2018-12-17
wallacepolsom
hello vonnie

izzy's playlists!

Origami Around
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
d e v o n

Andulka

titsay
🪼
h
Claire Keane
I'd rather be in outer space 🛸

PR's Tumblrdome
Misplaced Lens Cap

★

#extradirty

roma★
Keni
KIROKAZE
seen from Australia
seen from Algeria

seen from France

seen from Türkiye
seen from Paraguay
seen from Netherlands

seen from Brazil

seen from Ireland
seen from Ukraine

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Ireland

seen from United States
seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from France

seen from Indonesia

seen from Germany
@thuongmaingannam
2018-12-17
unique words
• like or reblog • follow me for +
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
“Xin lỗi bản thân!
Vì số lần thất hứa với chính mình
Nhiều không đếm nổi..”
Xin lỗi bản thân vì đã luôn hèn nhát và lười biếng trong suốt những năm qua.
Xin lỗi vì đã không cố gắng hết mình, xin lỗi vì đã để vuột quá nhiều cơ hội.
Xin lỗi vì đã không thể để cho bản thân có một cuộc sống tốt hơn.
Xin lỗi nhiều lắm.
“Strength grows in the moment when you think you can’t go on but you keep going anyway.”
— Unknown
“The only thing I know is this: I am full of wounds and still standing on my feet.”
— Nikos Kazantzaki
Ít giao tiếp với gia đình
Khi còn nhỏ mình sẽ thoải mái ôm ấp, kể lể nhiều chuyện với mẹ. Nhưng khi càng lớn điều đó càng trở nên khó khăn.
Nhà mình có 4 người, bố mình đã mất vào năm mình học lớp 10 nên hiện tại chỉ còn 3 người. Mẹ, anh trai và mình. Nhà mình đặc biệt không phải kiểu thể hiện tình cảm gia đình thắm thiết ra bên ngoài như nhiều nhà khác.
Mình là kiểu người không có khả năng thể hiện tình cảm ra ngoài đặc biệt là với người thân. Mặc dù mình biết rõ mình nên quan tâm mẹ hơn nhưng mình lại không thể. Mình biết mẹ mình khổ như nào nên trừ khi không thể làm gì hơn mình mới nói với mẹ. Nhưng đương nhiên không nói thì làm sao biết? Không giao tiếp tâm sự thì làm sao mà hiểu lẫn nhau?
Thật sự mình luôn cảm thấy mình là đứa con bất hiếu, nhưng mà thà lựa chọn con đường bất hiếu còn hơn thể hiện ra con người của mình. Càng ngày mình càng lớn, càng thu mình vào một thế giới riêng của mình, càng ngày càng muốn ở một mình. Không muốn giao tiếp với ai.
Mẹ bảo sao mẹ lên mà không nói chuyện với mẹ? Mình cũng chả biết làm sao. Mọi vấn đề của mình toàn là rắc rối và có nói ra chỉ thêm khổ tâm. Mình biết mình sai nhiều chuyện. Mình biết mình làm mọi người xung quanh thất vọng. Nhưng mình không thể mà cũng không muốn thay đổi bản thân.
Lên đây nói thế này cũng chả biết để làm gì? Nói lan man thật sự. Mà cũng không ai đọc nên thôi kệ...
Điều duy nhất trên đời mà tất cả mọi người nên giống nhau: SỐNG TỬ TẾ.
Còn lại thì đừng bắt người khác làm theo với lý do: “ai cũng vậy”.
- @thorcc
“Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.”
- Trans: Mạc Y Phi -
be easy.
take your time.
you are coming
home.
to yourself.
- the becoming
Lovely
“Sometimes darkness is safer and more comfortable than the light”
— wanderlustdiiary (via wordsnquotes)
“One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted to do. Do it now.”
— Paulo Coelho (via wordsnquotes)
🎈Những người có NỘI TÂM CÔ ĐỘC thường có suy nghĩ gì? _____ 1. Ở những nơi xa lạ luôn cảm thấy bối rối, không biết làm gì, chỉ có thể cười gượng gạo và giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại để tỏ ra bận rộn. 2. Không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người khác làm phiền mình. 3. Thích sự yên tĩnh, thích thuận tự nhiên, không cố chấp không níu kéo 4. Không hợp với đám đông, những bữa tiệc tùng, cưới hỏi, họp lớp,…thật sự là thảm họa. Chỉ muốn ngồi một góc hoặc đi về thật nhanh. 5. Muốn có người yêu, nhưng lại thấy ở một mình tốt hơn 6. Thích nghĩ ngợi lung tung, chỉ một câu nói hay ánh nhìn của người khác có thể khiến bản thân để ý mãi 7. Thích ở những chỗ tối. 8. Tưởng rằng những người bên cạnh mình đều là bạn, nhưng tất cả đều là “tưởng”. 9. Thường nghi ngờ bản thân có phải không xứng đáng được yêu thương hay không. 10. Lúc cô đơn nhất là ban ngày ở cùng những người khác, lúc thoải mái nhất là buổi tối trùm chăn trước khi đi ngủ. —————— 🎈Nâng lên được, đặt xuống được - Trương Di 🎈Khi hạnh phúc được tìm thấy trong sự cô độc #sách_mới #tusachchualanh #skybooks
Sẽ chẳng có ai quan tâm xem bạn đã nỗ lực cố gắng bao nhiêu, chịu đựng có mệt hay không, vấp ngã có đau hay không. Bọn họ chỉ biết nhìn xem cuối cùng bạn đứng ở vị trí nào, sau đó hâm mộ hoặc xem thường.
“Khi một người không kiếm đủ từ ngữ để miêu tả tâm trạng bản thân, người ta thường làm những điều kì dị. Khi một người buồn, người ta hay muốn làm điều gì khác biệt và nguy hiểm.„ - Như chưa từng quen.
“Tôi là người rất sợ phải chủ động liên hệ với người khác. Nếu như tôi chủ động tìm bạn, đó là vì bạn giữ vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Nếu như tôi không chủ động tìm bạn, không phải vì bạn không quan trọng, mà vì tôi không biết, trong lòng bạn, tôi thực ra có quan trọng hay không.”
● Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi
● Facebook: Tu Es Mon Lilas
Phải tự tìm thấy lối ra cho chính mình. Cuộc sống của mình có u ám như nào thì cũng phải cố gắng tìm ra một chút hi vọng.
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất
(Trích cuốn 999 lá thư gửi cho chính mình)