Tháng 6 tuổi ba hai
Thứ 6 tuần sau là mình tròn 32 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, không nghĩ là đã đến được cột mốc này.
Có lẽ điều quan trọng nhất của thời gian qua là cởi bỏ các áp lực, đạt được một số điều trong "checklist lớn của đời" thì mình đã làm được. Giờ sẽ chỉ còn tận hưởng đam mê, cống hiến cho gia đình, bán mình cho công việc 😅... là đủ.
Năm tới mình định đi học Thạc sĩ. Hơi đau đầu một tí chuyện thu xếp lịch nhưng everything's gonna be alright.
Tháng 7 này Brand New Day ra rạp, rồi đến tháng 12 là Doomsday ra rạp, vừa hay mình có một nhóm chat cho các anh em thích Marvel và siêu anh hùng. Đam mê không cô đơn nó vậy đó 😁
Đường phố Hà Nội ngày một thân thương và xinh đẹp hơn (nếu bạn chọn đúng đường đi làm), như vậy là quá trình hoà nhập vào Việt Nam không có vấn đề gì cả.
Mình đây nè, ai ở trên đây có biết/đã gặp rồi thì hú một tiếng nha 😁 Thôi ngủ trưa đây chiều còn dậy...





















