you forgot the best part tho
(via @butchmuppet)
no lie, the second half of this post really helped me put a different perspective on my life and greatly the decreased the anxiety i have about my life to come
ok. :]
$LAYYYTER
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
𓃗
EXPECTATIONS
Not today Justin
No title available
almost home

No title available
🩵 avery cochrane 🩵
Lint Roller? I Barely Know Her
Phantogram Three
The Stonewall Inn

@theartofmadeline

shark vs the universe
Sade Olutola
I'd rather be in outer space 🛸
taylor price

pixel skylines

gracie abrams

seen from Singapore

seen from Türkiye

seen from Spain
seen from Canada
seen from Thailand
seen from Brazil

seen from Bangladesh
seen from Malaysia

seen from Brazil
seen from Trinidad & Tobago
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from South Korea
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@acbnhienxyz
you forgot the best part tho
(via @butchmuppet)
no lie, the second half of this post really helped me put a different perspective on my life and greatly the decreased the anxiety i have about my life to come
ok. :]
What do you do for a living
i try my best
MÌNH YÊU NHAU CHUYÊN NGHIỆP ĐI
Mình yêu nhau chuyên nghiệp có được không anh? Không lừa dối, luôn thẳng thắn, luôn chia sẻ. Đừng chuyện gì cũng giấu diếm, chuyện gì cũng kêu vì đối phương nên không muốn nói, rồi lại dối nhau đủ điều. Nói dối, đâu có phải là tình yêu
Mình yêu nhau chuyên nghiệp có được không anh? Hẹn hò nghiêm túc, yêu đương lâu dài, có thành ý cho tương lai. Đừng chỉ yêu cho vui, yêu để khoả lấp chỗ trông, yêu vì chưa tìm được mối khác ngon hơn. Như vậy, nghiệp dư lắm anh ạ
Mình yêu nhau chuyên nghiệp đi anh. Yêu thì nói là yêu, nhớ thì nói là nhớ, chia tay là khi không còn tình cảm nữa. Đã ra đi cũng đừng quay đầu về. Lời chia tay không phải trò đùa, đừng nói ra dễ dàng thế, rồi cũng dễ dàng ra đi khi muốn. Chuyên nghiệp là không có nói hai lời đâu anh.
Mình yêu nhau chuyên nghiệp đi anh. Mấy giờ rồi còn đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta đều đã có tuổi. Không nghiêm túc thì tốt nhất để im cho nhau lối đi riêng.
Mình yêu nhau chuyên nghiệp nhé anh. Em mệt rồi không muốn chơi bời nữa. Nếu có thể hai đứa chung một nhà. Rồi cứ thế bên nhau, chuyên nghiệp tới khi già, được không anh?
———- 📷: Định Công -st- https://www.instagram.com/p/CkuJrQwvVXK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
“Tôi biết giữa tôi và em có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám tưới nước, cũng không dám đi trồng, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể khi lớn lên cũng chẳng thể ra hoa.”
(Sưu tầm)
You are allowed to change anytime, any day and any minute with no prior notice. Don’t feel guilty for changing because someone else, your family, your friends, or society is uncomfortable with it. You are your only green light and nothing else matters. No one owes you your past self, your past actions, or past way of being. The faster you improve yourself the easier you outgrow these people or things that are holding you back. As you look back at your life one day, you will be so proud of these incredible transformations.
Phật dạy: “Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên.”
Hôm nay nếu bạn chọn từ bỏ việc đợi một người, hãy tin rằng mình đã quyết định đúng, vì tình yêu là thời điểm, mãi mãi không thể cưỡng cầu. Nếu đã không thể dùng tâm thế bình thản nhất để trải qua năm dài tháng rộng thì hãy dừng lại, không phải vì mình hết yêu, mà vì khổ tâm là một loại đau đớn không viết thành lời.
Có lẽ ở một dịp nào khác ta sẽ gặp lại nhau và em sẽ bước đến cạnh anh như đã từng. Còn bây giờ xin thứ lỗi em chẳng thể cứ ngây ngốc mỗi ngày vào trang cá nhân của anh, chẳng thể cứ tiếp tục ôm mong đợi anh sẽ xem những story mà em đăng lên để rồi thất vọng, em đã từng rất nhiều lần nghĩ chỉ cần anh có một tín hiệu, em lập tức đáp lại, nhưng rốt cuộc cũng không đợi được.
Yêu thầm là loại tình cảm mãnh liệt nhất, nhưng cũng không có tình cảm nào bi thương hơn yêu thầm.
Dù sao vẫn mong tuổi trẻ đối tốt với chàng trai em dành cho tất cả những yêu mến. Hy vọng cô gái anh thích cũng sẽ thích anh nhiều như em. Mong chúng ta đều bình bình an an, vui vẻ mà trưởng thành.
by chuengg
Người trao một ánh nhìn, ta vội vàng lầm tưởng là thương mến.
Người tiến lên một bước, ta cuống cuồng ngộ nhận là tình yêu.
Vậy mà người đã kiên quyết chối từ, ta vẫn mơ màng không cam tâm dứt bỏ.
Rút cuộc, ta đã trở nên ngốc nghếch như vậy tự bao giờ?
-Nắng Lạnh-
Photo: Anna Strachan
Giúp em từ bỏ tình cảm hiện tại đi ạ..Tình yêu làm em mệt mỏi đến gục ngã..
Có người thương nhớ người yêu đã mất của mình đến chục năm hơn mà vẫn chưa thể từ bỏ.
Có người vẫn giữ chấp niệm kể cả khi người thương của họ đã hạnh phúc bên người khác và có những đứa con.
Lại có người bị lừa dối không biết bao nhiêu lần, mất cả tự tôn, nhan sắc lẫn tiền bạc mà vẫn yêu người ta như điên như dại.
Phận mê trai, đầu thai mới hết em ạ. Em muốn anh giết người chăng? Hay em hy vọng, bạn bè không khuyên được nhưng nhờ cái tên xàm xí này sẽ ngăn được? À mà thôi, là anh tự đề cao mình quá.
Sống thì đã là mệt mỏi rồi, tình yêu nó chỉ góp thêm chút sức thôi. Em phải đứng dậy, phải theo đuổi tình cảm đó, cho đến khi đau thắt lòng, đau đứt ruột, đau xé tâm can như mấy tay văn thơ lão luyện mô tả, thì may ra mới từ bỏ được.
"Rồi một ngày, bạn không còn muốn vượt cả đại dương rộng lớn vì người không dám bước qua vũng nước nhỏ vì bạn."
Với những người đang yêu, chỉ hy vọng ngày ấy đừng bao giờ đến.
Chung thuỷ là tốt, nhưng lựa chọn một người tốt hơn cũng không sai; bên nhau hạnh phúc đến cuối đời là tốt, nhưng chia ly cũng không phải là bất hạnh; khởi nghiệp thành công là tốt, kinh doanh, đầu tư thất bại cũng không nhất thiết phải nuối tiếc, bỏ cuộc; uống rượu không lái xe là tốt, nhưng bị người khác say xỉn tông vào cũng không có gì là lạ…
Trong cuộc đời, càng đi về sau người ta càng nhận ra rất nhiều thứ vốn dĩ không cần phân định đúng sai và có nhiều chuyện khác bản thân chẳng thể kiểm soát nổi. Quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ luôn như vậy. Quá nhiều biến số và quá nhiều bất ngờ. Với nhịp sống biến động như hiện nay, có lẽ đó là lý do mọi chặng đường đi đến bình an đều bắt đầu từ việc nhìn sâu vào bản thân mỗi người.
Hãy tập trung cho chính mình và sẵn sàng cho mọi rủi ro, thất bại hay khổ hạnh có thể tưởng tượng ra. Chúng ta cần gia đình, bạn bè, các mối quan hệ nhưng không ai đủ khả năng giúp đỡ một người không còn muốn tự giúp bản thân.
Xin nhớ, người yêu lớn nhất đời mình là chính mình.
- Thai Minh An
Điều đáng tiếc là giữa chúng tôi từng tồn tại quá khứ. Khi có quá khứ, người ta thường làm những việc không nên làm. Kiểu như là thử lại, để rồi sai thêm một lần nữa.
- Thai Minh An
Mình tự tử vài ngày trước và phải vào cấp cứu. Khi mình ở ngưỡng cửa của sự chết chóc, mình biết được là mình không thật sự muốn biến mất khỏi thế giới này. Mình biết được có rất nhiều người lo lắng cho mình, mình biết được sẽ chẳng ai muốn mình rời khỏi thế gian này. Rất nhiều sự ngổn ngang đối với cô gái 23 tuổi như mình, nhiều khi tự hỏi " bản thân mình sẽ là ai và ở đâu trong xã hội bộn bề như thế này, sẽ có ai yêu mình, ai sẽ là người mình yêu". Nhưng bạn ơi, bởi vì chúng ta là mỗi các thể khác nhau, trải qua những cảm xúc khác nhau, không ai thật sự hiểu mình bằng chính bản thân mình. Mình hiểu được cuộc đời này còn nhiều thứ đẹp lắm. Chúng ta chưa đi hết được những nơi muốn đi, chưa ăn được những món mình thích, chưa mặc được những bộ quần áo mình hằng mơ, và chưa trao cơ hội cho những người muốn thương yêu bạn vậy cớ sao mình phải dại dột như thế.
Đôi khi chúng ta bị đánh gục không phải bởi thế giới bên ngoài mà là bởi những suy nghĩ xuất phát từ chính bản thân mình. Nếu trong tâm trí bạn có quá nhiều vấn đề, một mớ hỗn độn với những nút thắt trong lòng bạn chưa thể gỡ ra thì các bạn hãy dọn sang một bên. Bạn có thể tha thứ cho những người làm tổn thương bạn, nhưng bạn nên làm điều đó sau khi đã được chữa lành, dọn dẹp và thanh lọc cảm xúc của mình. YÊU BẢN THÂN VÀ TẬP THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH nhé! vì khi bạn yêu bản thân mình thì sẽ có một ngày đẹp trời có người sẽ tranh dành với bạn rằng họ cũng muốn yêu bạn. Nếu bạn muốn có người yêu mình nhưng không học cách yêu bản thân thì sẽ chẳng có ai yêu nỗi bạn đâu khi bạn còn đang chán chường bản thân mình.
Khi chúng ta rời bỏ thế giới này, người thật sự nhớ bạn sau những hằng ấy năm bạn biến mất chỉ có cha mẹ bạn mà thôi, sẽ chẳng ai vì một người không máu mủ ruột thịt mà nhớ bạn cả đời khi bạn rời xa trần giang đâu. Bản thân chúng ta sinh ra mang hình hài của con người, đầy đủ tứ chi và khoẻ mạnh đã là một điều tuyệt với rồi. Các bạn hãy TIN rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, mất nhiều thời gian một chút cũng được vì đời mình còn dài lắm các bạn. Có nhiều thứ tốt đẹp đang đến với các bạn lắm. MÌNH TIN MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC VÀ CÁC BẠN CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC. các bạn đừng ngần ngại chia sẻ với mình nếu các bạn cần 1 người để lắng nghe. người ngoài như mình cũng chỉ có thể chia sẻ những gì mình đã trải qua cho các bạn, còn lại là do bản thân các bạn phải CỐ GẮNG TÍCH CỰC VÀ LẠC QUAN LÊN NHÉ.
“Em chẳng mong anh sống tốt một chút nào cả. Dù là ích kỉ hay mê loạn mù quáng, em cũng không mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh biết lí do tại sao không? Vì em sống không tốt. Chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp luôn tỏ ra hạnh phúc, ngoài ra em chẳng có gì cả. Em chỉ có rằng trái tim này còn rất thương anh.”
—
“bạn vứt bỏ mặt mũi để chủ động mà người ấy ngay cả bị động cũng không muốn nhận.”
—
“Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được.”
fb/truyen.nguoc
Rất nhiều tình yêu đắm say của tuổi trẻ đều giống như vậy. Khi ấy chúng ta cho nhau niềm vui, nhưng lại không hiểu được cách trân trọng. Luôn nghĩ là sẽ nắm tay cả đời, mà chẳng ngờ rằng, tình yêu của chúng ta có thể trải qua mưa to sóng lớn, lại không chịu nổi biển lặng gió êm.
- st -