Viết
Mình sắp viết trở lại. Thực ra là mình vẫn viết, linh tinh lang tang vào nhật kí suốt. Dạo này thích đọc blog, tại vì mình đọc sách nhiều hơn, xong lại mò mẫm tìm xem có bài review nào hay hay không, thế là ra cả mớ blog hay ho.
Việc đọc sách này khiến mình cảm thấy giống như đang quay về thời còn bé, mà cũng ko bé lắm, tầm cấp 2 cấp 3 (cấp 1 nữa) chứ mấy, cái hồi chả có smartphone, mạng xã hội hay internet chả động vào mấy, nội dung số cũng không phong phú dồi dào như bây giờ. Nên đọc sách là một trong những thú vui bất tận của mình.
Mình không biết bây giờ mình viết tiếng việt thế nào... có kì không... Vì mình thừa nhận đây không phải việc mình làm thường xuyên trong vài năm trở lại đây khi mình sống ở Pháp. Hơn nữa mình cũng không đọc nhiều sách tiếng việt, phần vì sách tiếng anh/pháp hay đã quá dồi dào mà sách tiếng việt thì ngược lại. Không đọc nhiều thì vốn từ, vốn câu sẽ ít, phản xạ cũng chậm hơn. Nhưng viết tiếng việt vẫn dễ dàng nhất, tiếng mẹ đẻ mà. Để thử xem sao?
Khi bắt tay vào một chiếc wordpress hẳn hoi, có khi chả ai lui tới đâu, nhưng cái cảm giác có thể ai đó sẽ ghé thăm, biết đâu, sẽ khiến mình viết một cách đàng hoàng chỉn chu hơn.
Mong mình sẽ ko lười :) . Giống như khi mình đang nằm trong chăn, cầm điện thoại, type những dòng này. Thế là đủ rồi hah.











