[INTERVIEW] Bài phỏng vấn của Jiyoon trải lòng về tình hình hiện tại của chị ấy.
Kể từ khi 4Minute tan rã, Jeon Jiyoon đã trải qua rất nhiều chuyện trong một năm vừa qua. Sau khi cô rời CUBE Entertainment, nơi cô đã gắn bó khá lâu, cô gia nhập hai công ty khác và hiện giờ đang là nghệ sĩ tự do. Jeon Jiyoon, người sẽ phát hành một bài hát mới tên ‘’Hello’’ với tư cách là ca sĩ solo, cô sẽ có kế hoạch quảng bá khác hoàn toàn với những ngày làm idol trước đây. Jiyoon đã tự sản xuất bài hát. Chị ấy tự bỏ tiền túi để hoàn thành bài hát của mình. Vì hiện tại chị ấy không có công ty cũng như quản lý nào, Jiyoon không thể tổ chức showcase, xuất hiện trên các chương trình âm nhạc hay quảng bá single của mình một cách tích cực được. Tuy nhiên, Jeon jiyoon không hề sợ hãi. 4niavn.netCô tin vào tài năng được gầy dựng suốt 10 năm qua của mình, cũng như đam mê với âm nhạc. Có nhiều người đã thử ngăn cô khỏi thử thách liều lĩnh này. Tuy nhiên, Jiyoon nói ‘’Tôi muốn thay đổi những suy nghĩ rằng đây là một sai lầm. Tôi không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi chỉ cần thành công mà thôi.’’ ***Đã 1 năm kể từ khi 4Minute tan rã và bạn rời CUBE. Trong khoảng thời gian này, bạn đã hủy hợp đồng với hai công ty? Đó không phải là ý định của tôi. Tất cả là do điều kiện ở công ty đó. Hiện tại, tôi không thuộc công ty nào cả. Sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng tôi lại ở một mình. Cuộc sống khó khăn đến mức tôi không thể ngủ suôt mấy tháng qua. Tuy nhiên, tôi đã học được và thu được nhiều điều. Nếu chỉ nói về những điều tiêu cực thì tôi sẽ nói mãi không hết, nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì mọi chuyện lại khá tốt đẹp. Tôi nghĩ những điều này đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng ‘’Mình nên làm việc này một mình như thế nào?’’ nhưng sau khi suy nghĩ thì, không có gì tốt hợn việc được tiếp tục tập trung vào âm nhạc và không phải bận tâm đến những điều khác. ***Tự quảng bá một mình mà không có công ty có vẻ sẽ có rất nhiều hạn chế? Sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ tận hưởng điều đó. Mặt tốt là tôi có thể phát hành bất cứ lúc nào tôi muốn (cười). Thật ra tôi nghĩ hiện giờ mình cứ như nhạc sĩ indie vậy. 4niavn.net Tôi lại đơn độc sau một khoảng thời gian dài nằm dưới trướng một công ty nhưng tôi nghĩ không còn bức tường nào ngăn cách giữa label chính và indie cả. Tôi không nghĩ mình có thể cảm thấy được sự khác biệt. Và thể loại âm nhạc tôi đang thực hiện cũng đã thay đổi khá nhiều, nó mang hướng indie hơn. Tất nhiên tôi sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ nếu thuộc về một công ty. Tôi có thể quảng bá rộng rãi khi phát hành một bài hát mới. Mọi chuyện khó khăn hơn khi tự làm một mình. Về bài hát sắp ra mắt, tôi không thể quảng bá nó ở quy mô rộng như tham gia showcase. Hiện tại, làm một điều gì đó với quy mô lớn không phù hợp với tôi. Tôi dư định sẽ tiến hành việc một cách đơn giản thôi. Đây là lần đầu tiên tôi không có quản lý kể từ khi trở thành người nổi tiếng, nhưng tôi không có vấn đề gì với việc tự làm việc một mình cả. Thường thì tôi cũng vậy thôi nên tôi không cần sự giúp đỡ cụ thể nào. Đây chỉ là tình hình hiện tại, mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên. Cho dù tôi có không quảng bá rộng rãi, nếu có ai đó là fan của âm nhạc, tôi tin rằng họ sẽ lắng nghe nó. Một ngày nào đó tôi sẽ có khả năng làm thế. Nếu bài hát hay thì công chúng sẽ nghe. Tôi đã quyết định không chú ý đến những điều khác và chỉ tập trung vào âm nhạc. Tôi muốn tập trung vào việc sản xuất nhạc nhiều hơn. Tôi muốn làm nhạc thật lâu dài. Việc kiếm tiền từng chút một chẳng sao cả. ***Khi không có công ty, những việc như quảng bá trên truyền hình rất khó khăn chăng? Nếu tự làm, các hoạt động liên quan đến phát sóng trên truyền hình rất khó. Đã khá lâu từ khi tôi từ bỏ việc này. Tôi đang cố gắng không bị cuốn hút những thứ như chương trình âm nhạc (cười) tôi muốn thể hiện một màn trình diễn sao cho có thể giao tiếp với công chúng nhiều hơn. Tôi không thích thú với mấy việc phát sóng gì cho cam. Tôi nghĩ cái thời mà việc xuất hiện trên TV ảnh hưởng lớn đến thành công của bạnđã qua rồi. Miễn âm nhạc của bạn hay thì sẽ luôn có người nghe. Tôi tin tưởng vào sự truyền miệng. Hiện nay có rất nhiều nền tảng tiếp thị online. Tôi dự định sẽ sử dụng thật sáng tạo những chiến thuật khác nhau như SNS. Tôi muốn biểu diễn, nhưng để có thể đứng trên sân khấu, tôi cần phải có trước một vài bài hát nên cho đến khi phát hành EP vào mùa đông, tôi sẽ tiếp tục tập trung sáng tác nhạc. Nếu chuyện trở nên quá khó khăn, có thể tôi sẽ thử gia nhập một công ty nào đó nhưng hiện tại tôi không có lí do gì để làm vậy. Nhìn lại thì, tôi nghĩ rằng tất cả kinh nghiệm của tôi là một sự khởi đầu khá tốt đẹp. ***Những thành viên khác của 4Minute, Heo Gayoon, Nam Jihyun, Kwon Sohyun gia nhập công ty mới và chuyển hướng qua diễn xuất. Thật ngạc nhiên khi bạn đã rời công ty nhưng vẫn tiếp tục làm ca sĩ và sáng tác nhạc? Tôi đã luôn đam mê âm nhạc kể từ khi còn là thực tập sinh. Tôi học MIDI và sáng tác bài hát và viết lời. Tôi vẫn tiếp tục thu âm và sản xuất âm nhạc. Bây giờ, khi nghĩ lại, công sức tôi bỏ ra quả thật rất xứng đáng. Tất nhiên nếu tôi cần chọn một bài hát mới, lựa chọn sẽ không được phong phú lắm nhưng tôi đã viết hàng trăm bài hát kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh vào năm 2008. Tôi không bao giờ che giấu niềm đam mê và khát vọng của mình đối với âm nhạc. Tôi chưa từng ngừng theo đuổi nó ngay cả khi còn trong 4Minute, những thành viên đều biết vậy nhưng công chúng thì không. Từ khi 4Minute trở thành một nhóm nhạc, không có chỗ cho âm nhạc của tôi chen chân vào. Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm những gì mình muốn. Tôi nghĩ giờ là cơ hội của mình để thể hiện điều đó với công chúng. Tôi chỉ mơ dám mơ mộng suốt 10 năm qua. Tôi đã luôn nghĩ ‘’Một ngày nào đó mình sẽ được đi solo, đúng không?’’. Khi còn ở trong 4Minute, tôi thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc bằng cách tự viết bài hát, tự lắng nghe chúng và yêu thích chúng, và cho những người xung quanh tôi lắng nghe chúng. Mọi việc cũng tạm ổn. Tôi nghĩ đó là một cách để giữ vững niềm đam mê. ***Công chúng vẫn chưa thực sự biết màu sắc âm nhạc của Jiyoon? Tôi mới chỉ phát hành hai bài hát (Tháng 11 năm ngoái ‘’Day and Night’’, song ca với Samuel Seo trong bài ‘Cliché’ tháng 4 năm nay). Nên đây mới thực sự là khởi đầu. Thể loại âm nhạc có thể khá khác biệt khi tôi còn ở trong 4Minute, nhưng nguồn năng lượng trên sân khấu sẽ luôn được giữ vững và tôi muốn giao tiếp với công chúng theo cách tôi đã làm. Tôi tự trả chi phí sản xuất cho single này. Phương thức sản xuất cứ như nhạc sĩ indie vậy nhưng tôi không có ý định làm gì đó thật sâu sắc hay phức tạp. Một bài ‘’sâu sắc’’ nếu nghe một mình thì sẽ tốt hơn. Tất nhiên có những người cực kì yêu thích âm nhạc của họ và nghĩ rằng ‘’Có lí do gì để mình giao tiếp với công chúng chứ?’’ nhưng cá nhân tôi nghĩ nếu một bài học không thể truyền tải tới công chúng mà chỉ dùng để thỏa mãn bản thân thì tôi không nên phát hành nó. Tôi chỉ nên tự nghe nó một mình hay phát hành mixtape nếu tôi muốn thành người như vậy. Tôi cho rằng việc liên hệ với công chúng là vô cùng quan trọng. ***Không dễ để tìm thấy ai đó ‘’từ một nhóm nhạc nữ phổ biến thành nhạc sĩ indie’’. Bạn có ai là hình mẫu không? Tôi không chắc có ai đã từng trải qua quá trình này chưa. Tôi nghĩ mình chỉ cần thành công mà thôi. Có người rằng tôi đang bám víu lấy danh dự của mình một cách không cần thiết, vì họ biết việc đơn độc khó khăn đến mức nào. Thậm chí còn có những lời bình luận tiêu cực kiểu ‘’Bạn nghĩ bạn là ai mà dám tự làm một mình chứ?’’. Tôi muốn thay đổi suy nghĩ rằng tôi đã sai. Tôi không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi chỉ cần thành công mà thôi. ***Thường thì lúc gặp khó khăn, chúng ta hay nhìn lại mối quan hệ của mình với người khác? Vài tháng qua tôi đã rất vất vả, tôi đã biết được ai thực sự quan tâm đến mình và ai thì không. Tôi thực sự không muốn phán xét hay thù ghét ai đó. Tôi chỉ đơn giản không để ý đến họ thôi. ***Bạn nhận được nhiều sự yêu mến khi còn là idol, nhưng với tư cách là một nhạc sĩ indie solo chắc hẳn sự chú ý sẽ giảm bớt? Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng bản thân tôi nhận được nhiều sự yêu mến đến mức đó. Có thể có vài người thật sự yêu thích tôi nhưng tôi nghĩ phần lớn là fan của cả nhóm. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình rời nhóm, những fan đó sẽ ngừng ủng hộ tôi. Khi đó, tôi không coi việc tình yêu của fan giảm bớt là một điều xấu. Tôi nghĩ nó là quá trình tự nhiên thôi. Engtrans: cherryblurs Vtrans: Puffy Fluffy 4Minute Fanpage in Vietnam Ps: Bài phỏng vấn dài lắm, bạn trans cho page bạn trans cũng mợt mỏi lắm, mong mấy anh chị nhà báo có bưng đi đâu thì viết dùm cái tên bạn trans vô nhé. XIN ĐỘI ƠN

















