Giving love free to someone is the fastest way to hurt yourself
Unk

Product Placement

blake kathryn
Keni
Claire Keane

Kiana Khansmith

izzy's playlists!
$LAYYYTER
No title available
tumblr dot com
Show & Tell

No title available
★
cherry valley forever
Today's Document

roma★

oozey mess
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always
Cosimo Galluzzi
untitled

seen from Switzerland
seen from Mexico

seen from Greece
seen from United Kingdom
seen from Singapore

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from Switzerland

seen from Germany
seen from India
seen from United States
seen from Australia
seen from Germany

seen from Singapore

seen from United States

seen from United States
seen from Kenya
seen from United States
seen from Germany
@unkjang-blog
Giving love free to someone is the fastest way to hurt yourself
Unk
Music Video of Jessica’s “FLY.”
Cô gái ấy đã trở lại rồi. Tuyệt vời lắm. Mạnh mẽ và tuyệt vời hơn nữa nhé <3
Nếu cam tâm chờ đợi, yêu một người hết lòng, không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến
Vô hình trong tim em - Mr.Siro
Mỗi người sẽ chọn riêng cho mình một cách để yêu thương.
Cảm xúc là một thứ đặc biệt và thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi cá thể sống. Nó giúp gắn kết người với người, giúp mở rộng qui mô của ột xã hội và giúp những con người yêu thương nhau đến lại gần với nhau. Và thứ cảm xúc mà Unk muốn nói đến trong bài viết này là “Yêu thương”.
Để được yêu thương một người, chúng ta phải trải qua rất nhiều bước. Đầu tiên là gặp gỡ, kế tiếp là giao tiếp và trò chuyện, sau đó là những sự việc nhen nhóm lên sự yêu thương giữa hai người, rồi thì thổ lộ hoặc ko thổ lộ và cuối cùng là sánh đôi hay chỉ đơn phương thầm lặng.
Nhân vật đã cho Unk cảm hứng viết nên những dòng này khi chỉ mới 7 giờ sáng là đứa bạn trai của thằng bạn Unk. Vâng, mối quan hệ của chúng nó chíh xác là một câu chuyện đam mỹ đấy. Những người đồng tính rất khó để tìm cho mình một tình yêu chân thật giữa biết bao cạm bẫy của sự hào nhoáng, xa hoa hay lợi dụng nhau chỉ vì tình dục. Nên Unk thấy 2 chúng nó quen nhau và yêu nhau từ trái tim đến trái tim như vậy, Unk thương và quí lắm.
À thật ra thì cũng ko hẳn là một mối quan hệ 2 chiều, vì nếu là như thế thì đã ko có bài viết này. Đứa bạn trai ấy của thằng bạn Unk là người đã cầm cưa trước (vâng, chính xác là công nhưng lại kèo dưới đấy). Và đây là những gì chàng trai ấy đã làm để cưa đổ một tình yêu này.
Hai đứa nó làm chung một công ty và ngày đầu tiên gặp gỡ, chàng công đã dính tiếng sét ái tính. Nhưng thụ của chúng ta là một dạng cứng đầu, khó tính, hay nói thẳng là chảnh chó =)) nên công đã vất vả và cực khổ biết bao nhiêu. Ngày ngày đi làm, công đều dậy từ sớm để chuẩn bị phần thức ăn cho hai người để mang đến công ty. Thế éo nào, thụ ko cảm được tấm chân tình đó lại bảo công chạy đi mua cơm tiệm cho mình. Công lẳng lặng đi mua rồi cũng lẳng lặng ăn hết một phần cơm đầy tình yêu thương mà công đã làm cho mình và thụ.
Một câu chuyện khác là vào buổi tối nào đó sau khi công dính tiếng sét ái tình. Công nhắn tin hỏi thụ có thèm ăn gì ko, công mua mang qua. Thụ bảo thôi khỏi, thụ ko tin ngôn tình là có thật giữa đời thực đâu. Và rồi 15 phút sau là tiếng chuông cửa nhà thụ vang lên và thụ ra mở cửa. Công đứng trước cửa với 2 tay đầy đồ ăn thức uống. Kinh hoàng chưa. Chàng trai ấy là có thật đấy các bạn ạ, ko phải Unk bịa ra đâu. Quay lại câu chuyện, thụ bàng hoàng, ngỡ ngàng và lẹ làng nhận đồ ăn rồi đóng sầm cửa lại. Dm thụ, m mất dại quá thể rồi.
Đấy, các bạn thấy đấy, dù bị ngược đãi và bạo hành nhiều ra sao thì tình cảm của công đối với thụ là một mực ko thay đổi. Thật ra thụ đã chấp nhận tình cảm công lâu rồi và 2 đứa đang hẹn hò nhưng thụ nó vẫn làm giá và mất dại như thế -.- Cách yêu thương của công, Unk tin, sẽ có ngày cảm hoá được thụ.
Unk đang có hứng viết nên cũng muốn tám một xíu về cách yêu thương của bản thân. Thường Unk ko phải là kiểu người dính tiếng sét ái tình nên mới yêu đâu. Unk sẽ yêu nếu họ quan tâm, chăm sóc và có những hành xử ân cần với Unk trước. Unk sẽ cảm động mà nảy sinh ra thứ yêu thương cao cả kia. Và hiện tại thì Unk đang yêu một trai thẳng. Vâng, ngu lắm, các bạn cứ chửi đi. Nhưng Unk vẫn chọn cách yêu thương ấy dù rất ngu.
Chúng tớ trước kia là bạn cùng phòng với nhau, cũng được một năm rưỡi ấy. Hồi xưa cách sống khác nhau nên lúc đầu bao nhiêu là mâu thuẫn. Sau đó thì Unk chọn cách lơ đi nên mối quan hệ cũng ko phải là thân thiết lắm. Mà lâu ngày Unk nhận ra là những sở thích của cậu ấy rất giống Unk và một tính cách rất giống Unk là “thích là làm mà đã làm là cực kì có tâm” nên Unk đã bắt đầu sa ngã.
Có một lần hai tớ cùng thi vào đội văn nghệ trường. Sau đó ko lâu thì cậu ấy được chọn đại diện trường thi một cuộc thi hát lớn, còn Unk thì ko dc chọn. Cậu ấy tập siêng năng và cật lực lắm. 3 tuần ròng rã là tập thật khuya mới về đến nhà. Về nhà rồi mà vẫn lấy bài ra tập tiếp. Cậu ấy có một điểm yếu là ko vững về nhịp nên thành ra phải tập ngày đêm như thế để khi đến những buổi tập của đội thì ko bị dè bỉu và chỉ trích.
Unk còn nhớ như in những lần cậu ấy mài mò tự học nhịp rồi thì tự nghe những bài nhạc trẻ rồi cùng chơi trò đoán nhịp với Unk. Thương lắm. Đến ngày diễn, tới tiết mục của cậu ấy, Unk khóc như mưa luôn vì Unk ko ngờ cậu ấy làm tốt như vậy và Unk là người hơn ai hết biết rõ những nỗ lực đằng sau màn biểu diễn ấy vất vả như thế nào. Unk nghĩ là Unk yêu rồi, ngay từ giây phút đó. Nhưng Unk để dành Unk biết, Unk ko nói ra vì Unk biết cậu ấy chỉ thích con gái.
Sau đêm diễn ấy ko lâu, cậu ấy dọn ra ở riêng vì công việc kinh doanh. Hai tớ ko còn nhiều cơ hội tiếp xúc nữa. Gần đây nhất thì có cùng nhau tham gia một chương trình cấp Đại học Quốc gia, cùng đi tập, cùng về khuya, và trường Unk đã được giải nhất đấy.
Sau đó, đội có những buổi đi chơi ma sói. 8 giờ tối, tận Thủ Đức, mà Unk thì ở Bình Thạnh, cậu ấy ở quận 3, nhưng vì ham hố mà một đứa chạy xe 30 phút, một đứa chạy xa tận một tiếng chỉ để đi chơi ma sói. Cậu ấy than với Unk rằng chưa ăn cơm tối, Unk nghe vậy nên lẳng lặng đi mua 2 cái sandwich được hấp nóng thật nóng cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy trong ngỡ ngàng. Unk lảng đi một chỗ khác đứng. Cậu ấy nhè nhẹ đi tới phía sau, thì thầm “Thank you”.
Còn moment nào để kể nữa ko nhỉ. À cậu ấy muốn bán hàng online với Unk, muốn chỉ Unk cách chạy quảng cáo trên Facebook. Unk hỏi vì sao muốn làm vậy, cậu ấy bảo “Ko biết”. Giờ thì có một cái group chỉ có 2 đứa để cậu ấy dạy tớ làm quảng cáo. Cậu ấy bảo gì tớ cũng nghe hết, dù bằng tuổi đó, thấy tớ dại trai chưa. Và đó là cách yêu thương của tớ.
Kết nè, nãy giờ viết dài mà lan man ghê. Để được yêu thương một người là cả một quá trình trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, êm đềm có, sóng gió có, nên bạn hoàn toàn có thể tự hào về sự yêu thương đó. Và bạn cũng có hẳn cái quyền chọn cho mình cách yêu thương mà bạn thấy là xứng đáng nhất, như Unk thì chọn cách thầm lặng và ngu muội, còn đứa bạn trai của thằng bạn Unk thì chọn cách nhẫn nhịn, chịu tủi nhục nhưng vẫn can trường kháng chiến. Đã chấp nhận yêu thương thì ko nói đến những khó khăn vất vả mà mình phải chịu vì chẳng có việc gì là dễ dàng mà vinh quang đâu. Yêu thương cũng vĩ đại lắm. Cuối cùng là hãy cứ yêu đi và chúc mừng bạn nếu bạn đã tìm được cho mình một sự yêu thương khi đang đọc những dòng cuối cùng này.