Nói chung là thần dược của bản thân chính là trà.
Ngày hôm nay một chuyện không vui xảy ra, kết hợp với chuyện gia đình thế là sụp đổ hoàn toàn. Suy nghĩ nhiều cho nên đầu lại đau.
Vật vờ gần như cả buổi nhưng mà bỗng nhiên được sếp gọi cho 1 ly trà xanh.
Tới giờ thì tâm trạng đã an ổn lại, cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo hơn một chút.
Đôi khi tôi nghĩ, không biết sức chịu đựng của con người có thể tới đâu, cho đến khi họ bị ném vào nghịch cảnh. Cho tới giờ thì có gì đau khổ mà bản thân chưa trải qua chứ?
Hôm kia có đọc được một câu, không nhớ rõ ý lắm, đại khái là trong tận cùng đau khổ, 1 ngày mình còn thấy hoang mang, chứ 10 ngày rồi cũng sẽ quen. Phải thừa nhận người viết ra câu này chắc chắn là người từng đi qua giông bão, cho nên mới bình thản viết ra một câu như vậy, thật đáng khâm phục.
Tháng 7 mưa nhiều, lòng thì cứ nặng trĩu từng cơn.
Quyết định không thèm nghĩ nữa.
Sài Gòn
Ngày 21 tháng 8,2019











