wallacepolsom

Love Begins
trying on a metaphor
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her

if i look back, i am lost

❣ Chile in a Photography ❣
𓃗
Game of Thrones Daily
sheepfilms
Misplaced Lens Cap

Kaledo Art
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Cosimo Galluzzi

⁂

#extradirty

izzy's playlists!
official daine visual archive

No title available

roma★

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Uruguay
seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@june20juin
Thèm bánh căn....
Xe cub màu xanh máy ảnh màu hồng 😃
“Khi thích ai đó ghê gớm, tôi không bao giờ nói tên họ cho bất kỳ ai. Như thế giống như giao nộp một phần của họ. Tôi đã trở nên yêu thích bí mật. Dường như đó là cách duy nhất khiến cuộc sống hiện đại trở nên huyền bí hoặc ly kỳ với chúng ta. Chỉ cần bị che giấu thì điều bình thường nhất cũng trở nên thú vị. […] Nếu nói ra tôi sẽ mất mọi lạc thú. Một thói quen dớ dẩn, tôi dám chắc, nhưng không rõ vì đâu nó dường như thổi vào cuộc sống của ta rất nhiều lãng mạn.”
— Chân dung của Dorian Gray, Oscar Wilde
Lúc trước thằng mặp vàng hay đi vệ sinh trong toilet, con em trắng thì đi trên phòng ở lầu 2.
Nhiều lần năn nỉ, tâm sự, nói “Đô ơi con làm ơn con xuống dưới nhà con đi ỉa giùm V cho V đỡ cực cái. Chứ sáng nào V cũng chạy lên lầu 2 V hốt cức V mệt lắm...”
Xong bữa nay bé nó chịu xuống toilet dưới nhà đi rồi.
Còn thằng anh nó thì bắt đầu đi trong chậu cát 🙂
Ko biết 2 đứa này ko đội trời chung hay gì mà vậy nữa. Con em mà đi ỉa trên lầu thì thằng anh mới vô toilet nhà dưới đi.
Con em nó mấy bữa nằm trên nệm của nó, bữa nay mình ẵm thằng anh quăng lên cái nệm đó, nó nhảy dựng lên ko chịu nằm... dù trước đó nó rất thích cái nệm đó, nhưng khi con em nó lên đó nằm... nó ko còn thèm cái nệm đó nữa 🙂🙃
Con em lên lầu 2, thằng anh lên sân thượng....
Thật là điên đầu với 2 con này.... chơi chung với nhau ko đc hay gì???
13/2/2022
Người ta đồn rằng sau năm mươi năm sẽ lại có một trận sóng thần. Cũng có thể đó không phải là tin đồn. Thế nhưng con người vẫn sống như vậy. Không phải vì họ không sợ, mà bởi đã quá quen với việc tiếp tục sống rồi.
– Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ, Youngtak Kim
Hiện tại 5 kí rưỡi 😃
Con trai cưng những ngày chưa bị bể phọt 🙂
Vết thương lành rồi. Xinh gái quá đi.
dreamworld
I just...wanna lay down on these places, sleep among the nature, and forever live in the isle of dreams....
2019-11-02
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
2019-10-13
https://www.instagram.com/hwantastic79vivid/
Former asylum. Built in the second half of 19th century by the Order of Malta. The mansion was abandoned in the early 90s. And today only wind haunts the empty corridors. Or not only?
【The way home from the hospital】2019.8.
.
あれからきみは元気になれたかい?
あれから私は少しはマシになれたかな ?
これからの事なんて考えなくても
毎日の些細な幸せを感じていたい
生きている実感が欲しいのです 。