WTF cai j day?????
No title available
KIROKAZE

if i look back, i am lost

Kaledo Art
One Nice Bug Per Day
Show & Tell

oozey mess
No title available
NASA
ojovivo
RMH
macklin celebrini has autism

izzy's playlists!
we're not kids anymore.

blake kathryn
🪼
dirt enthusiast
will byers stan first human second
I'd rather be in outer space 🛸
Today's Document

seen from Mexico

seen from United States
seen from Oman
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from T1
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from Saudi Arabia
seen from Netherlands
@ledangvu-blog
WTF cai j day?????
Haiz vừa xem xong trận U19 Việt Nam! vs U19 Indonesia. Kết quả Việt Nam thua đá penalty :( quá buồn và tiếc. Nhưg phải công nhận là U19 năm nay đá cực hay ( mình nhất là Công Phượng đá rất kĩ thuật và nhanh ). Đen cái gặp thằng Indo đá rắn , đã thế đc trọng tài chống lưng : toàn phạm lỗi mà chả thấy thẻ j cả, nó vào bóng cực dã man :-ss. Dù sao trận này là trận đội Việt Nam đá hay nhất từ trc đến h. Mặc dù thua nhưg vấn có tí gọi là tự hào và kì vọng ;)
Dạo này thấy đâu đâu chỗ nào cũng tin ios 7 thế nọ, ios 7 thế kia( bạn mình up lên dùng thử thì lag lòi mắt @.@ ) rồi iphone 5 abc xyz. Xong r thấy dân tình Việt Nam! Kiểu lót dép hóng từng ngày, refesh web từng giây để update thông tin. Cá nhân mình thấy việc này khá là vô bổ và kiểu theo phong trào .____. Mình có quen mấy ng lúc nào cũng iphone nhưg cuối cùng đến mấy cái app free k biết cài phải mag ra tiệm, kiến thức thì hạn hẹp, k biết jailbreak là cái khỉ j, bla bla bla.. Đc cả mấy bạn trẻ quan niệm iphone bây h mới chất; :-j =)) chả hiểu sao có cái suy nghĩ đó. Trog khi iphone ở nc ngoài kiểu hàng chợ LOL :)) nói chung người nc ngoài dùng đt để tiết kiệm thời gian, giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Nhưg ng Việt Nam! Mình dùng iphone là để thể hiện. Việt Nam! nghèo k biết đứng thứ mấy trên thế giới nhưg lại thích xài đồ công nghệ hình như thứ 3 trên thế giới ( mà toàn xài đắt nha :)) ). Cá nhân mình chỉ cần cái đt cùi cũng đc, nếu đc mua mình sẽ chọn lumia 625 hoặc black berry vì iphone bây h loãng quÁ r ;)
Tổng hợp tin tức ngày thi đại học đầu tiên: Bạn Đoàn Khánh Minh ở Vĩnh Lộc gửi mail từ địa chỉ [email protected] chia sẻ: Đề năm nay không khó, em làm sai có 1 câu, còn các câu còn lại em đéo làm. Bạn Vũ Công Chức ở Vĩnh Long có email [email protected] chia sẻ: Đề năm nay vừa sức với các bạn và quá sức đối với em. Thí sinh: "Đề năm nay dễ" - một thí sinh vừa rớt tốt nghiệp cho biết "Em nắm trong tay khoảng 8đ còn 2đ nằm mẹ nó trên giấy nháp" "Em thi ngành tài chính - hải quan nhưng có lẽ cuối đợt này em ra đảo làm hải quân." "Cơ bản là đề không khó, em làm đủ 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về" "Đề năm nay dễ, nhưng em đéo biết làm" "Nội dung đề thi đều nằm trong chương trình học mà bộ đéo cho mở sách" "Trắc nghiệm em làm hết, dư giờ nhưng đéo biết đúng hay sai, còn môn toán em có chép full lời bài Cơn mưa ngang qua hi vọng đạt điểm tối đa" Phụ huynh: "Đưa cháu nó đi thi cho bằng bạn bằng bè chứ ở nhà mua sẵn cặp bò với bầy vịt cho cháu nó cả rồi" Chủ tịch hội đồng ra đề thi: "Đề năm nay không đánh đố giám thị nhiều lắm" Chủ tịch hội đồng thi: "Hai buổi thi diễn ra cơ bản là nghiêm túc, các thí sinh quay bài rất khéo không để giám thị phát hiện." Giám thị: "À ờ đề cũng khá gọi là dễ ... đọc, in đẹp lắm, chắc máy tốt" Tạp chí âm nhạc: "Đến hẹn lại lên, ca khúc trang giấy trắng tiếp tục làm mưa làm gió ở các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước." Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn hóng hớt. Phóng tinh viên: Đại Du
Cyzone.vn
ai xem trên mobile thì xem ở phần giới thiệu mình có thêm link cho mobile rồi nhé ;).
Patin là đây >.< Đang đứng tự nhiên có 1 anh trẻ trâu đánh võng quẹt giầy vào ( may mà mình rút chân kịp k quả đấy gẫy chân ) mà rút r nó vẫn còn thế kia :((. Đã thế còn chẳng đc lời xin lỗi, đâm mình xong bỏ chạy mới sợ :-j . Đang được hôm đẹp trời có hứng trượt, đen vcc, sót k chịu đc >.<
Cách đây khoảng 3-4 năm j đó, mẹ đi singapore và mang về cho mình 1 đôi patin:
Thực sự hồi đó đc đôi này như kiểu " ăn mày vớ đc xôi gấc " =)) Sướng điên đảo !. Vừa mang ra cái đi thử ngay trong nhà đc. Kiểu từ hôm có đôi giày hôm nào cũng đi ngoài sân, k thì lượn vòng vòng ở trong nhà :)), đi thì ngã lên ngã xuống . Lúc ý chỉ có đi thôi chứ nghĩ đến kĩ thuật kĩ theo j cả :)) . Sau đc khoảng hơn 1 tháng bắt đầu thấy hơi chán ( vì chả có ai dạy và chơi cùng ) thế là thôi k đi và cho thằng em mượn. Đây là cũng là đôi giày đầu tiên !.
Đến bây h có sân chơi và có người chơi cùng thì mới bắt đầu chơi lại. Thực sự là chơi lại có cảm giác rất là khác, k giống như bóng đá hay mấy môn khác. Cảm giác là lúc mà mình tập đc 1 kĩ thuật mới, 1 trick mới là rất sướng, kiểu có khi đêm k ngủ đc =)) .
Cái giày kia thì quá cũ rồi nên có ý định đổi em mới, cuối tháng sang Hàn sẽ lựa :p . Mấy đứa bạn cứ bảo mua seba, hay là flying edge này nọ ( mấy hãng nổi mà vn hay đi ) nhưng mình thấy cứ lựa đôi nào mà hợp vs chân mình là ( tất nhiên vẫn phải hãng có tên tuổi chút :p ). Chủ yếu chỉ chơi cho khỏe chứ chả có ý định đi thi đấu :))
Đúng kiểu chất electro mà mình thích, vừa nhẹ nhưng vẫn bay ;)) P/s: UMF 2012
Hnay khá đặc biệt so với các ngày khác :-p Kiểu sáng ngủ dậy đi trượt patin, về ăn sáng tắm rửa dọn dẹp xong thì có mấy đứa bạn ( hội trượt patin đến chơi ). Cno đến xem film rồi ăn cơm cùng, có 6 đứa ( 4 đứa là em họ =))) ). Dọn dẹp xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Chiều tự nhiên mẹ mình rủ đi mua giày cho 2 thằng em họ. Đi xuống tận đại học nông nghiệp 1 để chiều các cháu ( ảnh có 2 đôi của 2 thằng em họ, 2 đôi của 1 đứa bạn ) . Đùa chứ lần đầu tiên thấy mẹ dễ tính thế =))))