Mọi người có biết điều buồn chán nhất trong cuộc sống này là gì không. Chính là, sống không có mục đích, không có ước mơ, không có hoài bão, không có hi vọng. Bạn sống, chỉ vì bạn đang thở mà thôi.
TVSTRANGERTHINGS
🪼

izzy's playlists!
dirt enthusiast
occasionally subtle

Kiana Khansmith
$LAYYYTER
Show & Tell
Jules of Nature
trying on a metaphor

roma★
Stranger Things
will byers stan first human second
tumblr dot com
DEAR READER
Monterey Bay Aquarium

if i look back, i am lost

Origami Around
sheepfilms
I'd rather be in outer space 🛸
seen from Canada

seen from Indonesia

seen from Germany

seen from Singapore
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Türkiye
seen from China
seen from T1
seen from Italy

seen from United States

seen from United States
seen from Brazil
seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from Venezuela

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Türkiye
@hoabenbo
Mọi người có biết điều buồn chán nhất trong cuộc sống này là gì không. Chính là, sống không có mục đích, không có ước mơ, không có hoài bão, không có hi vọng. Bạn sống, chỉ vì bạn đang thở mà thôi.
“Everyone says love hurts, but that is not true. Loneliness hurts. Rejection hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone gets these things confused with love, but in reality love is the only thing in this world that covers up all pain and makes someone feel wonderful again. Love is the only thing in this world that does not hurt.”
— Meša Selimović
“I thought you were a sad and kind person who always acted like everything was okay. But you are just a bad person who only knows how to lie.”
- Tae Kyung, Light On Me.
Con người dù đang ở bất cứ độ tuổi nào, thì cũng phải học cách bày tỏ yêu thương.
Nếu người đó quan trọng với bạn, hãy bày tỏ cho họ biết.
Hãy nhớ sinh nhật của họ, nếu có thời gian thì cùng nhau gặp mặt, đi ăn uống, đi xem phim. Và hãy nhớ thỉnh thoảng trò chuyện với họ dù họ có đang ở xa.
Tôi là một người rất lười biếng. Có một vài chuyện tôi luôn nghĩ nó chẳng đáng để bận tâm. Nhưng bây giờ mới nhận ra rằng...Trên đời này, có một số người nếu đã rất lâu rồi không liên lạc thì chẳng thể nào thân thiết được nữa. Có khi, họ vẫn nằm trong danh sách bạn bè của bạn nhưng lại không còn thân quen nữa.
Đời người quá ngắn ngủi, cần phải dành thời gian và tâm sức cho những người quan trọng và học cách bày tỏ tình yêu thương của bản thân.
Tự Lộc | Dưa dịch
Nguồn: Weibo
Muốn biết một người có nghiêm túc với mình hay không, hãy nhìn vào sự kiên trì và thời gian của người đó dành cho bạn lâu như thế nào. Chân thành hay không, thời gian sẽ thể hiện rõ.
source : Đông Sang
Họ luôn nhìn thấy em đứng vững trên đôi chân của mình mà không thấy sự run rẩy trong trái tim em.
Họ luôn thấy vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng nhưng lại không thấy được em cũng khóc, khóc đến chết đi sống lại.
Họ thấy em nguyên tắc, họ nghĩ em cứng nhắc và mọi chuyện đều do em.
Họ không biết em đã cố gắng đến nhường nào, đã nỗ lực bao nhiêu, đã bỏ ra những gì.
Tại sao mọi người đều nghĩ em là người duy nhất ổn sau tất cả mọi chuyện?
Xin mọi người, sau ngần ấy tổn thương, em cũng biết đau, cũng sụp đổ và chưa từng thấy ổn khi ai đó bỏ em mà đi.
---------
- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau
Người chỉ buông một lời bâng quơ,
ta dại ôm cả trời thương nhớ.
Mong mình sẽ bớt tự ti về bản thân lại. Mong mình sẽ biết yêu thương bản thân và mọi người xung quanh hơn. Mong mình nên thay đổi cách sống, sống một cách tích cực và có ý nghĩa hơn. Ở cái độ tuổi này, xin lỗi vì đã suy nghĩ nhiều, rất nhiều, khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi, vô cùng trống rỗng và cô đơn. Mình cũng muốn một lần mở lòng ra nhưng sự tự ti ở bản thân quá lớn khiến mình không cách nào chạy ra khỏi nó được. Từ học lực, gia cảnh, ngoại hình, tính cách, và vô số thứ khác nữa,...không một thứ nào không khiến mình khỏi tự ti. Mọi người không biết, thậm chí cả bản thân mình cũng vậy, mình cũng không hề biết rằng, vô tình từ lúc nào đó mà sự yếu kém, mặc cảm về chính mình ngày một lớn dần, khiến lòng mình ngày càng khép chặt hơn, không muốn đón nhận một mối quan hệ nào thêm nữa kể cả tình bạn lẫn tình yêu. Hoặc một phần là bởi những tổn thương, những bài học từ quá khứ khiến mình ngày hôm nay trở nên như vậy. Hoặc chỉ là mình đang kiếm lí do để bao biện cho sự hèn hạ, không chịu thay đổi của bản thân. Nhưng dù là gì đi nữa thì mình cũng cảm thấy rất mệt, bởi mình không phải đang sống, mà là đang tồn tại ngày qua ngày, khiến sự cô đơn ngày một lớn. Thế là có những ngày mình cảm thấy vô cùng trống trải, lòng rỗng toét, như sắp vơi xuống đáy vực. Có lúc mình sẽ giải quyết cái cảm xúc đó bằng việc đăng những tấm hình lượm lặt đâu đó lên story, có lúc mình sẽ mở nhạc buồn nghe cho đỡ buồn mà thật ra nghe xong thì mood mình nó tuột xuống đáy luôn nhưng ít ra nó khiến mình không còn trống trải nữa, nhưng có những lúc bản thân không chịu được nữa thì bật khóc, không vì gì cả. Cũng có lúc mình rất muốn mở lời ra tâm sự với bạn bè, nhưng dù lời đến họng lại không thể bật ra bởi chính mình còn không biết vì sao mình buồn, chỉ là vì cảm thấy trống rỗng nên là rất mệt, không thể nói được gì cả, cũng không biết phải nói gì. Rồi cảm xúc cứ dồn nén, tồn đọng, như nhỏ từng giọt nước vào ly, đến một ngày ly đầy không thể chứa được nữa, nước tràn khỏi ly như cách cảm xúc của mình vỡ òa. Vậy nên, bản thân ơi, làm ơn, học cách yêu bản thân và cách sống như một con người đi.
新的一年我不希望过的有多么顺风顺水 只希望有人把我看透 却不离开我 知道我的糟糕 也明白我的好 陪我年年岁岁。
Năm mới tôi không mong mọi việc sẽ được suôn sẻ, chỉ mong có người thấu hiểu chứ đừng rời đi. Biết được cái xấu, hiểu rõ cái tốt của mình, để có thể cùng tôi đi hết năm này qua năm khác.
Đến với nhau là bởi “duyên phận”
Chia tay nhau là do “lòng người”.
Em đã từng nghĩ mình rất ổn, cô đơn vẫn không sao, cho đến khi tan tầm vào một buổi chiều mưa và nhận ra ai cũng có "chiếc ô" cho riêng mình...
source : st.
Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.
Đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương.
Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối.
Sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ.
st.
Khi bên cạnh không có ai, những vết thương ngoài da trở thành chuyện nhỏ, dù có trải qua mưa gió bão bùng to lớn cỡ nào cũng cắn chặt răng kiên trì, chỉ để có thể an nhàn mà sống. Khi bên cạnh có ai đó, chỉ là một ngón tay bị đứt cũng trở thành chuyện lớn, thần kinh cũng có thể nắm bắt được những nỗi đau dù là nhỏ nhặt, chỉ để có thể dựa dẫm thêm nữa.
- source : Ân Tầm
Có người nói, thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, xoá nhoà tất cả. Thực ra, người muốn quên chỉ cần một giây là đủ. Người không muốn quên, thời gian sẽ như mũi dao sắc nhọn, càng khắc sâu vào ký ức, đau âm ỉ không nguôi.
若不是你突然闯进我生活
我怎会把死守的寂寞放任了
说不痛苦那是假的
毕竟我的心也是肉做的
Nếu như chẳng phải anh đột nhiên hiện hữu trong cuộc sống của em,
thì làm sao em có thể từ bỏ sự cô đơn mà mình vẫn khăng khăng ôm ấp bấy lâu.
Nói không đau đớn thì chỉ là nói dối,
dù sao trái tim em cũng là máu là thịt.
Trans : Na Xaliaholic
Anh đã từng ngồi đợi tin nhắn của em rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình em, nên những khi đang nhắn tin với nhau em đột nhiên im lặng, biến mất… Anh chỉ biết ngồi đợi.
Anh đã từng nhìn thấy em online rất lâu, rồi offline. Comment chỗ kia, hay đăng status. Nhưng tin nhắn anh đã gửi vẫn còn nằm đó, không thấy em xem, càng không trả lời.
Anh đã từng trằn trọc không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt hết điện thoại, dù đêm đã rất khuya… Vì đã nhiều giờ vậy rồi mà không thấy em lên mạng, không biết hôm nay em đi đâu.
Và anh đã từng một ngày không biết vào ra tường nhà em bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của tụi mình bao nhiêu lần, đọc hết những gì em viết, xem những tấm ảnh em chụp bao nhiêu lần… Nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng tất cả.
Anh đã từng yêu em cuồng nhiệt, nhớ em vô cùng như vậy đấy.
Em đã từng là ước mơ, là mong muốn. Là nụ cười cho một ngày dài của anh. Cũng là nỗi buồn cuốn anh mỗi khi đêm về…
Đến hiện tại lúc này, anh đã dần không còn vào ra tường nhà em nữa. Tin nhắn gửi đi, cũng không còn chờ được em xem nữa.
Không còn mong ngóng được nhìn thấy em, ở bên em. Không còn quan tâm em.
Chuyện tụi mình, anh cũng đã thôi không còn hi vọng nữa.
Chỉ là, em à… Biết không?
Tình cảm ngày ấy, không phải anh muốn từ bỏ. Mà bởi em khiến anh không biết phải tiếp tục thế nào.
Khi một người con gái bị làm tổn thương bởi chính người cô ta yêu thương, hoặc cô sẽ im lặng nhẫn nhịn, hoặc cô sẽ nói ra một cách nhẹ nhàng, hoặc cô có khi sẽ làm ầm ĩ rối ren hết cả lên. Nhưng dù cô ấy có như thế nào thì vì yêu bạn cô ấy rồi sẽ lại mềm nhũn ruột gan với những câu hứa hẹn dỗ dành của bạn. Ừ, là thế đấy, rồi cũng bỏ qua nhưng chẳng quên đi bao giờ. Hãy thử tưởng tượng một ngày, không cãi vã, chỉ là tự nhiên ngủ dậy cô gái của bạn không còn thấy hạnh phúc, không còn muốn nói với bạn những lời ngọt ngào và tình yêu dành cho bạn biến đi đâu hết cả. Cô ấy xin lỗi bạn. Cô nói rằng muốn rời xa vòng tay của bạn, muốn cắt đi mọi liên kết giữa cuộc đời cô với cuộc đời bạn, bạn sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu. Nếu có ngày đó đến với bạn, thì bạn sẽ hiểu được lời xin lỗi sau khi làm đau người khác có khi vô dụng đến nhường nào, có khi không làm họ bớt đau mà còn tăng nổi đau của họ lên gấp nhiều lần. Thay vì xin lỗi, hãy đừng tổn thương !
s.t