"Một người yêu em, chưa chắc đã phù hợp với em. Nhưng một người cố gắng trở thành người phù hợp với em, chắc hẳn rất yêu em."
Cá Yêu Tinh
No title available
No title available
art blog(derogatory)

Discoholic 🪩
$LAYYYTER
DEAR READER
KIROKAZE

Andulka

Product Placement

JVL
occasionally subtle
Lint Roller? I Barely Know Her

blake kathryn
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
One Nice Bug Per Day
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Alisa U Zemlji Chuda
No title available
i don't do bad sauce passes

Kaledo Art
seen from Australia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Singapore
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Canada

seen from Germany

seen from United States

seen from Lithuania

seen from United States

seen from Switzerland

seen from France

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
@mrgreen1812
"Một người yêu em, chưa chắc đã phù hợp với em. Nhưng một người cố gắng trở thành người phù hợp với em, chắc hẳn rất yêu em."
Cá Yêu Tinh
Vết thương dù có nặng đến mấy thì cũng sẽ có ngày lành lại. Nhưng nuối tiếc thì không như vậy, nó sẽ theo em tới cuối cuộc đời.
Nhân lúc mùa hè còn chần chừ chưa tới, nhân lúc em vẫn còn nhiệt huyết trong tim, nhân lúc họ vẫn còn ngay bên cạnh.
@cayeutinh
"Mình không quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng mình quyết định được mấy giờ mình dậy"
“Những thứ mình thích, tại sao phải hỏi người khác có đẹp không.”
Đúng 😀
Đối xử tốt với bạn không nhất thiết là yêu bạn
Nhưng nếu đối xử tệ với bạn thì chắc chắn là không yêu bạn.
Không yêu là không yêu, dù bạn có nhân nhượng thỏa hiệp thế nào để phục tùng thì họ vẫn không yêu.
Tình yêu dựa trên sự bình đẳng và ngay từ đầu chúng ta đã không bình đẳng.
Vì vậy, không được yêu cũng không sao, đó không phải lỗi của bạn.
Khi yêu, hãy yêu hết mình nhưng phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Hãy tin rằng tình yêu có số phận riêng của nó và chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra.
[Cre: Zhihu/ Trans: Dưới mái hiên an]
Có đôi lúc tôi đã muốn quay lại những năm tháng đó. Không phải vì muốn quay lại những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp để sống hết mình thêm lần nữa. Mà là tôi muốn thay đổi một quyết định.
Tieutruong
Càng ngày, càng vô cùng khó khăn để tôi tìm được một người có thể gọi là đồng điệu với mình, hoặc chí ít chỉ đơn thuần là một người song hành tạm bợ với mình nốt năm tháng trẻ dại trước khi ai về nhà nấy, dựng vợ gả chồng. Chẳng còn tiêu chuẩn gì cả, chỉ là nghĩ rằng tầm tuổi này trở đi thì ai cũng biết cân đo đong đếm cả rồi.
— AN TRƯƠNG
Dạo gần đây mình rất thích câu nói này: “Nếu thuận lợi chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nắng vàng ươm. Nếu không thuận lợi, anh nghĩ chắc hôm đó trời sẽ mưa”
Thực ra hôm ấy trời có nắng vàng, mưa rào hay là bão lớn thì cũng không quan trọng lắm. Vì cuối cùng vẫn là ,,, còn có thể gặp được em.
"Sau những ngày buồn bã đi qua, tôi không còn là tôi của trước đây nữa.
Tôi của năm tháng ấy, bạn chỉ gặp được một lần trong đời."
Unknown
“Anh đừng phiền lòng nữa nha, điều em mong cầu bây giờ chỉ là hai chúng ta đều sống bình thản. Em sẽ chẳng day dứt những lỗi lầm của anh nữa, cũng mong anh đừng nặng lòng với những lời trẻ con của em. Anh với em đều sẽ sống quãng đời còn lại một cách tuyệt vời nhất nhé. Đoạn đường sau này có chông chênh mong anh luôn vững bước, em không thể cùng anh đối mặt nữa rồi,..”
Sau này, nếu em lấy người em yêu và yêu em, em sẽ làm một người vợ nghịch ngợm, thích được nuông chiều, nũng nịu, có chút ngang ngược và sẽ yêu anh đắm say.
Còn nếu em lấy một người thích hợp, em sẽ là người vợ hiểu chuyện, biết điều và luôn hành xử đúng mực. Em sẽ yêu những đứa con của chúng ta."
Hy vọng bạn không bao giờ hiểu được câu nói này.
- Mèo Ú Nu.
〔Bài dịch số 1142〕 ngày 21.02.2024 :
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
真的鼓励大家多拍照,发朋友圈,尽可能地去记录生活。因为回头去看,那些经历才能被真正的记录下来。不用在意别人怎么想,想发什么就发什么,哪怕是没有那么精致也没关系,只要是自己的,每一天都是独特,希望大家可以活得舒展一下。你没那么多观众,趁着年轻多做一点能让自己开心的事情,制造写很多年后想起来,也很值得的记忆。
Tôi thật sự cổ vũ các bạn hãy cứ chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ nó lên mạng xã hội, hãy cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống này. Bởi vì một ngày nào đó khi ta quay đầu lại nhìn, những điều ta đã từng trải qua đó mới thật sự được nhớ lại. Không cần phải để tâm người khác nghĩ như thế nào, dẫu cho những tấm hình đó không đẹp đẽ cũng không sao, chỉ cần bạn sống đúng chính mình là được, mỗi một ngày đều sẽ là ngày đặc biệt, hy vọng mọi người có thể sống thoải mái một chút. Vì bạn không có nhiều "fans" như vậy đâu, hãy trân trọng khi bạn vẫn đang còn trẻ, làm những chuyện khiến bản thân vui vẻ, tạo ra thật nhiều những hồi ức mà sau này khi nhớ lại bạn vẫn sẽ cảm thấy những hồi ức đó thật đáng trân trọng.
Đến cả trong một mối quan hệ hạnh phúc cũng không thể khẳng định rằng sẽ mãi bên nhau như vậy, mình không chắc chắn được rằng đối phương sẽ không thay đổi, kể cả là bản thân mình cũng đâu thể mãi không đổi dời. Vậy nên chỉ biết có hạnh phúc trước mắt thì trân trọng, còn với những ai không trân trọng bản thân thì không cần nghĩ tới nữa.
_Tiểu Hạ
Bài viết thuộc quyền sở hữu của _Tiểu Hạ nếu reup vui lòng ghi rõ nguồn, ⊂ xin cảm ơn ⊃
Mình không thể chắc chắn ở tương lai nên mình luôn chân thành ở hiện tại, và mình hiểu nếu ai đó không đủ thành thật với mình vậy họ không có đủ lí do nào để được mình đối đãi tử tế nữa.
"Cuộc đời của con người đi được bao xa không phải do chân của người ấy quyết định, mà là do trái tim của người ấy quyết định".
Mình không phải là một người quá rảnh rỗi, mà cũng không tới mức gọi là bận rộn cả ngày..
Chỉ là mình cố sắp xếp thời gian cho người mình thương nhiều nhất có thể.
Vậy mà người mình thương cho rằng mình rảnh, cứ để mình liên tục đợi chờ, và xem việc mình đợi chờ là không có gì to tát cả!
“Có một sự mâu thuẫn như thế này: Chúng ta luôn muốn được thấu hiểu, nhưng chúng ta lại sợ phải nói ra toàn bộ những khó chịu trong lòng.”
- Soulmate (2023)
〔Bài dịch số 1079〕 ngày 12.09.2023 :
[ ] 人不要因为生气,而说刻薄的话,你的怒气会过去但是你的刻薄的话 会伤人一生。 所以说要么说良善的言语,要么保持沉默. 成年了,要学会控刷自己的情绪,温柔说话,如果吼叫能解决问题,驴将统治世界 --- 稻盛和夫
Con người không nên nói những lời cay nghiệt khi đang tức giận, có thể cơn tức giận của bạn sẽ qua đi nhưng những lời nói cay nghiệt sẽ làm tổn thương người nghe rất lâu. Cho nên mọi người vẫn hay nói, hoặc là nói những lời lương thiện, hoặc là hãy giữ vững lấy sự trầm mặc. Trưởng thành rồi, hãy học cách khống chế cảm xúc của chính mình, hãy cứ dịu dàng nói chuyện thôi; vì nếu như gào thét mà giải quyết được vấn đề thì loài lừa sẽ thống trị thế giới này. -- {Kazuo inamori}
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)