Q: Bạn tìm thấy sức hút nào ở giọng hát của IU? Zion.T: Tôi nghĩ cô ấy là một người có cá tính âm nhạc đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Cám ơn anh Tee nói hộ lòng em ~~~ #것이유 #것지은
styofa doing anything

Kaledo Art
Game of Thrones Daily

⁂

shark vs the universe

izzy's playlists!
Sweet Seals For You, Always
dirt enthusiast
Not today Justin

blake kathryn

祝日 / Permanent Vacation

Janaina Medeiros
ojovivo
trying on a metaphor
he wasn't even looking at me and he found me
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Claire Keane

#extradirty
hello vonnie
DEAR READER
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Australia

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from Russia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Portugal
seen from Saudi Arabia

seen from United States
seen from United States
seen from Argentina
@voicemail9793
Q: Bạn tìm thấy sức hút nào ở giọng hát của IU? Zion.T: Tôi nghĩ cô ấy là một người có cá tính âm nhạc đặc biệt mà không ai có thể thay thế được. Cám ơn anh Tee nói hộ lòng em ~~~ #것이유 #것지은
Produce 101 season 2 final concert | Kết thúc là sự khởi đầu.
Youngmin à, vậy là kết thúc 4 tháng đầy khó khăn nhưng đầy kỉ niệm rồi cậu nhỉ!!! Mình cứ ngỡ chương trình mới chiếu hôm qua thôi nhưng giờ đã hết thật rồi. Biết bao giờ mình mới được thấy cậu trên sân khấu một lần nữa đây. Mình không dám nghĩ tới nữa cậu ạ.
Hai ngày diễn ra concert cậu cười rất nhiều. Nụ cười cậu vẫn xinh như ngày nào, mắt cậu vẫn lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó vậy. Và giọng nói của cậu lại làm mình mất ngủ lần nữa đó. Tông giọng của cậu có gì đó đáng yêu và nghe rất dễ chịu lẫn thêm một chút satoori nữa lại càng thêm đáng yêu. Hôm qua cậu cũng bắn tim làm aegyo nữa mặc dù mấy ngày trước live trên Vapp cậu bảo: “Mình không biết làm aegyo đâu ><” *xạo quá nha Paca*.
Cậu luôn nỗ lực hết mình để đem đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Và cậu sinh ra là dành cho sân khấu này. Đứng trên sân khấu, cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết và vì thế đừng từ bỏ sân khấu Youngmin nhé. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi chúng ta sẽ gặp nhau mà. Mình sẽ ở đây đợi cậu cho đến khi nào mình thấy cậu cầm mic và hát trên sân khấu với tư cách là một idol chứ không phải là một thực tập sinh của bất cứ một chương trình sống còn nào nữa. PD101 đã khép lại và bây giờ bắt đầu một khởi đầu mới – khởi đầu mang tên Im Youngmin.
Một vài điều nho nhỏ dễ thương sau hai ngày concert khi mình xem các fancam:
- Phần trình diễn Open up cả hai ngày đến part của Youngmin fanchant cực kì to luôn (chả bù cho cái stage trên M countdown)
- Youngmin ôm Sewoon và em Sewoon như ngất lịm trong vòng tay anh ► thuyền mình đẩy lên rồi hihi =))))))))))
- Youngmin đi thả thính hết dàn trainee nhà Pledis nha ► Lau mồ hôi cho Dongho này, đứng chung với Jonghyun này, hôm nay mình còn coi được cái vid nắm tay Minhyun nữa *trời ơi cái hội 95 line này, yêu sao cho hết đây*
- Youngmin nhặt được nhiều banner của các fan Hàn lắm, lúc nào cũng cầm nó trên tay hôm nay thì nhặt cả banner của người khác luôn *yêu quá*
- Đoạn encore Day 1, Kenta chạy lại chỗ Youngmin nhảy Alpaca dance xong là anh nhà cũng nhảy theo một đoạn luôn.
- Day 2, lúc xuống sân khấu bắt tay fan xong là kéo tay anh Jisung dẫn đi nữa nè, anh Jisung cũng không kém ôm eo em các kiểu =)))))))))
- Lúc Youngmin nói là” Mình không biết báo đáp tình cảm của các bạn như thế nào” rồi bắn tim bùm chíu thì các thực sinh khác đều nhìn Youngmin và cười rất tươi.
Viết tới đây thôi vì có quá nhiều điều đáng yêu nữa nhưng mình chưa tổng hợp được nên đành để lần sau viết tiếp vậy. Giờ thì chờ Youngmin debut nào ^^
► Cre pic: @pickbabyup1225
Comment
“Năm 2017, tôi vẫn còn ngạc nhiên khi mọi người đang tranh cãi về chủ đề ai là ca sĩ tốt hơn bla bla bla. Hãy để tôi giải thích điều này rõ ràng hơn nhé: Có rất nhiều ca sĩ giỏi trên thế giới này nhưng chắc chắn không có nhiều ca sĩ có giọng hát đặc biệt và giàu cảm xúc cũng như năng lực chữa lành vết thương (healing). IU chắc chắn là một trong số họ. Khi tôi cảm thấy buồn hoặc chán nản, giọng hát của cô ấy có khả năng chữa lành chứng trầm cảm của tôi - điều mà tôi không thể tìm thấy ở nhiều ca sĩ Hàn Quốc khác. Điều này giải thích tại sao IU vẫn được nhiều người yêu thích và đạt được PAK một cách dễ dàng bất kể cô ấy ít hoạt động trên các show âm nhạc. HÃY NHỚ RẰNG! Cô ấy cũng không đến từ các công ty thuộc BIG3 và bản thân cô ấy chính là lý do giải thích tại sao cô ấy có thể nổi tiếng”
----------------------- ► Comment by @Inspirit love ► Cre pic: @yhhiu0516 ► Trans by @starcandy97
Comment | Palette
“Tôi đã nghe bài hát này vào ngày hôm qua, tôi chỉ nghĩ giai điệu của bài hát dễ nhớ và nó là một bài hát hay. Hôm nay, tôi đã download bài hát này trên iTunes và nghe đi nghe lại nhiều lần khi tôi đang đi dạo với chú chó của mình ở công viên. Tôi đã tò mò muốn biết ý nghĩa của lời bài hát này như thế nào. Vì thế tôi đã tìm kiếm nó ngay lập tức khi tôi về nhà. Và tôi đã khóc rất nhiều. Năm nay tôi sẽ tròn 25 tuổi. Tôi có thể thấy điều này có mối liên hệ đến lời bài hát rất nhiều. Khi GD hát: “Qua tuổi 20 nhưng chưa được 30, ở cái khoảng giữa ấy, ngay tại lúc này, tôi không phải là một đứa trẻ hay một người lớn. Khi tôi là tôi, tôi sẽ tỏa sáng rạng ngời nhất”, tôi đã rơi nước mắt… Tôi thực sự thực sự gặp khó khăn trong vài năm và tôi vẫn đang chiến đấu để vượt qua nó. Tôi hy vọng có thể giống như IU và GD, tìm thấy được sự thoải mái của mình khi tôi 25 tuổi và tỏa sáng rực rỡ. Cám ơn IU về bài hát tuyệt vời này ♥”
► Cre: @Bunny ► Cre pic: @Dan_516 ► Trans by @Starcandy97
Thư thoại số 2 | Chuyện phòng thu ♥
Jieun à, thực sự mình rất thích nhìn thấy cậu ở phòng thu. Ở đó, tuy không có ánh đèn sân khấu, không có những bộ váy áo lộng lẫy, không có lớp make-up xinh xắn nhưng cậu vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Jieun của phòng thu là một cô gái giản dị với áo hoodie, với quần jean rách. Cậu làm việc hăng say, chăm chỉ và nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Cậu tự mình lắng nghe, tự mình làm ra thứ âm nhạc yêu thích. Cậu của ngày trước được người khác chỉ đạo thu âm thì bây giờ cậu đã tự chỉ đạo thu âm cho chính mình và cho cả hậu bối nữa. Chỉ ở phòng thu, mình mới thấy được hình ảnh của một Jieun đầy nghiêm khắc và kiên trì. Cậu có thể sẵn sàng ghi âm lại nhiều lần cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Có lẽ vì thế mà thứ âm nhạc cậu làm ra dù không phô trương hay chạy theo xu hướng nhưng nó làm người nghe thấy hài lòng và dễ chịu. Đặc biệt là thứ âm nhạc ấy luôn khiến người khác phải tò mò và mong chờ rất nhiều.
[ Viết cho những ngày xuân vội vã trôi ]
► Cre pic: @Dan_516
My Music | Sogyeokdong ♪
Là một bài duet của IU và tiền bối Seotaiji phát hành ngày 10/5/2014. Đây là bài hát mình rất thích bởi giai điệu và ca từ của nó. Giọng hát của IU quá đỗi trong trẻo và ma mị khiến mình gần như bị cuốn hút vào giọng hát ấy.
“Sogyeokdong, anh còn nhớ không? Đến giờ nó vẫn còn vẹn nguyên như vậy.”
► Cre pic: IUmushimushi
My Music | Dear Name ♪
Dear Name là track thứ 10 cũng là track cuối cùng nằm trong full album thứ 4 Palette của IU. Đây cũng chính là ca khúc chủ đề thứ 2 của album. Ngay từ lần đầu nghe bài hát này dù chỉ một đoạn nhỏ trong teaser thôi thì mình đủ hiểu lí do vì sao IU phải đắn đo lựa chọn giữa Palette và Dear Name để làm bài hát chủ đề.
Dear Name là một bài hát giàu cảm xúc. Phần lời bài hát chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, là lời nhắn gửi đến những cái tên không bao giờ bị quên lãng. Tên là điều đầu tiên bạn hỏi khi gặp hoặc làm quen với một ai đó. Trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp rất nhiều người và sẽ có những người bạn chỉ gặp thoáng qua thôi nhưng lại để lại cho bạn nhiều kí ức vui buồn. Sẽ có những cái tên theo thời gian khiến bạn quên lãng. Đến một lúc nào đó nếu bạn sợ mình sẽ bỏ quên một ai đó hay một cái tên nào đó hãy lắng nghe Dear Name, bạn sẽ thấy được ý nghĩa lớn lao mà bài hát này mang lại.
“Dear Name (이름에게) là không phải là một bài hát nói về tình yêu giữa nam và nữ. Đây là một bài hát chứa đầy tình thương giữa con người với con người. Tôi muốn những ai nghe bài hát này sẽ cảm thấy được an ủi phần nào” _ IU / Fantastic Duo 2
► Cre pic: Fave Ent. ► Edit by me
► Produce 101 season 2 | Chuyện PacaPonyo ♥
Tự nhủ là sẽ không viết gì về PD101 nữa vì càng viết càng đau lòng nhưng hôm qua lượn Twitter thấy tấm ảnh này dễ thương quá nên đành viết tiếp vậy *haha*.
Tấm ảnh này chụp hai người thương của mình: một người mình bias và một người mình support. Dù phải dắt tay nhau ra về nhưng tình bạn của họ là thứ xoa dịu mình nhất sau khi chương trình kết thúc.
Im Youngmin - Paca tóc đỏ
Mình hay bị thu hút bởi những người nhuộm tóc màu sáng. Từ tập đầu mình cũng không để ý Youngmin lắm cho đến khi thấy cậu ấy dạy vũ đạo cho team Be Mine 2. Và mình chính thức đổ cậu ấy khi cậu ấy lặng lẽ xếp chai nước để xếp đội hình cho team mình. Con người có nụ cười hiền lành, ôn nhu này đã tận tình chỉnh vị trí cho từng người trong team, đã từng lo lắng khi duyệt bài mà có thành viên bị mắc lỗi. Nhân cách và sự tốt tính của Youngmin là cái không thể phủ nhận được cho dù điều đó có lọt vào camera hay không.
Youngmin không được lên hình nhiều, cậu ấy mạnh về khoản dance và rap dù cậu ấy mới học rap có 4 tháng thôi. Nhưng điều mình ngạc nhiên là cậu ấy có thể lên highnote và hát một đoạn nhỏ của bài Always cực kì tốt.
Jung Sewoon - Ponyo đáng yêu
Mình ấn tượng với Sewoon bởi sự điềm tĩnh khi cậu ấy chỉnh dây đàn ở vòng đánh giá theo công ty. Không quá ngạc nhiên về giọng hát cũng như khả năng sáng tác vì cậu ấy vốn dĩ xuất thân từ top 10 của KpopStar 3. Chỉ là nhìn hình ảnh cậu ấy ôm đàn hát mình lại nhớ đến hình ảnh của idol mình, idol mình những ngày đầu debut cũng ôm đàn đi khắp các show để hát. Họ thật mộc mạc, giản dị và âm nhạc của họ không quá phô trương nhưng khiến người ta thấy yên bình. Đó là lí do mình support Sewoon.
Sewoon cũng không được lên hình nhiều, cậu ấy gặp khó khăn về khoản dance *cái này hệt idol mình :))))))))* nhưng lúc nào cậu ấy cũng cố gắng nhảy và hầu như không mắc một lỗi nào trên sân khấu cả.
Mình lại tiếp tục ấn tượng với Sewoon bởi sự điềm tĩnh lúc cậu ấy cầm mic phát biểu vào tập cuối. Ở cái vị trí đáng tiếc nhất, gần với con đường debut nhất, cậu ấy vẫn không khóc, vẫn bình tĩnh phát biểu như thế thì thật đáng nể và vì cậu ấy bằng tuổi mình - cái tuổi có nhiều ước mơ, nhiều lo lắng về tương lai nên mình rất khâm phục cậu ấy.
PacaPonyo ♥
Youngmin và Sewoon cách nhau tận 2 tuổi nhưng nhìn họ cứ như hai người bạn thân từ lâu rồi. Cả hai đều đến từ Busan, đều được xếp vào lớp B sau vòng đánh giá công ty. Phải chăng điều đó đã khiến họ thân thiết đến như vậy. Tính cách của Youngmin và Sewoon cũng tương đồng với nhau. Cả hai đều rất im lặng, chu đáo, chính chắn và tốt bụng, đặc biệt là thiếu muối *cái điểm này giống mình quá nên mình mới đổ cả hai nè =)))))))*.
Sự thân thiết của họ có lẽ không nằm trong kịch bản của Mnet. Dù vậy, vẫn luôn có em Ponyo lặng lẽ vỗ vào chân anh Paca khi anh hát, nhiệt tình quay video cho anh khi anh nhảy Alpaca dance. Vẫn có anh Paca thấy bất công cho em “Tại sao lại là sub vocal? Em phải là main vocal chứ?”, vẫn có anh Paca đợi em Ponyo chào fan rồi ôm em đi vào. Vẫn có 2 anh em nhìn nhau khi đứng cùng nhau trên sân khấu chung cuối cùng. Không biết bao lâu nữa mình mới có thể thấy 2 con người này đứng chung trên một sân khấu nữa. Họ xuất phát ở vị trí khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là đam mê với âm nhạc, chỉ cần họ giữ vững niềm đam mê thì mình tin một ngày nào đó họ sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời ban mai ♥♥♥
“두 손을 꼭 잡고 지금 이대로 영원이란 두 글자처럼 함께 머물러 너와나 이대로 변하지 않는 마음 하나만으로 너를 사랑할거라 약속해” [1]
► [1]: Lời bài hát Always ► Cre pic: @Sewoon_Union
► Produce 101 season 2 | Im Youngmin - Alpaca đáng yêu của mình ♥
Hôm qua quả là một ngày đầy nỗi buồn cậu nhỉ. Đến hôm nay mình mới có thể bình tĩnh để viết những dòng này cho cậu. Mình đã mong sẽ phép màu xảy ra với cậu nhưng lại không có phép màu nào cả. Chỉ có cậu đứng đó, tươi cười chúc mừng cho các trainee khác và cố nén nước mắt vào trong để rồi đến phút cuối cậu khóc òa. Nhìn vào ánh mắt cậu, mình biết cậu đã tuyệt vọng thế nào, cậu không thể đứng vững, không thể ngước mặt lên và thở dài. Giây phút đó làm mình đau lòng lắm, Youngmin ạ. Mình đã khóc rất nhiều. Ở cái tuổi 20 của mình, mình chưa bao giờ khóc vì một người con trai nào nhiều đến vậy. Mình không nghĩ là mình đã thương cậu nhiều đến vậy.
Tuy phải dừng chân sớm ở đây nhưng chưa phải là kết thúc đúng không Youngmin? Từ bây giờ mới chính là khởi đầu của cậu. Mình tin rằng với những nỗ lực của cậu, một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Chỉ xin cậu đừng từ bỏ ước mơ của mình, cậu nhé!
Dù mình ghét phải chờ đợi nhưng với mình Im Youngmin là ngoại lệ. Mình sẽ đợi đến khi nào cậu debut, mình sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ cho cậu. Nào, bây giờ hãy chỉ bước đi trên con đường đầy hoa và debut cậu nhé! Thương cậu ♥♥♥
► Cre pic: @DecemberBlessing
Thư thoại số 1 | Chuyện concert
Mình muốn một lần được đặt chân đến concert của cậu, Jieun à. Mình muốn nghe cậu hát và hát cũng cậu những bài hát đã gắn với tuổi thanh xuân của chúng ta. Mình muốn thấy cậu chơi đàn guitar với những ngón tay nhỏ xinh ấy. Mình muốn hò hét, cổ vũ cho cậu đến khàn giọng mà thôi. Chắc hẳn đó sẽ là giây phút đẹp nhất và hạnh phúc nhất cuộc đời làm fangirl của mình. Dù là một ước mơ xa xỉ đối với mình nhưng mình mong ước mơ ấy sẽ thành hiện thực. Hẹn gặp cậu tại một concert nào đó trong tương lai nhé ~~~ ♥♥♥
[ Viết cho những ngày xuân vội vã trôi ]
► Cre pic: Fave Ent.
► Produce 101 season 2 | Có một mặt trời mang tên Im Youngmin
Youngmin à, vậy là mình biết đến cậu đã gần một tháng rồi. Chỉ tuần sau nữa thôi thì chúng ta hoặc là sẽ không còn gặp nhau hoặc là sẽ đi với nhau thật lâu sau đó. Chưa bao giờ mà mình muốn thời gian chậm lại như bây giờ để mình ngắm cậu lâu hơn chút nữa, để mình được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu thêm chút nữa. Mình vốn chẳng định coi PD101 nhưng vì con bạn mình rủ rê quá nên mình mới coi và thích cậu như thế. Còn nhớ vòng đánh giá nhóm, cậu đã chăm chỉ hướng dẫn vũ đạo cho cả nhóm, kiên nhẫn chỉ cho từng người. Ngay từ khoảnh khắc ấy, mình biết mình đã thích cậu rồi. Chắc là định mệnh rồi Youngmin nhỉ ♥
Rồi vòng đánh giá vị trí cậu lại tiếp tục chỉ dạy cho đứa em trong nhóm mà không có thời gian chăm lo cho phần rap của mình. Cậu quên lời trên sân khấu nhưng lại rất bình tĩnh và xử lí rất chuyên nghiệp. Cậu được hạng nhất nhưng lại cảm thấy có lỗi với các em. Một người như cậu tưởng chừng sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp ấy vậy mà chỉ trong một lúc cậu phải nhận đến 3 scandal vô lý. Mình đã khóc khi đọc những scandal đó của cậu vì mình thương cậu và mình sợ cậu tổn thương. Vậy mà cậu lại một lần nữa chứng minh cho mình thấy cậu là một người rất giỏi và chuyên nghiệp. Cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vòng đánh giá concept mà không mắc bất cứ một lỗi nào. Điều đó rất đáng được trân trọng Youngmin à.
Ngày vòng công bố xếp hạng 3, cậu đã nhuộm lại tóc đen vì cậu cho rằng khi xin lỗi nếu để tóc màu sáng sẽ gây khó chịu. Cậu lúc nào cũng là một người chu đáo và chín chắn như thế. Lúc cậu phát biểu, tay cậu run, giọng cậu run, cậu cố ngăn cho nước mắt mình không rơi. Điều ấy làm mình đau lòng lắm Youngmin ạ và ngay lúc đó mình muốn chạy lại ôm cậu thật chặt để cậu không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Mình gọi cậu là mặt trời có được không Youngmin? Vì cậu lúc nào cũng tỏa sáng như lời của em Woojin vậy. Cậu lúc nào cũng cười rực rỡ như ánh mặt trời. Và trong lòng mình lúc nào cũng muốn thấy Youngmin hạnh phúc và vui vẻ như thế. Hãy debut Youngmin nhé, mình sẽ ủng hộ cậu hết mình ♥
► Cre pic: @DecemberBlessing
My Music | Friday ♪
Mình hay nghe Friday vào những ngày mình buồn chán hoặc mệt mỏi vì bài vở trên lớp của mình. Một bài hát dễ thương, nhẹ nhàng có thể xua tan mọi sự buồn, sự mệt của cuộc sống^^
“Từng giây, từng phút trôi qua thật ngọt ngào. Người con trai này là ai mà em không thể ngừng yêu”
► Pic: Edit by me
My Music | Voicemail ♪
Voicemail là track 13 trong full album Modern Times của IU. Thật ra mình đã được nghe Voicemail bản Nhật rồi nên mình rất thích giai điệu của nó chỉ là mình thấy bản Nhật vẫn còn thiếu chút gì đó (chắc do tiếng Nhật và tiếng Hàn âm điệu khác nhau). Vậy nên khi Modern Times phát hành thì Voicemail là bài mình nghe đầu tiên. Và đúng như mình mong đợi, bản Hàn của Voicemail hay hơn và giàu cảm xúc hơn nhiều. Lời bài hát là lời cô gái nhớ về những tin nhắn thoại mà anh người yêu cũ từng gửi cho cô ấy vào mỗi buổi sáng. Mình vốn là đứa thích những bản ballad nhẹ nhàng, buồn và sâu lắng nên Voicemail là bài mình thích nhất trong album này ♥
► Cre pic: Fave Ent.