2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
trying on a metaphor

titsay
Cosmic Funnies
No title available

No title available

oozey mess
sheepfilms
Lint Roller? I Barely Know Her

祝日 / Permanent Vacation
Alisa U Zemlji Chuda
KIROKAZE

@theartofmadeline
wallacepolsom
RMH
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
h

JVL

blake kathryn
🪼
seen from United Kingdom
seen from Argentina
seen from United Kingdom
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Spain

seen from Indonesia
seen from United States

seen from Malaysia
@fromhtoh
You deserve to be surrounded by people who bring out the soft side of you, not the survival side of you.
“People who need help sometimes look a lot like people who don’t need help.”
— Glennon Doyle Melton
Hạnh ơi
Tuần vừa rồi mình đã có những ý nghĩ thật kinh khủng. Hôm chủ nhật khi ngồi trong nhà thờ mình thậm chí đã thấy hối hận, đã tự nhủ với bản thân từ giờ hãy hạn chế những suy nghĩ như vậy. Mình nghĩ đến những sự oan ức và đau khổ to lớn hơn và tự nói với chính mình là hãy biết chịu đựng vì hoàn cảnh của mình vẫn chưa là gì cả. Nhưng rời khỏi đó, mình lại ko kiềm chế được bản thân mình. Những suy nghĩ đó cứ như không khí, mình ko thể cất chúng đi được, chúng cứ lơ lửng trong đầu mình. Và chúng vẫn đang hiện diện với mình trong lúc này.
Ước gì mình có thể quay về quá khứ và làm lại tất cả, lựa chọn lại.
Hạnh ơi
Mình sẽ không bao giờ quên những lần vừa khóc vừa xem những shorts này. Đây từng là nguồn an ủi vô cùng lớn trong những ngày đầu tiên làm mẹ. Nhờ xem những video này, đọc những bình luận trong đó, mình mới biết là mình không cô đơn, rằng có rất nhiều người cũng cảm thấy như mình vậy. Chăm con không phải lúc nào cũng là những phút giây tràn ngập tình yêu thương, tình mẫu tử, vui vẻ, hạnh phúc. Không phải mình chưa từng nghe mọi người kể về việc chăm con mệt thế nào. Nhưng mà thực tế còn hơn cả những lời kể.
“It's about time we see all the sides of being a mother. Motherhood is not what we see on social media. It’s the loneliness, the insecurity, the trying and failing at times, getting unsolicited advice from everybody about your body to your baby.”
Hạnh ơi
Hạnh có biết trong tiếng Hàn có một biểu hiện rất hay để nói về việc bỏ cuộc là 마음을 접다 không? Dịch nghĩa từng từ thì là gấp lại trái tim, gấp lại tâm trí đó. Khi muốn nói về việc kết thúc một cái gì đó, người Hàn cũng hay dùng động từ 접다 - gấp lại này.
Mình chợt nghĩ đến cụm từ này khi mình đang rửa bình hút sữa, bởi hôm nay, mình cũng đã chính thức "gấp lại" công việc hút sữa này.
Mình đã từng cảm thấy khổ sở vì nó biết bao, thấy mệt mỏi, thấy buồn ngủ, thấy cả những cố gắng của mình không được công nhận, không được tưởng thưởng xứng đáng. Mình giận dỗi, mình tự ái và mình đã muốn dừng lại. Ấy vậy mà giờ đây khi dừng lại rồi mình lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cái cảm giác sữa chảy rần rần nơi bầu ngực, tiếc cái cảm giác ướt áo, tiếc niềm hân hoan khi nhìn thấy lượng sữa nhích lên từng xíu một, dù ít ỏi, nhưng mình tiếc những giọt sữa ít ỏi đấy mà mình chắt chiu được cho bé S, tiếc niềm vui khi bé S, được uống những giọt sữa đó. Và không thể tin được, mình thấy tiếc những phút giây ôm bé S vào lòng, bé S của mình, máu thịt của mình, cho bé bú từ ngực mình. Mình đã từng sợ hãi nó biết bao nhiêu. Những cảm xúc mâu thuẫn này làm mình rối bời và đau khổ. Mình từng băn khoăn lắm vì quyết định này của mình. Nhưng mà vì sự lành mạnh về tinh thần của mình, mình đã quyết định dừng lại rồi. Liệu có người mẹ nào cũng cảm thấy như mình không H? Tại sao mình lại không thể có đủ sữa cho chính đứa con của mình.
The grey christmas all in one from Geogre UK
Hạnh ơi
Mình tình cờ nhìn thấy một em bé mặc bộ đồ này trên mạng. Và không hiểu sao ngay lập tức mình phải comment trên ảnh đó để tìm hiểu thêm thông tin của bộ đồ này và tìm bằng được xem nó còn được bán hay không. Không hiểu điều gì đã làm mình ấn tượng với bộ quần áo này đến thế. Hay là nụ cười của em bé đang mặc nó, em bé của một người mình đã follow trên facebook từ rất nhiều năm trước từ khi còn chưa lấy chồng, mà tình cờ sao giờ đây lại có em bé sàn sàn tuổi em bé nhà mình. Tiếc là trên website đã không còn bán bộ quần áo này nữa. Dễ thương không Hạnh à? Chắc là hợp với em bé S lắm đấy, em bé S của mình.