The Roses of Heliogabalus (detail), 1898 oil on canvas Lawrence Alma-Tadema

titsay
Cosimo Galluzzi
DEAR READER

@theartofmadeline
noise dept.
cherry valley forever
NASA

tannertan36
occasionally subtle
taylor price

blake kathryn
One Nice Bug Per Day
🪼

⁂
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Today's Document

#extradirty

No title available
Mike Driver
todays bird

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Switzerland

seen from Maldives
seen from Netherlands
seen from Japan
seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore

seen from Germany
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from Greece
seen from United States

seen from South Korea

seen from Finland

seen from Netherlands
@miadeip
The Roses of Heliogabalus (detail), 1898 oil on canvas Lawrence Alma-Tadema
Rốt cuộc mình kỳ vọng gì ở người đó?
Tại sao mình lại kỳ vọng vào mối quan hệ này đến vậy? Tại sao phải là lần này? Tại sao chỉ có thể là người này? Tại sao lại chỉ có thể hạnh phúc trong mối quan hệ với người này?
Tại sao mình lại đặt hy vọng lên một người lạ nhiều như thế? Họ vốn không xứng như thế.
Mình, tâm mình
Đã lừa dối mình như thế nào? Tại sao ngay từ đầu lại luôn đinh ninh là mọi chuyện đều đã như thế? Rằng mình đang yêu người này tha thiết, và không thể thôi đau khổ khi thiếu vắng người này trong cuộc đời?
Tại sao nhất thiết cứ là người này thì mới được? Và phải là bây giờ thì mới được? Cái gì khiến mình nghĩ thế? Cái gì khiến mình đâm đầu vào ngõ cụt như thế? Cái gì?
Do tâm mình ư? Rốt cuộc cái gì đang thổi phồng lên, làm quá mọi chuyện lên và điều khiển mình như thế?
Rốt cuộc là điều gì?
Mình có thật sự phù hợp với sale?
Mình không thể một mình
Mình thậm chí không thể làm gì cả
Khi mình một mình
Mình bỗng trở lên đau đớn
Trở nên mệt nhọc
Trở nên dựa dẫm và phụ thuộc khi ở một mình
Điều này giết chết mình
Giết chết mình lúc đó
Mình cảm thấy bản thân không thể làm gì được nếu không có ai đó
Mình cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng
Thôi em về yêu lại chính mình
Có vài mối tơ tình
Câu trả lời
Luôn là lặng thinh.
Thôi em về giữ lấy trái tim xinh
Được mấy lần
Sánh bên anh, nói nhỏ
Thôi em về, chả cần ai bên cạnh
Giữ cho mình
Không còn mấy ai khinh
Thôi em về
Mai trời có khi mưa
Một mình em
Ô dù vẫn luôn đủ
Thôi em về
Lần này em từ bỏ
Cho ngày mai khác
Em là em.
Duy cuong
Bộ não chúng ta đã có những nếp gấp kì lạ
Và trái tim chúng ta thì có những rung động lạ kì.
Chúng đến từ đâu nhỉ? Có vài người chẳng làm gì cả, chỉ cần ở yên đó thôi là mình đã có thể thấy thổn thức khôn nguôi.
Duyên số trên đời thật kỳ lạ, có thể khiến cho mình gặp những người lạ rồi yêu nhau, cũng có thể khiến cho vài người rời xa nhau, mãi mãi.
Mình chỉ cảm thấy thật kỳ lạ
Rõ ràng chẳng quen biết nhau, nhưng tại sao mình lại thấy thân thuộc như thể đã ở với nhau cả kiếp người? Quen mặt đến thế
Lại xa xôi đến lạ. Giữa biển người mênh mông, vài người gặp nhau.
Rồi xa nhau.
Chỉ là có cảm xúc gì đó len lỏi trực trào ra ngoài.
Và vài phút bất lực dài như cả cuộc đời người lạ, rằng mình chẳng thể làm gì được cả.
Chẳng làm gì để có thể quay về
Có thể là kiếp trước
Quay về khoản thời gian nào đó
Có lẽ chẳng có thật
Rằng mình là của nhau.
Vài người thường nói câu
Em ơi về cẩn thận
Bởi người ta luôn thầm lặng
Bỏ em, khi dứt câu.
“𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞’𝐬 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐚. 𝐁𝐮𝐭 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐲𝐨𝐮’𝐫𝐞 𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐝”
“Maybe we are supposed to meet the wrong people, so they can show us the way to the right people.”
— trystas (via shareaquote)
Trước kia hay nghe người ta nói, trong cuộc sống của người trưởng thành không có hai từ “dễ dàng”.
Khi đó tôi chẳng có cảm nhận gì, cứ tưởng mười tám tuổi trở đi là trưởng thành rồi.
Sau này tôi mới biết, cái gọi là “lớn lên thành người” là để chỉ một dạng dạng trạng thái, chứ không phải tuổi tác.
- Em Hiểu Chuyện Như Thế Có Thấy Mệt Không? | Celia Nguyễn dịch
Cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Đôi khi có thể tự chăm sóc chính mình đã là một loại năng lực tuyệt vời rồi.
「𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉」
_________
♡ 中文版:
“ 你只是一个平凡人,不需要给自己太多的压力。有时候,能把自己照顾好,就是一种莫大的能力。”
"Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình vẫn thường khóc như thế. Khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này."
An Ni Bảo Bối | Bầu trời cảm lạnh
Thế nào là sống hạnh phúc?
1. Thức dậy sớm cũng là một kiểu hạnh phúc. Bạn có nhận ra rằng những lần dậy sớm giúp bạn vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều những giấc ngủ nướng vô bổ không? Hãy thử một lần thức dậy trước cả thế giới, và đến một nơi thật trống, thật cao và hít thở không khí trong lành.
2. Muốn thức dậy sớm với tinh thần tràn đầy năng lượng, hãy cố gắng ép bản thân đi ngủ thật sớm. Nếu không vướng bận những công việc quan trọng, hãy đi ngủ sớm, đó cũng là một kiểu hạnh phúc mà nhiều người lãng quên mất.
3. Hãy tập hạn chế những thức ăn chế biến sẵn, bắt đầu từ kẹo mút, bánh quy, khoai tây chiên rồi đến mì ống, ngũ cốc và cả bánh mì nữa. Hãy ăn thật ngon, thật sạch, muốn hạnh phúc bạn phải yêu chân thành cái bao tử của mình trước đã.
4. Nếu bạn lười ăn sáng, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu. Vậy nên, hãy dành thời gian để tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thật thịnh soạn nhé. Ngồi ăn thật thoải mái, không làm gì, chỉ thong thả thưởng thức bữa sáng. Điều ấy không chỉ hạnh phúc, mà còn là an yên nữa.
5. Duỗi người thật thoải mái cũng là cách để bản thân hạnh phúc. Đừng có cười nhé! Những lần mệt mỏi, hãy cứ duỗi người hết cỡ, duỗi cả những đầu ngón tay và ngón chân nữa.
6. Uống nước không chỉ là cách thanh lọc cơ thể mà còn là cách giúp bản thân hạnh phúc. Hãy mua chai nước một lít và cố gắng uống hết trong một ngày và sau đó là cố gắng uống hết hai chai.
7. Đừng xem thường những dòng nhật kí hằng ngày. Viết nhật kí cũng là một cách thưởng thức cuộc sống đấy. Vậy nên, hãy mua một cuốn sổ thật đẹp và một cây bút màu đen. Hằng ngày, dành một chút thời gian, viết lại hết thảy những việc đã làm, từ việc mua một cốc cà phê cho đến những buổi hẹn hò. Rồi sau này bạn sẽ nhận ra chẳng có chi tiết nào là vụn vặt cả.
8. Dọn giường đi, rồi bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó rất lạ, rất mới và rất thích. Hãy trút hết ga trải giường và tất cả những gì bạn chứa trong ngăn đồ lót vào máy giặt, thêm một muỗng nước xả thơm tho và cho quay đều tất cả.
9. Dọn giường rồi thì hãy dọn luôn cả căn phòng để nó gọn gàng và xinh xắn nhé. Vứt hết những thứ không dùng nữa, lau chùi lại những cánh cửa và những tấm gương, rồi đốt thêm một ngọn nến thơm. Như thế là hạnh phúc rồi đấy.
10. Bình thường tắm nửa tiếng thì hôm nay hãy tắm thật xa hoa, thật sạch sẽ. Lâu lâu, hãy tự thưởng cho bản thân được thư giãn như thế nhé! Mở một bài hát bạn yêu thích, gội đầu, chà xát cơ thể, tẩy tế bào chết, đánh răng, thoa kem dưỡng ẩm,… Hãy dành thêm chút thời gian để quan tâm đến những vị trí bạn thường bỏ quên như khe hở của những đầu ngón chân, bắp đùi trong và cả vùng sau cổ nữa nhé!
11. Mặc đồ thật thoải mái, đeo tai nghe và đi bộ. Sẵn sàng mỉm cười với những người lạ ngược chiều và chờ xem có bao nhiêu người sẽ cười đáp trả bạn. Nếu có cún, hãy dắt chúng theo nhé, ngồi quan sát chúng hoạt động sẽ giúp bạn học được cũng kha khá điều đấy.
12. Nhắn tin với một người bạn cũ, gợi nhớ về những hoài niệm thật đẹp. Nếu được, hãy sắp xếp một buổi hẹn. Thỉnh thoảng, tìm lại những cảm xúc xưa cũ cũng là một cách để bản thân hạnh phúc.
13. Hãy nghĩ thật nhiều và thật sâu sắc về những điều khiến bạn thích thú như tội lỗi, tình dục hay vài phép tắc lãng mạn nào đấy đã bị lãng quên,… Rồi hãy tìm một cuốn sách liên quan đến vấn đề bạn đang nghĩ để đọc nhé!
14. Thỉnh thoảng, hãy cho phép bản thân được xuề xoà một chút như thè lưỡi với một đứa bé, khen ai đó ăn mặc đẹp, tập đứng thẳng lưng khi bước đi, rồi bắt chuyện với người lạ để trở thành bạn bè, thôi bàn luận, chế giễu người khác một ngày, hai ngày, rồi cả tuần,… Hãy xuề xoà như thế để bản thân được hạnh phúc.
15. Cắm trại ở một nơi thoáng mát nào đấy, nằm dưới nắng trời, mơ mộng về những điều bản thân muốn thực hiện, về cuộc đời mà bạn mong muốn. Rồi khi mở mắt ra, hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất để thực hiện ước mơ ấy.
(St)
“What’s yours will find you.”
— Unknown
“Ngày hôm qua và sáng nay cũng chẳng có chuyện gì không vui cả. Chỉ là mình tự nhiên muốn buồn thôi.
Buồn một thời gian dài như vậy rồi, bản thân thành ra thân thiết và gần gũi với nó, tâm trạng vui vẻ quá lại thấy không quen. Và thấy không an toàn.
Mình nghĩ, buồn một chút cũng không sao. Mình thích những nỗi buồn nho nhỏ như thế, bởi vì nó an toàn. Những niềm vui, những nụ cười mới thật là nguy hiểm, nó có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào, bản thân không có sự chuẩn bị trước sẽ không thích ứng kịp mà thất vọng tràn trề.
Có tâm trạng vui vẻ, với mình như là đang đứng trước cái vực sâu, ngắm nhìn khung cảnh bát ngát đẹp mắt từ trên này, trước khi có ai đó từ đằng sau đẩy nhẹ lưng mình một cái, và mình cứ thế chới với rơi xuống. Thật đáng sợ.
Mình thế này có kì quặc quá không ?”
“ 若不努力 除了年纪在涨 头发变少 容颜变老 你买不起的还是买不起 你喜欢的人还是与你无关 ”
"Nếu không cố gắng, ngoài tuổi tác tăng cao, tóc ít đi, già nua hơn trước, thì vẫn cứ không mua nổi thứ em vốn không mua nổi, người em thích vẫn không có quan hệ gì với em cả."
Nguồn: Weibo | Ưu dịch
Thế giới của người trưởng thành có nhiều việc quá khó để chấp nhận, đến nỗi mỗi sáng thức dậy tôi phải cố gắng lựa chọn xem mình nên vui vì vẫn còn sống hay nên cảm thấy mệt mỏi vì vẫn phải tồn tại...
Nguồn: Miyie
Thật ra, ở trong hoàn cảnh tăm tối nhất chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất. Bạn biết không, chúng ta có thể từ một chú thỏ trắng bỗng chốc biến thành loài sư tử. Chẳng phải để ăn thịt kẻ thù, cũng chẳng phải để giương oai. Chúng ta khi bị dồn vào đường cùng sẽ tìm thấy rất nhiều tố chất phi thường của bản thân. Vì thế nếu chuỗi ngày này thật tồi tệ, thì hãy thầm biết ơn vì nó đã giúp bạn lật mở được thêm một mảnh ghép sức mạnh tiềm ẩn trong chính mình. Để từ đó hiểu ra rằng, chỉ cần không tử bỏ, con người ta dù nhỏ bé, nhưng nhất định có thể đứng vững giữa đất trời! Nhã Tú (Ảnh: Pinterest)