Có nhiều người muốn bước vào cuộc sống của tôi. Họ mang những gương mặt khác nhau, dùng những cách thức khác nhau để tiếp cận. Nhưng điểm giống nhau lớn nhất, là họ đều mang một tâm hồn KHÔNG YÊU TÔI, nhưng lại CỐ GIẢ VỜ NHƯ LÀ CÓ 😌
Peter Solarz
No title available

shark vs the universe

PR's Tumblrdome
wallacepolsom

izzy's playlists!
todays bird
No title available
Cosmic Funnies

ellievsbear

roma★

No title available
tumblr dot com

pixel skylines
sheepfilms
Mike Driver
styofa doing anything
will byers stan first human second
hello vonnie
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Malaysia

seen from Ukraine
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Canada
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Brazil

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia
@khuyet-danh
Có nhiều người muốn bước vào cuộc sống của tôi. Họ mang những gương mặt khác nhau, dùng những cách thức khác nhau để tiếp cận. Nhưng điểm giống nhau lớn nhất, là họ đều mang một tâm hồn KHÔNG YÊU TÔI, nhưng lại CỐ GIẢ VỜ NHƯ LÀ CÓ 😌
Nhà mẹ tôi có một tiểu bảo bối, năm nay ba mươi tư tuổi. Lúc bé đáng yêu bao nhiêu, lớn lên xinh đẹp bấy nhiêu 😉
(Cái đó là tôi tự nói. Còn mẹ tôi thì bảo “Định lì ở nhà chờ chia sổ đỏ hay gì?” 🥲)
Có gì đâu phải đấu tranh quá nhiều, trong lúc còn sống, hãy sống thật nhẹ nhàng và đáng giá.
Haruki Murakami từng nói: "Thật ra, bạn không cần phải dằn vặt mình rằng có nên chấm dứt một mối quan hệ hay không, bởi lẽ mọi thứ trong đời nhìn qua tưởng chừng là bạn lựa chọn, nhưng kỳ thực đều đã được duyên phận an bài hết rồi."
Mình đọc được ở đâu đó rằng: Tại sao bạn lại gặp gỡ người ấy? Đó là bởi sự xuất hiện của họ vừa vặn khớp với "tần số" của riêng bạn, nên họ đến để soi rọi những góc khuất mà bạn đang cất giấu bên trong tâm hồn. Ngay cả khi bạn cứ mãi loay hoay tìm cách thoát ra khỏi mối duyên này mà chẳng thành, thì rốt cuộc, bạn vẫn sẽ quay về đúng điểm khởi đầu vốn dĩ của nó thôi.
Nghĩa là mọi con đường đều dẫn đến La Mã, đừng cố vùng vẫy mà hãy học cách chấp nhận, vì mọi sự trên đời vốn có lý do của nó.
Nghe nói hôm nay vũ trụ sẽ khởi đầu một chu kì mới, chu kì này sẽ bắt đầu thắp lên ánh sáng và sưởi ấm mọi con tim. Mình chỉ ước con tim mình được vui vẻ, an lành mỗi ngày. Tha thứ cho người và thứ tha cho mình để chọn yên vui đi. Chỉ vậy thôi.
〔Bài dịch số 1236〕 ngày 13.11.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
@不渡~: 人在过得很好的时候,就会原谅很多事情,因为自己的内心有了力量,就懒得与外界较劲。尼采说过:山顶的风,永远不与低谷尘埃作战,所以精神海拔决定了包容的半径,人强大到足够自我满足的时候,别人的冒犯就会变成蚊虫叮咬。
Khi con người sống tốt, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhiều chuyện đã từng xảy ra. Bởi khi nội tâm đủ mạnh mẽ, ta chẳng còn hơi sức muốn tranh đấu với thế giới bên ngoài nữa.
Nietzsche từng nói: “Ngọn gió trên đỉnh núi sẽ chẳng bao giờ giao chiến với bụi mù nơi thung lũng.”
Thế nên, độ cao của tinh thần quyết định bán kính của lòng bao dung.
Khi một người mạnh mẽ đến mức tự thấy đủ đầy, thì những lời xúc phạm của người khác sẽ chỉ còn giống như vết muỗi đốt mà thôi.
Phải có bao nhiêu dũng khí thì mới dám tự tay chôn vùi hạnh phúc mà bản thân gom nhặt cả nửa đời trước và những kỳ vọng của nửa đời sau, chỉ để thành toàn cho người khác?
〔Bài dịch số 1238〕 ngày 05.12.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
“人性本来就是自私的,谁也做不到感同身受,谁也不会事事换位思考,所以你想过的,别人也有可能想过,只是都站在自己的角度,答案不一样罢了。每个人顾得都是自己,都是逢场作戏罢了,所以不要奢望别人会理解你,毕竟好多时候你只有你自己。劝人的话都会说,在现实面前,当你静下心来想想,其实并没有人为你考虑,更多的是挑剔跟指责,冷暖自知,悲喜自渡…”
Nhân tính con người vốn rất ích kỉ, không ai làm được chuyện đồng cảm với người khác, không ai làm được chuyện đổi vị trí để suy nghĩ cho người khác, cho nên những gì bạn nghĩ được, người khác cũng có thể nghĩ được, chỉ là khi đứng trên góc độ khác nhau, đáp án nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình, tất cả chẳng qua chỉ là diễn cho hợp hoàn cảnh mà thôi, nên đừng mong người khác thật sự hiểu mình. Bởi nhiều khi, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời khuyên thì ai cũng biết nói, nhưng khi đối diện với thực tế, lúc bạn bình tĩnh nghĩ lại, thật ra chẳng có mấy ai nghĩ cho bạn, phần nhiều chỉ là soi mói và trách móc. Ấm lạnh tự biết, buồn vui tự mình vượt qua.
Nếu bạn đang nhớ ai đó, thì xin hãy cứ tận lòng mà nhớ.
Đừng kìm nén, đừng giấu giếm - bởi lẽ không phải lúc nào trong đời cũng có một người khiến bạn nhớ đến tha thiết như vậy.
Rồi sẽ đến một ngày, khi lòng đã cũ, tim đã lặng, bạn không còn nhớ nhung ai đến độ thao thức nữa. Và điều bạn tiếc lại không phải là người ấy… mà là chính mình - Lúc mà khi trái tim còn ấm, khi còn đủ cảm xúc để day dứt vì một người.
Cậu có tin không?!
Nếu có thế giới song song thì mong cho mình ở một thế giới khác có thể vui vẻ hạnh phúc.
Chứ kiếp sống mệt nhoài này hi vọng là kiếp cuối cùng, đừng bao giờ tái sinh hay lặp lại thêm 1 lần nào nữa. Vì mình không chắc rằng kiếp sau có thể hạnh phúc không, hay có khi lại là một kiếp sống buồn bã bất hạnh khác.
Mình trọn vẹn đủ đầy hơn triệu người ngoài kia, nhưng cũng vụn vỡ buồn bã mệt mỏi như vạn con người khác.
Dạo này sống bi quan, chán nản đến mức chỉ muốn ngủ vùi.
Người càng kiệm lời, lại càng nặng lòng.
〔Bài dịch số 1237〕 ngày 21.11.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
一朵花不需要花店的,是花店需要花。
花在哪里都是花,花店里没有花就不是花店
Một bông hoa sẽ không cần tới tiệm hoa, chính tiệm hoa mới cần tới bông hoa. Hoa dù ở đâu cũng vẫn sẽ là hoa, tiệm hoa nếu không có hoa thì sẽ không còn là tiệm hoa...
Đây chắc là lời ngọt ngào và rung động nhất mà lâu lắm rồi mình mới được nghe. Không phải là câu anh yêu em, anh sẽ mãi yêu em, càng không phải là lời hứa hẹn gì cho sau này, mà câu nói ấy vẫn khiến mình hạnh phúc, cứ như thể lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy tâm can, nhìn thấy cả nỗi cô đơn của mình.
Khi yêu người ta hứa hẹn rất nhiều điều, hứa rằng cả cuộc đời sau này sẽ chỉ yêu người, sẽ mãi bên người tuyệt đối không bao giờ rời xa. Nhưng rồi, một ngày khi người lạnh lùng buông tay, mới xót xa nhận ra rằng, mọi thứ ngọt ngào hứa hẹn ấy, chỉ như một cơn mưa rào, xóa hết mọi thứ yêu thương đã cạn, đã tàn.
Bởi vậy, mình luôn nghĩ tình yêu sẽ cần nhiều hơn rất nhiều những thứ chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, cảm thấy, không quá phức tạp, không quá mơ hồ, *tình yêu giống như một chiếc bánh, phủ kem tươi với trái cherry bên trên. Bên dưới là cái cốt bánh đầy tâm huyết với định lượng cẩn thận. Giống như bề mặt, tình yêu là tình yêu, với bên dưới là vô số kiên nhẫn, yêu thương và lắng nghe, và chia sẻ. *
- Hôm nay em thế nào?
- Em hơi mệt, công việc cuối năm bộn bề quá, bận thật đấy.
- Có muốn anh ôm một cái không?
cre: mocduongduong
"Rât nhiều người loanh quoanh luẩn quẩn nửa đời mới tìm được người thích hợp nhất với mình, trong khoảng thời gian đó đã từng chia chia hợp hợp, đã từng không còn gì để nói. Cũng có rất nhiều người cả đời cũng chẳng tìm được người thích hợp nhất với mình, ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy, chờ mong và ảo tưởng từng chút một bị tiêu hao và bào mòn.
Có tự do mới xứng đáng được nhận hạnh phúc. Còn lại cũng chỉ là tạm bợ."
"Bạn tắm táp sạch sẽ, bạn cảm thấy điều ấy thật đẹp đẽ. Bạn nhìn thấy một bông hoa nở, bạn cảm thấy điều ấy thật đẹp đẽ. Bạn ăn được một bữa cơm ngon, bạn cảm thấy điều ấy thật đẹp đẽ. Bạn thấy đấy, không phải tất cả chỉ vì bồn tắm sạch sẽ, hoa nở đẹp hay những món ăn đó hợp khẩu vị của bạn; mà là tâm bạn không vướng bận. Cuộc sống là thứ đẹp đẽ ư? Không phải đâu, từ đầu tới cuối thứ đẹp đẽ luôn luôn là bản thân bạn kìa, bởi vì tâm bạn không vướng bận, bởi vì bạn sống bình tĩnh và điềm tĩnh nên mọi thứ xung quanh bạn sẽ trông thật đẹp."
- st @decembergirlloverain
FR 20092025
Em sống không tốt, tôi xót xa cho em.
Em sống tốt, tôi lại thấy đau lòng cho chính mình.
Những con người muôn nỗi muộn phiền mà tử tế, chạnh lòng cho người trước khi nghĩ đến nỗi đau mình.
Nhưng thế gian này tử tế thường buồn bã, tại sao vậy ?
Trước mỗi khúc mắt mình đều nghĩ: hay do người đó không khoẻ ? Công việc và tài chính trục trặc ? Gia đình quá nhiều trắc rối làm họ nghẹt thở ? Nhưng rồi nỗi đau mình ai thấu, ai xoa dịu ? Nếu họ ổn, tại sao lại làm đau mình ?
Muôn ngàn câu hỏi, muôn ngàn nổi trăn trở, mà chẳng biết cách làm lành vết thương của bản thân.
Bão giông trong lòng mãi không chịu bình lặng.
Ước cuộc đời yên ả êm đềm có được không ?
Chúng ta có thể làm hỏng thứ gì đó chỉ trong 2 giây, nhưng có thể là mất nhiều năm hay cả một đời để sửa nó.