Up (2009)

❣ Chile in a Photography ❣

PR's Tumblrdome

⁂
styofa doing anything
tumblr dot com

@theartofmadeline
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Cosmic Funnies
DEAR READER

tannertan36

ellievsbear
Peter Solarz

roma★
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
almost home
Show & Tell
Lint Roller? I Barely Know Her

Kaledo Art

JVL
No title available

seen from Russia
seen from Greece
seen from United States
seen from Argentina
seen from Jordan
seen from Brazil
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States

seen from Jordan

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
@trghuy
Up (2009)
“Anh chỉ đi cùng em được đến đây thôi, đoạn đường sau này em phải tự mình bước tiếp nhé.”
End of 2018.
6 năm trước, tôi đã ở cạnh anh. Cùng anh trải qua sóng gió, cùng anh lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông. Chúng tôi yêu nhau, cãi nhau, thậm chí tôi còn nói những lời cay nghiệt, mặc anh lúc nào cũng nhường nhịn mình. Hai đứa trẻ của năm đó không hề nghĩ đến sau này, cũng chưa từng can đảm bảo vệ tình cảm thời thanh xuân ấy.
6 năm sau, với sự im lặng của mình tôi ra sức tìm kiếm một người như anh, nhưng 6 nằm đằng đẵng tôi vẫn hướng về anh, mặc bao nhiêu cuộc tình đi qua. Dù biết rằng tôi không có can đảm để đi về phía anh một lần nào nữa, tôi vẫn thi thoảng nhìn xem anh đang yêu ai, có hạnh phúc không.
1 lần, 2 lần và rất nhiều lần anh muốn quay lại, nhưng tôi chưa từng cho chúng tôi cơ hội. Bởi vì tôi không có dũng khí tin rằng chuyện của chúng tôi sẽ có 1 cái kết thật đẹp. Và bởi lẽ, hai chúng tôi không còn là đứa trẻ năm đó để đánh đổi mọi thứ nữa.
Tuổi trẻ, tôi đã dốc hết lòng tin của mình, duy nhất tin vào anh. Tuổi trẻ năm đó, với sự kiêu hãnh và cái tôi của mình tôi đã đánh mất người mà sau này cho dù đi qua bao nhiêu người cũng không thể tìm lại được.
- Thiên Di
“Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng. Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại.
Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi. Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.
Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.”
- Từ một quyển sách đọc trong quán cafe sáng nay
“Trước lúc mọi thứ trở nên tốt hơn
Chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ
Những ngày này có lẽ sẽ rất dài, cũng có thể ngắn như một giấc ngủ
Cho nên hãy kiên nhẫn một chút
Cho may mắn của bạn một chút thời gian.”
Nguồn: weibo
“It’s sad when the person who gave you the best memories, ends up a memory.”
— (via love-diaries)
“Điều đẹp đẽ không nằm ở hai chữ "tuổi trẻ”, mà là trong tuổi trẻ đó chúng ta đã-từng-có-nhau.“
("Người xưa đã quên ngày xưa” - Anh Khang)
#CHIÊU
“Thức ăn không được ăn lung tung, vì sẽ đau bụng. Lời nói càng không được nói bừa bãi, bởi tim sẽ đau…”
— Tình yêu đau dạ dày | Điệp Linh Chi
Tình cảm ấy mà , chẳng cần cứ phải hét to lên cho cả thế giới biết, chỉ cần thủ thỉ cho một người là cả thế giới của mình nghe là đủ rồi . Điều quan trọng nhất là đến cuối đường vẫn còn ở bên nhau, đi cạnh nhau, nắm tay nhau , rung động vì nhau . Cứ thế thôi là đủ rồi
- Somewhere
Cuối cùng cũng có một ngày anh có thể nhìn trang cá nhân của em mà trong lòng không còn nghĩ ngợi một điều gì nữa.
• Mẫn Hy
I failed at
hating—
you.
I still care. //ma.c.a
“Có một vài người mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, cho dù bạn có quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặy của người đó, thế nhưng mỗi khi nhắc đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.”
_areyou16
“Sau này, anh ở bên ai đều không quan trọng, Quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên em.”
_ Movie: Chúng ta của sau này
Có chiếc lá khẽ trôi theo dòng nước Rồi nằm yên bên nhánh cỏ nghiêng mình Dẫu yên bình đừng chớ vội đinh ninh Vì tất cả đều chỉ là khoảnh khắc.
Sớm muộn có một ngày anh sẽ phát hiện ra, anh không thể rời xa cô ấy. Hơn nữa còn nguyện vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì.
Tình không biết từ đâu Đậm sâu tự bao giờ.
“Thật ra làm một người vô tâm, mới có thể sống mà không cảm thấy mỏi mệt. Vì quá để tâm mà khiến bản thân đau lòng.”
—
Tôi nhớ cậu là sự thật nhưng không bao giờ quay đầu cũng là sự thật.
• Mẫn Hy