Girl should take a selfie from above 😉

izzy's playlists!

No title available
sheepfilms
wallacepolsom

tannertan36
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

PR's Tumblrdome
Today's Document
h
NASA
d e v o n

Andulka

祝日 / Permanent Vacation
Show & Tell
Sweet Seals For You, Always
Keni
Peter Solarz

Discoholic 🪩

#extradirty
YOU ARE THE REASON
seen from Tunisia
seen from Nigeria

seen from Türkiye

seen from Ecuador
seen from Venezuela

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Slovenia

seen from Mexico

seen from Argentina
seen from Türkiye
seen from United States
@anetcactus
Girl should take a selfie from above 😉
Hôm nay em mua cá hồi đó ạ, lâu rồi em không mua để hấp. Em còn mua chai xì dầu chuyên để chấm. Mình mới có mấy tuýp wasabi. Em sang thăm mẹ, bố đi nhậu về hay mang về mấy tuýp wasabi mà mẹ thì không ăn. Con gái sang thấy thế xin mẹ luôn. Đúng chuẩn con gái cái bòn 😅😅. Em cũng mua mồng tơi, hôm nay ở Sói biển bán "Mua 1 tặng 1", em hơi phân vân vì nhỡ ăn mồng tơi rùi nghèo rớt mồng tơi thì sao. Kệ, nhưng nó hiện rẻ nhất, mua luôn!! Chuẩn là nghèo sẵn rùi, khỏi sợ. Em mua cả mít. Mít bóc sẵn. Nhìn rất hấp dẫn. Trưa nay em chỉ có nửa tiếng để ăn. Em phi vào Feeling Tea để mua bánh trứng ngô, món bánh tuổi thơ của em. Ăn vẫn vị đấy. Bao mệt mỏi quên hết!! Sáng nay em cũng mệt quá, trước khi cày cuốc tiếp, em định ăn cháo rùi, xong nghĩ thế nào lại phi vào chợ ăn bát bún bung quen thuộc. Ăn xong đỡ mệt hẳn. Em còn 10 phút rảnh, phi về nhà ngồi sofa bật 2 bài hát để nghe. Eyes nose lips. Đùa, xem MV cũng đủ tỉnh.. Đến chỗ làm thì "khách hàng" đã đợi em sẵn. Em chưa bao giờ gọi "khách hàng" là khách hàng. Hôm nay em tiếp một chú và mẹ của chú ấy. Chú có đôi mắt xanh đẹp kinh khủng. Kể nhiều. Píp giục cuống cả lên xin ăn. Em đi dọn bàn ăn với cho Píp ăn đây.
Trung bình câu chuyện khi mình chat với bạn sẽ kiểu thế này.
Mê trai quá đà là có thật.. 😶🌫️🫠💌
Soy feliz y hoy, estoy muy feliz..
Estos últimos días estado nadando, no tanto como me gustaría, pero ya me estoy gustando. Por eso estoy feliz.
Rồi thì dăm ba cái nỗi buồn này có xá gì.. Hôm trước mình ngã toẹt một pha đẫm nước cống thối, mình còn đi mua được hai chai nước hoa cơ mà.
Em không khóc nữa, em bước, un paso, dos pasos, mil pasos. Viens m'embrasser, thơm những nụ thơm cống thối, y bésame mucho. Si tu puedes..
Hơn nửa năm nay, mình đạt được nhiều thành tích đến bất ngờ. Toàn những thành tích không ra tiền. Nhưng mình cũng tự thấy mình giỏi, và xinh, hehe.
(À và có cả ý tưởng hay đến nỗi thầy Viện phó còn nhắc tìm hiểu để đăng ký Giải pháp sáng tạo và Sở hữu trí tuệ, đỉn) (Sorry tự khen bản thân tí, quá đỉn hí hí) (Tự khen để lấy động lực đi tiếp con đường dở hơi và chông gai)
Tất nhiên cũng có burn out, có tủi hổ, sếp chỉ chê một câu thôi là khóc luôn. Chuyện này xấu hổ đến mức mình không dám kể cho chàng kỹ. Xấu hổ vì đáng ra mình không phải khóc như thế làm gì, nhưng thôi lỡ rồi thì biết làm thế nào hê hê.
Mấy hôm nay mình chỉ like dạo mấy cái post rằng thì mà là tháng 7 sẽ có điều mới điều tốt đẹp job mới đến với mày ó blah blah.. Ông bạn thưn bẩu nó theo thuật toán ấy mà, like 1 cái rồi nó cứ thế mà hiện tiếp thôi. Nhưng mình cũng mong chờ điều tốt đẹp thật, biết đâu...
Rồi like xong một tỉ post vầy, thì đúng là mình có một tỉ job offer luôn, hay thật.
Okie, dù chỉ là mấy job nhỏ nhỏ, nên vẫn sẽ nghèo thoy, nhưng đúng cái mình thích, okie, chiến!! 💦
"Yêu em giống như học bơi vậy.
Đầu tiên là phải chịu..... nổi"
(Đọc xong câu này chắc chàng của mình đã khóc này càng khóc to hơn mất 😅🫠💦)
💌Bức ảnh này giá trị và tình cảm ở chỗ, lúc ấy anh mệt rùi, nên đi ngủ. Mình cũng thỏ thẻ một câu là lúc nào em bơi, anh ra chụp cho em mấy kiểu với nhé ạ. Xong thấy anh mệt nên mình cứ thế đi bơi thôi, cũng không cần ảnh ọt gì.
👩❤️💋👨Thế mà đang bơi thì thấy anh từ phòng đi ra, mắt díu cả lại, chụp cho mình toạch toạch một tỉ tấm, xong lại đi ngủ tiếp 😅😂.
💦Đó đó, bộ ảnh quá ư là ý nghĩa lun !!
Hôm nay mình trống rỗng. Không vui mà cũng không thể buồn được. Mình phi như điên đến để gặp bạn. Bạn đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch chạy xuống gặp mình. Bạn cứ lặp đi lặp lại lúng búng nói câu "Chẳng biết nói gì bây giờ". Xong bạn lúng túng vỗ về mình, vỗ vai mình. Mình chưa bao giờ khóc trước mặt bạn mà hôm nay òa khóc ngon ơ. Bạn có đôi mắt màu nâu vàng hổ phách đẹp quá. Bạn ngẩng lên nhìn bầu trời, vẫn bối rối nghĩ xem nên nói gì, xong đương nhiên là bạn vẫn không tìm ra nên nói gì.. Bạn bảo những lúc này mình không nên ở một mình. Nhưng mình nào có thời gian để được ở một mình. Mình lại chạy xe khỏi bạn. Vì mình òa khóc nức nở, phải chạy ngay trước khi bạn thấy. Đúng là mất bình tĩnh như thế này thì mình không nên ở một mình thật. Nhưng mình nào có thể ở một mình. Mình òa khóc, xong hạ kính mũ bảo hiểm 3/4 của mình xuống, để.. được khóc thêm vài giây nữa rồi vội lấy tay quệt nước mắt đi. Để bị cuốn vào guồng cuộc sống trở lại. Quay đều quay đều quay đều. Quay đều những vòng xe. Amor farti. Một câu mình không hiểu gì. Vì mình trống rỗng quá. Nhỉ. Hôm trước mình bơi, làn nước lạnh đến mức mình không thở nổi. Thế mà mình vẫn cứ bơi đều. Bơi một lúc tĩ tã thì lên bờ, nghĩ là ổn, mà thấy khá choáng. Vậy rốt cục làm những điều này để làm gì? Vì "tham", thế thôi :)
Bức ảnh, "Hai mặt của một vấn đề"
hay còn được hiểu "Em chính là vấn đề" 🤣😂🤣😂.
Hà Nội 8°C đi bơi tĩ tã 💙🤗
It's a dick pic
I'm just kidding, it's a pool pic.
I'm thinking about dick
I'm just kidding, I'm thinking about swiming. And about dick.
It's just, if you are a bad swimmer, don't bother to think about have sex with me. Cuz, if you can't manage your movement under water. How can you manage.. me. Beyoncé Knowles, best thing you never had. And, the best sex you never had.
"Don’t fall in love with a woman who reads, a woman who feels too much, a woman who writes...
Don’t fall in love with an educated, magical, delusional, crazy woman. Don’t fall in love with a woman who thinks, who knows what she knows and also knows how to fly; a woman sure of herself.
Don’t fall in love with a woman who laughs or cries making love, knows how to turn her spirit into flesh; let alone one that loves poetry (these are the most dangerous), or spends half an hour contemplating a painting and isn't able to live without music.
Don’t fall in love with a woman who is interested in politics and is rebellious and feel a huge horror from injustice. One who does not like to watch television at all. Or a woman who is beautiful no matter the features of her face or her body.
Don’t fall in love with a woman who is intense, entertaining, lucid and irreverent. Don’t wish to fall in love with a woman like that. Because when you fall in love with a woman like that, whether she stays with you or not, whether she loves you or not, from a woman like that, you never come back."
-Martha Riverra Garrido-
So, before bed, I sprayed the best perfume in my neck.
And it makes me horny and calm at the same time, what a lovely chaos ☆♡
Blue by D&G I think, for men, and definitely for me! 🫠
Oh, and I do have a weird/best sex dream ever, for years, but now I can't remember it.
I have a dream
Cu cậu Píp
Trưa nay, thay vì dành mấy phút hiếm hoi để ngả lưng nghỉ ngơi, thì mình dắt cu cậu Píp ra vườn hoa. Cả mấy tuần mưa bão, cu cậu không được ra ngoài nhiều.
Lúc mình thông báo với Píp, là được "đi chơi" đấy, cu cậu đang nằm xuôi bụng sau bữa trưa liền giật mình nhỏm lên, như không tin vào tai mình. Chú chó nào cũng thế, bao giờ các bạn ấy cũng có một số từ khóa nhất định, với Píp là "đi chơi" và "ăn", cứ nghe thấy là cu cậu cười toét ☀️. Thế mà trưa nay, Píp phải đợi mình nhắc thêm mấy lần nữa cho chắc cú, là có đi chơi đấy, đi chơi, đi chơi í !!!, thì ổng mới dám mừng.
Xong vì thấy mình còn bận rửa bát, mình cũng ác nhơn, lỡ miệng báo cu cậu sớm quá, rồi lại đi dọn bếp rửa bát. Thế là cu cậu sốt ruột, ngáp Oáp mấy cái rõ to ý nhắc khéo. Mình phải trấn an cu cậu, có chứ, có đi chơi, hehehe.
Đi ra vườn hoa thì với cái dáng tung tẩy, Píp chuẩn luốn the happy dog prancing ♡. Đến lúc đi về thì cu cậu ghìm "cương" lại, cứ chùn chân đi chậm, ổng biết là đi về, nên cố tình kéo dây lại, yêu thế ♡. Chỉ báo hại luật hoa quả đến với mình sớm quá, nãy lỡ trêu bạn khuyển, giờ ra sức kéo cục bông 50kg đi về 🥲😅. Này thì trêu chó này.. 🫠
Kết cụt lủn tí, giờ mình lại quay lại nhịp sống siêu bận đây ♡
Ảnh: Bữa ăn tối, cu cậu nằm nghe hóng hóng mình thuật lại kể chuyện cho cả nhà nghe ♡
Yêu đương bất ngờ và không bất ngờ.
Mình được làm cạ phim của một trong những ngừi có gu xem phim toẹt vời nhất mình được biết: chồng mình. Nhưng mà anh luôn trêu vợ bằng cách rủ xem rất nhiều phim hay nhưng chuyên gia không cho mình xem tên phim 😅😂. Anh hay kiểu đánh trống lảng gì đó lúc màn hình hiện tên phim, má ưi mình cay =))) mà lần nào cũng bị lừa ngọt xớt, đùa =)))
Mai cũng thế, mình được anh dẫn đi hẹn hò đết đủng, nhưng giờ vữn chưa biết sẽ được xem phim gì, rạp nào lun 🫠🤗.
À có những cái không bất ngờ, nhưng mình vữn bị dính chưởng, anh có kiểu luôn chở mình đi qua sông Tô Lịch xong bảo thơm đấy em hít đi hít đi. Xong mình hít thật =))) mà khổ vãi, lần nào cũng vô thức hít =)))))))
"Si, baby this is perfecto"
Hnay mình đi hội thảo, có chị chào mình, xong chị bảo sau bao nhiêu năm vẫn nhớ mình từ hồi đi học, vì mình.. xinh :)))🩷
Câu chuyện vô tri nhỉ, nhưng chỉ cần thế là mình sướng rùi hehe. 🤣🥳🤗😂
Trong một diễn biến khác, khi mình kể cho chồng nghe "anh ưi có chị khen em xinhhhh"!! Thì anh trêu mình, kiểu làm động tác lấy tay che giả vờ bụm miệng cười 😅🫠. Thôi kệ anh, em tự biết em xinh, có chị bảo thế... 🤭