Mặc dù đã tìm hiểu cách đi nhưng khi đến ga Shinjuku Sanchome mình loay hoay mãi mà không tìm ra, đành leo lên taxi đi đến đúng địa chỉ nhưng mình vẫn không nhận ra, đi lòng vòng 1 hồi khoảng 30 phút mình mới nhận ra cái bảng hiệu Ninja nhỏ xíu màu đỏ nằm sâu bên trong 1 lối đi nhỏ.
Leo cầu thang lên lầu thấy 2 ngã rẽ được che bởi tấm màn vải, vì mới đi lần đầu nên mình lớ ngớ rẽ phải thì nghe tiếng gọi ồ-các-cư-sa-ma từ bên trái nên mình quay lại chui vào thì gặp bàn tiếp tân. Sau khi nộp 1 sen rưỡi thì nhân viên đưa chìa khoá và khăn. Sau khi vào locker cất đồ xong mình bắt đầu đi tìm toilet. Bước vào mê cung toàn trai đẹp đang giương súng đứng 2 bên lối đi. Mình bạo dạn hỏi 1 him tướng tá rất ok, toilet ở đâu. Him nhiệt tình dắt mình đi lòng vòng mê cung ra toilet (thì ra toilet là cái ngã rẽ phải lúc nãy mình định chui vào). Vì đêm này có event Maccho – Dekamara (cơ bắp vs hàng khủng) ai nấy đều nude 100%.
Sau khi vệ sinh tắm rửa xong mình ra chỗ rửa mặt xúc miệng thì thấy him lúc nãy đang đứng chờ mình, mình vừa bước ra him cười thiệt tươi, lúc này sáng hơn nên mình nhận ra him rất đẹp và là top (hầu hết các hattenba ở Tokyo đều quy định top đeo chìa khoá tay phải, bot đeo tay trái, ver đeo chân phải, non-kei đeo chân trái). Mình cười đáp lại thế là cùng nhau vào phòng. Him da trắng láng mịn râu quai nón tóc đầu đinh, body fitness, hàng tầm 18cm trắng hồng làm mình quỳ bú mê mệt. Xong chuyển sang tư thế 69, him cũng bú lại cho mình và bắt đầu dùng gel 1 ngón 2 ngón khám phá lổ hậu, xong 3 ngón, him nong ngoái rất điêu luyện. Sau đó him bật dậy, lật ngửa mình ra, him cầm cặc chà cọ trên miệng lổ mình làm mình sướng muốn bắn. Xong him ấn vào mình đau thấu trời la á á và ra hiệu cho him rút ra, nhưng him không rút ra mà dọng thêm 1 phát lút cán làm mình đau điếng, xong him hỏi đai-zố-bử? (có sao không?) sư-gê, bittari, kimochi~ (đã quá, khít quá, sướng quá), mình như tê dại vì vừa đau vừa sướng. Him rút cặc ra bôi thêm gel rồi lại dọng vào. Chân mình gác lên vai him, him lấy đà dọng tầm 4, 5 lần lút cán cái nào ra cái nấy nghe cái “chạch” rõ to. Him hạ chân mình xuống gác 2 bên hông và …… (vụ này khỏi kể tiếp nhé, ai coi phim Nhật thì tự hiểu nha!) Trong lúc lên bờ xuống ruộng vì những cú nắc, thụt, đâm, chọt, ngoái, xoáy, v.v… của him mình không ngừng rên ra kimochi, kimochi, him cũng đồng thanh ki-mô-chỉ? (sướng hả?) kimochi, kimochi (cho sướng nè cho sướng nè) shindeyarou (cho chết nè) bla bla ….. và him rút cặc ra lột bsc ra bắn tung toé lên người mình. Him nằm đè lên người mình khoảng 5 phút rồi cả 2 ra ngoài tắm rửa (lúc này mình vẫn chưa ra nha!hihi)
Mình ra phòng locker nghỉ mệt uống nước lấy lại sức tầm 15 phút rồi vô mê cung khám phá vì lúc nãy mình có khám phá mê cung đâu. Lượn lờ 1 vòng mê cung thì mình gặp 1 him đẹp như tượng mắt một mí, tóc để dài kiểu lãng tử nhìn giống như nam diễn viên porn Minami Yoshiya nhưng him có cơ hơn cao tầm 1.8m. Mình tấn công him trước, chạm tay him, him vẫn để yên thế là mình chòm lên bú cặp ngực săn chắc to vừa phải của him và tay sờ hàng, him chưa cứng mà đã to, mình bóp 1 hồi hàng him cứng ngắt to dài dã man con ngang cũng tầm 20 cm, him cũng đáp lại tay him se đầu vú mình và cuốn xuống hôn môi mình, nút lưỡi được 1 lúc him nắm tay mình dắt đi tìm phòng trống. Lúc này hầu nhu các room đều có nguoi, tiếng rên rỉ, tiếng phạch phạch,… vang lên sặc mùi nhục dục, tìm mãi duoc 1 phong trống. Bước vào phòng đèn sáng hơn mình thấy rõ him hơn cặp mắt hí, mũi cao, chân mày tỉa gọt, da him ngâm đen nhưng chỗ tam giác thì trắng sáng (giống như mặc sip tam giác phơi nắng lâu ngày) mình quỳ xuống bú con cặc to bự thẳng dài trắng hồng của him, cố ngậm lút cán mà chỉ được 2/3 là nghẹn họng kg nuốt vô thêm được nữa và …… (mọi người tự hiểu khúc sau nha) …. lúc cao trào mồ hôi him chảy ròng ròng rớt lên người mình và him rút ra bắn lên bụng lên ngực lên miệng lên má mình. Tưởng bắn xong him xìu, mình đứ tay sờ hàng him vẫn cứng ngắt mình xoay người đưa lỗ hậu gần cặc him. Him hiểu ý mình, him đâm 1 phát lút cán rồi dập nắc vừa nắc him vừa dùng tinh trùng him đã bắn trên bụng mình thoa lên cặc mình rồi sục cho mình, mặc dù đã ra rồi nhưng him vẫn còn sung, fuck tới tấp, mình sướng quá la lên fuck fuck. Him kg hiểu khựng lại hỏi nani? Daizyobu? (Gì thế, có sao kg?) mình trả lời không sao và rên rỉ ah ah kimochi kimochi. Sau đó him đổi tư thế gác chân mình lên vai him, him cuối xuống lấy tinh trùng dính trên mặt mình thoa lên môi mình và him nút môi mình, vừa nút vừa nắc làm mình sướng quá chịu kg nổi bắn mấy phát, him lại lấy tinh trùng mình thoa lên môi him rồi nút lưỡi voi mình, sướng mê tơi ….
P/S:
1.bên nhật cấm popper nên lúc đầu bị fuck đau thấu trời nhưng trai nhật biết cách fuck nên chỉ đau lúc đầu lúc sau lên mây!
2. Mình bareback với him thứ 2 vì him kg thich dùng bcs
3. Mặc dù ê ẩm vì bị hàng khủng thông hậu nhưng lúc ngồi xe điện về nhà trong đầu mình vẫn còn thấy sướng.