Hôm nay mình muốn than vãn chút xíu vì biết được crush nói chuyện thân thiết, thoải mái với người khác xong tự dưng nhìn lại mình cảm thấy việc mình làm vô nghĩa mà tốn thời gian ghê.
Ảnh hổng biết mình chơi game này, à mà thiệt ra thì mình với ảnh chỉ mới giao tiếp được với nhau 3 lần, đều qua mạng xã hội. Mình crush ảnh hơn 1 năm rồi nhưng gần đây mới dám send request nên blog mới có tên là quan sát ảnh từ xa...
Nói chung là vì có duyên nên mình biết được game ảnh chơi, biết được sever của ảnh nên mình mới vô game chơi. Hồi đó giờ mình chưa có tiếp xúc trong game với ảnh luôn, chỉ là lâu lâu đi đào bảo sẽ có cơ hội sẽ đào trúng nơi ảnh đang treo train.
Mà mình thì như con dở hơi vậy, chỉ được gặp như vậy thôi là mình mừng lắm (tự dưng ghi dòng này muốn khóc ghê), còn khi nào đào không trúng map ảnh train thì mình thất vọng dữ lắm, xong mình sẽ len lén chạy đến gần khu ảnh train và đứng từ xa nhìn ảnh, không dám lại gần vì sợ ảnh phát hiện. Cơ mà bây giờ nghĩ lại thấy mình xàm dữ thần, ảnh treo train trên máy xong bận việc khác chứ có ở trước màn hình đâu mà mình sợ ảnh phát hiện? Vậy đó mà mỗi lần gặp là mình vui lắm, vui còn hơn roll được rương nữa.
Cơ mà hôm nay thì mình không được vui rồi, vì mình thấy việc mình làm nó vô nghĩa quá, không tiếp xúc được với ảnh, suốt ngày online cũng chỉ dám nhìn trạng thái thôi chứ không dám gửi lời mời kết bạn cho ảnh, cảm thấy hình như mình bị ảo tưởng vị trí của mình trong cuộc sống của ảnh, cứ nghĩ sẽ để lại cho người ta một dấu ấn đặt biệt. Nhưng thiệt ra mình cũng chỉ là một cơn mưa thoáng qua đời ảnh thôi, không có gì đặc sắc, cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả, giống hệt cái tên của mình đặt trong game vậy.
"Chỉ là một cơn mưa thoáng qua".
__________________________________
Mà hình như anh crush mình off game rồi hay sao mà dạo này không thấy ảnh online, mình cứ ngóng mãi, chỉ hy vọng ảnh bận việc cá nhân nên không có thời gian chơi game thui chứ hông phải nghỉ luôn 😕.
Cảnh đẹp như vậy, không có ai cùng ngắm thì thật là đáng tiếc.
















