Nắng chiều còn chưa tắt và chút ánh sáng cuối ngày đủ để mình nhận ra cơn dông đang đến. Mưa đổ xuống ngay giờ tan tầm... mấy ai biết có kẻ ướt cả ngoài lẫn trong.

if i look back, i am lost
No title available
Sade Olutola
DEAR READER

JBB: An Artblog!
cherry valley forever
Today's Document

titsay

Janaina Medeiros
YOU ARE THE REASON
he wasn't even looking at me and he found me
Xuebing Du
art blog(derogatory)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
tumblr dot com

izzy's playlists!
wallacepolsom
styofa doing anything

PR's Tumblrdome
KIROKAZE
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from India
seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from Bulgaria
seen from Malaysia
seen from Spain

seen from United States
seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from United States

seen from Spain

seen from Lithuania
seen from United States

seen from Türkiye
@deza-vu
Nắng chiều còn chưa tắt và chút ánh sáng cuối ngày đủ để mình nhận ra cơn dông đang đến. Mưa đổ xuống ngay giờ tan tầm... mấy ai biết có kẻ ướt cả ngoài lẫn trong.
"Tồn tại" thì dễ chứ "Sống" thực sự thì cần cố gắng nhiều thứ lắm. Cố gắng trong gia đình, cố gắng trong công việc, cố gắng trong các mối quan hệ xã hội, cố gắng cân bằng giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi... Sống vì bản thân một chút thì cảm thấy ích kỷ, sống vì mọi người thì không biết sao cho vừa, cho đủ. Chung qui, cũng chỉ biết nhủ lòng thôi thì cố gắng một tý. Tao mệt quá bây!
- Nếu chết mà được chọn một câu trích dẫn khắc lên bìa mộ mày sẽ chọn câu nào? - “có lẽ tôi được sinh ra chỉ để cho khoảnh khắc này”
(via tacuongviai)
Chuyện về một thằng dâm dục bệnh hoạn và một con phò quốc dân thì được lên trang nhất hầu hết các báo. Được mọi người quan tâm, bàn luận. Chuyện về một người mẹ đơn thân, đấu tranh ôn hòa cho sự tự do dân chủ, sự minh bạch của chính quyền, đang đứng trước án tù 10 năm, thì im ỉm. Mình không nói chuyện họ làm gì, đúng sai ra sao, mình nói về chuyện chúng ta đang thực sự quan tâm tới cái gì ngoài cuộc sống bản thân mỗi người. Trong khi bầy sói đang vặt lông dần dần từng con một, còn bầy cừu thì đang mãi bàn tán chuyện mèo mả gà đồng xoạc nhau. Rồi sẽ tới lượt con cừu tiếp theo, ai? Cả bầy đông thế này chắc chưa tới lượt mình nhỉ?
Những đoạn text làm tôi khó hiểu: - Hoa nào mà chẳng có gay. - Đồng tiền giờ mất gái dễ sợ! …
=)))
Tình yêu có thể làm bạn quên đi cả bản thân. Còn tình dục có thể khiến bạn kệ mẹ cả thế giới.
(via king-kong-barbie)
Ủa, tưởng mắc ỉa mới quên cả thế giới chứ? :v
Có lẽ nào em ngu ngu không hiểu, rằng 1 ngày sỏi đá cũng cần nhau.
Đang yên đang lành Tự nhiên bị mảnh sành cắm vào đít
Ka Lâm ( Ninh Vân - Khánh Hòa )
Tôi không phải là kiểu người nước đến chân mới nhảy. Tôi là kiểu người nước đến cổ sẽ từ từ bơi. :))
(via giayden)
"...trong sạch, vững mạnh... do dân, vì dân..." nghe đến đây, chàng trai phủi đít đứng dậy. Trời vẫn còn trong và xanh lắm, nhưng bão thì có thể đến bất cứ lúc nào.
Người tử tế thường nói chuyện tử tế, còn người xạo lờ thường nói chuyện xạo lờ. Nhưng đôi khi người tử tế cũng nói chuyện rất xạo lờ, còn người xạo lờ thì chắc chắn vẫn xạo lờ rồi. Tính mình, thằng nào xl thì cút, đéo chơi. Bởi vậy bạn bè hay nói: tính mày vậy đéo bao giờ làm cách mạng được, chịu.
Đếm sơ sơ trong miệng có hơn 3 cái lỗ, ăn cơm mà y như nhai than, nhớ là đâu có liếm láp gì bậy bạ đâu ta :3
Công bằng là ai cũng có quyền như nhau, bất công của công bằng là thằng ngu hay thằng khôn đều có quyền như nhau
Pewpew
Đứng dừng đèn đỏ, có 2 cha con từ sau đi tới, mình nghe thằng nhỏ nói: ba ơi, dừng lại, dừng lại... vậy mà thằng cha vẫn cứ vượt tĩnh bơ. Lúc đó mình mong có chiếc xe nào ngang qua mang thằng cha đi luôn thì tốt, xong nghĩ lại thế thì tội thằng nhỏ, thôi thì mong anh chở nó về đến nhà an toàn. Cái xã hội này ngày càng xuống cấp, con người thì vô tâm, tư duy đã nghèo, ý thức còn không có, tại ai? Chúng ta chứ ai. Theo mình nghĩ, một xã hội phát triển được thì thế hệ sau phải có tư duy ý thức hơn thế hệ trước. Chúng ta không thoát nổi cái tư duy ý thức cũ kỹ, thì cũng đừng truyền lại cho chúng nó.