h

Jar Jar Binks Fan Club
Lint Roller? I Barely Know Her

Love Begins

gracie abrams
Sade Olutola
Show & Tell
he wasn't even looking at me and he found me
Misplaced Lens Cap
Keni
The Stonewall Inn
Claire Keane
ojovivo
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always
Interview Vampire Daily

No title available
One Nice Bug Per Day

Kiana Khansmith

No title available
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Belarus

seen from Germany

seen from T1
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Iraq
@tintt90-blog
Sau mỗi cuộc tình qua đi, tôi đều mất rất lâu để co thể bình tâm trở lại. Mỗi lần, đều dốc hết tâm can mong vun đắp cho 1 chuyện tình có hậu. Tôi không mong như là cổ tích, nơi có công chúa và hoàng tử. Chỉ mong bình yên qua những ngày giông bão ngoài kia.
Nhưng có lẽ tôi không xứng đáng với những điều như vậy.
I don’t want us to be the strangers again.
“Ngày trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau này, khi trưởng thành rồi mới hiểu, thì ra biết buông bỏ mới chính là mạnh mẽ.”
(Trương Tiểu Nhàn)
#CHIÊU Night.
Cho hiện tại
Nhiêu người cho răng cô gái ở bên cạnh thằng con trai lúc 20-25 tuổi thì đáng quý và trân trọng, vì là lúc thăng con trai chưa có gì. Tuy nhiên, với tôi ở đời thời điểm duyên số không quan trọng bằng lòng người,hơn nữa đời người thi biết bao lần vấp ngã rồi phải đứng lên. Cho nên nếu như có một người bên cạnh mình dù bất cứ thời điểm nào cũng đáng được trân trọng.
“Tôi thường có những giấc mơ dài. Về một khoảng trời xanh màu lá. Nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông…”
Khoảng Trời Màu Xanh Lá
Những ngày ủ rũ, chỉ muốn nằm ườn ở một chỗ như thế này. Người ta thường có nhiều cách để xả cho hết nỗi buồn, nhưng tôi vẫn muốn chọn cách im lặng. . Trời nhiều mây, ít nắng, như sắp chuyển mưa. Rúc trong chăn nghe nỗi buồn đang gõ cửa nhè nhẹ ngoài kia. Thôi thì, bỏ qua cho hết một lần. Bỏ qua những cay đắng đua chen, bỏ qua những gương mặt hờ hững, bỏ qua những lần quay lưng với người hoặc là người quay lưng với ta. Bỏ qua, cho niềm vui thiếu thốn ta giữ lại, cũng đang cạn kiệt như con sông mùa hạn. Bỏ qua. Để làm lại từ đầu. .
Buồn đến đây thôi. Đừng kéo dài sự bâng khuâng thêm nữa… Làm ơn.
- from lamnhat.tumblr.com
Tám tháng năm
Tiền không có , sự nghiệp cũng không. Tôi là gì trong cuộc đời này. Sớm tắt , tối tàn tôi như lạc lối trong chính cuộc đời mình. Rồi ngày mai sẽ ra sao…ai có thể cho tôi câu trả lời này. Thương những người bên cạnh mình, ước mong 1 ngày khiến họ cảm thấy tự hào về tôi, 1 ngày tôi sẽ khiến họ cảm thấy thật sự hạnh phúc và chan đầy. Nhưng ngày đó sao xa vời quá.