C và H gối đầu góc mùa đông, Nghe phố thì thào những ngày đầu trở lạnh, Giọt cà phê rang vẫn thật đều: đặc quánh, Thoáng rùng mình trong những nỗi vu vơ… - thơ C - bạc xỉu của H - tai nghe của C - bàn của quán Cà phê
Interview Vampire Daily
d e v o n
Misplaced Lens Cap
Noah Kahan
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
Not today Justin
Keni

No title available

pixel skylines
YOU ARE THE REASON
Show & Tell
macklin celebrini has autism
Today's Document

roma★
🪼

tannertan36

#extradirty
Game of Thrones Daily
Cosmic Funnies

seen from Italy
seen from Indonesia

seen from United States
seen from Austria

seen from United States

seen from Japan
seen from Spain
seen from United Kingdom
seen from Syria
seen from Colombia
seen from Oman
seen from Norway

seen from United States
seen from Kenya
seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Canada

seen from Venezuela
@bagau
C và H gối đầu góc mùa đông, Nghe phố thì thào những ngày đầu trở lạnh, Giọt cà phê rang vẫn thật đều: đặc quánh, Thoáng rùng mình trong những nỗi vu vơ… - thơ C - bạc xỉu của H - tai nghe của C - bàn của quán Cà phê
Người khác tình cảm thường thăng hoa khi sung sướng viên mãn. Mình thì ngược lại. Khi nhìn thấy dáng đi chông chênh đấy từ xa, lại nhớ đến câu hát "buồn kia còn trong dáng ngồi" của Thu Phương, ca sĩ mà cả 2 đứa cùng yêu cái giọng hát lẫn cuộc đời nhiều thăng trầm. Hi vọng bà ở đâu về phù hộ cho ông nội Bánh nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuộc sống là cõi tạm, biết vậy nhưng lòng vẫn nhói đau. Yêu một người là khi, nỗi đau của người đấy khiến mình cảm thấy đau hơn gấp bội lần. Những ngày cuối năm ơi hãy qua thật nhanh .... Em thương vô cùng !
“Lòng tôi có lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia…”
Nếu tình yêu của thanh xuân chỉ cần được nhìn, được ngắm, được kiêu hãnh cùng nhau thì hôn nhân chỉ cần được nghe, được hiểu và được chia sẻ cả nỗi khốn khổ cùng nhau.
Sẽ không phải là tình yêu của khi say khi cuồng ngày trẻ, thực tế hôn nhân mới là giai đoạn mà người ta cần dành tối ưu thời gian cho nó. Để tìm hiểu một người, ta chỉ mất một tháng, một năm, nhưng để thật sự đồng cảm với người ấy, ta phải dành cho họ một đời trọn vẹn những quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Yêu chỉ mới là quãng thời gian của những rung động và hấp dẫn mới mẻ, còn hôn nhân là quãng thời gian của trách nhiệm, gắn bó và thấu hiểu. Biết một người là bạn yêu, hiểu một người là tình nghĩa của người bạn đời. Bạn yêu không có ràng buộc, không cần hiểu sâu, không cần từ bỏ những sở thích cá nhân và thay đổi cho phù hợp dần với nhau, nhưng bạn đời thì cần nhiều lắm sự cố gắng, chấp nhận và tha thứ.
Điều khó nhất trong hôn nhân không phải là từ bỏ, mà là sự nỗ lực để có thể nói chuyện, hàn huyên với nhau. Hôn nhân chết không phải là khi trái tim người này không thể đập những nhịp rung động vì người kia nữa, hôn nhân chết dần khi người ta không còn muốn nói với nhau điều gì. Sự im lặng chỉ đến khi người ta tổn thương quá nhiều, cứ lặp lại những đau khổ và bế tắc mà không thể tìm được người chia sẻ.
Thật ra, hạnh phúc với phụ nữ có khó gì đâu, hạnh phúc với phụ nữ trong hôn nhân chỉ đơn giản là có được một người bạn đời có thể hàn huyên với họ. Đời sống sẽ bình an hơn khi có được người bạn đời có thể đối thoại được trong hôn nhân. Chỉ tiếc rằng, đàn ông luôn quá bận rộn để thiếu tinh tế trong chuyện tình cảm mà xem nhẹ những cuộc nói chuyện cần thiết với người vợ của mình mỗi ngày, cứ đem sự bù đắp về vật chất cho những thiếu hụt sự thấu hiểu và sẻ chia là đủ cho tất cả. Phụ nữ nhạy cảm và yếu đuối, họ có thể tỏ vẻ vui vẻ, chấp nhận bình lặng trong khoảnh khắc bù đắp nhưng những lỗ hổng trong lòng thì vẫn nguyên vẹn đó, chẳng mất đi đâu cả. Vậy thì, cớ gì đối thoại trong hôn nhân lại trở thành xa xỉ quá như thế?
Chẳng ai nói được với nhau cả ngày, nhưng một đời để nói với nhau mỗi phút mỗi ngày thì chẳng khó. Tình yêu, nói say nói cuồng vẫn chỉ là nói những điều hay, hôn nhân thì khác, sẽ chẳng còn nói những khi say khi cuồng nữa, sẽ nói cả trong những ngày tháng mình chán nhau nhất, sẽ nói cả những điều tệ hại nhất về nhau - nhưng cuối cùng, ai sẽ chọn vì mình ở lại, đó mới là người bạn đời thật sự.
Đời sống sẽ bình an hơn khi có người cùng đi bên cạnh mình, nói với mình những điều cả vui cả buồn, cả hay cả dở, dù là khi minh mẫn cho đến khi chẳng còn sáng suốt nữa, thì ngoảnh lại, mình vẫn có một người đã chọn đồng hành như thế, hôn nhân thật ra đơn giản thế thôi. Nhưng mấy ai nguyện vì nhau mà làm được?
#mocdieptu
Autumn is Coming. 🍁🍂
Mình cố gắng nhớ lại những chuyện của mùa đông năm ngoái, năm trước, năm trước nữa. Nhưng chẳng thể nhớ được nhiều, ngoại trừ những đêm lạnh cắt da cắt thịt, tự ru mình ngủ trong bập bềnh chăn gối.
Những lúc như thế, mình không thèm gì nhiều ngoài việc có thể quây quần bên những người mình thương xem TV hay chuyện trò vài ba câu những chuyện vặt vãnh linh tinh không đầu không cuối bên than hồng với chén chè xanh ủ ấm trong tay. Mình nghĩ, thật may vì có mùa đông. Vì có gió lạnh, có mưa se mà người ta thêm xích lại gần nhau, và lòng người thêm ấm áp.
Hồi xưa mình còn hay nghĩ ngợi linh tinh rồi nhớ đến kỉ niệm cùng người thân, những yêu những thương, những tin những tưởng mà mình đã đặt vào với rất nhiều tâm sức và rồi lúc đó đau lòng không thể tả. Những người mình đã từng yêu thương, lúc mình buồn họ còn đang mải cười, lúc mình khóc thì người ta còn đang bận vui. Lâu lắm rồi có nhiều tiếng thân quen mình không có cơ hội gọi nữa. Rồi mình lại nghĩ tất cả mọi thứ dễ dàng kết thúc đến thế. Mọi thứ kể cả mọi người. Tình yêu mất còn có thể tìm lại còn tình thân thì không thể có lại một lần nào nữa cả.
Mùa đông năm nay đã tới rồi. Mình biết thế vì đã dỡ xuống áo len, chăn bông cất trên gác xép. Thật tình cờ, tháng mười một âm lịch năm nay bắt đầu bằng một cơn mưa ướt đẫm hiên nhà. Mắt mình cũng ướt đẫm khi nghe Pale blue eyes.Tự an ủi mình rằng rồi những điều xa xôi sẽ theo mưa đi hết. Mình đã thôi khóc, thôi thắc mắc vì sao mình không chọn một cách sống khác, thôi day dứt nhau những chuyện quá khứ và thôi mặc cả nhau những chuyện tương lai. Gần đây mình thường thức dậy lúc 4 giờ sáng, nằm nghe tiếng gà nhà bên gáy là tỉnh giấc, bất kể ngủ muộn hay sớm. Rồi cứ tự hỏi “Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?”…
Trời chớm đông, những gió mùa, những mưa se lạnh buốt tim gan nữa lại về, không biết mình còn bao mùa đông nữa ở lại nơi này, nghĩ đến chợt buồn. Ngày trước, chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ rời xa, bây giờ, tình yêu thì vẫn vậy, nhưng lòng người đã chẳng còn yên nữa. Mình không biết có một ngày nào đó, mình còn có thể nằm ở nơi nhỏ bé này để nghe Pale blue eyes nữa không? Nhưng mùa đông nào, mình đều sẽ bật nó và thức dậy sớm, bây giờ và mãi mãi sau này, bất kể là ở đâu…Bất kể là mưa lạnh hay nắng ấm.
Tất cả những khoảnh khắc kì diệu thần tiên như một lớp bụi màu. Ta có thể sống được bao lâu để đi hết những mùa đông lạnh lùng như thế?
Nghe mùa đông về ngoài cửa Thì thầm câu hát buồn tênh. Mình chẳng còn nhận ra mình nữa Trái tim hai mảnh chênh vênh.
Mùa đông lùa trong vạt áo Bàn tay thèm một bàn tay. Mỏi mệt cứng đầu đi dạo Mình buồn, mà họ đâu hay?
PHỤ NỮ PHẢI TỰ YÊU LẤY BẢN THÂN
Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, đàn bà chia tay khi không còn tình cảm. Một khi buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc đàn ông bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự muốn
Con gái à, bạn có biết không: "Khi chúng ta nói câu chia tay thì rất dễ, nhưng quên nhau được đó là điều khó nhât". Trong mỗi chúng ta: Cố quên một người giống như nóng lòng khỏi một vết thương sâu, để rồi chưa lên da non đã cào xước tiếp. Lãng quên thực sự là đến một ngày, bạn chợt nhận ra vết thương liền sẹo từ khi nào... Mãi mãi ở đó, nhưng không còn làm bạn nhức nhối nữa..."
Tại sao không tự yêu chính mình, tại sao không giữ lấy bản thân, đừng vội tin, đừng vội yêu khi chưa thấu hết can tâm của một người đàn ông.
Phụ nữ chúng ta ngốc lắm, yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Khi yêu, người phụ nữ luôn là người chịu thiệt, họ luôn cố vun đắp từng chút một như cố gắng bỏ từng viên gạch để xây một mái nhà vững chắc. Nhưng, ít khi người phụ nữ tự tay đập phá những gì họ vun đắp, chỉ có đàn ông họ hay quên đi tình yêu công sức của người phụ nữ mà nhanh tay phủi bỏ mọi thứ mà thôi.
Đàn ông có người bảo: " Phụ nữ nói các cô chung tình, thì thử hỏi chúng tôi ngoại tình với ai"
Xin thưa, người phụ nữ các anh đang ngoại tình trong đó không phải là tầng lớp của chúng tôi, mà những người phụ nữ ấy đang cùng tầng lớp với các anh. Người phụ nữ đi ngoại tình phần nhiều do người bạn đời của mình. Nếu các anh biết chiều chuộng và yêu thương cô ấy, thì hỏi xem đàn bà chúng tôi dại gì phải đi ngoại tình cơ chứ?
Phụ nữ à, nên nhớ những điều dưới đây nhé, để yêu bản thân mình hơn mà không phải phụ thuộc vào đàn ông nữa:
1. Sắc
Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của một phụ nữ đẹp. Chẳng hạn như cái tâm hồn đẹp của một khuôn mặt đa diện lồi bất đối xứng, rỗ rá xì mụn không phải là thứ họ quan tâm, không phải là loại phụ nữ có thể chứng tỏ được đẳng cấp của họ khi đi ngoài phố.
Đàn ông đến để chúng ta chọn lựa, không phải đến để chọn lựa chúng ta. Vì vậy, hãy trở nên xinh đẹp. Đàn bà xấu vốn dĩ không có quà. Bất kể đứa con gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Quan trọng là có đủ tiền và có đủ sự đầu tư khôn ngoan trước sự kì diệu của công nghệ make up, công nghệ dao kéo và công nghệ silicon.
Đừng lợi dụng đàn ông như một công cụ ATM, nếu không muốn họ xem đàn bà chỉ là 1 thứ sextoy đa năng. Đừng tưởng mình lợi dụng được đàn ông, thứ gì còn có thể mua được bằng tiền thì đều còn quá rẻ, mọi sự trao đổi thân xác đều là khập khiễn.
2. Say
Đàn ông thường bảo rằng không quan trọng chuyện trinh tiết, anh không quan tâm, anh là người bao dung, anh sẽ tha thứ cho em, bla bla bla. Nhưng về mặt phân tâm cảm giác mình là thằng ăn thừa là mặc cảm tâm lý sẽ được ghi nhận trong tầng sâu của vô thức. Khi không được ý thức kiềm giữ, khi say, khi tức giận, khi tự ái, khi ghen, chúng ta hãy sẵn sàng để chấp nhận tổn thương vì thứ không gọi là lỗi lầm nhưng được xem như lỗi lầm đó.
Hãy nhớ, sau người đàn ông thứ nhất, mọi người đàn ông đến sau đều là thứ hai. Sự kể lể chi tiết, thành thực sẽ trở nên ngu xuẩn, vì khi người ta mãi băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đạo đức của đầu bếp, ăn phở sẽ rất khó thấy ngon.
Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua được. Đàn ông đánh đổi rất nhiều tiền hoặc nhiều thời gian không phải vì con cá mà họ muốn, mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục. Con cá ở chợ hay siêu thị hay nhà hàng hay là đẳng cấp thế nào thì cũng là con cá mua được. Đàn bà khôn ngoan phải là con cá được câu biết đớp đúng mồi.
3. Yêu
Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Ừ thì cứ tin, và quên nó đi. Không có ai yêu ai mãi mãi. Về mặt sinh học, nồng độ dopamine trong tủy thượng thận và não phải, adrenalin, serotonin hay hormone hạnh phúc endorphine tăng cao tạo cảm giác mơ mộng, lâng lâng, xao xuyến, nhung nhớ của những người mới yêu nhau. Nhưng sự thật là những hormone này sẽ giảm dần và mất đi trong khoảng từ 1 đến 3 năm. Sau đó, chúng ta sống, chấp nhận nhau bằng hormone gắn kết và tình nghĩa ocytocine. Vì không thể chống lại quy luật, hãy chấp nhận nó
Đừng dày vò bản thân bằng niềm tin vào tình yêu bất diệt. Mong chờ xác suất may mắn 1 phần triệu triệu sẽ xảy đến như cổ tích hay sức sống các hormone tình yêu của mình sẽ là sự đột biến kì diệu ư? Ngu xuẩn. Một khi tình yêu hết date. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là chấp nhận, hoặc là đem tái chế, đừng mong chờ vào việc nâng cấp nó.
Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và tuyệt vời, hãy dành nó cho người thực sự biết trân trọng bạn. Trong tình yêu, đôi khi điểm khởi đầu và điểm kết thúc lại giống nhau nên người ta hay nghĩ là kết thúc một chuyện tình là sẽ có một chuyện tình khác đến. Nhưng bạn biết đấy, chẳng có câu truyện nào giống nhau cả, cũng như cảm xúc sẽ chẳng trọn vẹn đến hai lần. Vậy nên hãy trân trọng nhau, trân trọng tình yêu nếu may mắn bạn nhận được nhé.
4. Đau
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim.
Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh quá mức, sẽ chỉ khiến cái ghen khốn nạn trong mỗi thằng đàn ông trỗi dậy. Hi sinh bản thân chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc ư. Cao thượng hay là ngu dại. Đừng đòi hỏi sự biết ơn, khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái chết tiệt gì.
Nếu có làm tổn thương một người đàn ông yêu thương mình. Cũng không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn một hay nhiều lần trong đời, hoặc họ sẽ làm tổn thương ta, hoặc làm tổn thương những người phụ nữ khác. Những gì mà một người con gái, một người phụ nữ, một người đàn bà, phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, đủ để cho phép họ có được quyền ích kỉ và tự yêu mình như vậy.
Phụ nữ luôn luôn đúng. Và người đàn ông làm người đàn bà mình yêu phải đau, luôn luôn sai.
5. Phụ
Phụ tình hay tình phụ thì cũng như nhau, cũng đau như nhau, cũng mất mát như nhau.
Không cần thiết phải làm đau một người phụ nữ khác vì một thằng đàn ông. Đừng so đo tao là vợ, tao là người yêu, mày là tình nhân. Khi có thể trong lòng họ, chúng ta không là cái đinh gỉ gì. Ở vai nào thì phụ nữ cũng đều đáng thương như nhau cả. Đến trước hay đến sau thì cũng sẽ thương tổn, cái đàn ông yêu nhất chính là bản thân họ. Hãy bỏ ra vài tiếng làm tóc, trang điểm, diện áo váy để mình trở nên xinh đẹp hơn trước khi đến gặp tình nhân của chồng. Hãy tỏ ra bình tĩnh, thông minh và đừng để họ nhìn thấy sự bất lực của mình trong ánh mắt, trên những nếp nhăn, những ngấn mỡ thừa và sự mệt mỏi, khổ đau trên gương mặt.
Vòng tay này có thể ôm siết, bờ môi này có thể nồng nàn, lời nói này có thể ngọt ngào, con người này có thể từng yêu ta say đắm, thì cũng có thể như thế với người phụ nữ khác.
Đừng có cái tham vọng điên cuồng rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời.
6. Dục
Đối với đàn ông, đôi khi món lạ cũng là món ngon. Nướng thịt trước các anh tu hành thì không khiến vồ vào ăn thì nước miếng cũng lênh láng. Nhưng chẳng ai đổi cơm để ăn thịt nướng suốt đời cả. Người đàn ông khôn ngoan chỉ muốn có thêm, họ không muốn đánh đổi.
Vì không thể trói buộc sự chung thủy của một người đàn ông suốt đời. Hãy cảm thấy may mắn nếu người đàn ông của mình ăn vụng chuyên nghiệp, an toàn, sạch sẽ và kín đáo. Ví dụ biết là chỉ sử dụng condom tự mua, biết về HIV/AIDS, STDs, hay rằng giang mai là bệnh có thể lây qua đường miệng, cách dò camera ở khách sạn…. Ôi nghề chơi cũng lắm công phu !
Không cần thiết phí tiền phí giờ nằm đau đớn ở thẩm mĩ viện, để căng da mặt để hút mỡ để nâng ngực, phải rủ rỉ nhau các tuyệt chiêu các tư thế mới lạ trên giường để giữ chồng. Lúc thì sushi lúc là cơm chiên dương châu lúc cơm trắng muối mè, chán quá thì nấu ra thành cháo, thì cũng gọi là đổi mới đấy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cơm là cơm. Chúng ta không thể là cái buffet mà họ muốn.
Quá ghen tuông hay quá tin tưởng đều là sai lầm. Thỉnh thoảng hãy dò ra những nick lạ từng sign in trong máy tính của chồng, và search chúng trên google. Biết đâu sẽ nhìn thấy chồng mình đang trên web đen nào đó chia sẻ kinh nghiệm chăn rau, viết report mây mưa, xin share hàng hay review về gấu nhà mình.
“Make love” và “sex” là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Là điều không phải đàn ông nào cũng hiểu. Rồi thì họ quên dần những cái nắm tay, những cái ôm siết, những nụ hôn nhẹ nhàng, đàn bà với họ trở thành con búp bê đã cũ, đã biết quên dần những va chạm ấm áp.
7. Rỗng
Việc phải sống suốt đời với một người đàn ông thật đáng sợ. Mỗi ngày lại thấy họ càng lúc càng xa lạ, càng khác với chính họ những ngày đầu tiên mình yêu.
Không thể chịu đựng cuộc sống mà tình yêu cứ ngày càng nhạt toét. Loanh quanh trong bếp, chăm sóc con cái, nhận chút thương hại và quan tâm của chồng như sự ban ơn. Bỏ mặc mình già đi, béo lên và lôi thôi, cáu gắt vì tối mặt hầu hạ chồng con, rồi lại lo lắng nghĩ xem làm thế nào để chồng không chê không chán, không tìm đến những cái giường khác, trẻ trung và hấp dẫn hơn.
Đừng tự hãnh diện và ngụy biện cho tất cả rằng mình đã hi sinh, đã rất cao thượng, rằng mình vì gia đình, vì các con. Ai cần, ai quan tâm. Với tôi một khi tình yêu cho kẻ khác không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi, kể cả con cái hay mấy mẩu giấy kết hôn, đều vô nghĩa như nhau.
Mỗi chúng ta đều chỉ sinh ra một lần và chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không có quyền buộc mình hi sinh vì kẻ khác. Nhất là trong cái xã hội loài người lạc hậu mà tự gọi mình là hiện đại, luôn đánh giá và tôn vinh phụ nữ bằng những gì họ đã hi sinh cho đàn ông. Thật mị dân.
8. Buông
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được. Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, đàn bà chia tay khi không còn tình cảm. Một khi muốn buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự đã được tẩy não, đã quên rồi.
Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương. Sự tự trọng bao giờ cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, cao hơn kẻ khác.
Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên. Mười ngón tay siết không đủ để giữ được nhau.
Nhắc nhở này:
1. Đi làm đừng có dùng cái email “Cute” “nhóc” “Chàng Trai”. Nhắc lần cuối cùng.
2. Viết cái mail thì phải biết tiêu đề, thưa gửi, kết thư cho tử tế.
3. Không biết thì phải hỏi, mới đi làm cũng là mới đi học, không có ai tự nhiên biết cả. Và không hỏi là không biết.
4. Vì người ta là sếp nên chớ thắc mắc tại sao người ta đi muộn về sớm. Hãy biết vị trí của mình.
5. Trong cuộc họp có vấn đề gì thì nói. Sau cuộc họp mà chia bè nói sau lưng là không chấp nhận được. Thẳng thắn văn minh, tôn trọng ý kiến người khác, biết bảo vệ ý kiến của mình.
6. Trong công việc không có lý do. Không có em tưởng.
7. Mọi vị trí đều có thể thay thế. Đừng nghĩ mình quá quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ mình giỏi.
8. Tôi không thích làm việc hứa hẹn, hươu vượn. Show me your results.
9. Cẩn trọng không bao giờ thừa.
10. Tiền rất quan trọng, chê tiền thì không giàu được. Nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì không khá được. From BeP
Lựa chọn
Thỉnh thoảng bọn mình hay được bảo là thật may mắn khi gặp được nhau. Tất nhiên, chuyện đấy may mắn thật. Anh từng bảo mình là người phù hợp nhất anh từng gặp, về mọi chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh cái may mắn ấy, có một phần nhiều hơn, là sự lựa chọn. Nghĩa là, lựa rồi chọn.
Hai đứa đều có nhiều niềm yêu thích, điểm mạnh khác nhau. Nhưng giữa muôn vàn chiếc chìa khóa mà cuộc sống mang lại, bọn mình đã phải chọn ra thứ mình cho là đúng nhất, và đi đến cùng với nó.
Chuyện này rất quan trọng. Nếu bạn coi mọi sự đến với mình là lẽ hiển nhiên, bạn sẽ mặc kệ số phận. Nếu bạn coi đó là điều mình đã chọn, bạn sẽ dành toàn bộ sự chú tâm và nhiệt huyết cho lựa chọn ấy. Bạn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chạm ngưỡng cuối cùng. Và ngay cả khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, bạn cũng sẽ không hối hận.
Lựa chọn, nghĩa là lựa rồi chọn. Nghĩa là chỉ chọn một. Nghĩa là bỏ đi tất cả những phương-án khác ngoài cái “một” đấy. Nghĩa là từ bỏ, là trả giá. Cũng có nghĩa là, vô cùng đáng giá.
Câu chuyện của bọn mình, vốn không hề suôn sẻ và toàn mật ngọt như mọi người thường nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng, những người sẵn sàng ở bên trong chăn, sống chung với rận, mới đủ biết người ta thương cái chăn đấy đến-nhường-nào.
Vậy nên,
Chăn bụi thì phủi, bẩn thì giặt, nắng thì phơi, mưa thì cất gọn, nhàu thì giũ, lạnh thì đắp, nóng thì gác chân…
Cứ như vậy, đi tới cùng với thứ mình đã lựa, điều mình đã chọn. Sẽ không bao giờ phải hối hận.
Nhà Mình
Thương lắm với những cái mình đã lựa những điều mình đã chọn
Em có ước gì đâu Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại. Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh. Em có ước gì đâu. Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành. Ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là điều đã lùi xa. Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ Đang chờ em là rau đầy một rổ Bó hoa đang chờ cắm Và một ngày bận rộn Của em. Em già rồi. Nên sẽ không thích kiêng khem. Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay. Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm. Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ Và yêu anh khi em muốn. Em có ước gì đâu Anh ạh! Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị. Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi! Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu
CHĂM SÓC BẢN THÂN SAU SINH Bản thân mẹ khỏe mạnh, sạch sẽ thì các bé sẽ khỏe mạnh và đáng yêu. Những nghiên cứu cho thấy: chăm sóc tốt bản thân người mẹ sau sinh thì các bé ít bệnh vặt và phát triển tốt ít nhất 6 tháng sau sinh. Nhiều bạn băn khoăn rằng: Liệu có nên tắm sau sinh? Nên kiêng cữ những thức ăn nào sau sinh? Những thực phẩm nào nên ăn sau sinh? Những vấn đề nào sức khỏe nào cần lưu ý sau sinh? Những người sinh mổ chăm sóc như thế nào?
CÓ NÊN TẮM SAU KHI SINH? Theo hướng dẫn chăm sóc sau sinh của BYT Anh, các bà mẹ sinh thường khỏe mạnh sau sinh có thể tắm bình thường để hạn chế viêm nhiễm đường sinh dục do tăng tiết sản dịch. Tuy nhiên lưu ý 1 số điều sau: *Tắm bằng nước ấm *Thời gian tắm không quá 10 phút, có thể tắm bằng sữa tắm. *Phòng tắm nên kín gió *Có thể gội đầu: gội nhanh và làm khô tóc nhanh *Tắm xong nên mặc đồ dài, mang vớ chân và không mặc áo ngực Một số điều lưu ý trên nên giữ ít nhất là 3 tuần sau sinh.
Các bạn sinh thường có vết may ở âm đạo và tầng sinh môi: nên tắm bằng nước ấm, tốt nhất dùng vòi nước chảy dạng tia (không dùng gáo/ca múc nước). Ngoài các lưu ý trên, không nên dùng sữa tắm. Nên dùng nước muối (1 lít nước pha 4 muỗng cafe muối) hoặc dung dịch rửa (do chuyên gia sức khỏe kê) để vệ sinh vùng vết may.
Các bạn sinh mổ: nên đợi 6-7 ngày, và chờ ý kiến của chuyên gia sức khỏe. Có thể dùng khăn thấm ướt và lau người ở các hóc và 1 khăn khô lau lại.
THỰC PHẨM NÀO KIÊNG SAU SINH? Một số ý kiến cho rằng nên kiêng cữ tất cả thức ăn, chỉ ăn thịt nạt, không ăn cá, tôm,...Liệu băn khoăn này cần thiết không? Theo hướng dẫn, việc kiêng cữ là điều không cần thiết. Bà mẹ sau sinh được khuyên ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng để có đủ chất dinh dưỡng cho bé và bản thân người mẹ.
Mẹ được khuyên uống đủ nước (2.2 lít/ngày), ăn cơm rau và có canh. Đa dạng chất đạm trong bữa ăn. Nên duy trì ngày 3 bữa chính và bữa phụ như trái cây, hạt (hạt bí, hướng dương, hạnh nhân, trừ hạt đậu phộng)
MỘT SỐ THỰC PHẨM NÊN TRÁNH Một số thực phẩm sau là nên tránh sau sinh, ít nhất là 3 tháng sau sinh: *Nên tránh hải sản, đặc biệt loài nhuyễn thể có 2 mảnh vỏ vì nguy cơ dị ứng và nhiễm khuẩn cao. Có thể ăn cá, mực, tôm, cua. Lưu ý tôm cua là chỉ ăn thịt trắng, bỏ rạch.
*Chỉ nên dùng 2 bữa cá thu hoặc cá hồi/tuần. Do đó,mẹ được khuyên dùng bổ sung thêm chất béo omega-3 để tiết đủ vào sữa giúp bé phát triển não bộ trước 6 tháng tuổi.
*Để hạn chế tạo khí gas cho bé, mẹ cũng khuyên ăn ít các loại quả như cam, quýt, bưởi ít nhất 3 tháng đầu sau sinh. Mẹ có thể ăn xoài và đu đủ để cung cấp nguồn vitamin thêm vào.
*Mẹ nên tránh tuyệt đối trà/cafe, thuốc hút, chất béo trans-fat từ thức ăn nhanh, hạn chế ăn những thực phẩm màu sặc sỡ do có hóa màu, hạn chế mì gói, đồ hộp, hạn chế ăn kẹo và bánh có nhiều đường. Tất cả các thực phẩm này đều làm chất lượng sữa thay đổi, và làm bé gặp nhiều vấn đề tiêu hóa, đi phân sệt và có thể biếng bú.
*Tránh các thực phẩm có mùi (như quá nhiều tỏi (> 2 tép tỏi/món ăn), thức ăn có vị cay nồng (vị chua thì chấp nhận được). Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị sữa
Nếu không đủ thời gian
Ngày xưa, mình đi làm từ 9h sáng tới 8h tối. Vào những đợt làm sự kiện hoặc đi quay thì thức đêm là chuyện bình thường. Cuối tuần rảnh rang một chút thì chỉ dành để ngủ bù, dọn nhà hoặc tụ tập nhậu nhẹt với công ty. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vòng như vậy không có điểm dừng. Mẹ mình ngày nào cũng than thở, khó chịu vì việc mình không quan tâm đến gia đình. Càng như vậy mình lại càng mệt mỏi, càng không muốn về nhà.
Được một thời gian như thế thì mình nghỉ. Rồi gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình được nhàn tản đi bộ trong một cánh rừng, lần đầu tiên được ăn một nồi cơm nấu kỹ lưỡng, được thấy anh nhồi bột, ủ bột, nướng thành bánh mì thơm lừng. Lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ một người không cần kiếm nhiều tiền, mà vẫn sống hạnh phúc và an nhàn.
Hồi đầu anh hay mắng mình tội nấu ăn vội vã. Tức là mình chỉ cắm nồi cơm điện, rồi xào nấu đơn giản trong khoảng 15-20’ phải xong bữa. Anh bảo nấu hời hợt như thế làm sao ngon được. Mình vẫn cãi là vì mình không có thời gian. Thế là chàng trai đó thở dài, bảo, nếu không có thời gian thì hãy sống đơn giản hơn.
Chọn một công việc đơn giản, phù hợp với lối sống của mình. Ăn một bữa cơm đơn giản, chỉ có cơm lứt nấu từ đêm hôm trước, với muối mè và chút rau luộc. Tập vài động tác thể dục đơn giản, thay vì tới phòng tập gym. Ngủ một giấc đơn giản, thay vì lo lắng những chuyện không-có-cách-nào-thay-đổi.
Giống như mình có một căn phòng rất nhỏ. Đồ đạc chỉ có thể bày biện vô cùng hạn chế. Nếu coi đó là khổ thì sẽ thấy khổ. Nếu coi việc đó bình thường thì sẽ là cơ hội tốt để: cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua về, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng và thêm trân trọng từng món đồ đã được-chọn để giữ lại nơi này.
Mỗi người đều có trong mình những suy nghĩ, quan điểm, cách ăn, lối sống riêng. Cho đến cùng, tất cả những việc mình làm đều nhằm gây dựng và củng cố cho điều mình tin là đúng. Nên, nếu mình không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có thể mình đang lỡ ôm thêm cả những niềm tin của người khác rồi. Những thứ kiểu như kiếm bao nhiêu tiền là đủ, ăn sao cho đủ chất, sống sao mới là vui, yêu thế nào mới là đích thực.
Trong khi, những việc đó, nếu không là mình, thì mong ai hiểu được bây giờ?
Nhà Mình
Lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ một người không cần kiếm nhiều tiền, mà vẫn sống hạnh phúc và an nhàn
Làn da phụ nữ sau sinh sẽ trải qua quá trình mà người ta thường ví như con cua lột xác ấy. Lúc này cơ thể phụ nữ sẽ thay máu, thay da đổi thịt. Chẳng thế...
Chúng ta luôn tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..” Nhưng trong lòng mỗi người thực sự cũng không biết rằng tới khi nào mới là thời điểm “sẽ ổn” đó…
See this Instagram video by @aagbanjh • 381.7k likes
Bên em thôi đừng đi đâu. Một đời an yên và hạnh phúc nhé cô gái của tôi ơi <3
Hôm nay tôi đọc gì ? #bookstagram
Con gái, bình thường cần chăm sóc da dẻ thật tốt, giữ gìn vóc dáng thật đẹp, đọc thật nhiều sách, đi du lịch thật nhiều nơi. Phải có chính kiến của bản thân, làm những việc mà mình thích, nuôi dưỡng sự tự tin. Không cần đem toàn bộ tâm tư đặt hết lên một người con trai, suốt ngày lo nghĩ vớ vẩn. Bởi vì đợi đến khi bạn trở thành người tốt đẹp hơn, bạn sẽ phát hiện tất cả mọi việc cũng đều sẽ trở nên dễ dàng, bao gồm cả tình yêu.
- YangZhuang - Dịch -
Hơn hai tháng nữa, em Dừa tròn 6 tháng sẽ bắt đầu hành trình ăn dặm. Cũng giống như chị Dâu, mẹ chuẩn bị đồ đạc cho em ăn dặm rất sớm, vì mẹ muốn mọi thứ khởi đầu có sự chuẩn bị kỹ thì sẽ thuận lợi hơn.
Chị Dâu được mẹ cho ăn dặm theo phương pháp Ăn dặm kiểu Nhật (ADKN) kết hợp Baby led weaning xen kẽ trong tuần. Việc hợp tác của chị Dâu diễn ra rất ổn, ăn thô tốt, biết xúc thức ăn sớm, không biếng ăn và đến giờ có thể nói, chị Dâu là đứa trẻ khá là… ham ăn uống. Mẹ hài lòng với quá trình ăn dặm của chị Dâu, với phương pháp ADKN.
Tuy không theo BLW hoàn toàn, nhưng được cái nhờ phương pháp này, chị Dâu học được cách thích nghi và tự xúc đồ ăn một cách thành thạo, cũng như độc lập trong ăn uống hơn. Nhờ có kinh nghiệm khi theo 2 phương pháp song song, mẹ có thể hoàn toàn chủ động chọn lựa cho em Dừa bước vào hành trình ăn dặm sắp tới. Lần này, Mẹ chọn cho em Dừa theo phương pháp BLW hoàn toàn vì thú thật là mẹ không có nhiều thời gian như lúc cho chị Dâu ăn dặm nên không thể theo ADKN.
Có một vài chia sẻ của mẹ Kẹo trong việc chọn lựa cho bé theo phương pháp ăn dặm như sau. Ở đây, mẹ Kẹo chỉ nói đến ADKN và BLW thôi. Hi vọng sẽ giúp được các mẹ còn đang phân vân giữa 2 phương pháp này có thể chọn lựa được phương pháp thích hợp cho mình.
1. Về điểm chung: - ADKN hay BLW đều dựa trên tinh thần rèn luyện cho bé một tinh thần ăn uống vui vẻ, không ép - không dỗ dành. - Các món ăn hoàn toàn không sử dụng các gia vị tạo mùi, tạo vị: Không đường, không bột ngọt, không nước mắm. Thức ăn hoàn toàn thuần túy, mùi vị tự nhiên để bé khám phá. - Ăn theo nhu cầu của bé. - Tập cho bé cách nhai, nuốt thức ăn theo đúng giai đoạn, cách sử dụng các dụng cụ ăn uống, chủ động trong bữa ăn. - Giải phóng sức ép nuôi con theo cân nặng của các bậc phụ huynh. - Ăn có giờ giấc, không ăn lắt nhắt, không kéo dài bữa ăn quá 30 phút.
- Bé được ngồi ăn trong ghế.
2. Điểm riêng: - ADKN hướng bé đến việc làm quen các thực phẩm từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, chia ra 4 giai đoạn trong quá trình ăn dặm với độ thô, số lượng khác nhau và kết thúc quá trình ăn dặm là việc bé có thể tự ăn cơm hạt. - ADKN tập cho bé làm quen thực phẩm bắt đầu bằng gạo trắng liên tục trong 1 tuần (cháo nấu loãng theo tỷ lệ 1:10 được rây mịn), giữ nguyên tắc làm quen với thực phẩm mới trong 3 ngày, không ăn đạm quá sớm. Thực phẩm sẽ được giới hạn theo giai đoạn, ăn đúng thời điểm, không vội vàng, nhưng vẫn trên tinh thần ăn đa dạng. Độ thô của thức ăn sẽ được tăng dần theo các giai đoạn trong quá trình ăn dặm, kết thúc là bé ăn theo gia đình. - ADKN bắt đầu chỉ ăn 1 bữa, sau đó tăng dần số bữa theo giai đoạn. - ADKN ăn riêng từng món. - ADKN sẽ do mẹ chọn, xúc, hỗ trợ cho bé ăn. - ADKN có thể bắt đầu khi bé được 5 tháng, chưa cần ngồi vững. - ADKN có thể mẹ phải đầu tư nhiều dụng cụ hơn, mẹ phải dùng dụng cụ chế biến ăn dặm, không dùng máy xay sinh tố. - BLW thì hoàn toàn ngược lại, BLW cho bé bắt đầu bằng tất cả các loại thực phẩm, không cần chế biến cho mịn, rau củ thịt được cắt thái dạng khối, thanh để bé có thể cầm nắm được. BLW không cần bắt đầu bằng gạo (cháo), mà được khuyên nên chọn các loại rau củ dễ nhai, dễ nuốt, được luộc hoặc hấp ở mức vừa phải, bé có thể tự xử lý được. - BLW ăn theo gia đình, nên nhà ăn sao thì bé ăn vậy. - BLW do bé tự quyết định món ăn, số lượng, không cần mẹ xúc. - BLW thường bắt đầu khi bé được 6 tháng, có thể ngồi vững, có phản xạ cầm nắm đồ vật, thức ăn đưa lên miệng. BLW thích hợp cho các bé bú mẹ hoàn toàn bởi bé đã được tiếp xúc với đa dạng mùi vị của thức ăn thông qua sữa mẹ, vì thế bé có thể ăn được hầu hết các loại thực phẩm ngay khi bắt đầu. (Và đó là lý do mà vì sao, các mẹ không nên kiêng cữ quá nhiều trong quá trình cho con bú)
- BLW không cần quá nhiều dụng cụ chế biến ăn dặm, việc chế biến đơn giản nên mẹ được giảm bớt thời gian nấu nướng và tốn kém chi phí đầu tư khi bắt đầu.
3. Quyết định chọn phương pháp nào? - Mỗi phương pháp ăn dặm đều có ưu nhược điểm riêng. Để chọn lựa 1 phương pháp ăn dặm thích hợp, cần dựa trên quỹ thời gian của mẹ, điều kiện gia đình. - ADKN là một phương pháp tốt, có vẻ “lành” hơn và gần gũi trong mắt các gia đình vẫn theo truyền thống Việt Nam vì nó khởi đầu bằng cháo. - ADKN cũng sẽ giúp các mẹ bớt lo lắng vì phần nào mẹ có thể chủ động được trong việc cho con ăn, theo dõi được lượng ăn của con trong 1 bữa. - ADKN có thể giúp các mẹ cho con bú sữa ngoài theo dõi và phát hiện những thực phẩm gây dị ứng vì nguyên tắc chỉ giới thiệu 1 món mới sau 3 ngày ăn liên tục, ăn riêng từng món không kết hợp. - ADKN thích hợp cho các mẹ có nhiều thời gian, thường là ở nhà chăm con vì phương pháp này dành nhiều thời gian cho việc chế biến. - BLW thích hợp cho các mẹ có quỹ thời gian eo hẹp vì việc chế biến món ăn cho con khá đơn giản, ăn theo gia đình nên không mất công chuẩn bị nhiều. - Khi cho bé theo BLW, người mẹ phải hết sức kiên trì, nuôi con bằng sự quyết tâm cao, không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh bởi bé hoàn toàn có thể không ăn gì hoặc ăn rất ít trong suốt thời gian tập ăn dặm. Bé có thể quậy phá, ném đồ ăn, bôi bẩn khắp người. Vì thế BLW không thích hợp cho các mẹ thích nhìn thấy con ăn được ngay, thiếu kiên nhẫn và không được gia đình ủng hộ. - BLW là phương pháp nuôi con tân tiến, chủ động nhất hiện nay, song song với việc ăn là việc bé học được rất nhiều trong quá trình khám phá. Tuy vậy, rất nhiều người mẹ bày tỏ việc lo sợ con bị hóc, nghẹn hay quan điểm sai lầm vêg đau dạ dày khi cho trẻ ăn thô quá sớm, sợ bé rối loạn tiêu hóa khi output nguyên đồ ăn… vì thế, phương pháp này sẽ vấp phải nhiều sự phản đối và mẹ yếu tinh thần sẽ khó duy trì lâu dài. - BLW để bé tự khám phá nên bé có thể sẽ bị thức ăn bám bẩn hoặc làm bừa bãi phòng ăn, mẹ sẽ phải vất vả dọn dẹp bãi chiến trường sau khi ăn nên nếu mẹ ngại, phương pháp này cũng không thích hợp cho các mẹ ưa sạch sẽ. - BLW thoải mái hơn cho mẹ trong việc lựa chọn thực đơn cho con, vì thế mẹ được giải tỏa rất nhiều sức ép trong quá trình ăn dặm vì không phải lăn tăn tìm kiếm thực đơn giúp con tăng cân hay làm thế nào để con ăn nhiều hơn. Đơn giản là bé đã tự quyết định mọi thứ rồi.
Tuy có những điểm khác nhau, nhưng 2 phương pháp này thật ra đều sẽ không giúp bé tăng cân tốt, ăn nhiều trong quá trình ăn dặm, thậm chí sẽ rất muộn để nhìn thấy kết quả. Nhưng nếu mẹ kiên nhẫn theo đuổi thì sau này sẽ rất nhàn trong việc ăn uống của con.
Ngoài ra, mẹ hoàn toàn có thể chọn bắt đầu bằng phương pháp ADKN trong 1 tháng đầu, khi con có dấu hiệu thích cầm nắm đồ ăn, thích tự xúc ăn thì mẹ có thể chuyển qua BLW hoàn toàn. Và nếu mẹ theo BLW mà vẫn lo lắng, mẹ có thể kết hợp 1 bữa ADKN hoặc puree trong ngày để có thể bón cho con ăn trong trường hợp con ăn quá ít hoặc không ăn.
Dù là theo đuổi phương pháp ăn dặm nào, nguyên tắc đầu tiên vẫn là: - Thoải mái + kiên nhẫn = Thành công.
MỜI NHAU ĂN VÀ TRẢ TIỀN CHO BỮA ĂN: NÊN CƯ XỬ THẾ NÀO
📖
Việc mời hay trả tiền bữa ăn của người khác là một nguyên tắc đối nhân xử thế mà nhiều bạn trẻ chưa quan tâm. - Đây là một ví dụ khá điển hình trong văn hóa Việt Nam: hai bạn hẹn hò ăn tối trúng cái nhà hàng đắt khách (kiểu The fish sauce), gặp ngay gia đình cô gái, hoặc nhóm bạn thân quen của cô gái … và anh chàng bạn trai đương nhiên “bao” hết vì muốn tỏ ra ga lăng! Không nên bàn về quyết định ấy, đó là quyết định cá nhân. Nhưng cách thức thực hiện thì có vấn đề; nếu bạn muốn tỏ ra ga lăng; bạn phải làm tới bến. - Tuyệt đối không ngồi chung. Bạn chào hỏi xong thì xin phép, ra một bàn riêng ngồi. - Gần cuối bữa, bạn quay trở lại, hỏi mọi người dùng có ngon miệng không? Mọi người có hay chọn quán này không? Nếu bạn quen biết chủ quán hay muốn giới thiệu món tráng miệng đặc biệt của nhà hàng mà bạn yêu thích thì cứ thế mà nói. Nhưng đừng làm gián đoạn câu chuyện của người ta. Nếu bạn định bụng sẽ bao hết thì phải mở lời lúc này: “Thưa bác, may có dịp gặp. Con xin phép mời gia đình mình bữa tối nay!” Nếu họ đồng ý, bạn mới được mời. (Người VN mà không giỏi giao tiếp thì họ cứ cười cười là bạn cũng có thể mời). Trong đa số trường hợp, họ từ chối vì đó là tiệc sinh nhật của ai đó chẳng hạn … thì bạn cứ lui về và không làm gì thêm nữa cả; và an tâm là mình đã cư xử đúng mực. - Một điển hình thứ hai, rất buồn cười là chương trình: người dấu mặt! Trừ phi bạn thần tượng ai đó (vì viết facebook hay chẳng hạn …), hoặc bạn là chủ nhà hàng và có lí do hiển nhiên, hay bạn có tình ý gì … bạn không nên tự ý thanh toán bill của người khác bàn. Muốn thế, bạn phải xin phép. Nếu bạn ngại, bạn phải nhờ phục vụ đến xin phép cho bạn. Đừng tự ý, vì bạn cũng phải hiểu giúp cảm giác của người ta khi đứng dậy, không thanh toán ra về trong cái thông báo kiểu như “chúc mừng bạn, bạn vừa trúng số bởi cái anh kia đi mất rồi!” thì cũng khá là ngại ngùng đấy! - Đây là nguyên tắc bạn phải tuân thủ: khi người ta đã từ chối, bạn phải lui bước; đừng cố! Chỉ cần nhẹ nhàng :”vâng, em mong được mời anh chị một dịp khác vậy!”. Nếu đó là sếp của bạn, hoặc một người đáng kính; khi họ ra về, họ dừng lại và nhìn qua chào bạn từ xa hay đến tận bàn chào tạm biệt thì nhớ phải đứng dậy chào. Bạn không nên tiễn họ ra cửa, đó là việc của phục vụ. Bạn đừng làm rối đội hình. - Một hình ảnh điển hình, đáng yêu và vui vẻ khi tiệc tàn của người châu Á là tranh nhau trả tiền … cứ giữ nếp ấy. Và chỉ tranh, khi bạn thật sự muốn trả! Hãy nhớ: khi thấy ai đó rút tiền ra và đặt lên bill rồi thì tất cả phải dừng lại. Kị nhất là việc bạn nhặt tiền của người ta rồi trả về ví họ; không sao đâu, nếu trong đời không còn gặp lại nhau thì cứ xem như bữa tiệc li đã tràn đầy hồng ân. Hãy nhớ cầu nguyện cho họ … - Khi bạn hẹn hò với một người khá giả, họ dắt bạn đến toàn những nơi sang trọng … bạn phải làm gì? Khi họ đề nghị đến một chỗ mắc tiền, hãy nói cho họ biết rằng chỗ ấy bạn không thoải mái vì sự sang trọng của nó (nhớ đừng nói:”chỗ ấy mắc quá, em không kham nổi” nha!). Họ nói họ mời bạn, và lần thứ ba, thứ tư, thứ n … cũng thế! Bạn có cảm giác khó chịu không, hay đã quen? Nếu bạn khó chịu, hãy xin họ cho bạn trả tiền tip vào cuối bữa. Điều này rất quan trọng, vì một người giàu có và hiểu biết. Họ qui đổi rất nhanh; họ nhận thấy bạn chẳng còn nợ nần gì họ. Bạn cũng không bị phục vụ phân biệt đối xử (trong lòng họ); và bạn cũng thấy rằng mình có thể ngẩng cao cái đầu hoặc những cái khác trong mối quan hệ này. - Vừa phải, hợp lí, trong khả năng sẽ đưa nhau đến vùng an toàn dễ chịu.
với riêng tôi, nếu đi ăn hai người thì không tồn tại văn hóa chia tiền ăn. Vì rất đơn giản, tôi không ngồi ăn mặt đối mặt, tâm sự tâm tình, cho họ biết mỗi bữa tôi ăn bao nhiêu hạt cơm với một người mà ở mức độ chi phí một bữa ăn cần phải rạch ròi. Tôi không nói như thế là sai, tôi chỉ thấy như thế, với tôi, là mất hứng toàn tập. Mà ăn, cũng giống như làm tình, dù có muốn đáp lễ nhưng không hứng thì biết phải làm sao: Lực bất tòng tâm! Tôi từng không gặp lại, hoặc rất xã giao với những người mà họ muốn dùng bữa cho lần hẹn đầu tiên, và cứ khăng khăng chia tiền khi bill ra. Họ mà trả hết cái bill, tôi cam đoan sẽ không để họ thiệt. Hoặc họ không cần trả, chỉ cần nhẹ nhàng :”cảm ơn anh!” có phải tôi thấy dễ chịu hơn không! Tôi không kén chọn thức ăn, nhưng thực tình tôi rất kén người ăn chung. Đó là vấn đề cá nhân; không phải chuyện hay dở.
================= CHUONG DANG, media của @thangfly ==