nhiều bài dài. http://www.wired.com/ Fast Company: Sáng tạo + Thiết kế+ Công nghệ+Startup http://www.fastcompany.com/ Foreign Affairs: Chính trị+ Ngoại giao + Quan hệ quốc tế https://www.foreignaffairs.com/ Finanicial Times: Chuyên tài chính http://www.ft.com/home/asia Wall Street Journal http://www.wsj.com/asia Washington Post https://www.washingtonpost.com/ Vox: Mới xuất hiện được vài năm, dành cho giới trẻ http://www.vox.com/
Những trang điểm báo
The Browser: Trang điểm các bài báo hay nhất trong ngày
https://thebrowser.com/
The Electric Typewriter: Tổng hợp các bài báo hay nhất từ các nguồn báo thuộc nhiều chủ đề. Ví dụ: 10 bài báo hay nhất về sáng tạo
http://tetw.org/
Longreads: Cho ai thích đọc những câu truyện dài và hay
https://longreads.com/
Longform: Tương tự Longread
http://longform.org/
Arts & Letters Daily: Điểm các bài báo hàn lâm. Khó đọc nhưng rất chất.
http://www.aldaily.com/
Twitter: Sử dụng #longreads để tìm những bài báo hay nhất trong tuần
https://twitter.com/
Nghe
Ted Radio Hour: Các bài Ted có cùng chủ đề được kết hợp lại. Chất lượng nội dung rất cao, phải nghe hàng tuần.
http://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/
Freakonomics Radio: Từ những người viết nên Kinh tế học hài hước. Cực hay!
http://www.wnyc.org/shows/freakonomics-radio/
You are not so smart: Ai thích tâm lí học, thì phải nghe
http://youarenotsosmart.com/
On being: Về ý nghĩa cuộc đời. Hay!
http://www.onbeing.org/
Waking up: Triết học+ tôn giáo + tâm lí học + khoa học. Ai thích thì sẽ rất nghiện, từ Sam Harris
http://www.samharris.org/podcast
The Tim Ferriss Show: Podcast hàng đầu Itunes. Tác giả của cuốn Tuần làm việc 4 giờ.
http://fourhourworkweek.com/
Harvard Business Review IdeaCast: Ai thích kinh doanh, quản trị, lãnh đạo thì nên nghe để bắt kịp với thế giới.
http://feeds.harvardbusiness.org/harvardbusiness/ideacast
In our time: BBC radio, thập cẩm lịch sử, triết học, tôn giáo….
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qykl
BBC Radio 4 - The Reith Lectures: Kinh điển, các bài giảng hàng năm bởi các học giả hàng đầu thế giới, có từ năm 1948 trên đài BBC
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00729d9
Philosophy bites: Phỏng vấn các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong triết học. Vô cùng hay, thường 30’ 1 bài phỏng vấn
http://www.philosophybites.com/
Philosophize This!: Điểm lại các triết gia hàng đầu trong lịch sử, nhưng nói theo phong cách dân dã, dễ hiểu.
http://www.philosophizethis.org/
Philosophy Talk: Từ hai giáo sư trường từ Stanford
http://www.philosophytalk.org/
Very Bad Wizards: Triết học+Tâm lí học. Hay, hài, nhiều dinh dưỡng, nhưng hơi tục do 1 giáo sư triết học và 1 tâm lý học dựng
http://verybadwizards.com/
EconTalk: Phỏng vấn nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới, liên quan nhiều đến kinh tế học
http://www.econtalk.org/
Revisionist History: Podcast mới của Malcolm Gladwell, nhìn lại lịch sử về 1 sự kiện, con người hay ý tưởng.
http://revisionisthistory.com/
Video
TED: Quá nổi, không cần bàn
https://www.ted.com/
Ted-ed: Bài học nhỏ, từ 5-10’, nhiều chủ đề, có phần câu hỏi và đào sâu
http://ed.ted.com/
Aspen Ideas Festival: Giống TED, tổ chức hàng năm
http://www.aspenideas.org/
Zuric Minds: Giống TED, nhưng bên Đức
http://zurichminds.com/
Politics and Prose: Quay lại buổi giới thiệu sách mới ra của các tác giả
https://www.youtube.com/user/politicsprose
Talks at Google: Phải cảm ơn Google vì nguồn tài nguyên tuyệt vời này. Các Video đều có Sub Anh, giới thiệu các cuốn sách mới ra.
https://www.youtube.com/user/AtGoogleTalks
ZeitgeistMinds: 1 chương trình khác của Google, nhiều bài Talks rất hay.
https://www.zeitgeistminds.com/
The School of Life: Giới thiệu các tác giả, tác phẩm lớn của nhân loại
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
Fight Mediocrity: Các video tóm tắt sách khoảng 15’. Rất hay.
https://www.youtube.com/user/phuckmediocrity
PragerU: Video hoạt hình về những ý tưởng lớn
https://www.youtube.com/user/PragerUniversity/videos
Wisecrack: Phân tích phim
https://www.youtube.com/user/thugnotes/
Web Hay
Brain Pickings: Nhiều bài về sách và văn hóa đọc
https://www.brainpickings.org/
Big Think: Video, Bài báo từ các chuyên gia hàng đầu
http://bigthink.com/
Nautilus Magazine: Thập cẩm khoa học, mỗi số nói về 1 chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau, vô cùng hay, thiết kế đẹp
http://nautil.us/
Aeon: Rất nhiều bài hay từ các giáo sư, chuyên gia trong ngành viết.
https://aeon.co/
Edge: Trang Web thông minh nhất thế giới, nơi tụ họp của trí thức hàng đầu thế giới
http://edge.org/
The School of life: Đại học bôn ba
http://www.theschooloflife.com/
The Chronicle of Higher Education: Dành cho những quan tâm đến giáo dục đại học
http://chronicle.com/
Pacific Standard: Thập cẩm
http://www.psmag.com/
Học về mọi thứ: Kênh do Discovery phát triển
https://curiosity.com/
Harvard Business Review: Dành cho ai thích kinh doanh
https://hbr.org/
Closer to Truth: Ai thích thiên văn, vật lý, khoa học, tôn giáo. Do PBS sản xuất
https://www.closertotruth.com/
Quora: Mạng xã hội hỏi đáp, rất nhiều các chuyên gia trong đủ các ngành.
https://www.quora.com/
Debate
Intelligence Squared: Quay các buổi Debate từ các chuyên gia v
http://www.intelligencesquared.com/
Munk Debates: Khách mời khủng, của Canada
https://www.munkdebates.com/
The Economist debates: Tranh luận dưới dạng bài báo từ các chuyên gia. Chú ý phần Futher Reading.
http://debates.economist.com/
Phần mềm đọc
(Sử dụng để lưu lại bài viết trên Trạm :3, lúc nào rảnh thì đọc tiếp)
Instapaper: Giao diện rất đẹp
https://www.instapaper.com/
Pocket: Có tính năng tag bài báo đã lưu
https://getpocket.com/
Tự tổng hợp báo:
https://feedly.com/
https://flipboard.com/
Google News, Apple News
Giúp đọc sách
Spark Notes: Giống sách Văn mẫu Online, có hầu hết các tác phẩm kinh điển
http://www.sparknotes.com/
getAbstract: Tóm tắt sách
https://www.getabstract.com/
Brain Pickings: Nhiều bài về sách và văn hóa đọc
https://www.brainpickings.org/
Blinkist: Tóm tắt sách
https://www.blinkist.com/
The New York Review of Books: Trang điểm sách kinh điển nhất
http://www.nybooks.com/
London Review of Books: Kinh điển, của Anh
http://www.lrb.co.uk/
Macat: Phân tích các tác phẩm kinh điển (Trình độ đại học)
https://www.macat.com/
Có những ngày đi học về chạy xe một mình, vác cái bụng đói đi ăn một mình, trời lại lạnh không mang theo áo khoác, nhìn con đường dài ở phía xa, lòng mình trống rỗng. Mình đã từng nói với bản thân rằng rất sợ một mình, rằng rất sợ bị bỏ lại phía sau. Nhưng bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa. Còn sống thì vẫn còn có thể gặp và quen biết nhiều người. Tất nhiên đến nhiều thì đi cũng sẽ nhiều, rồi kết quả là bị kẹt lại trong vòng lẩn quẩn đó, không hôm nay thì mai. Nói mình không tủi thân thì thật lừa người lừa mình quá, nhưng có khi mình lại thích thế này hơn. Buổi sáng ồn ào, buổi tối an yên. Cuộc đời mình là những cuộc dịch chuyển không biết điểm dừng là ở đâu. Nhưng vì tóc còn xanh mà, nên là cứ đi thôi...
Cuộc đời vốn rất sòng phẳng. Em cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại thứ ấy theo cách này hay cách khác. Nhưng tình yêu, sự tử tế và chân thành em cho đi thường sẽ nhận lại những giá trị lớn hơn gấp nhiều lần những thứ trong tưởng tượng. Khi đủ trưởng thành em sẽ tự mình hiểu được em không thể sống mà có thể làm vừa tất cả mọi người. Em cũng không cần ra vẻ thế này thế kia để thu hút, níu chân hay làm hài lòng ai cả. Sống ở đâu em cũng hãy là chính mình. Như thế cho dù không có được nhiều người ở cạnh bên nhưng những người đã chọn ở lại chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Bởi họ yêu thích em vì chính bản thân em chứ không phải sự hào nhoáng mà em phải ra sức chứng tỏ hay tô vẽ. Họ không ảo tưởng về con người của em nên họ không bắt em phải sống như những thứ họ tưởng tượng. Đừng bận tâm quá nhiều về việc người ta nghĩ thế nào về mình. Ở đâu thì cũng hãy là chính mình thôi. Thấy người thành công hơn không đố kỵ, gặp kẻ yếu hơn không bắt nạt, thấy người giàu không xu nịnh, đi qua người nghèo hơn không khinh thường…. Tin chị đi nếu em sống tử tế với những người xung quanh, hạnh phúc sẽ mỉm cười với em chỉ còn là chuyện sớm muộn.
(via chuyenkhonglatruyen)
Hôm nay mua vợt xong bỗng dưng nghĩ đến cậu. Mới hè hôm nào còn dạy mình đánh cầu lông, mình ngồi sau lưng cho cậu đèo về, chào tạm biệt rồi về nhà vội lên ngay Messenger kẻo lỡ tin nhắn của cậu. Vậy mà bây giờ xem nhau như người lạ. Đi ngang qua nhau một câu chào cũng không dám nói. Mình xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng, làm cậu thất vọng. Mình vẫn muốn cậu chỉ mình cách cầm vợt thêm vài lần nữa, muốn cậu nhắc mình ăn sáng, muốn nghe cậu trách móc mình, trêu chiều cao của mình. Ngay lúc này mình thực sự muốn nói chuyện với cậu... Nhưng mà khó quá, phải không ? Xin lỗi cậu nhiều.
Hey buddy. Nhân dịp ngày đặc biệt của cậu nên mình lại một lần nữa sẽ cải lương :))) Đầu tiên chúc mừng vì cậu đã hoàn thành kì thi nhé. Làm tốt lắm, bro :thumpup: Vâng lại một mùa hè nữa rồi. Không thể tin được là mình còn giữ liên lạc với nhau đến bây giờ. Mình muốn cảm ơn cậu, về mọi thứ. Về những ngày chán phèo ruồi không buồn bay mà không có ai tâm sự, hay những khi lạc đường xong được cậu kéo về kịp. Nói chung là cậu đã giúp mình rất nhiều về tinh thần, và nó khá hiệu quả. Mình không nghĩ bọn mình giống như best best best friend, bạn thân thân thân thân của thân. Chưa đến nỗi gọi nhau là bạn tri kỉ. (Nhưng cũng sắp mà ha) Bọn mình không nói chuyện hằng ngày với tần suất nhiều, hay thích chia sẻ ti tỉ thứ với nhau. Nhưng khi cần thì bên kia sẵn sàng lắng nghe. Và nó làm mình cảm giác như "À. Mình không thể để mất cậu bạn này." Vậy đấy :) Năm nay lớn hơn một tí rồi nên đừng buồn nhiều như năm trước nữa. Cũng đừng ôm đồm quá nhiều thứ vào người. Đừng thức quá khuya. Chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn. Ai thương mình thì mình thương lại, ai ghét mình thì mình có cố vuốt ve thế nào nó cũng vẫn ghét thối mắt, nên thôi kệ mẹ cno. Cứ vui lên đi :))) Chúc cậu tuổi 16 (16 hay 15 nhỉ) sẽ luôn lạc quan, luôn nhiệt huyết, luôn học giỏi, luôn đẹp trai, luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe, mỗi ngày đều mới mẻ. Phải ráng làm hết mấy cái "luôn" nhé. Nhớ chưa. Hy vọng bọn mình sẽ giữ liên lạc được thêm vài năm nữa Lol Chúc Việt sinh nhật vui vẻ. Quý cậu ♥
June
Ps: Bỏ vẽ mấy tháng rồi nên năm nay không tặng cậu được.
“Tất thảy mọi thứ trên đời này, ngoại trừ gia đình, đều là phép thử. Vậy nên đừng đau lòng.”