Mrs.
Cosmic Funnies
Lint Roller? I Barely Know Her
sheepfilms
Stranger Things
d e v o n
$LAYYYTER
TVSTRANGERTHINGS
NASA
Three Goblin Art
i don't do bad sauce passes

pixel skylines

Kiana Khansmith

shark vs the universe
Peter Solarz
h

No title available
Misplaced Lens Cap
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

⁂

oozey mess

seen from United States
seen from Germany

seen from Singapore
seen from Sweden
seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States
seen from Argentina
seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Japan
seen from United States

seen from Germany
seen from Argentina
seen from Russia
seen from United States

seen from Serbia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
@march9th-la04
Mrs.
Sang trang
Nay tụi mình khám tiền hôn nhân xong rồi. Giờ tự tin chuẩn bị nốt cho đám cưới trọn vẹn thuiii
Nhận ra chưa có post nào viết cho ny aka ông chã nhưng biết viết gì giờ khi giờ còn yêu còn thương hơn cả người trong nhà. Tính xấu gì của mình ny cũng thấy hết, khóc lóc tủi thân hay hâm hấp thì ny cũng chấp nhận hết.
Mng bảo trông 2 đứa giống nhau :))) cám ơn ông trời đã se duyên để con đến với 1 người mà 90% là con đã bỏ lỡ.
Mai dạm ngõ rồiiiii
Chớp mắt là đến đám cưới
📍Adelaide, AU
Sinh nhật hạnh phúc nhất. Up chiếc ảnh hạnh phúc ngập tràn rùi soạn đồ mai bay đến châu lục khác
Hôm nay có vài điều ny nói làm mình cảm động lắm.
- 8/3 tới 2 gđ gặp nhau anh xin phép bố mẹ cho bọn mình ở cùng nhau nhé.
- ny có muốn đi mua nhẫn cưới với anh ko?
- ny có muốn lấy anh ko?
Mình đang yêu 1 người luôn nói yêu mình mỗi ngày, luôn muốn có mình trong tương lai và muốn xây dựng gđ với mình. Mình chưa từng cần đòi hỏi hay đánh tiếng về chuyện tương lai vì ny đã chủ động phần lớn rồi.
Luôn biết ơn đời vì cho mình yêu và được yêu, dù trái tim đã vỡ tan ngàn lần.
Năm 2026 sẽ bận bịu và nhiều thay đổi lắm đây.
Mình mong những cột mốc tiếp theo sẽ thật rực rỡ và mỗi quyết định đưa ra đều là đúng đắn.
8/3 bố mẹ 2 bên gặp nhau, 9/3 sinh nhật mình, 10/3 mình đi Úc công tác. Tháng 3 ơi, phải thật choáy nhé
3h30 sáng mình tỉnh giấc vì lo cho ca mổ hôm nay của ny. Giờ ny mổ xong rồi, chỉ mong những ngày tháng sau ko còn đau đớn nữa.
Mẹ ny nhắn báo tin khi mình chưa kịp gọi hỏi thăm, mà sao lại xưng thành mẹ luôn rồi :)))
Con Đốm nó nằm cuộn tròn. Con Đốm nhà ny - sau sẽ là nhà mình. Chắc chắn phải vậy rồi.
Đêm qua bị trúng gió, có ny đỡ lúc muốn ngất lịm. Sáng dậy có bố ny cạo gió, mẹ ny nấu cháo cho.
Hạnh phúc đơn giản vậy thôi.
Cuối cùng cũng xong bước ra mắt gđ 2 bên
Đợt này HN chuyển rét, may tối htrc ny bảo qua nhà nên mặc tạm đc áo khoác của ny về, hnay thì ny đến cty chỉ để đưa mình cái áo thó của mẹ và cái khăn trùm tai. Vẫn là câu chuyện áo ấm ngày trở lạnh, vẫn là người đó, chẳng khác đi xíu nào. Chủ nhật này ny về ra mắt gđ mình. Hy vọng buổi gặp mặt suôn sẻ rồi bọn mình lại lên plan tiếp. Ít nhất là ra tết sẽ đi Hà Khẩu rùi, sinh nhật xong là mình bay qua Úc. Những ngày tháng đầy mong đợi.
Tosu trượt thi lái xe r :))))))
Những ngày qua hạnh phúc đến mức trong mơ mình cũng ko tưởng. Mình vui khi đi nhậu với nhóm bạn của ny, anh chị đều rất nice và ko ai lệch tính cách với mình cả. Mình hạnh phúc khi ăn tối cùng gia đình ny và 2 bác bảo hôm nay nhà mình đông đủ quá. Mình kêu hơi đau bụng là cả nhà ny quan tâm đến từng món mình ăn, chị dâu ny nói nhỏ để mình ko ăn trứng từ trưa, mẹ ny ko để ăn trứng vịt lộn, ny thì ko cho ăn cá chỉ vàng, bố ny thì thấy trứng ngon nên vẫn san cho phần lòng đỏ, anh trai ny thì chần bún cho. Bao quanh mình là tình yêu. Ny còn vẽ 1 card visit để mình cho vào ví phòng khi có vấn đề gì nữa.
Thật ra chẳng phải gì to tát nhg đc yêu, đc quan tâm làm mình muốn sống hơn bao h hết. Cảm giác như bạn trân trọng hơn mỗi ngày vì những người yêu thương bạn ấy. Tình yêu ko phải rung động nhất thời, với mình là cảm giác đc chở che, đc ủng hộ, đc là chính mình.
Mình đuối
Thời gian cứ trôi, dòng đời cứ cuốn mình đi. Mình ko cân nhắc gì nhiều, mình thả trôi. Rồi đôi khi mình bị hẫng.
Trước khi gặp em, anh có cả 1 cuộc đời trước đó. Trước khi gặp anh, em có cả quá khứ muốn chôn vùi.
Mình nhớ những ngày mình cô độc. Như cái cây trong ảnh kia. Héo úa, trơ trọi mà hiên ngang.
Mình bây giờ, được yêu thương, được quan tâm, che chở. Thế mà có những phút giây mình cứ ngẩn ra, đây là những gì mình đang chọn sao. Là sai hay đúng, là bình yên hay giông tố.
Tại sao bất giác mình cảm thấy chẳng thuộc về đâu cả?
——————————-
Mai lấy máu, tối mai đi gặp mặt hội bạn ny. Mình muốn tháo mặt nạ ra, mình rồi sẽ kiệt sức với những cuộc vui ngoài kia. Và cuối cùng là cảm giác lạc lõng. Mình sợ cảm giác ngta hỏi đùa mình những câu ko biết trả lời sao, mình sợ ngồi giữa đám đông và mình phải cố vui cười.
Hnay mình rất đuối, rất nhạy cảm but I find no one can ease me.
Vậy là hết đợt nghỉ lễ từ tuần trc đến tuần này. Mai vào guồng cv siêu nặng rồi. Áp lực là thứ mình phải đối diện và tháng 1 này chỉ mong ko đáng sự như tháng 4 năm ngoái.
Cả tuần vừa rồi ngày nào cũng gặp nhau làm mình sợ những tuần sau mà ko gặp nhau thường xuyên thì sẽ ntn. Nay đi ăn vs anh chị nhà ny, thấy cũng vui tuy phần hướng nội bên trong mình bị đẩy lên rất nhiều. Ny bảo em chỉ cần đi vs anh thôi, những cái khác anh lo đc mà ấm lòng quá. 2 đứa ngồi cafe mà nói linh tinh sang chuyện yêu đương cũ, mình lại thấy buồn. Cứ nhớ về các mqh cũ là mình ngán ngẩm, muốn quên những chuyện ko vui nhg lại hay nhớ.
Trộm vía dùng thuốc bệnh viện xong là nay dám bỏ khẩu trang ra và ăn uống, nói chuyện bthg rồi. Mấy ngày qua môi sưng, mặt sưng làm mình muốn sống trong bóng tối quá. Chắc biết khi nào mới dùng lại đc son nhg giờ chỉ mong sức khoẻ ổn định là đc.
Đây là lúc 2 đứa chơi xếp hạng vs nhau nhg lúc về check vid thì thấy mất tiếng :))
Lâu rồi ko viết gì, hôm nay phải ngoi lên đây viết vì lại vừa cống hơn củ cho viện da liễu. 3 năm nay mỗi năm lại phải ghé viện 1 lần vì viêm da, stress điên lên vì làn da siêu nhạy cảm này. Nhưng năm nay ko phải lủi thủi đi viện 1 mình, ko phải dậy sớm để khám xong cho kịp giờ làm nữa. năm nay có ny dậy sớm đưa đi khám, dù ny cũng chỉ đi cùng cho mình có tinh thần hơn thôi chứ mình quen viện quá rồi :)) ấm lòng hơn nữa là bố ny nhắn hỏi ny là tình hình mình thế nào rồi và còn bảo mình qua ăn cơm. thật sự quá biết ơn vì đc yêu thương.
nay bọn mình trêu nhau là yêu nhau đc 2 năm rồi vì vừa đón giao thừa với nhau. tháng 12 vừa rồi quá đỗi đẹp và thuận lợi, tuy ko hoàn hảo 100% vì cái mặt mình sưng lên nhg mình ko dám đòi hỏi gì hơn.
Mong năm 2026 sẽ bùng lổ, đi Úc thuận lợi, tình cảm thuận lợi, sức khỏe dồi dào.