Nhật ký đi gặp gái (P1)
*note: fanacc này mình chỉ kể về kinh nghiệm cũng như những điều thú vị mình nhìn thấy khi đi các music shows. Chuyện SNSD quá đẹp thì nói hoài rồi, hay những gì gái làm trong mấy show đó thì đều có fan acc ở mỗi buổi rồi, mình sẽ ko kể ra ở đây ^_* wall of text, hi vọng các bạn đọc vui vẻ. Ngày 20/8, nhóm V-sones bạn mình sang Seoul để đi xem các show comeback của SNSD, vì vậy mình đi cùng các bạn ấy. Cũng nhờ 2 người bạn đó sang đây mà mình mới có động lực đi coi gái lol. Đầu tiên thì mình xin giải thích cách đi show Hàn cho mọi người. -Round 1: Vào chiều thứ 5 hằng tuần, supporter Sone sẽ dán 1 tờ giấy ghi số điện thoại của họ lên 1 địa điểm gần đài truyền hình, có thể là 1 thân cây, 1 cột đèn, 1 bức tường hay thậm chí là gần 1 bãi rác (SBS -.-). Các Sone khác sẽ xếp hàng theo thứ tự và chụp mặt mình với tờ giấy, sau đó gửi về số điện thoại ghi trên giấy và chờ nhận số thứ tự của mình. Chú ý là người dán giấy, nhận tin nhắn là Sone và dán giấy giờ nào, chỗ nào là do người đó quyết định =)) -Round 2: Vào giờ điểm danh đầu tiên (cũng đc ghi trên tờ giấy kia), Sone phải tập trung tại trước đài truyền hình. Nếu supporter hô tên mà bạn không lên tiếng thì bạn sẽ mất số thứ tự. Nếu đến trễ hơn giờ điểm danh thì bạn phải đi về phía cuối hàng và chấp nhận vị thứ cuối cùng. -Round 3: Vào giờ được ghi trên notice của SM. Lúc này staff SM sẽ đến hàng và kiểm tra album (nhất định phải mở ra để người ta thấy CD bên trong), thẻ Sone, hóa đơn mua nhạc trực tuyến... và ghi lên cổ tay phải của mỗi Sone phân cấp của người đó. Offical Sone + digital + album = G1 Offical Sone + album hoặc digital = G2 Non-offical + album = G5 Non-offical = G7 Thứ tự vào trong đài truyền hình là thứ tự từng G; G1 sẽ vào đầu tiên rồi đến các gờ tiếp theo. Vì vậy nên các offical sone hàn thường ít khi đi xếp hàng sớm, họ chỉ cần tới sát giờ vào stage, giơ cái thẻ, thế là lon ton đi vào trước; trong khi đó các non-offical sone hàn/inter phải chịu khó chạy đua với thời gian. Thật ra các staff SM sẽ cố gắng để tất cả các Sone có thể vào xem SNSD, nhưng số thứ tự càng cao đồng nghĩa với chỗ ngồi càng xa, cho nên ai cũng ráng đi xếp hàng sớm. Và giờ ghi số cách lúc ghi hình khoảng 2-3 tiếng; sau khi ghi số bạn có thể đi lung tung được nhưng thường cứ 30p người ta điểm danh 1 lần, nếu ko có mặt đúng giờ thì cứ tự giác đi về phía sau cho nên tụi mình hầu như ngồi yên 1 chỗ :D Ngày 21 tháng 8, SNSD mới chính thức comeback nhưng hành trình của tụi mình đã bắt đầu từ chiều ngày 20 rồi. Lúc đó, 2 người bạn của mình đi đến MBC để 'tiềm trạm' cho tối thứ 6 chụp hình (vì khu vực mbc rất rộng) =))Tới tầm 6h chiều thì SM lên thông báo giờ ghi hình Mubank comeback stage, bọn mình quyết định đi sang KBS. Vì là lần đầu tiên đi coi show nên mọi người cũng khá chủ quan, nghĩ rằng còn sớm, nó sẽ chưa dán giấy đâu, nên đi metro, đổi 3 lần tàu, hơn 1 tiếng mới tới KBS lol. Tới nơi thấy người ta đông quá trời và hầu như đã chụp xong =)) Thôi thì với những người lần đầu đi show như tụi mình mà lấy được số trong vòng 150 cũng là may mắn rồi nên tạm an tâm. Đang định nghỉ ngơi ăn uống một chút, chờ đến giờ điểm danh round 1 (lúc đó gần 8h và giờ điểm danh là 9h30) thì mấy đứa Tàu nó lên taxi chạy đi đâu mất khiến tụi mình hoang mang không biết chuyện gì. Hỏi các Sone Hàn mới biết là bên MBC đã dán giấy ..từ hồi 5h chiều :| !!!!!!!!!!!!!!!!!! 6h tụi mình vẫn còn ở đó, vậy mà mình ko biết để chụp hình :(( Theo lời sone Hàn ở kbs thì lúc người đó chụp hình đã số 54 rồi, và lúc đó là 6h chiều. Vì không còn nhiều thời gian nữa nên tụi mình quyết định bắt taxi đến mbc, tìm 'kho báu' xong chụp hình chớp nhoáng rồi lại bắt taxi về kbs. Vì làm mọi thứ chớp nhoáng như vậy nên mình đã quên mất 1 việc cực kì quan trọng. Mình đã chụp và gửi ảnh của bạn mình nhưng lại QUÊN CHỤP ẢNH CỦA BẢN THÂN *insert facepalm icon here* tới tận lúc trở về kbs đợi điểm danh mình mới nhớ ra điều đó :(( Việc điểm danh cũng không phải dễ dàng. Vì có rất nhiều fan inter ghi tên của mình bằng chữ la tinh nên các bạn người Hàn không đọc ra, rồi các bạn đó đọc thành 1 chữ khác nên người mang tên đó không nghe ra lol. Lúc đầu thì tụi mình cũng bị vậy, may mà lúc điểm danh tụi mình đứng ngay trước mặt staff nên lúc hỏi lại tên họ vẫn chấp nhận cho tụi mình số thứ tự cũ. Sau này rút kinh nghiệm, tụi mình mỗi đứa sắm 1 cái tên tiếng Hàn vừa dễ đọc,vừa dễ nghe, vậy là hô tên không bị vấn đề gì nữa. Sau khi điểm danh bên KBS xong thì mình và 2 người bạn đi lòng vòng quanh đó kiếm chỗ ngủ (mấy bạn mình tới Hàn từ sáng sớm mà cứ đi lòng vòng ngoài đường vậy chứ ko có nơi chốn để về =)) ) Tới hơn 11 giờ đêm, bọn mình đang chào tạm biệt nhau, chuẩn bị ai về nhà nấy thì mình nhận được tin nhắn của 1 sone Hàn bạn mình, kêu là bên SBS cũng đã dán giấy (bạn mình đã ngồi canh bên SBS từ 8h tối, bỏ ko thèm điểm danh KBS luôn). Lại tốn thêm tiền taxi chạy từ bên khu KBS sang SBS, tới nơi chụp hình xong là 11h30. Để chắc chắn, bọn mình thường chờ tới khi có tin nhắn lại từ staff mới rời khỏi chỗ chụp hình. Nhưng ở SBS tụi mình đứng chờ mãi mà ko có tin nhắn, thêm nữa ở đó có 1 nhóm sone Hàn đang đứng tranh cãi về gì đó. Hỏi ra mới biết do bạn sone nhận tin nhắn đã sắp xếp số thứ tự sai (do lượng tin nhắn đến quá nhiều nên có người gửi tin nhắn trước lại đến sau => loạn). 12h là tàu điện ngầm kết thúc nên dù vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong tụi mình cũng phải giải tán, về và chờ tin nhắn. Nhiều lúc thấy tụi Hàn cũng cú đêm thiệt, ai đời chơi 11h đêm dán giấy, 3h sáng nhắn số thứ tự. Lần inkygayo này do có mật báo nên vị trí của tụi mình rất tốt, ảnh hưởng đến rất nhiều cái phía sau ^_^* Xong ngày đầu tiên (y) Do cả Mubank và Mucore tuần đầu tiên mình đều ko tham gia được nên trong fan acc này mình chỉ kể về ngày mình đi coi Inkygayo. Và mình cảm thấy thật may mắn vì còn có thể đi được Inky, coi gái diễn You Think mấy lần; lúc đó mà bỏ lỡ luôn chắc đập đầu vào miếng đậu phụ tự tử mất =)) Mà kiểu như gái biết mình vì ngu ko đi Mucore được nên cố tình troll mình, phát bánh, phát nước, còn kí tặng tùm lum bên MBC =.=' Vì là tuần đầu nên gái hát 2 bài => ghi hình 2 lần khác nhau: 1 lần là vào sáng sớm và 1 lần lúc sắp bắt đầu chiếu Inky. Như ở trên đã nói, Sone phải tập trung trước giờ SM thông báo tập trung, ví dụ dễ hiểu như sau: nếu giờ gái ghi hình là 10h => giờ staff SM tới và đánh số là 9h => giờ Sone tập trung điểm danh là 8h. Ngày hôm đó, SNSD dự kiến ghi hình lúc 5h30, do vậy, tụi mình từ 2h sáng đã phải dậy, 3h phải ra đường bắt taxi tới SBS. Cảnh tượng trước SBS lúc đó rất vui, toàn là taxi chạy tới =)) mỗi lần có chiếc nào tấp vô là tụi mình đều "Rồi, biết ai rồi đó, phe mình" =)) Tới 4h thì tụi mình bắt đầu điểm danh, xếp số và chia team G1, G5. Sau đó SM phát quà cho Sone đi xem comeback (quà này chỉ tuần comeback mới có, các tuần sau này đều ko hehehe) Để đảm bảo công bằng, quà tặng cũng là random. Như card đều úp xuống, bạn bốc trúng trúng bộ card nào thì phải lấy cái đó, poster thì sm nó xếp random, dù tới ai thì bạn phải lấy tờ đó. Cũng là lần đầu tiên đi comeback nên tụi mình đều thiếu kinh nghiệm, lấy poster xong cứ cho luôn vô cặp, làm tấm nào cũng có nếp =)) ko như Sone Hàn, mỗi người đều có 1 hộp hồ sơ, nhận được ai cũng đều trân trọng cất vào =)) Giờ ghi hình dự kiến ghi là 5h30, nhưng có lẽ từ 5h30 staff SBS mới bắt đầu làm việc và dựng sân khấu cho nên tụi mình chờ, rồi chờ, rồi lại chờ... À quên nói, Inky có 1 điểm này mình rất thích, đó là cho khoảng 50 Sone NỮ có lightstick và standing. Đầu tiên họ sẽ lấy hết số Sone offical nữ, sau đó tới nữ ko phải offical. Theo số thứ tự thì tụi mình được vô khu đứng, nhưng mà nhìn lại các bạn Sone nữ Hàn Quốc khá là cao to, vị trí của tụi mình lại là sau cùng, nên mình quyết định ngồi cho nó lành (?!) Dù vậy mình cũng gợi ý các bạn nữ nếu đi Inky coi SNSD thì nhớ đem lightstick, biết đâu bạn có may mắn được vào khu standing như mình ^^. Tới 7h30, sau mấy tiếng mòn mỏi, cuối cùng tụi mình cũng được vào bên trong. Số của mình nó xui sao mà xuiiiiiiiiiiiiii, lần đầu đi coi comeback của SNSD lại ngồi ngay sau 3 cái camera, không nhìn thấy gì Lúc chưa bắt đầu và lúc monitor lại màn biểu diễn thì 3 cái camera đó mới hạ xuống, mình mới nhìn được gái, còn lúc diễn trên stage thì ... Quy trình quay của Inkygayo là như thế này: lần đầu chỉ là rehearsal để điều chỉnh camera nên lần đầu tiên SNSD sẽ ‘múa lụa’ và Sone sẽ không chant; từ lần thứ 2 trở đi mới là quay thật và sone la hét hết mình; ngay sau mỗi lần quay thì tới monitor, gái sẽ vào sau hậu trường để coi lại, són cũng sẽ xem lại bằng 1 cái TV lớn gần đó lol y như diễn viên xem lại cảnh quay (thì tụi mình đúng là cameo mừ =)) ) Vì là tuần đầu tiên nên không chỉ Inky mà các đài khác đều quay đi quay lại 3-4 lần nên thời gian tụi mình xem gái được dài hơn các tuần sau. Tuy nhiên so sánh với mấy tiếng chờ đợi thì 20 phút vô trong đài chỉ thoáng qua như 1 giây :( 7h30 vô mà 7h50 đã đi ra rồi. Vì số thứ tự tốt nên tụi mình có thể vào xem quay You Think. Mỗi lần quay Lion Heart được vô 300 người nhưng quay You Think chỉ cho 150 người vô, mà bên Sone offical đã 100 người rồi nên non-offical như tụi mình phải cạnh tranh khốc liệt =)). 8h kết thúc quay Lion Heart nhưng tới 11h mới tập trung chờ quay You Think nên tụi mình không có gì làm, trời thì quá sớm nên tụi mình đành ra sông Hàn... ngủ bù. Vì cái SBS ở cái xứ khỉ ho cò gáy quá nên công viên sông Hàn gần đó cũng không có gì chơi + trời bắt đầu nắng dần nên tụi mình cũng ngủ không được, đành đi về lại thành phố kiếm gì ăn, lấy sức để chiều vào hét tiếp. Có điều lúc đó mới 9h30, không có hàng quán nào mở của hết :( Đi lòng vòng hết 20 phút mới thấy có 1 chỗ mở cửa, vào ăn vội vội vàng vàng rồi quay lại SBS. 11h trưa, trời nắng chang chang. Bên nhóm G1 thì có 1 hàng bóng cây nên tụi nó có thể ngồi mát chứ bên G5 tụi mình không có cái gì cả chỉ có thể ngồi phơi mặt ra thôi. Vì là lần 2 nên không có điểm danh, chỉ cần giơ tay ra và ngồi vô vị trí cũ thôi.Lần 2 không có phát card nữa, nhưng bù lại thì được phát poster 2 lần (phát cho hết =)) ) Lần quay Lion Heart thì SNSD là nhóm đầu tiên của ngày, nhưng tới You Think thì tụi mình phải chờ 2 nhóm khác quay xong mới được vô. Một nhóm quay xong thì staff sẽ dọn sân khấu của nhóm đó rồi tạo sân khấu của nhóm tiếp theo, nên thời gian chờ của tụi mình là khá dài. Vì rảnh quá không có gì làm nên các sone Hàn bắt đầu đổi card, đổi poster cho nhau, không phải là để có được người mình thích, mà là để cho đủ bộ 10 tấm (8 tấm cá nhân, 2 tấm group). Tuy lúc đầu thông báo là tới số 100 của G5 có thể vào xem you Think nhưng sau khi tập trung, SBS lại cắt mất 50 người, staff SM thấy có lỗi khi bắt họ chờ từ sáng nên đổi cho mấy bạn đó được vào coi live. Khi được vào bên trong thì không có standing nữa mà tất cả đều ngồi, nên dù bị lên hàng ghế cao hơn nhưng vị trí của 3 tụi mình rất tốt, là chính giữa sân khấu (y). Lúc mới đầu quay thì trên stage chất đầy thùng phi và vỏ bánh xe, nhưng sau khi rehearsal, PD cảm thấy nguy hiểm quá nên dọn đi. Mà mình thấy lửa khá mạnh, tụi mình ngồi tít trên khán đài còn thấy nóng, gái ở gần vậy nguy hiểm khôn cùng. Lúc đầu Sooyoung còn bị lửa làm bất ngờ, không nhảy được luôn. Và rồi gái xong trong chớp nhoáng. Cũng lạ ghê, chờ mấy nhóm khác 20 phút thì thấy lâu ơi là lâu, mà coi gái 20p thấy như 20 giây.










