Em biết em yêu anh là khi bình thường chăn đắp chiều nào cũng ok, yêu anh vào phải đúng chiều tử tế vì chân anh dài. Thôi được rồi, vì chân em ngắn 😭
h

oozey mess

#extradirty
Noah Kahan

roma★
EXPECTATIONS
art blog(derogatory)

pixel skylines

Love Begins

if i look back, i am lost
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
hello vonnie
Monterey Bay Aquarium
Mike Driver
he wasn't even looking at me and he found me
Lint Roller? I Barely Know Her

shark vs the universe
d e v o n
Today's Document

ellievsbear

seen from China
seen from United States

seen from Germany

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States
@bb2111-blog
Em biết em yêu anh là khi bình thường chăn đắp chiều nào cũng ok, yêu anh vào phải đúng chiều tử tế vì chân anh dài. Thôi được rồi, vì chân em ngắn 😭
Cho một năm đầy sóng và nhiều gió
20/11/2016
Anh à, anh vì em hy sinh nhiều như thế nào em biết hết đó. Từ hồi anh ở đây, đi làm bận rộn, thiếu ngủ, áp lực đủ kiểu nhưng vẫn dành thời gian hẹn hò với em, chuyện trò cùng em, xa xôi tít tắp vẫn chạy sang chỉ để đi dạo cùng em rồi về. Lúc anh vào trong đấy anh cũng biết cách không làm em thấy cô đơn, có chăng chỉ là em nhõng nhẽo, em nhớ anh, em tò mò và lo lắng. Anh mất công mất tiền mua vé, vào đấy được mấy ngày, chẳng nấu được cho anh mấy món ăn, chẳng sắm sanh cho anh được gì nhưng lại làm anh điên tiết giữa đêm. Cả hôm qua cũng thế. Tính đi chơi rồi mà lại giận, lại hờn, nhưng trời xui đất khiến thế nào đến đêm lại vẫn nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Em thật sự rất xin lỗi vì từ khi anh vào đó mình cãi nhau nhiều, càng cãi càng thấy hiểu nhau nhưng em hứa em sẽ lớn, sẽ không cãi anh nữa vì lúc nào cũng đuối lý và cãi xong thì lại lao vào yêu nhiều hơn. Giờ em biết đối với anh em là đứa trẻ cực hư nhưng lại may mắn nhất thế gian.
Thế nên em bất chấp hết tất cả để nắm lấy tay anh. Hứa với nhau, từ giờ không ai được khóc. Nước mắt không thể xóa đi tình yêu mà hình như chỉ khiến mình nhớ nhau nhiều hơn thôi. Em tin rồi sẽ có một ngày mình không phải khắc khoải chờ nhau như bây giờ nữa. Em hứa ngày đó sẽ đến sớm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chưa kịp làm gì đã dắt díu nhau đi được 1/6 của quãng đường 3 năm rồi. Em không nghĩ là chỉ có 3 năm và em cũng không muốn chỉ có 3 năm. Anh đi đến đâu sẽ mang em theo đó, em đi đến đâu anh sẽ đi tới đó cùng em. Hứa rồi, vẫn nhớ.
Xòe tay phải của anh ra nè, y chang bàn tay trái của em luôn đó, cho nên lúc nào mình cũng tay trong tay, chẳng lúc nào có thể thấy cô đơn. Từ bây giờ em sẽ là chỗ dựa cho anh nhé, bất cứ khi nào cũng có thể kêu lên “Em ơi anh mệt” rồi em sẽ cùng anh giải quyết vấn đề, xong rồi mình cùng đưa nhau đi trốn :*
Một năm, đối với người khác thì chẳng quá lớn lao nhưng với chúng mình thì như là hoành tráng lắm. Em cầu chúc cho anh mạnh khỏe, may mắn, công thành danh toại, nắm mọi thứ trong tay, nắm cả em trong tay :*
Haa... Xem nào, từ bây giờ tới lúc gặp lại nhau chắc em cũng lớn lên thật nhiều rồi đó. Tết này sẽ là Tết của đôi mình, sum họp, vẹn tròn, và yêu thương.